1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông, bọn họ thật đểu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotdang, 21/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, qui kết và chụp mũ kìa, nhìn lại mình coi nào , có đàn ông đểu thì cũng có đàn bà đểu, act of God công bằng lắm. Bé giot_dang thử lại mình một chút xem nào ??? biết đâu em cũng có một ít ....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Winter nhẹ nhàng chút nào! Dẫu sao chị giọt đắng cũng đang đau khổ thì làm sao còn tâm trạng để suy xét! Có lẽ nên thông cảm hơn là bắt chị ấy nhận ra mình cũng có một chút... đểu
    những hạt bụi lửng lơ giữa bốn bề bóng tối
  3. sinuhe

    sinuhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nào phải chỉ đàn ông! Đàn bà khi được yêu thì sung sướng, cũng thề thốt, âu yếm ghê lắm. Đến khi họ cần phải dũ áo để.. có thêm tiền hoặc du học chẳng hạn thì họ cũng sẵn sàng nói bye bye luôn chứ đâu cần phải "nhúc nhắc" 2 lần! Chẳng như các bà vẫn "dậy" con đấy thôi: "...lấy thằng nào chẳng được!" (.. miễn là nó có nhà )
    Anh và vô khối người trong Box này đã phải gặm những câu như thế đấy! Hết bi phẫn chưa nào?
    Đàn ông không đểu đâu, chỉ hơi tham lam tình cảm, ngu ngốc và vụng về thôi!
    Chúc giotdang bình yên.
  4. mansky

    mansky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn ,đâu có phải là chỉ có đàn ông dểu đâu, ma` theo mình thì các bà còn đểu hơn con trai nhiều , khi thấy người khác hơn mình thì bỏ mình liền, không luyến tiếc mạc cho chúng ta o trong trạng thái đau buồn , tui thấy số người đàn ông bi đàn ba` đá, còn nhiều hơn đàn ông đá đàn bà
  5. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà này thật là hay hớm,đàn ông thích nhiều thì nào có sao!!Tôi nè:"Tôi rất yêu hoa và vẻ đẹp rực rỡ của nó,mà mỗi bông hoa có 1 vẻ đẹp riêng..Cho nên thật khó lựa chọn được bông hoa đẹp nhất,Cho nên tôi yêu và tôn trọng tất cả những bông hoa ấy."Vậy cũng không được à.Các cô các chị cứ thích giữ khư khư bạn trai mình,cấm anh ta nhìn ngang liếc dọc.Nhưng các cô các chị phải thông cảm cho đàn ông chúng tôi chứ!!Đàn ông chúng tôi trái tim có rất nhiều ngăn,có lẽ ngăn to nhất sẽ dành cho quý vị.Nhưng 1 chút riêng tư còn lại là dành cho các cô gái đẹp khác,bởi vì chúng tôi là những nghệ sĩ yêu quý vẻ đẹp..Các bà các cô có thể trầm trồ vì 1 thân hình cường tráng,1 chàng trai đẹp..Tại sao chúng tôi lại ko được trò chuyện với 1 người khác giới ngoài các bà các cô ra nhỉ!??Chúng tôi có quyền được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp khác được tạo hóa ban tặng chứ,nhìn các bà các cô mãi tụi tôi sẽ chán biết chừng nào.Cũng cái mặt mốc ấy,cái răng lòi xỉ ấyCác bà các cô chỉ biết trách móc người đã phụ mình,nhưng các bà các cô có nghĩ rằng mình đã làm cho họ xa lánh mình hay không!!!Tôi nghĩ giot đắng thuộc dạng nguời mơ mộng,tự đề ra 1 ảo tưởng cho mình.Thật sự là tình cảm của cả 2 chưa có 1 cái gì đó rõ ràng,được xác định bằng 1 lời tỏ tình chẳng hạn.Thì cô ta đã tự phong cho cậu kia cái mác là bạn trai của mình,trong khi cậu ta coi cô ta là 1 người bạn thân.Bản tính con trai rất thích trở che 1 bạn gái,cho nên khi giot dang buồn thì người con trai kia liền ở bên cạnh chăm sóc an ủi(Tôi cũng từng làm thế với biết bao người).Thật tội nghiệp,đến khi cậu ta có được tình yêu đích thực thì giot đang bằng ảo tưởng vô căn cứ xuất phát từ tính ích kỷ đã chụp cho cậu ta cái mũ bội bạc..Có lẽ cô ta hụt hẫng vì ko muốn mất đi 1 người luôn che trở cho mình vào tay kẻ khác,tâm lý ích kỷ ấy thì đám đàn bà ai chẳng có.Tình cảm cô ta dành cho bạn mình ko phải là tình yêu,mà là sự lợi dụng, ích kỷ,hẹp hòi..Nếu yêu cậu ta thì tại sao lại không tỏ tình nhỉ,con gái mở đầu ko có gì xấu cả,nhất là khi 2 người đã có 1 tình bạn vững chắc..
    Cô giot đắng này sai hoàn toàn rồi..Thế mà có lắm người bảo vệ buồn cười..
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  6. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cô giotdang này khi tâm sự với bạn mình toàn kể mấy chuyện tình cảm,thất bại của mình ra..Nhưng cô không hiểu rằng sức người có hạn thôi,cứ nghe mãi mấy chuyện ấy thì dù có yêu cô tới đâu..Thì người ta cũng phải rời bỏ để kiếm 1 người yêu mình..Chứ ko phải người mình yêu.
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi , đến bây giờ em mới nhận ra điều đó ..chị ạ Thương hại kiểu đó dễ gây khổ lòng người khác thật ...

    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    ặc ..ặc ... thế là bạn thì không được tâm sự à ... chẹp ... thế thì thôi vậy ...
    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Anh ui , chúng mình làm quen nhé ( ặc ..ặc .. đọc được dòng này ..... ông anh( ) ghen chết
    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  10. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ĐÀN ÔNG ĐỂU THẬT, ĐỂU LẮM NÊN TRÁNH XA NHÉ
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE

Chia sẻ trang này