1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông, bọn họ thật đểu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotdang, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có một cái rất hay là họ thông minh hơn, tỉnh táo hơn đàn bà. Và còn một điều hơn hẳn là tình yêu trong họ nghiêng về lý trí nhiều hơn còn phụ nữ thì thường yêu bằng trái tim nhiều hơn.
    Thế nên các cô gái thường hay mù quáng trong tình yêu còn các chàng trai thì tỉnh rụi.
    Cái sai lầm của con gái chúng ta là yêu ai thì chỉ yêu người đó, chỉ có thể dành tình cảm cho người đó còn bọn con trai đem tình cảm đi lung tung hết cả. Cô nào bọn hắn cũng ............. vấn vương. Thế nên đừng trách con trai là đểu. Bởi vì con trai không yêu như chúng ta yêu.Chúng ta tưởng rằng người ấy đã thuộc về mình hoàn toàn như mình đang thuộc về người ấy nhưng rồi bạn sẽ sai lầm to vì không có ta, chúng vẫn chẳng buồn nhiều như ta thiếu chúng. Một ngày không gặp ta, con trai có thể vô tư đi chơi với cô bạn thân, vẫn có thể đi đánh game, vẫn có thể đi đá bóng, v.v.... Còn chúng ta một ngày không gặp như sắp chết đến nơi. Ôi thôi !
    Nhưng khi chúng đã thực sự yêu ai tha thiết rồi thì cũng đậm sâu lắm đấy. Đừng vơ đũa cả nắm chứ bạn ! Bởi vì bản thân mình đây cũng rất ghét yêu con trai nhưng làm bạn với chúng thì tuyệt vời :D
    Đừng bao giờ khẳng định quá sớm rằng hắn cũng yêu ta, cũng nhớ ta, cũng cần ta nhiều như ta đang là như thế. Hãy để thời gian chứng minh tất cả. Một thời gian dài, rất dài .....
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không đểu đàn bà không yêu, cần phải đểu đấy là nhiệm vụ của mỗi thằng con trai.
      2B OR NOT 2B
  3. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng vậy đâu! Trên cây luôn có những quả chín và ko thể chín cơ mà!
    Tôi yêu Hà Nội
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Tôi công nhận tôi là một thằng đểu, cực kỳ đểu. Nhưng sao bạn bè tôi ko ai nhận ra nhỉ, cả con gái lẫn con trai. Ngược lại, tôi còn có cả bạn trai thân nhất lẫn bạn gái thân nhất. Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Bạn trai thân và bạn gái thân của tôi hình như ko ưa nhau, nhưng họ vẫn là bạn thân tôi. Thấy thằng bạn nào có bạn gái là chúng tôi chú ý đến bạn gái nó ngay, tìm mọi cách gây chú ý mặc dù từ trước khi biết người đó là bạn gái của thằng bạn mình, tôi chẳng có chút ý niệm gì cả. Chẳng lẽ bản tính của con trai là thích thể hiện? Ôi, sao khó hiểu thế này. Vậy rút cục tôi là thằng đểu cỡ nào?



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.

Chia sẻ trang này