1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông cần gì ở người vợ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi girlyeunhac, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thế tức là ko công bằng chứ còn sao nữa
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    oái, giật mình, cứ như đang nói mình ấy ( ngại wwúa)
    bản năng ng đàn ông là ..... chiếm
    .....................đàn bà.............giữ
    chẳng may bị ng ta chiếm rồi thì chỉ còn nuớc.............. giữ thoai
    ( đa phần là vậy )
    còn nếu bạn cảm thấy hem đủ sức giữ thì nên để ng đàn bà khác giữ hộ thui !
    ^)^
    nếu chưa bị chiếm thì tốt nhất bạn nên tăng độ phòng thủ lên
    an toàn hơn nữa thì......... đóng luôn cửa thành zdao`.
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chị Ki bắt đầu trông thấy bộ mặt họ sở ở đây
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tăng cường độ phòng thủ.Cài nhiều chương trình diệt vi rút vào. protection boyfriend/husband program. bit-denfedant-the-faiful. fire wall ***xx. Kepersky-***y-girl; anti-romance-virut...
    Cài hết chương trình mà virut girl xinh girl trẻ girl quyến rũ vẫn trôi vào được thì giờ có hai cách.
    1. Cài lại hệ điều hành love and ***xx- control.
    2.Vứt; delete.
    Dám không CHUNG tình với bà à; bà đá mày trôi theo dòng THỦY luôn
  5. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    BUỒN QUÁ!...TIÊU CỰC NHIỀU HƠN TÍCH CỰC!

    NÓI CÙNG EM!
    (thay điều nghi hoặc)
    Đững nghĩ mãi theo chều tăng của dzá rẻ tâm hồn!
    Sống! và kiên tâm là điểm tựa mặc sóng cồn!
    Vợ! EM cứ vững tin!
    Cuộc đời này EM mãi là chiều sâu thương nhớ!
    Người Đàn Ông sẽ chỉ là vụn vỡ!
    Niềm tin-yêu thương mới là thứ ngọt ngào!
    Man trá nhiều! Cuộn sóng dzó 3 đào,
    EM!.... cứ để ANH tin yêu và khát vọng!
    Trầm!cồn cào và luân hồi ước vọng!
    ANH cần EM hơn những nhếch nhác cuộc đời!
    Để 1 ngày mưa bể dzó trời!
    Hòa tan trong nhịp mây nguồn bất tận...

    ANh nhẹ nhàng trong từng hờn dzận,
    Khắc nhẹ nhàng... EM!.... sâu cùng tận Trái Tim!
    (DKT)
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mình thích nhất 2 câu này
    trước khi đi "công tác " xa , mặt thành khẩn mà đọc cho sư tử cái nghe câu này thì cứ gọi là thong zdong cả mùa...... công tác
    các men nhớ học thuộc bài nha
  7. timonline

    timonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế là họ chỉ biết đòi hỏi mà k0 biết thương yêu .
    Nhưng người như thế là rất Ích kỷ .
    Đàn ông đòi hỏi vợ fải đoan trang , chung thuỷ trong khi ra đường thì thấy gái xinh là tớn lên, có cơ hội là bồ bịch ngay. Thế là thế nào
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
  9. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ giỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
    st
  10. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    đàn ông và đàn bà là hai nửa thế giới
    đàn ông nghĩ rằng mình nên có một cô vợ đẹp nhưng ko phải tất thảy đàn bà đều đẹp -> nên chắc chắn có thằng lấy phải vợ ko đẹp (chả sao cả vợ ko đẹp thì đã có bồ )
    đàn ông nghĩ rằng mình nên có một cô vợ thông minh nhưng ko phải tất thảy bọn họ đều thông minh ->> nên có thằng chắc chắn lấy phải vợ ngu (chả sao cả nó ngu nhưng biết đâu nó đẹp )
    đàn ông nghĩ rằng mình lấy vợ để nó đẻ cho một đứa con nhưng ko phải đàn bà nào cũng có thể đẻ con (bệnh vô sinh thì đẻ thế nào ). ->> chả sao cả nếu vợ yêu ko đẻ được thì bỏ mẹ nó đi lấy con khác
    đàn ông nghĩ rằng mình lấy vợ để có máy rửa bát người giúp việc ko công nhưng ko phải cô tiểu thư nào sau khi lấy chồng cũng biết làm việc đó chả sao cả đàn ông đi thuê người giúp việc (may mắn lại còn được tí toáy tí mẻ )
    đàn ông cần v..v.. về đàn bà nhưng cuối cùng cũng chả có cái chi
    -------------------------------------------------------
    đàn bà cần gì ở người chồng cụ chột gia đình ư sời cái này xưa rồi nam nữ bình quyền đàn bà toàn cưới cổ chồng làm gì còn trụ cột.
    đàn bà mong chồng cao to đẹp trai hoàng tử bạch mã ư cái ấy cũng chỉ có trong cổ tích mà thôi. lấy một thằng như thế mua xích chằng nó vào chân giường cũng tốn nhiều tiền lắm - mệt
    đàn bà cần v.v.... về đàn ông nhưng cuối cùng cũng chả được gì
    ------------------------------------------------------------------
    cuối cùng đàn ông cần mẹ gì đàn bà, mà đàn bà cũng chả cần đàn ông. cuộc sống là tiếp xúc = trao đổi = có người được có người mất (được thì vui mất thì chịu ) kêu làm gì
    ----------------------------------------------------------------------
    đọc bài "Đa số đàn ông khẳng định cuộc đời mình cần tới ba người đàn bà."
    ko có thằng nào nghĩ vợ mình là con đ.... cả: "người ta có câu lấy đ.. về làm vợ chứ ko lấy vợ về làm đ... " nếu có loại nghĩ như thế chắc nó mất c.... rồi
    ko người đàn bà nào chơi trò chơi cút bắt với chồng cả mệt lắm. giống như con gà mái bị con gà trống đuổi vừa chạy vừa kêu nếu con trống mệt lại đứng đợi cho nó đuổi rồi lại vừa chạy vừa kêu. nếu con người cũng thế thì chắc chắn buổi đêm làm việc ko hiệu quả

Chia sẻ trang này