1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông chúng tôi, mong muốn gì ở những người vợ !?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Bridge_SMC, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bridge_SMC

    Bridge_SMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông chúng tôi, mong muốn gì ở những người vợ !?

    Chào tất cả mọi người.

    Tại sao chúng ta không mở ra một Topic mới. Nói về tâm sự và mong muốn của người chồng về người vợ yêu quí của mình.?

    Tôi xin mở đầu:

    Tôi rất mong muốn:

    - Có công việc ổn định, tự lo được cho bản thân mình < Còn tất nhiên phần còn lại là người chồng >

    - Có một cảm giác muốn được về nhà bởi: Vợ mình đang chờ với nụ cười trực sẵn trên môi, bên cãnh bữa cơm thật ngon.
    - Chu đáo, khéo léo trong các mối quan hệ gia đình (Ngoại, Nội)

    - Hiểu được tâm tư nguyện vọng của chồng, < Đàn ông đôi lúc muốn tự do với bạn bè , thì vợ đừng có qúa giận giữ và cấm đoán >

    - Có khả năng dạy con tốt, . . < Chậc cái này xem ra cả hai người cùng cố gắng>.

    - ... ...

    Còn gì nữa nhỉ? ... các ông chồng lên tiếng đi.
  2. viviah

    viviah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao bác chỉ nghĩ là các bác mong muốn gì ở 1 người vợ, trong khi có bao giờ tìm hiểu xem phụ nữ cần gì ở 1 người chồng ko? Đừng vội vã lúc nào cũng mong muốn thế này thế kia mà ko xem bản thân mình như thế nào và mình cũng cần làm gì để cho vợ mình hạnh phúc, gia đình ấm êm!
    Phụ nữ bây giờ cũng tham gia công tác xã hội có kém gì đàn ông đâu?
    Tôi thấy nhiều người đàn ông nói là họ thấy chán nản vì vợ thế này vợ thế kia. Thế có bao giờ các bác nghĩ ngược lại vợ mình như thế nào ko?
    Đơn giản là vì đổ lỗi cho người khác thì dễ hơn là nhận lỗi về mình mà!!!!
  3. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ topic này khá hay. Nó cũng là cách để chị em biết phe còn lại nghĩ gì và mong muốn gì ở mình.
  4. vodka_k8

    vodka_k8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy buồn là tôi đi đâu vợ tôi cũng không muốn cho đi. Nhưng lúc cần việc gì đến tiền từ cái lớn như xây nhà, xe máy hàng chục triệu vợ tôi cứ ấn định ngày làm hay ngày mua xe để tôi có mà trả. Trong khi ấy tối tôi chỉ về muộn tầm 8 giờ là mặt vợ tôi nặng như đeo mo, hậm hực mỗi khi tối đến có bạn bè gọi đi bàn công việc.
  5. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chỉ muốn vợ tôi cứ như bấy giờ, đừng đổi tính đổi nết theo thời gian và quan trong nhất là đẻ thêm cho tôi 1 đứa con gái thôi.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn vợ tôi một ngày chỉ nói tối đa 1000 từ thôi!!!!
  7. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    hihihi , bác gái nói nhiều hay ít cũng một phần do bác .Nếu bác có chút quan tâm lắng nghe mọi bức xúc dù là ít thôi thì bác gái cũng ko muốn "ca " cả ngày đâu . Còn bác mà giả điếc thì e rằng con số kia sẽ thêm vài số 0 nữa cũng ko biết chừng
  8. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    [
    Ý kiến về topic rất hay nhưng khi đi vào vấn đề lại quá chung chung. Cái này thì cả 2 bên phe Adam va Eva đều biết, có điều là rất khó thực hiện nếu không có sự hưởng ứng và ủng hộ từ phía người chồng.
    Đề nghị các anh, chú, bác, các em trai cho ý kiến cụ thể hơn nữa + biện pháp thế nào từ phía bản thân để giúp người vợ sớm được như mong muốn của bản thân mình.
  9. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    He he bác ơi những điều bác muốn chẳng có chị em nào không biết cả. Còn phải xem số bác có may mắn và trình bác có đủ để chinh phục một bác gái có đủ khả năng và quan trọng là có thực sự muốn cố gắng để làm hài lòng mọi mong muốn của bác hay không.
    Còn giữ được tình yêu thì còn làm được tất cả. Nhưng mừ cái rắc rối là tình yêu của người ích kỷ nó khác một trời một vực tình yêu của người vị tha.
    Bác ơi cố lên kiếm một bác gái thật nhiều vị tha bác ạ. Thời buổi tiền trao cháo múc này đãi vàng còn dễ hơn việc ấy. Chúc bác may mắn. (may hơn khôn, khối anh chả ra cái mẽ gì lại kiếm được người vợ đáng giá hơn mọi thứ anh ta có.
  10. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn vợ tớ trẻ mãi không già

Chia sẻ trang này