1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông chúng tôi, mong muốn gì ở những người vợ !?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Bridge_SMC, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bridge_SMC

    Bridge_SMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là Topic mà những ông chồng có thể bộc bạch suy nghĩ của mình, để những bà vợ hiểu ra đôi lúc ông chồng lại thay đổi tính nết.
    Đây cũng là nơi những ông chồng chia sẻ kinh nghiệm, những mong muốn từ đối phương, qua đó các ông chồng hiểu hơn phụ nữ mong muốn gì ở chúng ta.
    Chúng tôi mong rằng phụ nữ hãy nói lên những suy nghĩ của mình. Thẳng thắn đi vào vấn đề, để hai người hiểu nhau hơn, đừng có cố nhịn trong lòng. làm hai người ngày càng xa lánh nhau hơn. dẫn đến thay đổi tính cách (Không còn sống như bản thân nữa)
    Mong rằng từ Topic này. Phụ nữ hãy lắng nghe và suy nghĩ. Từ đó hiểu hơn về tâm lý các ông chồng nói chung --> Tìm ra giải pháp phù hợp cho gia đình mình.
    Tôi rất ủng hộ ý kiến của "bagiahamchoi" là đức tinh VI THA của phụ nữ là cái đáng quý nhất và cao thượng nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho người phụ nữ tốt. { Nhưng cũng quá lạm dụng nó mà chúng ta lại lấn tới }
    Phụ nữ cũng nên hiểu rằng: Đôi khi đàn ông chúng tôi muốn được thoải mái một chút với những sở thích (hoài bão) riêng của mình { Xin lưu ý tôi nói hoàn cảnh này trong trường hợp sở thích (hoài bão) của hai người lệch pha nhau }. Đừng vì lý do nào đó mà phụ nữ cứ suy nghĩ xa xôi quá (Sợ chồng đi lăng nhăng) làm hạn chế người chồng đi.
    Kính bút.
  2. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai hình như thường đòi hỏi phụ nữ bọn em nhiều hơn bọn em đòi hỏi các bác ý (em dùng từ đòi hỏi chứ ko phải là mong đợi). Các bác muốn vợ mình cơm dẻo canh ngọt, biết cách ăn mặc, biết chiều chuộng chồng, biết chăm sóc con cái, biết đối nội đối ngoại, lại luôn phải hoà nhã dịu dàng vị tha không chê trách, ko nhăn nhó, ko chì chiết chồng khi chồng có lỗi lầm blah blah blah, trong khi vợ các bác cũng vẫn phải đi làm, kiếm tiền như các bác, tức là cũng phải chịu những áp lực từ công việc, lãnh đạo, đồng nghiệp etc. tương tự các bác. Đấy là còn chưa kể đến phụ nữ phải sinh nở, hy sinh nhiều thứ vì con cái. Cũng có các bác trai chia sẻ việc nhà với vợ nhưng mà các bác có để ý là dù chia sẻ nhiều đến đâu phần việc phụ nữ làm bao giờ cũng nhiều hơn chút đỉnh (cái này không tránh được vì dù sao phụ nữ vẫn cứ khéo léo và đảm đang hơn nam giới ). Các bác bực mình ở cơ quan vác về nhà cáu vợ cáu con thì không sao, vợ ức chế nhăn mặt nói nhiều chút ít là bị cho là cáu bẳn khó ưa, rồi lại ca ngợi nhớ nhung các cô em xinh đẹp trẻ trung ngọt ngào gặp ở công ty, đối tác, ngoài đường etc. Đã thế còn có vụ hay ho là nhiều anh đàn ông lại còn hay ca thán vợ chỉ dành thời gian cho con, cho công việc gia đình mà quên mất chồng
    Em nghĩ trước khi chồng lên tiếng than phiền và đòi quyền lợi thì chồng nên san bớt việc trên tay vợ để vợ có thêm thời gian chăm sóc bản thân, trau dồi kiến thức, làm giàu tâm hồn. Xét cho cùng người hưởng lợi cuối cùng cũng chính là các ông thôi mà Nhưng trên hết lấy nhau về không chỉ tính đến tình yêu và trách nhiệm mà còn phải thương nhau nữa. Em chỉ thường thấy vợ thương chồng mà đêm thức khuya đợi cửa, chăm chút bữa ăn giấc ngủ, an ủi chồng khi gặp khó khăn. Nay cũng mong các bậc đàn ông biết thương vợ, thương thực sự chứ không phải kiểu thương hại từ trên nhìn xuống đâu các bác ạ. Có thương yêu thật sự các bác mới thông cảm và hiểu cho chị em phụ nữ được. Để có được một người vợ tốt không khó lắm đâu, nằm trong tầm tay của mình cả thôi
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 câu thế này thôi :" Nếu bạn muốn có một người bạn đời tốt thì trước hết ,hãy là một người bạn đời tốt!"
    Nếu các bác có trách móc vợ thì cũng nên nhìn lại mình . Khi nhìn cô ấy cáu bẳn, khó ưa thì các bác có chịu khó nhớ lại những khi các bác gặp chuyện khó chịu ở cơ quan và về trút giận lên đầu đối phương ko. Nhớ được rồi thì sẽ thông cảm cho giây phút người ta nóng nảy bất ngờ .Đừng so sánh với những cô gái ngọt ngào các bác đã gặp, vì chắc gì họ ko có những lúc còn khó chịu hơn cả người bạn đời của mình bây h ?
    Có đôi khi cô ấy quản lý quá khắc khe, xét nét ...thì cũng nên tự hỏi chính mình có phải đã ko khiến cô ấy tin tưởng đến mức ko quản lý thì chẳng biết mình đang đi đâu, làm gì hay ko
  4. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Taurus thì thấy có hiện tượng thế này , giả dụ người vợ chỉ ở nhà lo phần nội trợ tươm tất ,cơm dẻo canh ngọt mà ko đi làm kiếm ra đồng tiền dù nhiều hay ít thì cũng bị các ông chồng tỏ vẻ coi thường rồi .
    Mà khi người phụ nữ cũng tham gia công tác xã hội thì cũng vẫn chưa đủ .Mà fải ko bao giờ được quên " thiên chức " việc nhà thì mới ổn theo quan niệm của các ông .
    Taurus ko có sống ở VN nên có điều kiện quan sát các nam giới nước ngoài khác nên thấy quá rõ những sự khác biệt .
    Ở đây đến Giám Đốc hay Chủ Tịch huyện vẫn đi chợ mua đồ ăn thay cho vợ suốt . Tất cả nam giới ở đây từ dọn dẹp , chăm con , lau chùi nhà cửa vô tư chẳng ai kêu ca từ anh thợ nề cho đến bác sĩ kỹ sư nhé . Chứ đâu có như các trai nhà mình chỉ biết đòi hỏi mà ko bao giờ muốn chia sẻ quan tâm đến vợ .
    Như bác chủ topic này viết từ thiên chức , taurus xin đính chính " thiên chức " là chỉ cái việc đẻ đái do quy luật tạo hoá đã dành cho người phụ nữ . Còn việc nhà đúng ra nó chỉ là một quy định ....mà phần lớn do các ông đặt ra quy định như vậy cho chị em phụ nữ . Sự việc nó sẽ chẳng to tát nếu hai vợ chồng biết chia sẻ và quan tâm đến nhau . Nhưng các ông nhà mình thì có vẻ sống chết ko muốn giúp vợ một tay ( sợ mất oai đàn ông hay sao ý ) .Vợ mà ko hoàn thành thì chê vợ ko đảm đang rồi than thở này nọ . Vợ mà kêu ca điều gì thì lại chê trách là ko biết thương chồng fải đi làm vất vả .....vv và vv .
    Nhân đây taurus post một bài của một người phụ nữ tâm sự về cuộc sống hôn nhân sau chưa đầy một năm . Phần kết luận do mọi người đưa ra nhận xét . Taurus ko bình luận .
    tôi rất buồn vì sự thay đổi của chồng
    Chào bạn,
    Mình cũng đang trong tâm trạng giống của bạn đây, và điều đó làm mình vô cùng khổ sở. Mình làm đám cưới chưa tròn năm. Chồng mình cũng là một người đàn ông không rượu chè, cờ bạc, trai gái, đi làm hết giờ là về nhà ngay. Thế nhưng giữa hai vợ chồng là một khoảng trời riêng khó mà hòa hợp. Anh ấy lấy mình cũng vì tình yêu. Nhưng những gì sau đám cưới đều thể hiện hoàn toàn ngược lại. Anh ấy về lúc 5h15 - rất đúng giờ. Và rồi ngồi ngay vào máy vi tính để chơi trò Võ Lâm Truyền Kỳ.
    Còn mình, công việc rất bận bịu, nhưng cũng cố gắng làm bữa cơm chiều. Thế nhưng bạn biết không, mình lụi cụi nấu nướng xong, kêu anh xuống ăn thì nếu anh đang bận chơi giữa chừng thì mình phải ráng chờ chồng ăn cùng dù bụng đói meo. Rồi khi ăn cùng thì anh thường ăn xong trước, bỏ lên phòng làm việc để tiếp tục game online, mặc cho vợ còn đang ngồi bên mâm cơm một mình! Anh say mê đến độ chơi tới 12h hơn, gần 1h sáng. Bỏ mặc vợ bên phòng ngủ một mình, xem tivi 1 mình, và ngủ một mình... vì không thể thuyết phục được chồng dành thời gian cho mình.
    Nhà cửa thì chẳng bao giờ anh dọn dẹp, thu dọn dù anh sức dài vai rộng, còn mình nhỏ con và không khỏe mạnh. Chưa bao giờ thứ bảy, chủ nhật anh lấy xe mình để thay nhớt, kiểm tra thắng, đèn... xem có hư không. Hôm nào mình mệt, không nấu cơm, rủ anh đi ăn ngoài, anh nhất định không đi, kêu ăn mì tôm cho qua bữa mà không cần biết mình đang đói, đang mệt, hay cần bồi dưỡng. Anh bảo ăn ngoài không vệ sinh, đi ra đường bụi bặm, đông đúc... Trong khi bạn anh điện thoại là anh bỏ đi uống càfê mấy tiếng đồng hồ.
    Anh chẳng bao giờ kể chuyện công ty cho tôi nghe (mặc dù công ty đó có phần vốn góp của mình, anh là Giám đốc) hay chuyện gia đình của nhà anh vì anh cho rằng mình kém cỏi, chẳng giúp được gì, chỉ làm anh bực mình thêm. Còn gia đình mình, anh cũng chẳng hề quan tâm đến, khi nào mình bảo, anh mới chịu qua nhà ba mẹ mình dù quãng đường đi chỉ mất 5 phút. Đến nhà thì anh tỏ ra là khách, chứ chẳng phải là con rể.
    Còn về phía mình, mình là một cô gái khá xinh, có trình độ và địa vị, có duyên, khá nhiều bạn bè. Nội trợ mình chưa giỏi, nhưng mình luôn cố gắng tập làm những món ngon. Anh có tính cay cú, ăn thua với bạn bè, và điều tệ hại là cả với vợ. Anh hay giận mình, đến khi nào mình làm lành mới thôi. Thậm chí, anh giận mình là ở lỳ trong phòng làm việc, khóa cửa lại và ngủ riêng trong đó. Khi mình muốn chia sẻ, tâm sự với chồng thì chẳng biết phải tâm sự lúc nào. Vì chồng mình không muốn cắt ngang sự đam mê game online vì bất cứ lý do gì! Đấy là một phần cuộc sống của mình. Mình chỉ sợ bố mẹ biết sẽ buồn khổ.
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hí hí, cái chỗ bôi đỏ kia. Thế nếu có ý kiến rằng: vậy phụ nữ bớt đi làm đi, bớt tập trung vào viẹc kiếm tiền (bớt thôi chứ không phải bỏ), để tập trung vào việc nhà nhiều hơn thì sao??? Phụ nữ có sẵn sàng hy sinh 1 chút việc công, việc xã hội và giảm tham vọng thăng tiến của cá nhân mình cho gia đình k? Chắc là không đâu nhỉ? Dù sao thời nay, phụ nữ thích địa vị, danh vọng, thăng tiến hoặc lo cho niềm vui của mình hơn,phải k?
  6. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ vàng vàng bạn này nói hoàn toàn đúng. Bạn gái nào chưa ra nước ngoài thì thôi, đã ra nước ngoài rồi thì đều thấy đàn bà VN sao mà khổ sở thế!! Bên này phụ nữ đi làm về nấu cho chồng ăn thì chồng biết ơn lắm lắm. Chuyện đàn ông đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, chia xẻ việc nhà với vợ bên đây coi như một chuyện thường ngày phải thế. Cách đây chừng một năm, MHA có xem tivi bên đây đưa một chương trình về các ông chồng được phong là lười kỉ lục: đi làm về là ngồi xem tivi, vợ phải nấu nướng dọn dẹp nhà cửa. Sau đó người ta cho ông chồng đó vào trường huấn luyện, bắt phải thay đổi vị trí, bắt ông ấy phải làm từ A đến Z, còn vợ về thì ngồi xem tivi. Cuối cùng sau 1 tuần thì ông ấy hứa ko bao giờ để vợ làm việc nhà một mình nữa. Xem xong chương trình này mà nghĩ tới phụ nữ VN lại thấy tội, ở VN chuyện chồng đi làm về ngồi xem tivi mặc vợ nấu nướng dọn dẹp chăm con cái là chuyện quá bình thường. Đấy là chưa kể nếu sống với bố mẹ chồng thì chồng dù có muốn giúp vợ một tay chưa chắc đã có can đảm để giúp và người vợ chưa chắc đã có can đảm để nhận sự giúp đỡ của người chồng. Ko biết bao giờ phụ nữ VN mình mới đỡ khổ đi được một chút?!!
    Vậy mà lên diễn đàn suốt ngày thấy đàn ông VN kêu ca về vợ mình thôi, thật đáng buồn!!!
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao phụ nữ lại phải bớt đi làm đi? Tại sao ko phải là đàn ông bớt đi làm đi? Tại sao ko phải là cả hai cùng cố gắng mỗi người một tay cùng chia xẻ công việc nhà để người vợ và người chồng cùng có cơ hội thăng tiến trong công việc?
    Còn cái câu bôi vàng kia, có nghĩa là phụ nữ ko được quyền "thích địa vị, danh vọng, thăng tiến hoặc lo cho niềm vui của mình", còn đàn ông thì được quyền này phải ko bạn? Ôi đàn ông ở VN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được MaiHaAn sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 16/07/2006
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Taurus nói vậy là chưa đủ đâu. Ở đây, đàn ông đi chợ, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, bế con, vợ ngồi ghế bành xem tivi, đọc báo thời trang, nghe nhạc, tán gẫu điện thoại, hút thuốc,... là chuyện vẫn xảy ra trong thực tế, mà không phải là vợ đi làm kiếm nhiều tiền đâu nhé, có khi cô ấy chả đi làm hoặc đi làm nhưng tièn cô ấy kiếm đưọc vẫn ít hơn chồng (dù không phải là ăn bám).
    Phụ nữ phải thế mới là bình đẳng, còn đàn ông hiện đại là phải thía, đúng k?
    Đàn ông VN coi làm những chuyện đó là thấp kém, là hạ thấp bản lĩnh của mình, còn đàn ông phương Tây lại cho rằng chuyện dó không lien hệ với bản lĩnh mà lại coi đó là việc cần phải galan giúp phụ nữ
    À, mà theo như tớ nhận thấy, ngoại trừ những anh đàn ông Tây bình thường (có chàng còn yếu đuôi đến độ rất hay khóc nhè), còn những người đàn ông Tây mạnh mẽ thì họ không chịu thua phụ nữ bao giờ đâu, lúc nào cũng muốn mình vượt trội hơn phụ nữ và không thể chịu được nếu như mình không đưọc như vậy, dù có thể họ không thổ lộ điều đó ra ngoài, và mặc dù thế, họ vẫn giúp phụ nữ nội trợ và lắng nghe phụ nữ tâm sự đấy. Các bác gái nghĩ thế nào về mẫu dàn ông này? Mà VN cũng không ít mẫu dàn ông này đâu
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hí hí hí, hãy xem lại đi, tớ đang muốn hỏi để biết suy nghĩ của các bạn nữ, để biết được thứ tự ưu tiên trong cuộc sông của các bạn nữ ngày nay, chứ khong thảo luận về tính đúng đắn của sự việc, lại càng không có cơ sở để cho bạn suy diễn ai có quyền.
    Chính vì vậy cần phải hiểu câu hỏi ở trong hoàn cảnh, nguòi phụ
    nữ rơi vào tình trạng phải lựa chọn giữa việc bớt đi cái này để tăng thêm cái kia, và tớ muốn biết đối với họ cái nào quan trọng hơn. Bạn cũng dừng thần tượng phưong tây quá, đừng tưởng rằng ở đó, mọi thứ đèu như bạn nghĩ, bạn nên nhớ rằng, thực tế, 2 vợ chồng cùng thăng tiến thành đạt bay cao dù không phải là không có nhưng là việc ít khi xảy ra, dù là phương Tây cũng vậy thôi. Tuy nhiên, ở phương tây thì dễ hơn ở chỗ, gia đình họ lỏng lẻo, họ lấy nhau, sống với nhau rồi bye nhau rất dễ ràng, hôn nhân đối với họ cũng giống như 1 contract thôi. Còn nếu đã sống với nhau lâu dài, thì bạn vẫn có thể thấy, khi người đàn ông đó thành đạt, thường phía luôn có 1 người vợ khôn ngoan giúp đỡ. Nếu bà vợ ấy cũng thích đi theo con đưòng thăng tiến sự nghiệp cho riêng mình, thì chắc là họ đã bái bai nhau từ lâu rồi với câu nói "Em không có can đảm dể bỏ sự nghiệp của mình, bởi vậy em phải bỏ anh" hoặc "em rất yêu anh nhưng không đủ mạnh để có thể hy sinh 1phần sự nghiệp của mình cho anh".
    Khi đứng trưóc 1 sự lựa chọn giũa 2 thứ quý giá, nguời ta sẽ chọn thứ quý giá hơn, đây là điều tất nhiên
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chuyện so sánh coi chồng nặng hơn hay công việc nặng hơn thì khó lắm , vì tuỳ trường hợp mà .Nếu công việc là 1 việc rất ngon, làm tăng địa vị hay thu nhập của mình ...vs với 1 ông chồng chả ra gì, chỉ biết đòi hỏi, suốt ngày có suy nghĩ là con vợ phải thấp hơn mình, phải bỏ thêm thời gian cho cái nhà, lo cho "ông cha non" ...Nói chung là ko có chút thiện ý hay sự giúp đỡ nào cho người vợ thì nếu là em, em dẹp phứt ông chồng .Có trách cũng là trách mình trước kia ngu quá, lấy nhầm người chứ ko bao h trách mình vì đã ko chịu "hy sinh" để mất đi cái gọi là "hạnh phúc gia đình" . Túm lại ,sự lựa chọn của mình phải "cho đáng", chứ nếu bỏ 1 cái tốt để cố gắng phục chế cho cái "vô phương cứu chữa" thì em chả dại . Làm vợ phải gánh vác nghĩa vụ điều đó cũng tất nhiên, nhưng làm chồng cũng nên nhìn lại 1 chút trước nhỉ ?
    Bác Taurus vậy là giống em rồi .Qua đây xem đàn ông người ta đối với vợ khác hẳn .Dù là tụi Mỹ chúng nó có thể dễ dàng ly dị hơn VN, tuy nhiên phải có vấn đề tương đối ko thể chấp nhận mới thế (thí dụ như bị phản bội ...). Khi tụi nó đồng ý kết hôn thì cũng có suy nghĩ nghiêm túc về 1 gia đình, đừng so sánh với khi chúng chỉ đang cặp kè, khác biệt lớn lắm .Khi chung sống cuộc sống của vợ chồng thì cũng khác VN mình ở chỗ là ko vì "sỉ diện", mặt mũi mà nuốt nước mắt tha thứ, cố gắng chấp vá, chịu đựng 1 cái gia đình chỉ còn có mỗi cái vỏ (chứ phụ nữ VN nhìu bà khi chồng có mèo cũng chấp nhận tha thứ nhưng hoàn toàn ko thể quên được, thậm chí còn ghê tởm, chán ngán những lúc gần gũi).Và dù cho có ly dị thì chuyện chắp nối với 1 người khác cũng ko có gì là quá ghê gớm, hay bị người ta chõ mũi vào bình loạn như VN mình . "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn cứ chịu đựng suốt trăm năm" . Em thì chẳng thà có nhìu cuộc hôn nhân, nhưng mà luôn sống trong tâm trạng thoải mái, vui vẻ hơn là được tiếng chỉ có 1 chồng mà sống trong chán ngán, mệt mỏi của cái gọi là "nghĩa vụ làm vợ"

Chia sẻ trang này