1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông, bọn họ thật đểu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotdang, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông, bọn họ thật đểu.

    Họ gặp mình, có cảm tình với mình, dành nhiều đêm để tâm sự với mình. Họ chia sẻ nỗi buồn với mình. Khi mình cần thì họ đến ngay. Cái khoảng thời gian ấy, mình tưởng chừng như chỉ có hai người, cứ ngỡ là có tình cảm với nhau. Mình tìm thấy ở họ một chỗ dựa tình cảm chân thành và vững chắc.
    Vậy mà đùng một cái, họ nói với mình là họ đã có người con gái khác. Rồi họ vô tư kể cho mình nghe về người bạn gái đó, họ muốn mình cho họ những lời khuyên. Hễ có chuyện gì với n/y là họ lại tìm đến mình để chia sẻ. Tại sao lại thế chứ. Tại sao không nói ngay từ đầu với tôi là anh đã có người khác. tại sao còn gần gũi với tôi làm gì? Sẽ chẳng bao giờ anh biết rằng anh, vì sự vô tâm, hoặc có thể là vô tình của mình, anh đã làm đau một đứa con gái như tôi. Tôi chỉ biết tự trách mình đã quá thương yêu anh, quá hi vọng vào anh. Dại dột quá phải không?
    Dù sao cũng chẳng thể làm khác được, chỉ mong anh hạnh phúc và đừng bao giờ làm như thế với người con gái khác nữa.
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    e hem xin co doi loi voi giot dang nhe.tui la 1 thang con trai day.the nay nhe:1 la nguoi do chi coi ba la 1 nguoi ban than ma thui.ma ve tinh ban khac gioi ma den muc than thi rat de bi hieu lam.
    thu 2 la trong luc ba co don ma co nguoi den tam su voi ba thi ba se cam thay do nhu 1 cho dua tinh than cho minh.vi vay moi khi ba buon thi viec dau tien ba nghi ve do la tim ngay den cai cho dua do va dua vao do va noi het nhung cam suc cua minh ngay luc do.vi vay khi cho dua cua ba lai co nguoi khac dua vao nua thi ba cam thay nhu minh mat 1 cai gi do va...
    do la tat ca nhung gi ma tui co the noi voi ba thui...dung gian nhe va cung dung nghi con trai la nhung thang deu vi nhieu luc con gai cung la con trai dieu dung chi vi 1 anh mat hay 1 nu cuoi ma thoi...
    KE DA THAT BAI NHIEU LAN TRONG TINH YEU
  3. hoangphong25

    hoangphong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nhung ma cac ba co kem dau
    vua lo la mot chut la da ngoi sau thang khac rui hêhhhêhh
    [size]PHONG[/size=4]
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Bọn con gái nên cẩn thận ,yêu những thằng dẻo mồm cái mã ngon là cẩn thận
    Người hiền lành chân thật như tui thì chẳng bao giờ kiếm được bạn gái dễ cả ,bất công

    Em muốn lấy vợ ,cô đơn quá rồi
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  6. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý định chụp mũ cho tất cả những ai được gọi là đàn ông. Nhưng tôi hỏi mọi người cái này.
    Nếu bạn đã có người yêu, liệu bạn có nói với một cô gái khác rằng bạn thích ngắm cô ấy cười, hoặc bạn sẽ bỏ hết mọi công việc để phi đến ngay chỗ người con gái ấy để gặp họ dù chả có việc gì quan trọng cả, hay là bỏ hơn 2 tiếng đồng hồ để ngồi tâm sự điện thoại với người ta không?
    Nếu có thì bạn đúng là đểu thật.
    Để tôi trả lời hộ nhé, chỉ có thể kết luận là họ không chung thuỷ. Những lúc họ gặp trục trặc với người yêu, họ tìm đến một cô gái khác như nguồn an ủi tạm thời. Rồi khi họ và người yêu làm lành được với nhau, họ vô tư quay đi mà không hề nghĩ rằng mình có lỗi. Thế đấy. Họ đểu mà không hề nhận thức là mình đểu. Nó như là cái bệnh ăn sâu vào đàn ông rồi.
    Đáng tiếc là người mà tôi nói đến không hề dẻo mồm, tôi biết anh í là người tốt. Như thế càng thấy đau hơn.
    To joker_sad, mình không hề giận khi đọc những gì bạn viết đâu. Chính bạn làm cho mình hiểu hơn một chút về vấn đề, và tự mình an ủi rằng ít ra mình không phải là nạn nhân của một vụ cố tình lừa dối tình cảm, không phải là đối tượng để họ cười nhạo. Có thể là đấy là lỗi của mình, vì đã quá mong đợi và tin tưởng vào tất cả mọi người. Nhưng có một điều mình chắc chắn nếu đã là bạn thân thì họ sẽ đối xử với mình theo một cách khác cơ.
  7. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Những điều giotdang nói đúng thật đấy,lại thêm một nạn nhân nữa của một thảm hoạ,nó gọi là trò đùa của tình yêu.....
    TẠI SAO CON NGƯỜI VỚI NHAU,KHÔNG ĐỐI XỬ TỐT VỚI NHAU ĐƯỢC CHỨ,NẾU ĐƯỢC NHƯ THẾ THÌ THẾ GIỚI NÀY ĐẸP BIẾT BAO............
    Không điều ngạc nhiên nào lại kì diệu bằng điều ngạcnhiên khi một người được yêu-nó giống như ngón tay của thần linh chạm nhẹ vào bạn vậy
  8. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Co bao giờ em tự trách mình đã vội vàng ngộ nhận???
    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ boys ăn dưa bở mà girls cũng thỉnh thoảng ,rất tiếc điều đó là sự thực
  10. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vâng cuối cùng thì tất cả lỗi đều là ở mình. Chả trách ai được, chỉ có thể tự trách mình là ngờ nghệch, ngu ngốc, ngộ nhận, ăn dưa bở, cả tin, không hiểu tâm lý và tính cách đàn ông, để những cái mà bọn họ cho là bình thường của đàn ông nó đánh lừa. Lần sau thì họ có rót hẳn vào tai cái câu "anh yêu em" thì cũng đừng tưởng bở vội, phải đợi khi nào họ lôi mình đến tận trụ sở uỷ ban nhân dân để kí vào cái giấy đăng kí kết hôn thì mới hẵng tạm thời yên tâm là mình với họ đã thiết lập quan hệ rõ ràng ( chả phải bạn thân hay là họ đã có người yêu chính thức khác ).
    Mà cũng khuyên mấy người có bạn trai. Đừng có mà đỏng đảnh giận dỗi quá. Vài ngày thôi là họ tìm cô khác tâm sự đấy.
    Hic, mà sao mình lại nói những lời như thế nhỉ. Sao mình lại có những ý nghĩ tiêu cực thế nhỉ. Có có định gây thù hằn với ai đâu cơ chứ

    Bóng tối đen như ly cafe
    Bóng tối đắng như ly cafe
    Em uống từng ngụm bóng tối, từng ngụm nhỏ bóng tối.
    Để biết anh không bao giờ trở lại

Chia sẻ trang này