1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông, bọn họ thật đểu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotdang, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Người nào mà chẳng có phần "đểu" trong bản ngã, đàn ông hay đàn bà cũng vậy cả thôi. Nhưng mà điều quan trọng là đểu với ai và đểu như thế nào.
    Với những thành phần đểu về bản chất (dạng này không nhiều) thì chị em phụ nữ nên tỉnh táo mà tránh để khỏi khi "dính chưởng" rồi lại quy chụp trách nhiệm lên đầu tất cả bọn đàn ông chúng tôi.
    Với những người bình thường (đại đa số mọi người) thì cũng không thể nói là không bao giờ đểu được. "The Mirror has Two Faces", mình không thể không "đểu" với những người "bẩn" với mình, đạo Phật chẳng đã dạy "Dĩ sát chỉ sát" hay sao?
    Thôi thì mỗi chúng ta hãy sống chân thành và nhân ái với tất cả, cộng thêm chút tỉnh táo nữa thì chẳng ai lừa được mình đâu, và có lẽ cũng không ai nỡ lừa mình cả.
    ..." không có những người BỊ lừa mà chỉ có những người CHẤP NHẬN được lừa mà thôi"
    Mong mọi người hiểu cho chữ CHẤP NHẬN của tôi ở trên. Đa tạ!

    all the rivers run ...
  2. digs

    digs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    1.703
    Đã được thích:
    0
    "Tri nhân tri diện bất tri tâm" nói chung là đừng tin bọn con trai nhiều nói 10 thì chỉ nên tin 3,4 thôi. Nói chung bọn con trai 98% là đểu 1% là bị GAY, 1% là thú quý hiếm :D, vì thế đừng có tin. Lời khuyên từ một thằng cũng có thể gọi là đểu :-(
    Chuyện qua rồi thì để qua đi đừng nghĩ tới nhiều làm gì cho đau khổ nghĩ tới tương lai cho nó thích, sắp sang năm mới nè, sắp tết đến nơi rồi lại được chơi thả cửa. Nếu là con trai thì tui đã rủ đi chơi ĐT cho đỡ buồn :D

    Không có gì là không thể

  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhỉ ...Đểu thật à đến mức độ nào ...? Chắc có vấn đề
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  4. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    tôi cảm giác rằng mình rất giống người ấy............nhưng có lẽ bạn không biết 1 điều chinh đức tính đó đẫ lôi cuốn bạn đấy
    [​IMG]
  5. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    noi that dan ba con deu hon gap van muon toi aly dan chung khong qui vi
    toi yeu han ngoc tuyet bang
  6. Tu_Ech_new

    Tu_Ech_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước gì được làm thằng đàn ông đểu, như vậy tôi sẽ không phải đau khổ như bây giờ. Người ấy chia tay với tôi trong khi tôi rất yêu cô ấy và tin tưởng mình sẽ sống mãi bên cô ấy. Nhưng............
  7. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    doi la muôn mặt nhung đàn ba` la tàn ac nhất
    toi yeu han ngoc tuyet bang
  8. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này nói mà câu trên cứ như chửi vào câu dưới ấy nhể!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  9. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình cũng đểu thật!
    to gio mua dong: bác làm ơn đổi dùm màu khác đi. Cứ mỗi lần đọc bài bác là em lại fải paste đen nó đi. Khổ quá!
  10. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì tội cho con trai quá !!!
    Con người luôn muốn vươn tới đỉnh cao , tự đứng trên đôi chân của mình .
    Một chú lùn của thế giới HACKER.

Chia sẻ trang này