1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông chúng tôi, mong muốn gì ở những người vợ !?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Bridge_SMC, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Phải biết học những cái hay và từ bỏ những cái chưa hay thì bản thân mình mới tốt lên được chứ? Đàn ông Việt Nam đa số(không phải là tất cả) quá cố chấp và sĩ diện hão trong khi thường là bất tài và lười nhác việc nhà (đây không phải là ý kiến chủ quan của RQ mà là của đa số người Việt cũng như nước ngoài) nên đến giờ vẫn còn nhiều người suy nghĩ như bạn langtubachkhoa. Đó là lý do vì sao Việt Nam khó phát triển vượt bậc bởi tư duy kìm hãm này.
    Do điều kiện nghề nghiệp, RQ tiếp xúc với rất nhiều nam nữ giới phương Tây thuộc tầng lớp trí thức và nhiều khi phải nghe những bình luận của họ rằng họ rất khâm phục phụ nữ Việt Nam vừa giỏi giang, dịu dàng, xinh đẹp lại đảm đang (đó là sự thật) và chê trách đàn ông Việt Nam là lười nhác, thiếu bản lĩnh lại bất tài mà hay sĩ diện hão (xấu hổ thay!). Có một thực tế là người nước ngoài, đặc biệt là dân phương Tây rất thích cưới vợ Việt Nam vì có quá nhiều đức tính tốt và có sức chịu đựng cao mà không đánh mất đi vẻ nữ tính. Đối với họ cưới được vợ Việt Nam như là có được 1 báu vật vậy (vì họ thường cưới được những phụ nữ trí thức giỏi giang) và họ hãnh diện, hân hoan đi khoe khắp nơi. Các bạn nam Việt Nam hãy nhìn lại mình mà có sự điều chỉnh thích hợp chứ không thì chỉ vài năm nữa các bạn sẽ khó cưới được vợ vì càng ngày nam càng thừa, nữ càng thiếu do tư tưởng trọng nam khinh nữ (theo thống kê, năm 2005 tỷ lệ nam nữ là 113:100 và có vùng như huyện gì ở Thanh Hóa là 120:100, các năm trước cũng có sự chênh lệch nam>nữ như vậy) và cũng do phụ nữ VN thích lấy chồng nước ngoài hơn vì được thông cảm, chia sẻ và nâng niu hơn (đừng trách họ mà hãy tự trách mình trước, các chú bác, anh và em trai ạ). Nếu đàn ông VN cư xử với vợ như dân phương Tây thì vợ sẽ sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp (nếu cần thiết) vì đúng là chồng quý hơn nhưng nếu mấy ông cứ theo tư duy cỗ lỗ đó thì quý hóa gì mà phụ nữ phải hy sinh sự nghiệp của mình?
    Một sự thật nữa là bọn Đài Loan và Hàn Quốc đang bị tình trạng này mà đổ xô sang VN cưới vợ đấy. Nếu nữ trí thức VN đi lấy chồng tây còn các thôn nữ đi lấy chồng Đài, chồng Hàn thì xã hội Việt Nam sẽ thế nào nhỉ? RQ thực sự lo lắng không biết lúc đó đàn ông VN mình sẽ đi đâu cưới vợ đây? Mà mấy chú, bác, anh và em trai VN có đi sang Lào hay Campuchia cưới vợ thì hẳn là sẽ bị lên án giống như đàn ông Đài và Hàn vì độ gia trưởng, vũ phu và ăn hiếp vợ có lẽ còn hơn mấy ông này.
    Để tránh xảy ra viễn cảnh rùng rợn như trên chỉ có 1 cách là các anh, chú, bác, em trai hãy yêu thương vợ nhiều hơn, quan tâm và chia sẻ đến vợ nhiều hơn. Đừng ngồi đó mà bảo rằng tôi mong thế này, thế nọ ở vợ tôi hay người yêu tôi như một đứa bé con mà hãy tự rèn luyện rằng tôi sẽ như thế này, thế kia với người yêu, với vợ tôi như một người đàn ông đích thực. Hãy điều chỉnh tương lai bằng hành động ngay từ hôm nay.
    Chúc các anh, chú, bác, em trai luôn khoẻ mạnh, bản lĩnh và sáng suốt hơn.
    Được RoseQueen sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 16/07/2006
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Đúng y chóc bác à, cái chỗ highlight ấy . Em đã có 2 lần trong lúc đi chợ đã bị níu lại bởi 1 ông Tây, và một ông TBN khá bảnh .Hỏi được mỗi câu có phải mày là Vietnamese ko là lấy ảnh của cô vợ VN ra khoe tá lả (họ đều đã cưới 1 thời gian dài, và có ít nhất 1 đứa con cũng được 3 ,4 tuổi) .Cũng may là em phải tìm excuse để lủi ,chứ ko chả biết còn nói đến bao h . Mới đầu thì em choáng , vì các cô ấy ko thể nói là đẹp được, nhưng mấy ông chồng thì đúng là bảnh mà các ông ấy vồn vã khoe váng cả lên thì đúng là quá khác với các bác nhà mình .Các bác nhà mình ko kêu là con mụ vợ, con sư tử Hà đông ,cọp cái...đã là quá tốt rồi .Chứ bảo các bác đi ra đường khoe vợ mình với thiên hạ thì chỉ như là mơ . Hành động đó có thể các bác nhà ta bỉu môi chê, cho là ko đáng mặt nam nhi này kia .Chứ như em là người ngoài còn thấy cảm động vì cái vẻ háo hức khoe khoang có được vợ tốt của các ông ấy .Người ta có luôn nghĩ về vợ thì mới thể hiện rõ ra thế mà ko sợ bị mất "bản lĩnh đàn ông" chứ nhỉ ?
  3. dungmk

    dungmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh nuôi con chó phốc hươu rất đẹp, anh cũng hay mang đi khoe lắm .
    nói chung có đồ lạ lạ thì hay khoe thôi , có gì đâu
  4. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, mừng bạn có con chó đẹp nhé. Chắc con chó đó là niềm hãnh diện và hân hoan của bạn lắm phải không? Vậy thì bạn chẳng cần lấy vợ làm gì, phốc hươu xinh đẹp nhà ta có thể nấu cho bạn ăn, chăm sóc bạn lúc ốm đau, ... nói chung là có thể chia sẻ với bạn tất tần tật từ vật chắc đến tinh thần nhỉ? Tuyệt quá!!!! và Ngộ quá????
  5. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Langtubachkhoa à , bạn so sánh ko chuẩn đâu . Cái " ở đây " của bạn là ở đâu vậy ? Tôi ko nghĩ các ông chồng Việt Nam vốn dĩ tỏ vẻ cái tôi lớn đùng lại chịu hầu hạ cho vợ ngồi chơi vậy đâu . Mà nếu có , tôi dám chắc rằng nó là mò kim đáy bể . Còn tình hình ngược lại thì nhiều như rươi và là đa số .Cho nên đừng có lấy hình ảnh ( có thể là do bạn bịa ra ) mà đánh giá tất cả nhé .
    Nói thẳng cho bạn biết xã hội mình còn khuya mới tiến tới cái danh nghĩa gọi là bình đẳng phụ nữ và nam giới hiện đại nhé ( trừ một số nam giới có học thực được ra nước ngoài tiếp xúc mở mang - nhưng số này cũng ít thôi ) . Còn thì đơn giản hãy nhìn vào cái diễn đàn này thì biết , phụ nữ dù có nói ra bao nhiêu lần những điều mình mong muốn ở người đàn ông giúp đỡ chia sẻ đôi chút thôi ( chứ ko fải làm thay hộ tất cả việc nhà ) .Mà các nam nhi của ta giẫy nẩy lên , nhất định ko chịu đổi mới tư duy . Và luôn cho rằng họ đúng và người vợ fải biết thân biết phận mà gánh vác . Như thế thì làm sao có thể gọi ---<<....Phụ nữ phải thế mới là bình đẳng, còn đàn ông hiện đại là phải thía, đúng k?.....>>
    ..<<Đàn ông VN coi làm những chuyện đó là thấp kém, là hạ thấp bản lĩnh của mình, còn đàn ông phương Tây lại cho rằng chuyện dó không lien hệ với bản lĩnh mà lại coi đó là việc cần phải galan giúp phụ nữ .......>> Chính vì cái suy nghĩ cố hữu này mà những người đàn ông VN như bạn ko bao giờ khá được . Mà chỉ giỏi ích kỷ ,tỏ rõ cái tôi của mình với vợ . Việc giúp đỡ vợ mà so sánh với sự hạ thấp bản lĩnh của mình thì xin lỗi - ngu hết chỗ nói .Bản lĩnh là khả năng xử lí tình huống trước bất cứ trở ngại khó khăn nào . Chứ ko fải việc giúp đỡ cho vợ mà hạ thấp bản lĩnh cả . Tôi chỉ thấy cái suy nghĩ này nó mang nặng tư tưởng phong kiến ,trọng nam khinh nữ mà thôi .Với tôi nam giới ngoài những công việc lớn lao thì giúp vợ những vấn đề này ko có gì là thấp kém cả mà chỉ có ..suy nghĩ thấp kém thôi .
    Người đàn ông phương Tây họ coi trọng phụ nữ là vị họ là phái yếu , họ fải mang nặng đẻ đau sinh nở nên đàn ông một khi là phái mạnh thì tại sao ko thế giúp đỡ và che chở nhỉ . Hơn nữa xã hội phương tây đã văn minh hơn mình từ lâu rồi nên họ tôn trọng phụ nữ hơn VN mình rất nhiều nên bạn đừng cho cả một xã hội văn minh toàn đàn ông thiếu bản lĩnh vì giúp phụ nữ nhé .
  6. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tất cả điều bạn rosequeen nói đều đúng . Vì những người nam giới VN ở nơi Taurus sống.....đều y như vậy . Tiếc là ko có dịp gặp người đáng mặt quân tử .
    Nơi mình sống đàn ông VN còn bảo thủ cố hữu hơn cả trong nước cơ . Vừa ko có trình độ ,bất tài mà lại gia trưởng lắm .Khối ông để vợ nuôi nhưng việc nhà cũng ko thèm làm ,như một ông tướng dở ý . Vợ mà ko biết làm ăn kiếm tiền thì khinh vợ ngay dù các ông ấy cũng chẳng tài ba lỗi lạc gì . Ấy vậy nói chuyện thì tỏ ra cái gì cũng biết và ko ai bằng .
    Số lượng con gái Tây lấy chồng Việt ở đây rất ít . Còn mà lấy rồi thì giỏi lắm sau dăm mười năm là bỏ nhau vì ko chịu được . Nên các ông VN nhà mình ở đây toàn xác định về VN lấy vợ , đơn giản là chỉ có phụ nữ VN mới chịu được thôi mà .
    Còn gái Việt mình lấy chồng nước ngoài hầu như đều hạnh phúc .
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hic, chắc là tớ viết không rõ ràng hay sao, mà để Taurus hiểu nhầm ráo hết cả ý của toàn bài viết mình rùi. Giải thích qua 1 chút, rồi Taurus đọc lại bài của mình để hiểu rõ ý hơn nhé, nếu vẫn chưa hiểu rõ thì, hic, anh nhờ em nguoi_con_ o_lai giải thích hộ được k? Cảm ơn em
    "Ở đây" là ứng với cái chỗ mà Taurus đang ở, cũng là chỗ tớ đang ở, nghĩa là ở Tây. Việc tớ mô tả đàn ông hầu hạ vợ ngồi rung đùi là "ở đây" đấy. Ở VN thì cướp đâu ra trừ khi vợ là bà chủ, chồng là anh phục vụ sống ăn bám
    Tớ đang so sánh lối nghĩ của đàn ông Tây phương và đàn ông VN là như vậy, để thấy rõ sự khác nhau. Chẳng lẽ Taurus cho so sánh của tớ là sai? Taurus thấy thực tế hiện nay không phải là như vậy à??? Còn quan điểm của Taurus như trong bài viết trên thì tớ hiểu chứ
    Taurus đọc thế nào mà bảo là tớ cho rằng như vậy? Tớ mới chỉ nói những gì mình biết về đàn ông phương Tây và so sánh với VN, thử đặt ra câu hỏi để biết câu trả lời của các bạn nữ, chứ chưa hề đưa ra 1 quan điểm nào của cá nhân mình trong vấn đề này, cũng như chưa bao giờ nói xã hội phương Tây như những gì mà bạn nói. Chúc Taurus, maihaan và các bạn nữ khác bình tĩnh lại, đọc kỹ để hiểu những gì người khác muốn nói rồi hãy trả lời nhé. Tặng các bạn này
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hơ, cái này thì đúng
    Không phải phụ nữ VN nào cũng thế đâu. Những cô gái có các đức tính "4 trong 1": giỏi giang, dịu dàng, xinh đẹp lại đảm đang
    chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
    Cái này thì có, họ có thích phụ nữ VN thật nhưng cũng không phải ai cũng đến mức coi phụ nữ VN là báu vật đâu. Nhiều anh chàng Tây còn bần tiện và lười biếng hơn cả VN nữa. Một cô em người VN vừa mới than thở với tớ rằng, cô ấy vừa bỏ người yêu mà nó đã sống chung nửa năm, vì sống với anh chàng này suốt ngày cô ấy phải chăm như chăm con, hầu như hầu công tử, còn anh chàng này khi cô ấy bỏ đã gọi điện và đến tận nơi khóc thút thít với liên tục các câu mà tớ vô tình nghe thấy (do nói chuyện ở gần hành lang nhà tớ): "cho anh 1 cơ hội đi",;;;(donne moi une chance!). Nhiều thằng còn bần tiện đến độ lạnh run người nhưng không dám bật lò sưởi vì sợ tốn điện, đến khi thằng bạn sống chung phòng bật thì bảo mày bật thì mày trả, tao không chia (partager) với mày đâu, hic, dù nó vẫn ngồi hưởng cái lò sưởi đó
    Cho dù đàn ông VN có đối xử với vợ như phương tây thì cũng chưa chắc vợ sẽ hy sinh sự nghiệp cho đâu. Chắc đến lúc đó thì tỷ lệ li dị cũng sẽ cao lắm
  9. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn hỏi để biết ý kiến thì tớ thấy francy trả lời về chuyện này rất chính xác rồi đấy, nói tóm lại một câu thì: "nếu chồng xứng đáng thì vứt cả sự nghiệp cũng ko tiếc, còn ko xứng thì bớt đi một chút công việc cũng ko được" bạn ạ.
    Tớ ko thần tượng hoá phương tây mà tớ chỉ nhìn vào cái sự thật của phương tây đang có thôi bạn ạ. Giá trị gia đình của phương tây lúc nào cũng rất được gìn giữ, cũng như francy nói đấy, khi yêu họ có thể rất dễ dàng, thay người yêu như thay áo, nhưng khi đã kết hôn thì họ có thái độ rất nghiêm túc với gia đình. Họ ko bao giờ coi gia đình là một cái contract cả, mặc dù họ có kí contract khi làm đám cưới. Còn tại sao họ li dị dễ dàng, đúng như francy nói, vì họ ko chấp nhận sự chịu đựng, nhiều khi đến ghê tởm như ở VN mình, để giữ gìn cái sĩ diện. Chuyện li hôn đối với xã hội phương tây ko phải là một điều đáng xấu hổ mà là một điều kém may mắn đáng thương, đáng được giúp đỡ, đáng được thông cảm.
    Tớ thừa nhần với bạn trong một gia đình nếu cả hai cùng muốn thăng tiến trong công việc thì sẽ có những vấn đề nảy sinh, xã hội ta hay tây gì cũng vậy. Nhưng tớ thấy cách giải quyết của phương tây sẽ là cố gắng cùng giúp nhau thăng tiến. Nếu một người phải hy sinh sự nghiệp thì chưa chắc người đó đã là người vợ. Và người hy sinh sự nghiệp sẽ được đánh giá cao sự hy sinh đó. Còn ở VN mình thì người hy sinh sự nghiệp tất yếu sẽ phải là người vợ, ko bao giờ có khả năng khác, và điều quan trọng là sự hy sinh đó được coi là điều tất nhiên phải thế, chẳng có gì đáng được đánh giá cao cả.
    @ tất cả các bạn nam: tớ thấy những ý kiến của francy, nguoi_con_o_lai, taurusgirl, những người nữ đang sống ở nước ngoài rất đáng giá cho các bạn tham khảo. Các bạn nữ ở đây chẳng có ý gì hạ thấp các bạn cả. Ở đây chúng tớ chỉ muốn nói lên ý kiến của giới nữ và những điều chúng tớ cảm nhận thấy giữa hai xã hội phương tây và VN thôi. Có tiếp thu hoặc thừa nhận hay ko thì tuỳ các bạn, sự thật nó vẫn là sự thật, giống như cả thế giới này ko thừa nhận trái đất quay thì nó vẫn quay vậy.
    Chúc vui.
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tớ không hiểu câu này của bạn lắm?]
    ĐỐi với văn hoá phương tây, theo tớ hiểu, thì gia đình, cũng như bất kỳ 1 tổ chức nào, đều đưọc gắn kết với nhau bởi 1 thoả thuận sống chung (cohabitation), bởi họ lấy cá nhân làm chủ, coi mõi người như 1 nguyên tử độc lập, tự chủ (autonome), có quyền lợi riêng và gắn kết với nhau bằng việc nhượng 1 phần cái riêng của mình cho cái chung. Sự gắn kết này dựa trên quyền lợi của mỗi cá nhân và đưọc quy định rõ ràng bằng pháp luật (ở cấp độ nhà nước) và bằng các giao kèo, khé ưóc nếu ở cấp dộ thấp hơn.
    Bạn có thể giải thích ý bạn muốn nói là gì đưọc k???

Chia sẻ trang này