1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông chán vợ còn nhiều hơn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    nhiều như cơm bữa ..chàn rồi lại thôi, thôi rồi lại chán ..he he
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chuyện j cũng có nguyên do của nó cả sao lại chán người mà ta đã từng tha thiết yêu, từng không thể sống thiếu ?
    hok bít tương lai em thía nèo đêi hy vọng sẽ hok fải vào topic tương tự vầy than thở
  3. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Sức chịu đựng của đàn ông tốt mà . Cái chính là người đàn ông không thích sự thay đổi . "Sống trong cái khổ quen rồi, sướng k chịu được" Mới lại chắc gì cái mới đã tốt hơn cái cũ
  4. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có thể là chán vợ, nghe vợ ở nhà suốt ngày cằn nhằn, làu bàu, lèo nhèo ... ra đường với gái thì ngon ngọt hơn.. nhưng thử ở với gái nó 1 thời gian ngắn ngủi vài ngày thôi xem có chịu đựng nổi không?
    Còn nữa, chả có gái nào chiều chồng bằng vợ đâu, hehe..
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà này, cứ hai tuần lại lôi nhau ra hỏi:
    Vợ/chồng đã chán chồng/vợ chưa ??? coi như là tự răn dặn mình.
    Còn chuyện ra đg thấy Zai(s)/Gái(s) ngon hơn, hấp dẫn hơn vợ/chồng cũng bình thường thôi.
  6. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bước chân vào cuộc sống gia đình, tôi và vợ tôi đã có hơn 9 năm quen biết và 7 năm yêu nhau. Tôi vẫn nghĩ rằng tôi và cô ấy đã thực sự hiểu và chấp nhận nhau trước khi quyết định cưới. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi cưới nhau và đặc biệt là sau khi chúng tôi có con, tôi và vợ tôi càng ngày càng có nhiều mâu thuẫn.
    Thực ra các mâu thuẫn vốn xuất phát từ những thứ chẳng đáng kể gì, vì cả tôi và vợ đều vốn là những người biết điều, biết đối sử đúng mực với nội ngoại 2 bên và mọi người xung quanh. Nhưng, hầu hết sự mâu thuẫn xuất phát từ tính ương ngạnh và bướng bỉnh của cố ấy. Hồi yêu nhau, tôi đã luôn luôn phải nhường nhịn cái cá tính của cô ấy, vì tôi nghĩ con gái cũng nên được chiều chuộng và người đàn ông cũng nên độ lượng, đặc biệt khi yêu nhau. Tuy nhiên khi đã là vợ chồng, đặc biệt là sau khi có con nhỏ, cái tính ương bướng của vợ tôi vẫn không hết.
    Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống gia đình trở nên quá nặng nề vì những mâu thuẫn xuất phát từ những vấn đề vụn vặt và sự ương bướng của cô ấy. Bây giờ, tôi không còn cái cảm giác muốn trở về nhà sau khi rời cơ quan nữa. Nói là chán vợ thì cũng không phải, nhưng tôi không còn cái cảm giác hứng thú muốn về với vợ và nói chuyện với cô ấy nữa. Giá mà....
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bác giống y hệt em,chắc do cái chữ kí mà bác chịu đựng,em cũng thế.
  8. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    cho đóng góp một câu thế này:
    " cơm nguội nhà mình là cỗ nhà khác"
    Hãy tận hưởng những gì mình đang có!
  9. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác toankcs nói cũng đúng. Nhưng tôi ko có ý định so sánh vợ tôi với một người phụ nữ khác. Bản thân tôi cho rằng tôi khó có thể tìm một người phụ nữ khác được như vợ mình. Nhưng... cô ấy đã dần làm cho tôi trở nên chán cô ấy mất rồi.
  10. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mỗi mình chán chồng, đọc topic của mọi người mới thấy nhiều người chán vợ Chắc có khi chồng tui cũng chán tui như các bác

Chia sẻ trang này