1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông, bọn họ thật đểu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotdang, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    ặ này nhâ....sao lỏĂi thỏ? mà kỏằf câng lỏĂ cỏằâ quÊng 'ỏằT 3 hay 4 cô gơ 'ó thơ lỏĂi có cô ghât mơnh thỏ nhỏằ? ( bỏằn mơnh ) lỏĂi còn bỏÊo mơnh 'ỏằfu ... thỏ mà lúc 'ỏƠy .... thơ lỏĂi cỏằâ ỏưm ỏằô : em..em...ỏằâ vào...!
    Mà có lỏẵ là cĂc cô cỏằâ chỏằn cao quĂ....cỏằâ tỏ** tỏ**, nỏằ"i nào vung 'ỏƠy xem ...nó lỏĂi chỏng khưt khơn khỏằ
    ChÂn_Thiỏằ?n_Mỏằạ
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chuối thật, tự mình là con trai mà cũng nói mình đểu, mấy bác , xin lỗi nhé, bị gay phải ko ah.
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  3. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Theo em, để có được tình yêu (chỉ cần hai người tôn trọng nhau, quan tâm chăm sóc nhau) là phải cố gắng rất nhiều đấy ạ. Một tình yêu không thành hoặc đổ vỡ chẳng riêng một ai có lỗi vậy cũng không thể trách ai được. Các cụ nói, nồi nào úp vung ấy chẳng sai nhưng cái nồi cái vung được người ta làm ra có khuôn có mẫu chứ làm gì có chuyện hai con người là ... hai nữa hoàn toàn của nhau được. Cố gắng nhiều, tìm hiểu nhiều sự chân thật là cần thiết. Nếu chẳng may gặp những ngưòi không thật lòng, thì cũng nên tự trách mình đã quá nông nổi, quá vội vàng mà thôi.
  4. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    đàn ông và bố của các cô gái khác nhau ở chỗ, 1 người tốt người còn lại đểu, thế đấy ....
    sin mori****a
  5. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người câu truyện có một bà goá muốn sửa nhà , anh thợ đến sửa tệ Tình đẹp trai to con , họ sửa kiểu gì không biết mà làm cho bà goá phải kêu :
    - Đừng Tình ơi mày làm gì thế !!! Tao đang có tang ...
    Bà kêu mãi , anh thợ vẫn không tha , bà lại kêu :
    - Tình ơi , Tình tao đang có tang
    Thế rồi bà kêu nhỏ dần trong niềm tuyệt vọng :
    - Tình ơi , tao đang có tang
    - Tình tao đang tang
    Lát sau :
    - Tình tao đang tang !...
    Cuối cùng thì bà cứ thế kêu rất nhịp nhàng một cách thống thiết :
    -Tình ơi ,tang
    -Tình tang
    -Tình tang
    -Tình tang...
    ----------
    Hì hì các chị cứ nói con traiđểu , các chị thấy muốn người ta yêu mình mà cứ giởi làm bộ thôi !
  6. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Chà! mục này nghe có vẻ hấp dẫn quá. cho tôi tham gia với .
    em giotdang nói nhiều câu nghe cũng có lý ra phết. về chuyện tình yêu thì biết nói sao cho vừa. Nghĩ lại mới thấy chính mình cũng có những lúc làm người ta phải buồn
    Nói thật ,chuyện của giotdang cũng giống chuyện của mình.
    Cũng đã có lúc mình rủ cô bạn đi chơi, nói rằng mình quan tâm đến cô ấy (nhưng chưa nói yêu, chỉ nói thích thôi)
    Sau đó mình lại đi tâm sự với cô ấy về chuyện tình cảm của mình vơí người khác.Chắc là cũng làm người ta buồn chút ít,
    Nhưng dù sao thì giotdang cũng hơi mất quan điểm về boy quá đấy, nhắc cho mà sửa nhé!
    Đa tình
  7. elegantlover

    elegantlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Giọt đắng ơi, bạn nói nhiều câu cũng có lý lắm. Cho tôi có ý kiến nhé, vì tôi cũng từng ở trong trường hợp như bạn rồi. Một lần thôi, dù mình coi người ta là bạn bình thường (vẫn tin là có tình bạn thật sự giữa con trai và con gái, nhưng bây giờ thì ,,, không biết nữa). Thế mà người ta bảo người ta không coi mình là bạn bình thường. Nhưng người ta cũng không nói yêu. Anh chàng đó hẳn là thấy ở bạn một nét tính cách đáng yêu, có thể cũng có so sánh với người mà anh ta chọn, có khi còn thấy mình hơn nữa. Nhưng rút cuộc thì con trai cũng ko đủ can đảm thay đổi đâu nếu chuyện hiện tại của họ cũng không có gì trục trặc. Bạn là chỗ họ tìm kiếm sự thay đổi trong một lúc nào đó thôi. Tốt hơn là hãy chờ người thực sự là của mình.
    Các chàng trai ơi, có ai dám phủ nhận là mình không tham lam không? Rõ ràng là có thích cô gái kia rồi, có khi thích hơn cả ngày xưa thích người yêu ấy chứ, nhưng chỉ là .... thôi. Khổ cho ai bị các bạn lấy làm chỗ tâm sự mà lại để lời nói của mình đi quá giới hạn, khiến người ta xao xuyến rồi lại đổ cho người ta tưởng bở. Dưa bở mà không có người trồng thì chẳng mọc được đâu. Lỗi tại ai, người trồng dưa hay người ăn dưa?
    Nói công bằng cho các chàng trai một câu nhé, cũng có chàng bị rơi vào trường hợp như giotdang đấy.
    Let bygones be bygones. Tomorrow is a new day
  8. badboyblue231981

    badboyblue231981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em oi! do la tai em chu co tai thang kia dau co chu? No da bao gio noi yeu em chua? anh nghi la em da an 1 cu khoai bo to dung roi....ha.....ha........Thoi dung trach nguoi ta nua hay trach minh co duyen ma khong co no di em a.

    Cuoc doi co may khi ma hung ho[/size=7]
  9. dichoikoem

    dichoikoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã có người yêu, liệu bạn có nói với một cô gái khác rằng bạn thích ngắm cô ấy cười, hoặc bạn sẽ bỏ hết mọi công việc để phi đến ngay chỗ người con gái ấy để gặp họ dù chả có việc gì quan trọng cả, hay là bỏ hơn 2 tiếng đồng hồ để ngồi tâm sự điện thoại với người ta không?
    Nếu có thì bạn đúng là đểu thật.
    Nếu theo đánh giá về sự đểu của đàn ông là như vậy thì tôi là người còn đểu hơn người đó của bạn nhiều.
    Chẳng lẽ với một người bạn của mình tôi lại không được khen mắt cô ta đẹp? hoặc là không được phép tìm bạn của mình tán gẫu, buôn điện thoại hàng giờ đồng hồ? Chẳng lẽ những điều đó chỉ được giành cho người chúng tôi yêu????
    Bạn trách móc đàn ông chúng tôi đểu nhưng bạn có nghĩ đến nếu như bạn cảm nhận được tín hiệu tình cảm từ người đó phát ra, bạn có đáp lại hay không? Và phản ứng của người đó thế nào? Cái mà bạn cho là đểu của đàn ông đó chính là sự mù quáng của bạn khi bạn đã yêu người đó (mà bạn biết rất rõ rằng người đó đã có người yêu) để rồi bạn cố tạo cho mình cảm giác người đó cũng yêu bạn qua những gì họ làm. Bạn có thấy mình hoang tuởng hay ko?????
    Để tôi trả lời hộ nhé, chỉ có thể kết luận là họ không chung thuỷ. Những lúc họ gặp trục trặc với người yêu, họ tìm đến một cô gái khác như nguồn an ủi tạm thời. Rồi khi họ và người yêu làm lành được với nhau, họ vô tư quay đi mà không hề nghĩ rằng mình có lỗi. Thế đấy. Họ đểu mà không hề nhận thức là mình đểu. Nó như là cái bệnh ăn sâu vào đàn ông rồi.
    Cái mà bạn nói cái bệnh đểu ăn sâu vào tiềm thức của đàn ông để tôi định nghĩa lại cho bạn nhé, nó chính là sự vô tâm của đàn ông thì đúng hơn. Vô tâm vì không biết bên cạnh mình có người để ý tới mình, vô tâm vì mình đã lỡ lam khổ người khác mà không biết, vô tâm đến mức bị lên án mà cũng chẳng hiểu nguyên do vì đâu.
    Tôi không biết mối quan hệ của bạn và người đó sau này ra sao, nhưng bạn có bao giờ nghĩ đến đàn ông tuy chậm hiểu thật nhưng họ cũng sẽ nhận ra được tình cảm bạn giành cho người ta, không muốn ảnh hương đến tình bạn giữa 2 người nên người đó phải tìm cách lánh đi một thời gian. Để bạn có đủ thời gian quên họ đi. Tôi không biết nguời bạn của bạn có cùng cách nghĩ với tôi hay không nữa.
    Một lần ngã là một lần đau, tôi biết bạn đã đứng dậy được sau lần ngã đó nhưng tôi chỉ muốn nói để hy vọng bạn đừng hiểu lầm nguời bạn kia của mình. Theo tôi, anh ta chưa đểu như bạn nghĩ đâu (ít ra là theo những gì bạn kể)
    Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Anh thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ
  10. evilspreslyntt

    evilspreslyntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ muốn bình đẳng kia mà,thế thi tại sao một người nam và một người nữ lại không thể chơi vô tư dược với nhau.Tất cả là do thằng cha họ "tưởng..." gây ra.heeeeeeee

    Hung

Chia sẻ trang này