1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông chán vợ còn nhiều hơn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    chán chẳng qua không tìm đúng cái nửa của mình thôi . và cũng không chịu khó sống với nhau theo tinh thần xây dựng thôi mà
    tớ chẳng bênh bên nào cả nhưng tóm lại là đồng chí nào cũng nên soi gương ngắm lại mình . các đồng chí nam có vợ chán thì chẳng qua các đồng chí không biết dạy vợ , còn các đồng chí nữ thì chiều chồng chưa đúng cách thôi . các đồng chí cứ chiều nửa kia hơn cả bồ xem , sống thật hơn sống với bồ xem... khác ngay mà
  2. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    bôi vàng ---> bạn hoàn hảo quá nên không có người đàn ông nào thích hợp với bạn đâu .
  3. thiepcuoisg

    thiepcuoisg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bay gio phai doi ten topic lai
    bay gio vo lam dan ong chan nhieu qua
    chuc vui ve
  4. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ***
    Chán thật, thế này thì lấy vợ về để làm gì, chán đến nỗi không muốn nói gì nữa
  5. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông chán vợ, phụ nữ ngán chồng. Vợ chồng chán ngán nhau, vậy sao phải lấy nhau?
    Nếu chán vợ, ngán chồng như thế, sao các anh chồng và chị vợ không nói thẳng với nhau rằng: "tôi chán em", "tôi ngán anh" ...sẽ hiểu nguyên nhân vì sao chán nhau, phân tích và đi đến kết luận. Mình rất mong có kết luận đẹp để được điểm 10. Hihi!

    Chỉ thiếu mỗi từ "không" khi đọc lên, chẳng hiểu câu ấy nghĩa là gì...
    Được ghet_ghet sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 27/04/2007
  6. cutepiggy

    cutepiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói chán nhau nhiều chứ sao lại không nói. Nhưng cái điểm phân tích vì sao chán nhau rồi đi đến kết luận rồi từ đó đi tiếp thế nào thì chả mấy ai chịu làm cả.
    Theo mình để hai người có thể nói chuyện với nhau thì đừng bắt đầu bằng từ "chán nhau" mà nói "sao anh không còn yêu/ nồng nàn với em như trước?". Nói như vậy cả hai sẽ bắt đầu nghĩ tới những ngày tháng đẹp đẽ với nhau rồi sẽ có động lực để ngồi với nhau chứ không phải là đi ôm mobile nhắn tin cho một mối tình nào đó.
    Khi nói chuyện giọng nói cố gắng thành khẩn chút nha. Nét mặt cũng nhẹ nhàng thôi. Như thế là thể hiện được thành ý của mình rồi. Tiếp theo sao thì chưa dám chắc nhưng mình chắc là sẽ không quá tệ.
    Vài bận như vậy chả lẽ không từ chán thành thích được sao? Chán chán thích thích, cứ vậy là vui nhá
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ nói đúng đấy, tớ sẽ thử xem sao
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, bi giờ mới có người nói ra cái điều mà ông nào cũng giấu trong tim gan phèo phổi.
    Tui thì thấy cô nào cũng đáng yêu hơn vợ mình.
    Vợ ơi là vợ, sao mà chán thía ko bít.
    Giá mà Luật hôn nhân gia đình nước ta giống mấy nước đao Hồi, được lấy nhìu vợ thì thích nhẩy.
    Mọi người bình luận bài thơ này nhé
    Vịnh cái Tivi
    Nực cười cái chuyện Tivi
    Hàng xóm đời chót, nhà ta đời đầu
    Đời đầu lắm núm nhiều râu
    Vỗ trên, sờ dưới mà mầu chẳng lên
    Ngó sang vô tuyến nhà bên
    Chưa sờ đến núm màu lên ầm ầm
    Trong lòng khấp khởi mừng thầm
    Hình như mình được sờ nhầm Tivi

  9. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Vợ hay Chồng chỉ là người khách trong cuộc đời người kia thôi.
    Các bạn thử hình dung chuyện này.
    Hôm nay nhà bạn mở party, mời vài người khách thân mật đến.
    Họ là những người mà gia đình bạn rất yêu quí.
    Mọi thứ đã chuẩn bị xong, các bạn mường tượng cảnh vui vẻ khi họ tới.
    Các bạn mong mỏi nhiều khách sẽ đến đây, rồi thì chúng ta cùng vui vẻ tối nay.
    Bạn bè và khác khứa ôi những người tuyệt diệu, cuộc đời này thật chẳng ra gì nếu thiếu họ.
    Và họ đến, suốt cả buổi tối nhà bạn thật vui, thật đầm ấm, những người khách hóm hỉnh. Họ mang lại cho nhà bạn niềm vui, sự hạnh phúc trong giao thiệp...
    Nhưng thử hỏi các vị khác này cứ ở lì ra, họ xin ngủ lại tối nay, rồi ngày mai cũng chưa về, lại còn tỏ ý xin ở lại cả tuần.
    Ôi mới bất tiện làm sao, cuộc sống riêng tư của bạn bị đảo lôn, bạn phải giữ í giữ tứ, rồi lại phải thu dọn nọ kia...thật quá sức chịu đựng với lũ khách khứa này.
    Sao họ mặt dày thế nhỉ? cứ ở đây làm đời mình mệt quá. Hình ảnh ban đầu của họ giờ đây thật đáng ghét.
    Vợ hoặc Chồng chẳng qua là những người khách của nhau, có đặc biệt hơn tí chút, buổi tối lãng mạn hơn tí chút, lâu hơn tí chút...thế thôi. Rồi thì mọi người khách đều làm bạn mệt mỏi, chán nản.
    Cuộc đời bạn là 1 ngày thì người khách này cũng chỉ ở lại có vài tiếng thôi. Bạn muốn họ về, vui vẻ đủ rồi, về cho tôi nghỉ...bạn bắt đầu thích loại khách khác, hứa hẹn khác...
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mấy ku ban mình uống bia thằng nào cũng kêu chán vợ tùm lum, rồi khen em này ngon, em kia xinh
    Đúng là đàn ông chán vợ nhiều ko kể xiết
    Nhưng chán vợ thì phần lớn là do vợ kobiết chiều chồng, ko tâm lý, he he,nói câu này chắc các bà các chị lại nhảy bổ vào xâu xé đây, em lướt

Chia sẻ trang này