1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông, bọn họ thật đểu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotdang, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hỏi các bạn tí đã nhé : Tại sao các bạn suốt ngày ôm máy , dán mắt ,lẩm bẩm rồi thậm chí còn hoà âm mà : " ...Tình yêu đến em không mong đợi chi....Tình yêu đi em không hề hối tiếc ........." Vậy là như nào????
    Còn thì mà rằng....xã hội là xã hội mình hãy là chính mình .
    Cầu chúa cho ko phải ai cũng găp phải điều tồi tệ , nên nhớ rằng từ lâu rồi họ vẫn nói : " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...đời bớt vui khi đã vẹn câu thề "
    Thử một lần rồi biết ngay thôi mà
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên vơ dũa cả nắm như vây dược,. vì nói như vậy , thì sẽ phật ý rất nhiều người ,,,và tôi cũng nằm trong số những người tót dó.
    tất nhiên , xã hội mà muôn màu muôn vẻ , va vấp lần này , là bài học cho bạn lần sau , và cũng rất có thẻ là bạn ngô nhận,Người dó chỉ coi bạn như một người bạn thân,,
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    thât bất công , người có năm 7 dạng người mà , đàn ông cũng vậy và đặc biệt hơn nữa là dàn bà có khi còn tê hơn cơ
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ai suốt ngày ôm máy lảm nhảm cái câu ngớ ngẩn ấy thế?.. Tình dang dở mà còn đẹp cái nỗi rì cơ chứ
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  5. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Rì vậy??? Dang dở chẳng phải là đẹp sao????Này dưng mà là tình yêu thôi đấy nhé....nó khác với cuộc sống gia dình.
    Người ta vẫn chẳng đang tranh luận xem khi đã là vợ là chồng có còn bao nhiêu cặp có tình yêu hay chỉ là tình nghĩa đấy thôi !
    Mà ko phải chỉ lảm nhảm ko đâu .... còn đang coi đấy là phương châm sống , là kim chỉ nam đấy ....Thông cảm nhé.
  6. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ... làm gì có thằng nào ... có người yêu rồi mà không thấy xao xuyến khi một người con gái đẹp đi qua
    Đàn bà ... làm gì có ai ... có người yêu rồi mà không thấy thích khi một người con trai phong độ ... đẹp trai hào hoa ngang qua .
    Xét chung .. là người ai chẳng đểu . Nhưng mà ... ai giữ được mình ... xao xuyến thì xao xuyến .. mà không bỏ người mình đang yêu và đang yêu mình đi tìm hạnh phúc khác ... đó mới là không đểu .
    AMD AthlonXP 2000+ , MSI KT4 Ultra , 384MB DDR-333 Kingmax , 80Gb Seagate Barracuda 7200RPM , Asus GeForce4 MX440 SE , DVD Sony 16X , 17" SyncMaster , Creative Live! Audigy , Altec Lansing AVS5000
  7. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Theo những gì mà cô bạn nói thì không thể nói người ta đểu được, người cần xét lại chinh là bạn đấy, Giotdang a. tôi thấy như thế vẫn chưa bước qua ngưỡng tình bạn, vậy thì người ta có ngươi yêu cũng chẳng có gì đáng trách ca. Cô bạn nói là không vơ đũa cả nắm nhưng hãy nhìn lại cái topic của cô bạn mà xem, nóng ca mặt!
  8. Langthangtimgi

    Langthangtimgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy..chúng mình đểu thật..thế mà đàn bà cứ lao vào ầm ầm như bom mỹ đánh i dắc..khổ quá

    ....Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao
    Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao......
    Toi cơm
  9. H3124

    H3124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên không phải thằng đàn ông nào cũng thế, nhưng quả thật đấy là bản chất của đàn ông, chỉ có điều nó thể hiện ít hay nhiều mà thôi. Sở Khanh thì cũng có nhiều bậc mà.
    Túm lại, tìm kiếm cảm giác lạ, mới và dễ dàng thay đổi hơn vẫn là đàn ông. Còn nói một câu cho có vẻ công bằng: đàn nào cũng là đàn, có điều họ hơn chúng ta. (về mọi mặt đấy nhỉ?)

    học, học nữa, hộc máu...
    thà ngu vì thiếu iôt còn hơn thiếu iôt mà vẫn ngu (hic, chúng nó nói gì thế nhỉ?)
  10. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý định chụp mũ cho tất cả những ai được gọi là đàn ông. Nhưng tôi hỏi mọi người cái này.
    Nếu bạn đã có người yêu, liệu bạn có nói với một cô gái khác rằng bạn thích ngắm cô ấy cười, hoặc bạn sẽ bỏ hết mọi công việc để phi đến ngay chỗ người con gái ấy để gặp họ dù chả có việc gì quan trọng cả, hay là bỏ hơn 2 tiếng đồng hồ để ngồi tâm sự điện thoại với người ta không?
    Nếu có thì bạn đúng là đểu thật.
    ----------------------------------------------------
    the nao la deu? nhu the la deu thi toi van thay khogn con thang con trai nao khong deu ! con gai' dung la ro kho !

Chia sẻ trang này