1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông, bọn họ thật đểu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotdang, 21/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Há há, anh em nóng lên rồiiiii. Cuối cùng thì ai cũng ... đểu tuốt nhờ . Chẹp ... nói thế thì mình cũng đểu roài
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  2. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    trùi nói nhiều quá, nếu coi đểu là bản tính trời sinh như kiểu đàn ông thương to khoẻ hơn đàn bà thi hết cãi nhau.
    Mình cũng đểu!!!!!!!!!!
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Bất công qúa, bất công thật đấy, tớ không nói pác qươ qũa cả nắm vì thật tình là như thế nhưng những thằng như thế thì đáng đập chít thiệt, nhưng mà pác cũng phải cẩn thận và phải phòng thủ sẵn chớ , ai mà lại cứ 1 nước cờ mà đi như thế, đúng không nào, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với pác trong next lover
    I Love Juventus
  4. chuotlauca

    chuotlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ai cha cha sao ma moi nguoi co ne can than the nhi con trai co cai deu cua con trai va con gai cung the dau ai hon ai sao ma noi con trai nhieu nhu the chu dung hog ne ban tay co ngon ngan ngon dai ma doi luc con gai cung deu doi khi con hon ca tui con trai nua ay chhu
  5. NguyenThanhTrungA

    NguyenThanhTrungA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  6. KeDochanh

    KeDochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chậc.....ai cũng kêu Đàn ông đểu hết à......
    Cứ hình dung xã hội ĐÔ và ĐB sống chung cũng như một nhà có 2 người, một người Đểu còn người kia thì không??????
    Tóm lại, ĐÔ hay đểu nhưng không thường xuyên

    Độc hành
  7. Hiepsi_Aivanho

    Hiepsi_Aivanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ, tình la dây oan. Có thể thoát ra khỏi điều đó nhưng, thoát ra rồi liệu có còn la con người không?
    Vậy tốt hơn hết là có khổ đừng kêu, hãy hành động đi theo hệ nhị phân ấy nhé, sẽ đỡn đau khổ hơn.
    Nhớ thủa mang gươm đi mở cõi
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cấm người ta kêu thì dã man quá! Tốt nhất là để cho người ta kêu chứ, mỗi người có một cách để tự giải thoát... mà chưa chắc đã có thể nói cách đó đúng hay sai! Quyền yêu hay không yêu, hạnh phúc hay đau khổ là của mỗi con người! Đã yêu thì chấp nhận sẽ có thể khổ, nhờ! Lắm người biết thế vẫn đâm đầu vào yêu... đâu có sao!! :P
    longing for the sun You will come
  9. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có hai mặt con người có hai giống đực và cái không thể nói con trai đểu con gái thi ko sao? Bất công quá đi.
    Tui xí trai ai iu tui ko
  10. happy_love

    happy_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết giotdang đã yêu anh chàng kia đến mức nào,nhưng theo mình nghĩ,ban biết bộ mặt thật của hắn ta sớm thì tốt chứ sao,trước khi chưa phải hối hận.Mình chỉ có 1 lời nói với giotdang thế này,đừng tiếc và đau khổ vì một kẻ không xứng đáng và đừng để cho người khác biết mình yếu đuối.
    Hiện giờ mình cũng đang yêu 1 người có bạn gái rồi,mạc dù biết vậy nhưng mình vẫn yêu và không hối hận vì người này đáng được như vậy.Nếu có cơ hội mình sẽ kể cho giotdang nghe nhé.Hy vọng bạn sẽ không buồn nữa.

Chia sẻ trang này