1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông, bọn họ thật đểu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotdang, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trang_an_men

    trang_an_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ôi đàn ông ơi là đàn ông.......cái Tốp pịch nầy ko ai thèm nhom ngó......thế mà mình lại đi lôi cổ nó lên..hé hé....
    Xem ra có vẻ rôm rả đây.....Mà nói thật ra là con gái là phái đẹp thì ai mà chẳng muống mong chiêm ngưỡng ! CÓ chăng thì tuỳ từng cái đầu người nào hướng cái đẹp đấy về đâu mà thôi...
    Đau khổ cho những gì gọi là xấu....khi mà cả nhân loại đều phải tôn thờ...cái mà chỉ có số ít hiểu đc sự vĩnh cửu của nó !
    Thông cảm nhé !
  2. sunflower1004

    sunflower1004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không phải riêng đàn ông đâu. Đàn ông hay đàn bà cũng đều có người tốt người xấu bạn ạ. Cuộc đời thì phải có loại này loại kia. CHỉ nên trách số mình đen đủi gặp phải những người đểu thôi.
    Good luck !
  3. Vothuong

    Vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Bản chất của Ðàn ông là hay thay đổi, không thể trách cứ gì được họ đâu. Có trách là trách thượng đế đã lỡ tay làm hỏng sản phẩm mà không biết cách để sửa lại. Thêm một sai lầm nữa là khi thượng đế quyết định phải làm thêm một sản phẩm khác hoàn thiện hơn, phụ nữ ra đời như một minh chứng của sự cố gắng của người. Họ được ban tặng rất nhiều ưu điểm và thượng đế cũng khắc phục được hầu hết các điểm yếu của sản phẩm trước, nhưng lần này cũng phát sinh thêm nhiều rắc rối khác. Thượng đế nhận ra rằng, không thể có sự hoàn hảo tuyệt đích nên người tạm bằng lòng. Nhưng... người không biết rằng phụ nữ lại là người phải gánh chịu cái lỗi lầm của người đã lỡ tạo ra trước đó.
  4. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tôi cứ thấy con gái thì nói không tin được con trai, con trai lại nói không tin được con gái. Ôi thật là ích kỉ! Mọi người chỉ tin đưọc phái của mình , nghĩa là họ cũng chỉ tin chính bản thân mình mà thôi.
    nmmmmmmmmm]
  5. minhb

    minhb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà đểu ??????
    ?????????????????????????????????????????
    Câu hỏi lớn à nghe !!!!!!
    Bạn nào mà nói thế thì không nhưng oan mà tội và còn không hiểu đàn ông quá ....
    Bạn ơi !
    Số những người mà bạn cho là đểu thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ! nếu không thì trên thế giới này đàn ông chết hết rồi .Mà nói thế thì không công bằng cho đàn ông ! Bạn đã bao giờ nghe thấy đàn ông đi "chài" đàn bà chưa hay là từ xưa tới nay thì đàn ông luôn bị đàn bà làm cho điêu đứng còn gì .. đấy nghe lời eva mà adam bị 1 phạt đó thôi .Nghe đàn bà xúi bẩy nên mắc tội đấy thôi......
    hơn nữa bạn nói vậy thì không thật hiểu cánh con trai tụi tôi rồi .Thử hỏi bạn có thể chèo chống con thuyền cuộc sống 1 mình không khi mà trong nhà vắng đi trụ cột vững chắc hả ?
    bạn thử nghĩ coi
    tôi nhân danh con trai cánh đàn ông khẩn thiết chị em nghĩ lại vụ này
    hì hì

    câu chuyện tình tôi

  6. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, làm ơn đi, cho tôi xin. Cái topic này đã rơi vào dĩ vãng rồi mà không hiểu sao bạn Trang_an_men lại lôi nó lên được. Nếu ttvn vẫn còn chức năng sửa tên topic thì tôi đã sửa lại thành: xin lỗi, tôi nhầm, tôi không hiểu đàn ông, bọn họ không đểu đâu.
    Cũng chỉ tại một lần quá buồn và không chịu suy nghĩ, lỡ tâm sự cho đỡ đau lòng mà bị chửi nhiều thế. Dạ, xin các bác, em nhận ra cái thiếu hụt trong suy nghĩ của em rồi ạ.
    Có bạn nam nào mà thấy nóng mặt thì cho tôi xin lỗi, bỏ qua vì đã lỡ để cảm xúc nó chi phối. Tôi nhận ra cái thiển cận và dở hơi của tôi rồi, các bác làm ơn đừng phẫn nộ và nói đi nói lại mấy cái mà nhiều người đã mắng vào mặt tôi (chịu khó ngồi đọc hết những gì họ nói tôi và những gì tôi nói đi).
    Xin lỗi một lần nữa và xin hãy để tôi yên. Cảm ơn nhiều.

    Ai bảo sự tương phản là không hấp dẫn?
  7. Vothuong

    Vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Con người ta ai cũng có lúc này lúc kia. Con trai hay con gái đều có tính xấu cả. Tôi thấy Giotdang nói chẳng có gì sai cả. Về bản chất, Ðàn ông là hay thay đổi, cả thèm chóng chán. Tất nhiên là cũng có trường hợp ngoại lệ, nhưng đó chỉ là số ít thôi.
    Vothuong@
  8. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    tinh yeu rat rac roi phai khong,co nhieu niem vui va cung nhieu su dau kho.dan ong cung vay ma dan ba cung vay,phuong phap tot nhat de tranh la.....khong yeu nua.noi vay thoi chu nhung gi da qua roi cung dung niu keo lam gi,hay dung day vi trong cuoc song con nhieu thu dep hon ma ban chua kham pha ra dau.

    romeo giua cuoc doi co duoc bao nhieu
    ma co gai dam lam juliet
  9. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể hiểu nỗi buồn của bạn nhưng không phải người con trai nào cũng vậy => lời nói của bạn là hơi quá nặng và bất công đối với con trai bọn mình. Mong bạn nghĩ lại và chúc bạn tìm được hạnh phúc cho riêng mình....
    Giang
  10. hay_yeu_anh

    hay_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chắc chắn không như vậy!
    Hãy yêu anh như anh đã từng yêu em

Chia sẻ trang này