1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông cần gì ở người vợ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi girlyeunhac, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 01694493314

    01694493314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn người vợ thật sự chung thủy, hiền dịu, đảm đang và nữ tính.
  2. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    thế thì bạn nên đi mua một cái ti vi
  3. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    ờ ,
    ha
    nấu cơm dọn nhà
    gái ngoan nhà lành
    kiếm con kiếm osin
    ha
    hahhahhah

  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    bài bác khí chất quá,chưa bàn nhiều,chỉ thấy có tính quyết liệt đàn ông là ok,hợp đây
    bên sl4x thấy nick tadiepthu ,,,không biết có phải bác trai này ko,,
  5. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn này mới vô nên ko biết tôi :D. ở đâu tôi cũng chỉ lấy nick này. bạn là nick nào bên sl thế
  6. ntdu

    ntdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  7. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đúng , thật là không công bằng , sao lại có thể thế được nhỉ . Đàn bà con gái đểu thì đã đành , ai cũng biết nên không nói làm gì . Đàn ông mà cũng đểu , tớ là tớ kịch liệt phản đối và không ủng hộ các bạn ấy mặc dù tớ cũng là con trai , nhưng mà theo tớ thấy , đàn ông đểu thì thường có 2 loại
    Loại 1 : đểu bẩm sinh , nhìn xa là biết , không lẫn đi đâu được kiểu như này này >>> . Loại này thì bó tay
    Loại 2 : đểu do hoàn cảnh , giống tớ . Dòng đời nó xô đẩy , mặc dù tớ đã hết sức xô đẩy lại nhưng không thành . Nếu mà thuộc loại 2 này thì có thể thông cảm , chấp nhận xí xóa được . Các bạn nhỉ
  8. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Con người với cảm xúc cũng như là với món ăn vậy, lúc thích ăn mặn, khi lại thích ăn ngọt, chua, cay ...
    Nếu một nửa còn lại đem đến cho bạn đầy đủ và đa dạng về cảm xúc thì bạn chả bao giờ chán được chồng hay vợ mình giống như bữa ăn của chính bạn vậy, chả bao giờ bạn ăn mãi được một món dù món đấy ngon thế nào đi nữa. Tự bản thân mình thôi, ít nhất là luôn tươi mới chính mình, cao hơn là tạo điều kiện làm nửa còn lại cũng tươi mới, khi ấy dù là hôn nhân cũng chả thế giết được ái tình

Chia sẻ trang này