1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông chán vợ còn nhiều hơn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông chán vợ còn nhiều hơn

    Cánh đàn ông trước khi lấy vợ thường đắn đo rất nhiều khi chọn đối tượng mà mình mong sẽ cùng đi hết cuộc đời. Chọn rồi thì bỏ ra nhiều công sức để chinh phục bằng được.
    Nhưng, sau vài năm bị đoạ đày trong "tù ngục", thằng nào cũng vỡ mộng và thấy chán bông hoa quý ngày xưa mình dành được. Khi đó, bắt đầu có những cuộc chinh phục và những quan hệ mới, tươi mát,hấp dẫn và tự do hơn.
    Thật lạ là khi đó lại thấy người phụ nữ nào cũng hấp dẫn, trừ vợ mình!
    Nhưng lương tâm không cho phép anh ta phá bỏ ngôi đền cũ nát để xây lại cái resort mới. Kết quả là, đại đa số đàn ông đều chẳng bao giờ được hạnh phúủctong cõi đời ngắn ngủi của mình.
    Xinh phép nhái lại cái topic hấp dẫn kia rằng : Đàn ông bây giừo chán vợ quá nhiều.
  2. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
  3. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

  5. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chán không đúng lắm đối với mình, mà là không còn hứng thú nữa thì đúng hơn!
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Choáng quá ...........cảnh này em ko lấy chồng mất
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng nghĩ là phải có 2 topic song song như thế này để các bà các cô học hỏi chứ , dạo mình nói là về nhà thấy vợ lắm điều nói lắm , bẩn thỉu nhếch nhác , mặt đang phừng phừng lên vì đánh con ...các chú chán chẳng muốn về ..hic có ối bạn còn kêu là mình lý thuyết đấy
    Các bạn ấy không nhìn vào gương và ngỡ ngàng xem người con gái ấy ngày xưa đâu rồi ..Mình đã là phận làm Cơm giờ lại biến thành cơm nguội chồng nào chẳng chán các chú nhỉ , Phở còn ngon hơn nhiều
    Hay là lo chồng đi ngoại tình giữ chồng bằng cách moi nhẵn túi chồng .Mà không hiểu thực sự 1 điều rằng chẳng bao giờ lấy hiết tiền của đàn ( Lương , lậu ...) mà thậm chí chồng chẳng có 1 xu vẫn có bồ vì có mẫu người thứ 3 có người còn bao cả chồng chẳng cần một xu nào của chồng mình cả
    Các chị ơi sang đây xem các chú , các anh dãi bày tâm sự chán vợ này mà rút kinh nghiệm đi
    Thay đổi lại bản thân mình biến mình từ Cơm nguội thành cơm rang thập cẩm đi cho chồng không chán , thế là mình cũng không phải chán chồng
  8. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn ko thấy xấu hổ khi đi dạy dỗ người khác trong khi bản thân mình ko giữ nổi hạnh phúc của mình à?
  9. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá còn jì nữa.Hèn chi đi học thấy các thầy từ phó khoa đến trưởng khoa đều 2 em xinh kề bên.Ngồi học chả buồn nhìn các thầy nữa,chỉ có nghe ko hà.Thực trạng với riêng tớ hay là nhìu bạn nữa
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    Bạn ơi bạn ko thấy xấu hổ khi đi dạy dỗ người khác trong khi bản thân mình ko giữ nổi hạnh phúc của mình à?
    Đúng là hạnh phúc của mỗi người là do người đó tự gìn giữ ...tớ không phải giữ hạnh phúc của mình mà chính tay tớ đã phá bỏ đi sau khi gây dựng tất cả
    Sao bạn không thử hỏi chồng cũ tớ anh ấy có chê vợ được điểm nào không trong suốt thời gian bọn tớ đã chung sống ?????
    Chỉ có đến một ngày tớ quá bất mãn sau khi bản thân đã gây dựng lên nhưng cũng tự tay đã phá bỏ tất cả ,vì không thể hợp được với cách sống và hành động của gia đình chồng ....còn giữ hạnh phúc còn phụ thuộc vào những người sống quanh ta nữa bạn ạ
    Chồng có chê vợ không nhỉ

Chia sẻ trang này