1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông chán vợ còn nhiều hơn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông, bỏ qua mấy cái vụn vặt đi.
    Ai chả có vài cái tính xấu, đã chấp nhận đc thì tập thành một thói quen luôn. VD mỗi khi vợ bạn ương bướng thì bạn cũng kết thúc câu chuyện. Đi làm một việc gì đó khác rồi lúc khác sẽ đề cập đến vấn đề đó sau, đến bao jờ vợ ko còn ương nữa.
    Đã chấp nhận sống với nhau là chấp nhận chịu đựng nhau rồi.

  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hay quá
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    To mồm kêu vợ con là số 1 nhưng chán vợ thế không biết ......! ra đuờng thấy ai cũng hay trừ vợ mình nghe fát buồn nôn Thử bảo mấy con bồ của các anh bỏ lớp lốt son fấn, mi giả, nuớc hoa lao vào bếp nấu ăn , giặt giũ, chùi đít cho con xem chúng nó có cuời khẩy vào cái mặt thèm thuồng của các anh không ạ?
    Loại đàn bà nào thì sẽ sống với cách riêng của loại đàn bà ấy. Cho nên các anh đừng nghĩ lũ con gái xinh đẹp hót hay ngoài đường kia có cái giá trị thiêng liêng mà vợ các anh đang sở hữu!
    Sống chân thành, sống như bản chất vốn có của mình với các anh thì các anh bảo chán, không còn gì để khám fá. Giữ ý với các anh thì các anh kêu mệt mỏi ....!
    Chả hiểu đó là loại đàn ông gì giải fóng cho các bà vợ của các anh đi cho họ bớt khổ
  4. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0

    To mồm kêu vợ con là số 1 nhưng chán vợ thế không biết ......! ra đuờng thấy ai cũng hay trừ vợ mình nghe fát buồn nôn Thử bảo mấy con bồ của các anh bỏ lớp lốt son fấn, mi giả, nuớc hoa lao vào bếp nấu ăn , giặt giũ, chùi đít cho con xem chúng nó có cuời khẩy vào cái mặt thèm thuồng của các anh không ạ?
    Loại đàn bà nào thì sẽ sống với cách riêng của loại đàn bà ấy. Cho nên các anh đừng nghĩ lũ con gái xinh đẹp hót hay ngoài đường kia có cái giá trị thiêng liêng mà vợ các anh đang sở hữu!
    Sống chân thành, sống như bản chất vốn có của mình với các anh thì các anh bảo chán, không còn gì để khám fá. Giữ ý với các anh thì các anh kêu mệt mỏi ....!
    Chả hiểu đó là loại đàn ông gì giải fóng cho các bà vợ của các anh đi cho họ bớt khổ
    Yeu!
    _____________________________________________
    hay.em theo ý kiến này
    bọn gái bây giờ chỉ giỏi ....chứ thử làm vợ coi2 ngày chạy à
    ý định chán vợ bỏ ngay đi các ông, nếu không muôn tan nát
    còn emhok dám lấy chồng sợ chồng chán
  5. Longcodon2002

    Longcodon2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Không lấy chồng thì phí lắm. Đàn ông chán vợ thì phí phạm chút ít chứ đàn bà mà không lấy chồng thì phí của giời nhiều lắm
  6. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    mấy lần thấy topic này, nhưng ko vô đọc, hnay em ngồi đọc hết từ đầu đến cuối, vì tò mò thôi đó ạ. e có vài lời muốn nói, nếu không phải mọi người bỏ wa nhé. em thì rất ít kinh nghiệm, nhưng cũng sắp bước vào quãng đường mọi người đang đi đó ạ, ko biết nó có chán ngắt tẻ nhạt không, nhưng e biết điều em sắp nói ra hẳn các anh chị đều biết, nhưng vì cuốc sống gia đình hiện giờ nhiều lo toan nên đã quen mất nó. các anh đừng ngồi đây mà than chán vợ, thay vì ngồi than như vậy các anh hãy đứng lên phụ các chị di, hãy cho vợ mình thời gian chăm sóc bản thân, được nghỉ ngơi vui vẻ, nếu cứ ngồi than như vậy các anh sẽ buồn và chán hơn thêm đó, các anh thử để ý xem, có phải mỗi lần nói xong là chán thêm ko, nhận ra tính xấu của vợ thêm ko. thật ra bản tính con người ko thay đổi, nó chỉ lộ rõ ra thêm thôi. anh chị em trong gia đình , mẹ và con gái còn xích mích( mọi người nghi lại thử coi) , huống chi vo chồng. người phụ nữ rất nhiều áp lực và chịu rất nhiều thiệt thòi. chồng, gia đình chồng, em bé, công việc, và còn lo chống đỡ những cám dỗ của chồng từ bên ngoài nữa, nếu chồng thuộc thành phần có địa vị 1 chút. nếu các anh cứ than chán vợ, rồi ko muốn về ,rồi nói hối hận or gì gì đó, em e rằng gia đình các anh sẽ bị những bóng hồng ngoài đường, or trên cơ quan đe doạ đấy. e nghĩ cái gì cũng nên nói với nhau, phụ nữ yêu bằng tai, thử nói nhẽ nhàng và lãng mạng, quan tâm đến nhau thử đi, hay các anh lấy được về rồi thì ko thèm quan tâm đến người vợ mình nghĩ, bệnh tự mà mua thuốc uống, mệt vẫn phải lau nguyên căn nhà. hoặc còn nhiều thứ nữa .các anh hãy nghĩ lại, nếu hiện giờ mình chán vợ thì vợ cũng đang chán mình đấy, thay đổi mình trước khi yêu cầu người khác thay đổi nhé, châm ngôn sống của chúng em đó ạ. em đang rất dược anh ấy chiều chuộng, có lẽ do ko phải lo lắng nhiều về kinh tế ( chuyện tế nhị nhỉ) , và có thể chúng em chưa bước wa cuộc sống vợ chồng thật sự, nhưng e mong rằng mãi mãi, ax nhà em sẽ ko vô topic này. thay vì thay phiên nhau kể tội vợ, hãy giúp nhau, làm cách nào bớt chán, và làm vợ thay đổi nhé. xin lỗi các anh nhé.
    chúc các anh hạnh phúc
    Được mymyty sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 22/05/2007
  7. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Khi biết mấy tay bạn thân cũng chán vợ thì tôi hơi bất ngờ vì làm gì mà chán nhanh thế, mới cưới được dăm năm, con cái hãy còn bé. Chắc là vì sỹ diện mình là đàn ông nên mấy bác đấy không thấy kể cho bạn bè, nhưng cũng phàn nàn nhiều với mấy cụ nhà tôi.
    Có thời gian ngẫm nghĩ, quan sát thêm thì ngay trong họ hàng, bạn bè của tôi, tỷ lệ gia đình hạnh phúc yên ấm, vợ không nói xấu chồng, chồng không chê vợ không nhiều. Hoá ra hạnh phúc gia đình đạt được cũng không phải dễ.
    Trên thực tế tôi quan sát thì vợ chê chồng, chồng chê vợ là....cân bằng, vì vậy khôn ngoan hơn cả là nên để các bác chán vợ phát biểu ý kiến vì không gì tốt hơn là học hỏi rút kinh nghiệm từ va vấp của người khác.
    Tổng kết mấy lý do mấy ông bạn tôi chán vợ là:
    1. Vợ hay cãi tay đôi với bố mẹ chồng--->Chưa tìm cách khắc phục giải quyết được
    2. Lấy vợ gần tuổi quá nên: ngang hàng, trước kia yêu nói chuyện thì hợp giờ ngang phè phè--->cái này rút kinh nghiệm là cứ lấy vợ kém tuổi cách khoảng một giáp là ổn
    3. Chị em sau khi sinh khó giữ được form như thời tuổi trẻ, đặc biệt là hay tăng cân--->cả 2 vợ chồng cùng phải khắc phục, vợ để ý giữ form, chồng cũng phải am hiểu về lĩnh vực này để chăm sóc vợ vừa hợp tình hợp lý, vừa lợi ích cả đôi bên
    ...........
    Còn khá nhiều lý do khác, thảo nào các cụ ngày xưa hay nhắc nhở đám thanh niên là: các anh cưới được vợ hiền phần lớn là ăn may, chứ các anh tài giỏi là mấy(đùa)
    Được firstfriend sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 23/05/2007
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    thích câu cuối của bác . Mà đàn ông chán vợ có lẽ cũng vì 1 người đàn bà đã có chồng thì phải bỏ thời gian lo việc nhà, chăm con ...ko có thời gian để đi quyến rũ lại các anh nữa . Cứ nhìn người phụ nữ của mình ngày này qua tháng nọ bị cuốn vào công việc mà ko có thời gian riêng tư nhàn hạ như lúc mới yêu để cò cưa nhau thì bản năng chinh phục của đàn ông sẽ bị vùi dập . Phụ nữ nếu đảm đang quá đôi khi lại thiệt hơn nhiều người ko đảm mấy thì phải . Nhiều đôi em thấy cô vợ chỉ ngon ngọt vài lời mà anh chồng lăn xăn làm cái này cái nọ mà miệng cười tí tởn .Có lẽ các anh nếu ko có thời gian rảnh để ngồi săm soi thì sẽ ko thấy chán đâu nên phải kiếm thêm việc cho các anh làm . Ông bà ta cũng nói "Nhàn cư vi bất thiện" hay "ăn no rửng mỡ" ấy mà
  9. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chủ đề này thì chắc các em chưa lấy chồng chả dám lấy chồng nữa rùi, thôi đành cứ yêu và cứ tiếp tục cưa nhau có khi lại hay. Khi nào chán lại yêu và cưa người mới vậy.
  10. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, càng đọc mấy bài "chán vợ", "chán chồng","ngoại tình", "người thứ 3" càng chán lập gia đình quá đi thôi.Trong số bạn bè em có rất nhiều người có cùng suy nghĩ như vậy.Chưa thật sự bước chân vào cuộc sống gia đình, mà đã nhận đc quá nhiều lời "cảnh báo" rồi.Hic.Chỉ sợ rồi đến 5, 10 năm nữa, dân số VNam cũng bị "già hoá" như Nhật Bản!
    Khi em còn bé thì bố, mẹ ít khi tâm sự j,nhưg khi bắt đầu trưởng thành, bố, mẹ cũng hay tâm sự, thủ thì, kiểu như "mẹ (bố) chán bố (mẹ) con từ lâu lắm rồi.Ở với nhau đến ngày hnay chẳng qua là vì các con,...." Nói vậy, nhưng trừ những lúc bố mẹ giận dỗi nhau ra, thì thjan còn lại cả gia đình rất vui, rất hạnh phúc!
    Em ko dám mạo muội nói anh(chị) nên thế này, nên thế kia, bởi em chưa trải qua cảm giác như của anh chị, chỉ mong các anh chị hãy suy nghĩ cho những em bé của anh chị, chỉ khi có 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc,bé mới có điều kiện trưởng thành tốt nhất!Và đối với những đứa con của anh chị , thì "món quà vô giá nhất mà người cha dành cho những đứa con của mình, chính là tình yêu dành cho mẹ của chúng!".

Chia sẻ trang này