1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông bây giờ quá thực dụng trong tình yêu??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codai_venduong, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Những người đó, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đều phải chịu một hình phạt cho sự tàn nhẫn của họ: sẽ không bao giờ có được tình yêu chân chính và sự tôn trọng của bất kỳ ai (kể cả vợ hay chồng của họ)!
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế phát biểu thế nào, nhưng bây giờ chạy ra ngoài đường, phỏng vấn 10 anh, thì chắc phải đến 8 anh nói là vợ mình bây giờ ko phải là người mình yêu nhất trong các cô đã từng là người yêu!
    Đàn ông, hình như họ rạch ròi giữa việc yêu thương với việc chọn lựa hơn phụ nữ. Có thể họ nhận ra cô này làm người yêu thì sướng nhưng cô kia là vợ thì thích hơn chẳng hạn, Thế là đến khi buộc phải lựa chọn để lấy vợ, chắc chắn là họ sẽ chọn cô nào thì... chắc là bạn có câu trả lời rồi nhỉ. Tất nhiên ko tính đến người mà họ yêu nhưng mang đầy đủ yếu tố họ cần cho một người vợ của mình
    Chỉ cần nói thế thôi, chắc cũng đủ câu trả nhời cho câu hỏi này rồi nhỉ
  3. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    9630 nói nghe hay ghê đấy chứ_ Vậy chứ theo 9630 thì thực tế là sao và thực dụng thì như thế nào ?Nhưng cỏ dại nghĩ nếu thảo luận về vấn đề này thì có lẽ phải vào Box Tiếng Việt mất ,nên chúng ta bỏ qua hai từ đó nhé.........Mà 9630 đã đọc kĩ bài viết của cỏ dại chưa nhỉ?? cỏ dại chỉ nói đàn ông như vậy hơi bị nhiều chứ đâu có nói là 100% đâu .............Nhưng cũng cảm phục 9630 đã có cái nhìn rất thoáng cho giới phụ nữ chúng tôi với câu .......... (khi xây dựng gia đình họ muốn có một chỗ dựa vững chắc, đảm bảo cuộc sống, hạnh phúc cho họ và con gái họ và đương nhiên họ sẽ thực tế và thực dụng hơn nhiều đàn ông. Nhưng đó chỉ đúng một phần nào thôi. ...........Đúng là phụ nữ chúng tôi dù có khôn ngoan tài giỏi tới đâu thì vẫn phải là phận liễu yếu đào tơ,vẫn cần một bờ vai chắc chắn để nương tựa. Nhưng thời buổi này đâu phải như ngày xưa nữa .Phụ nữ chúng tôi không phải chỉ có mỗi việc là núp trong xó bếp mà còn phải lo công việc ngoài xã hội , trăm công nghìn việc đều phải vẹn toàn nhưng không một lời than vãn. Thế mới biết nghị lực của chúng tôi mạnh mẽ như thế nào ? Còn những người như 9630 đề cập ở trên thì không phải vậy đâu. Trong số họ , một số là vì gia đình còn một số là lười lao động nhưng lại thích có tiền để ăn chơi , xài hàng hiệu cho đúng là dân "sành điệu"...........Dù có đáng trách nhưng dẫu sao họ vẫn là phận đàn bà, mà đàn bà phải núp bóng tùng quân là điều hiển nhiên......... Còn đàn ông ???????Mang tiếng là cây Tùng cây Bách nhưng lại chui vào váy đàn bà để tìm cái đà nhảy lên đài danh vọng ..........Vậy họ có còn là đàn ông nữa không?????Chí khí nam nhi của họ để đâu??Mà cỏ dại cũng xin nhắc lại là đa số đàn ông chứ không phải là tất cả..........Cỏ dại viết bài này chỉ là một chút bức xúc dùm cho cô gái đã đề cập trong bài mà thôi chứ cỏ dại cũng không có ý công kích ai đâu ..........nếu có lỡ đụng chạm tới ai thì xin lượng thứ.............Lời thật thì mất lòng.....ai có tật giật mình thì ráng mà chịu vì dù sao thì sự thật vẫn là sự thật...........Chỉ mong sao các đấng tu mi nam tử của chúng ta chịu khó nhìn lại mình một chut và hãy yêu thương trân trọng chị em phụ nữ chúng tôi hơn, chứ cứ cái đà này mà phát triễn thì không khéo sẽ có một cuộc "hoán đổi " ngầm giữa hai phái...............năm hay mười năm nữa các bạn bước chân ra đường mà thấy đàn ông mặc Váy thì cũng đừng ngạc nhiên nhé!!!!!!!!!! Bệnh thời đại đấy
    Vài dòng cho 9630 : Không biết là anh đã yêu thật sự một ai chưa nhỉ ?Theo cỏ dại nghĩ thì chắc là chưa đâu ....Vì yêu mà tính toán như anh thì làm gì có tình yêu_ Dẫu sao thì cũng hi vọng là anh sẽ tìm được tình yêu đích thực cho riêng minh và sẽ có cái nhìn khác đi về tình yêu.....Chúc đọc xong rồi đừng có chửi (chửi tui ,tuichửi lại ráng chịu )
    Nếu kẻ nghèo yêu_sẽ mang tội tình
    Gió rét hàng mi_gió mang buồn chi?
    Yêu anh_nhưng em nghèo_bàn tay trắng tay
    Thì mơ ước gì đây???????????
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông bây giờ có thực mới vực được Công.
    Đàn ông bây giờ có dụng mới vực được Tư.
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Không thực dụng để sau này cào đất ra mà ăn à? Các cô nói đàn ông thực dụng trong tình yêu, vậy thì hãy tự sờ gáy mình đi
  6. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các cô gái chàng trai chuẩn bị bước lên xe hoa, thời đại ngày nay vẫn tiếp bước cha ông, Một túp lều tranh ( nằm mặt phố Hàng Ngang Hàng Đào ) và hai trái tim vàng ( vàng 4 số 9999 , nặng 2kg ) êhhhêh , gái cũng như trai thôi, xã hội tiến bộ mà, tình yêu lãng mạn dựa trên một nền Móng nhà 4 tầng .
  7. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    To cô cỏ dại ven đường:
    Sáng nay đọc được bài của cô, thấy cô chỉ tận tay, day tận nick, anh định thảo luận với cô ngay nhưng bận quá không thể tiếp chiêu được. Đến cuối buổi chiều xong việc ngồi trả lời xong xuôi đâu đấy, đến khi bấm nút submit thì như bị ma ám chẳng thấy nội dung đâu cả, back lại cũng trắng trơn - tức lòi mắt. Giờ anh đang ngồi viết tranh luận với cô trên word, rồi lát anh copy lên forum - phần vì đỡ mất nội dung, phần vì anh ?~thực tế?T không muốn mất tiền online internet qua vnn1269 khi đang typing. Hê hê anh đang typing ở nhà chứ không phải ở trên công ty nên phải trả tiền vào mạng, chát quá, cái thằng vnn1269 đắt khủng khiếp, mất đến 12 nghìn cho 1 tiếng online (cả tiền điện thoại) mà lại chậm như rùa, giật nước trôi xxx vài lần mới vào nổi một trang web . Vì anh tiếc tiền nên nếu có gõ không chính xác nick của cô hoặc do nhớ lại bài viết, không dẫn lời của cô một cách tròn trịa thì mong cô cũng thông cảm. Huyên thuyên như thế đủ roài, giờ quay về vấn đề chính nhé
    Cô nói ?ochửi tui, tui chửi lại liền?. Anh sợ rồi, cô rung cây doạ khỉ kinh quá do vậy anh xin nhấn mạnh, anh sẽ cùng tranh luận với cô trong không khí xây dựng và hoà bình không thù oán mất, mất vui hơn nữa trong bài của cô có gì to tát đâu ?" cô đâu có chửi gì anh, cô chỉ nói nghe không êm một tý thôi, chắc cô rất đang bức xúc
    Cô hỏi sự khác biệt giữa ?~thực tế?T và ?~thực dụng?T, anh không phải là nhà ngôn ngữ học nên rất khó định nghĩa gẫy góc hai từ này mặt khác, nó có quan hệ khá gần gũi ở nghĩa tính toán trong tình yêu. Anh xin nêu suy nghĩ của mình như sau: Trong tình yêu những người được cho là thực dụng khi thực hiện hành động rũ bỏ tình yêu đích thực của mình để chạy theo người khác với mục đích tiền tài và danh vọng mặc dù không hề có chút tình cảm đối với anh/chị ta, không cần biết đối tác tốt hay xấu, hay nói cách khác sẵn sàng chấp nhận mình là kẻ bạc tình để chạy theo đồng tiền mặc việc gây đau thương cho nhưng người liên quan (vợ, chồng, con cái, người yêu..). Còn những người thực tế thì khác, người ta sẽ gắn cuộc sống thực tế để cân nhắc tìm ra cái lợi cho bản thân, không mơ mộng hão huyền trong lựa chọn bạn đời, người thực tế sẽ dự đoán sao cho các yếu tố làm giảm hạnh phúc sau này là nhỏ nhất trước khi đi đến kết luận cuối cùng là yêu hay lấy ai đó. Tóm lại thực tế và thực dụng giống nhau ở việc cùng tính toán nhưng khác nhau về mức độ, thực dụng không cần tình yêu để đạt được vật chất, chấp nhận là kẻ bạc tình, thực tế cân nhắc hài hoà giữa các yếu tố tình yêu và cuộc sống thực tế trước khi quyết định yêu ai, lấy ai (không mắc tội bạc tình vì lựa trước khi chọn -chọn rồi thì ko thay đổi ).
    Một kẻ sẽ bị xã hội lên án nếu mắc tội thực dụng trong tình yêu, còn người thực tế trong tình yêu sẽ được nhận xét là người thực tế, phù hợp với sự phát triển của cuộc sống và đó là tính tất yếu trong xã hội hiện nay (tất nhiên không phải tất cả, vẫn còn những mối tình không tính toán, không vụ lợi ?" cái này thì không ai được phép chê bai, đó là cách suy nghĩ, quan niệm sống của họ, cuộc sống muôn mầu mà). Để kết cho câu hỏi của cô anh xin khẳng định lại, trong lựa chọn bạn đời phụ nữ thực dụng và thực tế hơn nhiều nhiều đàn ông ?" lý do sao anh đã phân tích ở các bài trên
    Xin trở về tiêu đề của topic ?oĐàn ông bây giờ?? chữ bây giờ bao hàm tất cả đàn ông ngày nay đều như thế, anh nghĩ cô nên đổi tên topic để tránh hiểu nhầm ý đồ chỉ nói một số kẻ của cô. Nhân đây tớ cũng xin loa loa, tại sao các bác zai qua lại topic này không thấy lên tiếng thắc mắc tiêu đề nhể - chắc bác nào cũng vội vã đi cưa kéo đúng không. Cô nói ?ođàn ông mặc váy? rồi gì gì nữa nhằm làm xấu bộ mặt của đàn ông - bộ phận nhỏ mà cô đang bức xúc, cái này ko liên quan đến anh nhưng theo anh cô không nên nặng lời như thế, ai làm người khác chịu (quên, người đó chịu). Cô mắng chửi người ta như thế có giúp bạn cô thoải mái hơn không, có làm giảm bớt cái gọi là mặc váy đó không. Cô tưởng đàn ông thực dụng người ta thanh thản sao, người ta cũng có con tim như mọi người, người ta cũng biết đau chứ, người ta cũng biết thế nào là TY chứ, người ta cũng biết nỗi khổ của cuộc sống đồng sàng dị mộng chứ. Những nỗi đau đó cũng đủ để trả giá cho sự bạc tình của người ta rồi (không biết có trả giá ko, nếu đánh đổi nhiều hơn 2 tỷ VND có lẽ mình cũng phải tung đồng xu sấp ngửa )

    Cô nói mát anh ?oKhông biết là anh đã yêu thật sự một ai chưa nhỉ ?Theo cỏ dại nghĩ thì chắc là chưa đâu ....Vì yêu mà tính toán như anh thì làm gì có tình yêu?. Anh cũng xin thưa với cô chưa ai còn sống mà dám vỗ ngực mình đã có tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực đâu phải sinh ra là đã có, trải qua thời gian nó được tìm kiếm, xây dựng và chăm sóc mà nên. Cá nhân anh vẫn đang tìm tòi, nuôi dưỡng để vươn lên cái gọi là tình yêu đích thực kia. Nếu cô không đồng ý với quan điểm của anh, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau, nhớ rằng đừng có bụp anh đấy nhé, nếu ngửi thấy mùi đâu mỏ là anh vây cờ trắng xin thua luôn, khỏi đấu
    Được NQ9630 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 18/11/2004
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    May quá a a a.......
    Mình không thấy người yêu mình có điểm nào thực dụng cả.Nhưng mình nghĩ con gái chúng mình nên từ chối nhẹ nhàng,nói cho anh ấy hiểu,đừng phản đối gay gắt quá,trừ khi không còn cách nào khác. Không phải người con trai nào khi yeu cũng đều thực dụng cả.
  9. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Khiếp anh nq9630 này sao đàn bà thế anh,cãi nhau đến từng câu từng chữ,vãi....
    Theo tớ,chuyện thực dụng này chỉ là một sản phẩm khốn nạn của cuộc sống mà thôi.Nói chung là thằng nào,con nào thèm tiền hơn tình cảm thì nhắm mắt đưa chân.Nhưng thế này còn khốn nạn hơn nữa:Có chàng thì lợi dụng bố nàng quyền to chức trọng nên mặc dù nàng cá sấu vẫn đâm đầu vào hy sinh,đến lúc đạt được danh vọng chức tước tiền tài,bố nàng thì đã về hưu thì thản nhiên bỏ nàng để lấy nàng khác trẻ đẹp hơn.Có nàng thì dựa vào nhan sắc trời cho,nhào vào tay các chàng bằng tuổi bố đẻ mình,rồi ra sức bòn rút vào túi mình,đến lúc chàng quá date hay hạ cánh thì bye bye chàng em đã kiếm đủ vốn,em lượn.
  10. codai_venduong

    codai_venduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Được đấy anh 9630 ah! em sẽ thảo luận với anh vào một ngày gần nhất đấy _ vì hiện giờ em chưa có thời gian để (Tám) với anh đâu_mà cái câu (chửi........lại ) đấy chỉ là câu nói vui em hay dùng với bạn bè thôi .........tại vì quên anh là người Bắc thì sao hiểu được nhiều những từ trong Nam _Em đã đọc nhiều bài viết của anh rồi nên cũng không dám (múa rìu qua mắt thợ ) đâu. Thứ lỗi nhé ! ........còn quan điểm của anh đương nhiên là em ko đồng ý rồi ,nhưng chúng ta sẽ bàn chuyện đấy sau nhé .Chúc vui

Chia sẻ trang này