1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông bây giờ quá thực dụng trong tình yêu??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi codai_venduong, 14/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ chúng ta không nên phân biệt nam hay nữ thực dụng trong tình yêu. Nam hay nữ thì cũng có người này người khác. Tôi thì chẳng đồng ý với ý kiến của codai_venduong và cũng chẳng đồng ý với 9630. Trong tình yêu không phải con trai thực tế hay thực dụng hơn con gái cũng chẳng phải con gái thực tế hay thực dụng hơn con trai. Mấy bạn không thể làm một phép so sánh như vậy được. Mỗi người có một quan điểm riêng. Ai cũng muốn sau này gia đình mình được hạnh phúc hết . Tôi đồng ý với một bạn nào đấy nói rằng họ chấp nhận cái giá cho sự thực dụng là cuộc sống đồng sàng dị mộng sau này(Nếu họ không cải thiện được tình hình)Nếu họ thực dụng mà sau này họ tạo đưọc một gia đình hạnh phúc thì có gì đáng trách đâu.
    Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên lên án những người yêu để lợi dụng khi không lợi dụng đưọc nữa thì bỏ mà thôi. Đốii tượng như thế này thì nam và nữ đều đáng lên án như nhau
  2. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết nên đánh giá sao về người con trai thực dụng và người con gái chấp nhận sự thưc dụng(như bạn nói)...bởi có rất nhiều con đường dấn tới sự "Hạnh phúc",nó tuỳ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi con người.Nói chung là con đường nào dấn tới hạnh phúc đích thực thì theo mình la ko thực dụng "hãy sống sao mà mình cảm thấy hạnh phúc,đó là hạnh phúc đích thực"
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nói cho cùng con người sống để làm gì? Để mưu cầu hạnh phúc.
    Nhưng "hạnh phúc" là cái quái gì? Điều này tùy thuộc vào việc bạn nghĩ hạnh phúc là gì mà thôi.
    Con người ai cũng khôn cả. Chả ai dại đâu. Vì thế chúng ta cũng chẳng cần lo chuyện thiên hạ làm gì.
    Sự lựa chọn nào cũng phải trả giá cả. Đắt hay rẻ là do giá trị của lựa chọn đó quyết định.
    Thế nên chúng ta cứ tỉnh táo mà sống và "rung động" theo nhịp đập con tim!!!
    "Tiền quan trọng với tôi, nhưng ko phải là tất cả. Vì có nhiều thứ qúy giá hơn tiền và tiền cũng ko thể mua được những thứ đó"_ Quý vị cứ từ từ thưởng thức.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng đó,đàn ông bi giờ thực dụng lắm,nếu mà em nào thuộc dạng..cá xấu thì chỉ yêu em ý với dk là em có a còong thôi hoặc lắm xiền,mà khi xác định lấy nhau nữa thì còn thực dụng hơn(cái này gọi là thực tế thì đúng hơn)vì chả có thằng nào yêu mà ko nghĩ cho tương lai mình đâu
  5. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu thế nào nữa! Yêu đương thì liêu quan giè đến hộ khẩu vậy? Mà con trai thực dụng á,đâu có gì mới đâu?Từ xưa đã có rồi mà,mà có khi bây giời còn ít hơn hồi xưa cũng nêu ý nhẻ? Bây giời con gái kiêu lắm chắc là sẽ ít hơn rùi
    Còn cái chuyện đang yêu say đắm mà đùng một cái nói chia tay thì hơi lại ,cái đấy chỉ xảy ra với những trường hợp yêu tiền hơn mọi thứ thôi! Mà đã yêu tiền thì lấy cái gì để nói anh chỉ có mỗi mình em
    Anh chàng tương lai của bạn á,bạn nên tìm một người thực tế trên cả thực tế ,tham lam đến triệt để của tham lam chắc những người đấy sẽ hiểu được tiền rồi sẽ hết ,chúng ta cũng không thể sống mãi với nhiều tiền hơn nhu cầu của mình. Hoặc là một người thông minh đến mức đần độn tin rằng mình có thể làm tất cả khi yêu(không phải là không có)
  6. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Em này nhắc đến chuyện hộ khẩu thành phố tớ mới nhớ ra. Quan tâm đến hộ khẩu thành phố phải là chị em chứ không phải anh em. Tớ phân tích này: Đàn ông cần quái gì cái hộ khẩu ở đâu cũng được, miễn là có chỗ cắm dùi , hộ khẩu TP mà làm gì, tớ không thấy hộ khẩu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, công danh sự nghiệp của đàn ông. Còn phụ nữ lại khác: Thành phố là nơi tập trung cơ sở vật chất hạ tầng, trường học, bệnh viện...nói chung là điều kiện lý tưởng cho việc sinh hoạt mà phụ nữ rất cần sự ổn định nơi ở. Mặt khác con cái đăng ký giấy khai sinh, hộ khẩu theo mẹ chứ không phải theo bố vì thế người mẹ cần hộ khẩu TP hơn là người bố để các con được hưởng điều kiện tốt ở TP ----> nếu có có đàn ông quan tâm đến hộ khẩu TP như cogai_venduong nói là do anh ta lo cho con cái anh ta chứ ko phải cho anh ta
    Ngoài lề: Tớ chưa có hộ khẩu TP, cũng chưa có người yêu , có bác gái nào người thành phố xin PM cho tớ, tớ làm quen với. Nói thật đây
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nói thật,bây giờ cái gì cũng thực tế cả,đàn ông hay phụ nữ đều thực dụng như nhau....
    Cái họ chọn luôn là cái tốt nhất và có lợi cho chính họ.Còn chuyện tình cảm?Không có cái gọi là tình cảm trong xã hội đang ra sức hiện đại hoá.
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy con trai bây giờ nói đến chuyện lấy vợ cũng chín chắn lắm.Mấy đứa bạn mình bảo tất nhiên con trai ai cũng muốn lấy vợ xinh đẹp ,nhưng quan trọng nhất vẫn là có công ăn việc làm đàng hoàng.Mình thấy suy nghĩ như thế cũng hợp lý thôi.
    Còn chuyện quan trọng giàu nghèo ,lấy vợ với mục đích sau này nhờ vợ,gia đình vợ thì cũng có nhưng chắc không phải là đa số đâu.
  9. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ nhưng thằng lấy vợ chỉ vì vợ giàu, có hộ khẩu thành phố, này nọ... đều là những thằng ít nhiều thiếu tự tin vào bản thân. Mọi thành công, của cải, địa vị đều do bản thân tạo ra, chẳng cần phải nhờ ai mà mà nặng nợ. Con gái thì còn tha thứ được chứ con trai thì khó chấp nhận. Ngoài ra, khi lấy vợ chỉ lấy người mình yêu nhất thôi, không cần cân đong đo đếm gì cả.
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Vậy ý của bác là sao ? Bác ủng hộ những kẻ như thế này sao ? Không hiểu sao mà bác nói ra đc câu " thực tế, và rất có niềm tin vào mối tình này". Những kẻ như thế này không phải là " thực tế" mà là " thực dụng"> Đúng XH ngày này , không ai là không thực tế cả. không thể còn có chuyện " 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng". Nhưng không có nghĩa là '' yêu 1 người chỉ vì tiền" mà nói là " thực tế , và tự tin " đc. tư tin cái gì ??????. Bạn chấp nhận 1 tình yêu mà chỉ vì " vật chất" , bạn có thể sẽ được sống trong vật chất nhưng bạn sẽ chết dần trong tình cảm

Chia sẻ trang này