1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông chúng tôi, mong muốn gì ở những người vợ !?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Bridge_SMC, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sao RQ biết là tớ sưy nghĩ như thế? RQ đã từng làm vợ tớ hay đã từng sống chung với tớ rồi à?[8D]
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Do điều kiện nghề nghiệp, RQ tiếp xúc với rất nhiều nam nữ giới phương Tây thuộc tầng lớp trí thức và nhiều khi phải nghe những bình luận của họ rằng họ rất khâm phục phụ nữ Việt Nam vừa giỏi giang, dịu dàng, xinh đẹp lại đảm đang (đó là sự thật)
    [/QUOTE]
    Không phải phụ nữ VN nào cũng thế đâu. Những cô gái có các đức tính "4 trong 1": giỏi giang, dịu dàng, xinh đẹp lại đảm đang
    chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    và chê trách đàn ông Việt Nam là lười nhác, thiếu bản lĩnh lại bất tài mà hay sĩ diện hão (xấu hổ thay!).
    [/QUOTE]
    Cái này thì đúng dù không phải là tất cả, nhưng đúng cho số đông
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Có một thực tế là người nước ngoài, đặc biệt là dân phương Tây rất thích cưới vợ Việt Nam vì có quá nhiều đức tính tốt và có sức chịu đựng cao mà không đánh mất đi vẻ nữ tính. Đối với họ cưới được vợ Việt Nam như là có được 1 báu vật vậy (vì họ thường cưới được những phụ nữ trí thức giỏi giang) và họ hãnh diện, hân hoan đi khoe khắp nơi.
    [/QUOTE]
    Cái này thì có, họ có thích phụ nữ VN thật nhưng cũng không phải ai cũng đến mức coi phụ nữ VN là báu vật đâu. Nhiều anh chàng Tây còn bần tiện và lười biếng hơn cả VN nữa. Một cô em người VN vừa mới than thở với tớ rằng, cô ấy vừa bỏ người yêu mà nó đã sống chung nửa năm, vì sống với anh chàng này suốt ngày cô ấy phải chăm như chăm con, hầu như hầu công tử, còn anh chàng này khi cô ấy bỏ đã gọi điện và đến tận nơi khóc thút thít với liên tục các câu mà tớ vô tình nghe thấy (do nói chuyện ở gần hành lang nhà tớ): "cho anh 1 cơ hội đi",;;;(donne moi une chance!). Nhiều thằng còn bần tiện đến độ lạnh run người nhưng không dám bật lò sưởi vì sợ tốn điện, đến khi thằng bạn sống chung phòng bật thì bảo mày bật thì mày trả, tao không chia (partager) với mày đâu, hic, dù nó vẫn ngồi hưởng cái lò sưởi đó
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nếu đàn ông VN cư xử với vợ như dân phương Tây thì vợ sẽ sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp (nếu cần thiết) vì đúng là chồng quý hơn nhưng nếu mấy ông cứ theo tư duy cỗ lỗ đó thì quý hóa gì mà phụ nữ phải hy sinh sự nghiệp của mình?
    [/QUOTE]
    Cho dù đàn ông VN có đối xử với vợ như phương tây thì cũng chưa chắc vợ sẽ hy sinh sự nghiệp cho đâu. Chắc đến lúc đó thì tỷ lệ li dị cũng sẽ cao lắm
    [/QUOTE]
    RQ chỉ đoán suy nghĩ của langtubachkhoa qua những gì bạn viết cũng như tất cả mọi người trên diễn đàn này nắm bắt suy nghĩ của nhau chứ đâu cần phải gặp nhau. Nếu langtubachkhoa không đồng ý thì cũng không nên nói 1 câu hết sức khiếm nhã như thế, dù là nói đùa. RQ không ngại khi góp ý bạn nhưng giờ thấy tiếc vì đã nghĩ rằng bạn là 1 người có suy nghĩ chín chắn. Hãy xem lại tư cách của mình qua những gì bạn viết. RQ không muốn nói lại lần thứ 2 vì bạn không đáng nói chuyện với RQ hay với bất cứ 1 bạn gái nào khác với giọng điệu cợt nhã như vậy. Thật xấu hổ thay!

    Được RoseQueen sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 16/07/2006
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Cảm ơn nhé, vì RQ đã vừa... góp ý cho tớ Đã góp ý rồi thì vẫn nên tiếp tục góp ý nữa nhé.
    Tớ không có ý trêu cợt kinh nhờn RQ đâu
  3. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, những gì bạn hiểu chưa chắc đã có 1% đúng đâu, tìm hiểu thêm bạn nhé. Còn về chuyện kí contract khi làm đám cưới, tớ ko hiểu ở các nước khác thế nào, còn ở Pháp, khi làm đám cưới, Mairie (chắc dịch là UBND) có hỏi xem mình có đồng ý làm contract đám cưới ko? Tuỳ mình quyết định có làm hay ko. Tớ ko làm nên ko biết cụ thể trong contract đó có những mục gì nhưng theo tớ hiểu thì contract đấy chủ yếu để phân chia tài sản con cái nếu như có li dị xảy ra. Đa số người tây họ làm vì sẽ dễ dàng giải quyết phân tranh sau này, và hơn nữa khi đang yêu nhau thì người phụ nữ làm contract sẽ được lợi hơn, phân chia sau này sẽ đỡ thiệt thòi hơn. Hình như vì cái contract này nên nhiều tài tử nổi tiếng trên thế giới khi muốn chia tay vợ phải tốn nhiều triệu đô cho cô vợ thì phải. Nói tóm lại cũng là để đảm bảo cho quyền lợi của phụ nữ.
    Tớ thấy nói đi nói lại, ở đây chị em phu nữ chỉ mong chồng giúp đỡ một chút việc nhà mà thấy sao khó khăn thế, bao nhiêu anh đàn ông đọc, một vài anh lên tiếng với giọng đầy bảo thủ, còn lại thì im thin thít chả anh nào dám nói gì. Ngay cả việc thừa nhận việc người chồng nên giúp đỡ người vợ (đúng rành rành ra) mà còn khó khăn thế này nói gì đến việc làm, nhỉ?!!!!
  4. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Các bạn xem phim "Hợp đồng tiền hôn nhân" (Marriage contract) do cô đào nổi tiếng Catherine Zeta Zones đóng với anh kép gì cũng nổi tiếng lắm mà RQ quên tên mất rồi thì sẽ rõ. Contract trong hôn nhân thực ra là cam kết để bảo vệ tài sản và quyền lợi cá nhân của người chồng và người vợ trước khi cưới nhau mà thôi. Thường các tài tử, minh tinh, ca sĩ, tỉ phú, triệu phú, những người giàu có, ... làm hợp đồng này để rủi sau này có ly dị thì không phải chia đôi tài sản theo luật định (đề phòng những anh chàng, cô nàng đào mỏ). Trường hợp hiệp sĩ Paul Marc C. trong tứ quái The Beatles là 1 ví dụ, khi ông cưới người vợ kế, cô Heathe Mills thì phải (RQ chỉ nhớ tên mang máng, có gõ sai các bạn đừng cười nhé), các con ông đã bắt cô này phải ký contract để nếu có ly dị thì chỉ được nhận có 29 triệu USD chứ không phải là nửa gia sản của cha họ. Cô này cũng chịu ký và tuyên bố là lấy ông già đó vì tình (lúc đó cô ấy mới 29 và trẻ hơn Paul chừng 40 tuổi) nhưng nghe đâu 2 người sắp li dị do cô này sống quá phóng túng và chụp nhiều hình khoả thân trước kia.
    Theo RQ được biết là vậy, nếu bạn nào tường tận hơn xin giải thích rõ hơn.
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Không phải thế, "theo tớ hiểu" thì hợp đồng này được đặt ra đúng là để giải quyết vấn đề tài sản con cái li dị, nhưng không phải để bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ, mà là để đối tác 2 bên giữ lại những tài sản mà họ cho là mình có quyèn chính đáng được hưởng . Ví dụ như anh A có 20 triệu đo, cô B có 10 triệu đo, họ làm hợp đồng để khi chia tay ai được giữ tài sản của mình, không phải chia đôi vì nếu như vậy anh A sẽ thiệt cũng như cô B sẽ lơi 5 triệu đô. Đây là 1 ví dụ của việc làm contract, tất nhiên 1 contract gòm nhiều điều khoản lắm, do 2 bên thương lượng, mục đích để bảo đảm quyền lợi cho mình khi li dị. Thực tế, khi chia tay ở phương Tây, đàn ông mới là người thường bị thiệt (họ còn dưới cả chó mèo cơ mà), họ thường mất quyền nuôi con (trừ trường hợp vợ bị bệnh tâm lý, hay nghiện rượu, phạm tội hình sự), phải chu cấp tiền nuôi con, mất ngôi nhà, và nhiều thiệt khác, nên làm hợp đồng thường là do các ông muốn. Ở Mỹ có nhiều chuyện như vậy lắm, có không ít ông nhảy lâu hoặc phải vào điều trị bệnh tâm lý, ở Anh đã từng có 1 nhóm đàn ông tụ họp lại phản đối toà án vì những quyết định mà họ gọi là "quá bất công". Nói chung, ở phương Tây, toà án có nhiều bênh vực cho phụ nữ lắm. Một số nguòi tớ quen đang làm tiến sỹ về luật ở đây cho rằng, về vấn đề này, luật pháp VN là hợp lý hợp tình nhất, vừa bảo vệ quyền lợi tài chính cho nguwì phụ nữ, vừa công bằng
    À, mà tớ vẫn chưa rõ tớ sai điều gì. Văn hoá phương Tay "theo tớ hiểu" là như vậy. "Theo cậu hiểu", thì nó như thế nào và tớ sai điều gì?
    Còn 1 anh chả chịu phát biểu gì, cứ hỏi đi hỏi lại tìm hiểu lung tung, phải k???
  6. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này thừa, bạn viết do hiểu sai. Mà sao bây giờ mới chịu "nói thẳng" với tớ vậy? Tớ luốn khuyến khích nói thẳng mà "Thừa ở đây chẳng qua ko anh giai nào chấp nhận nổi điều này chứ có gì đâu
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    ..<<Đàn ông VN coi làm những chuyện đó là thấp kém, là hạ thấp bản lĩnh của mình, còn đàn ông phương Tây lại cho rằng chuyện dó không lien hệ với bản lĩnh mà lại coi đó là việc cần phải galan giúp phụ nữ .......>> Chính vì cái suy nghĩ cố hữu này mà những người đàn ông VN như bạn ko bao giờ khá được . Mà chỉ giỏi ích kỷ ,tỏ rõ cái tôi của mình với vợ . Việc giúp đỡ vợ mà so sánh với sự hạ thấp bản lĩnh của mình thì xin lỗi - ngu hết chỗ nói .Bản lĩnh là khả năng xử lí tình huống trước bất cứ trở ngại khó khăn nào . Chứ ko fải việc giúp đỡ cho vợ mà hạ thấp bản lĩnh cả . Tôi chỉ thấy cái suy nghĩ này nó mang nặng tư tưởng phong kiến ,trọng nam khinh nữ mà thôi .Với tôi nam giới ngoài những công việc lớn lao thì giúp vợ những vấn đề này ko có gì là thấp kém cả mà chỉ có ..suy nghĩ thấp kém thôi .
    Người đàn ông phương Tây họ coi trọng phụ nữ là vị họ là phái yếu , họ fải mang nặng đẻ đau sinh nở nên đàn ông một khi là phái mạnh thì tại sao ko thế giúp đỡ và che chở nhỉ .
    [/QUOTE]
    Tớ đang so sánh lối nghĩ của đàn ông Tây phương và đàn ông VN là như vậy, để thấy rõ sự khác nhau. Chẳng lẽ Taurus cho so sánh của tớ là sai? Taurus thấy thực tế hiện nay không phải là như vậy à??? Còn quan điểm của Taurus như trong bài viết trên thì tớ hiểu chứ " dĩ nhiên so sánh khập khiễng thì tôi mới lên tiếng , đàn ông VN cho rằng họ bản lĩnh cao ngất ngưởng thông qua việc ko giúp đỡ chia sẻ công việc với vợ . Nhưng những việc đội trời đạp đất đáng thể hiện bản lĩnh thì nhiều lúc các ông còn thua phụ nữ .<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Hơn nữa xã hội phương tây đã văn minh hơn mình từ lâu rồi nên họ tôn trọng phụ nữ hơn VN mình rất nhiều nên bạn đừng cho cả một xã hội văn minh toàn đàn ông thiếu bản lĩnh vì giúp phụ nữ nhé .
    [/QUOTE]
    Taurus đọc thế nào mà bảo là tớ cho rằng như vậy? Tớ mới chỉ nói những gì mình biết về đàn ông phương Tây và so sánh với VN, thử đặt ra câu hỏi để biết câu trả lời của các bạn nữ, chứ chưa hề đưa ra 1 quan điểm nào của cá nhân mình trong vấn đề này, cũng như chưa bao giờ nói xã hội phương Tây như những gì mà bạn nói. Chúc Taurus, maihaan và các bạn nữ khác bình tĩnh lại, đọc kỹ để hiểu những gì người khác muốn nói rồi hãy trả lời nhé. Tặng các bạn này
    [/QUOTE] Mới chỉ biết về người ta mà đã có nhiều so sánh khập khiễng rồi .. Bạn nên tìm hiểu thêm đi cũng chưa muộn . Và đừng nghĩ những gì bạn viết là cao siêu quá khiến người khác ko hiểu nổi nhé . Người hiểu sai và ko muốn hiểu ở đây chính là bạn chứ ko fải ai khác đâu .
    Được taurusgirl sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 17/07/2006
    Được taurusgirl sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 17/07/2006
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tớ xin được lắng nghe, mong Taurus chỉ cho tớ biết tầm suy nghĩ của tớ kém thế nào?
    Tớ hơi ngạc nhiên về taurus đấy, nếu Taurus có thể nhận biết đưọc về tầm hiểu biết của tớ chỉ qua 1 vài bài viết trên mạng (mà trong những bài viết đó tớ chưa nêu lên chút nào về quan điểm của mình về vấn đề này, chỉ mới miêu tả 1 vài sự việc tớ thấy ở Tây), lại còn chỉ ra được những chỗ yếu kém của tớ thì quả thực bạn rất giỏi, tớ mong đưọc lắng nghe (nói nghiêm chỉnh)
    Khập khiễng là sao? bạn có thể giải thích? Đó là sự khác biệt giũa 2 lối suy nghĩ của đàn ông VN và phương Tây. Đàn ông VN hiện nay nhiều người nghĩ vậy, đó là sự thât, mà chắc bạn cũng biết vậy. Còn suy nghĩ đó đúng hay sai, tốt hay xấu thì lại là 1 chuyện khác, và tớ đâu đã bàn luận. còn quan điểm của bạn cho là nó sai, hay chính xác là ngu, thì tớ hiểu chứ
    Căn cứ vào đâu mà Taurus nghĩ là tớ hiểu sai và không muốn hiểu vậy?
    Chúc bạn hạ hoả và vui vẻ
  8. dungmk

    dungmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cô em này có vẻ thành thạo về chó nhỉ , vẩy tay 1 cái là type 1 loạt công dụng của nó .
    Nhưng em lấy bụng em suy ra bụng anh như thế không đúng đâu . Đàn ông khi có tiền sẵn sàng vứt ra 1 mớ để rước những thứ hay hay , lạ lạ về để vui chơi giải trí thôi , chán thì bỏ mà , có gì đâu .
    Em tiếp xúc nhiều với phụ nữ phương Tây , chắc thừa biết họ coi trọng nhu cầu bản thân thế nào . Đàn ông Tây yếu sinh lý không đáp ứng đủ nhu cầu là họ sẵn sàng nói thẳng vào mặt , nếu không tiến triển là đá đít ngay .Nhũng người đó họ làm thế nào ??? đành phải kiếm 1 phụ nữ biết cam chịu để kết hôn . Em hãy test súng đạn của bạn trai kỹ đi nhé , kẻo về sau bức xúc lại phải nuôi con vật cưng để giải sầu thì khổ thân em .
    Em nói về thực trạng gái lấy chồng hàn quốc đài loan cứ như giọng má mì tuyển người cho đường dây đi nước ngoài vậy . Các cô gái đó họ không nghĩ cao xa đến những thứ như là tình yêu ,được thông cảm, chia sẻ và nâng niu ,hoặc là mong đuợc coi như "báu vật !!!" . Cái mà họ cần là TIỀN , duy nhất là TIỀN.
    Và họ được đối xử như thế nào sau khi kết hôn ? Báo chí đã cho chúng ta câu trả lời .

  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói thế nào chứ em thấy cô nào lấy Tây đều sướng như tiên ấy ,sai chồng như gì luôn .Mà cô nào lấy chồng thì coi như nuôi cả gia đình mình ấy, sinh nhật đứa con riêng của vợ các ông ấy còn lo từ A-Z, lại còn cho vài trăm $$ bỏ ống nữa cơ. Còn chuyện kia thì nhìu cô còn đi than với bà em là chồng ...khoẻ quá nữa . Bác đừng suy bụng ta ra bụng người, hay cố tình hạ thấp người khác xuống để tự bào chữa cho mình .Ko những con gái bọn em ko thay đổi để "tự hài lòng với chồng VN hơn" mà khéo còn nghĩ xấu thêm cho các bác là "thiếu quân tử" đấy ạ . Bên này VN thì chả nhìu, chuyện nhà nào thì cả cái China town đều biết nên nếu có ko hạnh phúc, vừa cãi nhau, đánh nhau gì là mình sẽ biết ngay .Nhưng mà em thì chưa nghe họ cãi nhau với ông chồng Tây của mình, chỉ có mấy bà ghen ăn tức ở kháo với nhau nào là "Xời oi, con mẹ đó lấy được chồng Tây rồi chảnh lắm, shopping suốt ngày .Ông chồng còn bảo thôi cũng lớn tuổi rồi, ở nhà với con cháu chứ đi làm chi cho mệt ,mà tiền kiếm được chả bao nhiu " rồi " Con người ta lấy chồng Tây có khác, mấy đứa con riêng đều được đi học trường tốt, gia đình có việc gì cũng dựa vào thằng rể Tây chứ đâu cần lo cái gì " ...
    Còn con gái lấy chồng Đài, Hàn này nọ công nhận họ ko có tình yêu, chỉ vì tiền .Nhưng em trộm nghĩ nếu chỉ vì tiền thì chẳng thà ở VN cũng có nhìu người có tiền mà, đâu cần lấy chồng xa xôi làm gì .Khổ thì lấy đằng nào cũng khổ ,lấy xa xôi làm chi ? Hay là nơi miền quê thì họ chẳng kiếm được 1 người có học, hiểu biết để lấy chồng ? (vì những ai có địa vị ,quyền lực thì làm gì chọn gái quê, quê với anh em chết à )
    Thôi, các bác có hay thì phải lo học hỏi để chứng minh cho các bà thấy là các giai nhà mình xứng đáng được thụ hưởng, chứ ko phải lo tìm cớ thanh minh thanh nga làm gì chỉ càng khiến người ta có cái nhìn về mình thấp đi thôi (lại mang tiếng cả 1 số đông giai Vn). Em là người hướng nội nên sẽ lấy chồng VN thôi .Nhưng mà giai của em ko phải người có suy nghĩ đặt để phụ nữ như các bác nên chưa có ý nghĩ bi quan về chuyện chồng sau này trở thành bố non của mình . Và cũng xin thưa với các bác là ex của em, một người thích mặc kệ mọi chuyện, kể cả cái chuyện ăn rồi ko mang bát xuống sink, mình nấu ăn ko bao h chịu khó ngó nghiêng 1 chút đã bị em đá đít chỉ trong 3 tuần thôi ạ .Cũng buồn lắm nhưng nghĩ đau 1 lần còn hơn mai này nỗi đau nó cứ dài lê thê .Thế thôi, chúc các bác thay đổi để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chào Dungmk,
    Chắc chị phải gọi em là em trai quá vì không biết em bao nhiêu tuổi mà nói năng cứ ngây ngô và thiếu kiến thức thế nào ấy. Sau này có muốn nói gì thì nên suy nghĩ cẩn thận để kẻo bị người khác coi thường em nhé.
    Chị không nói gì nhiều, chỉ muốn giải thích chút thôi. Giới thiệu với em là công việc của chị nghiên cứu về văn hóa, hiện nay là về văn hóa Hàn và các mối quan hệ giữa Hàn và Việt. Chị đã từng viết phản đối trên báo Hàn về tình trạng lấy vợ Việt như mua một món hàng trên đất Hàn (đàn ông Hàn thì chỉ thích cưới vợ Việt chứ không phải là Indo, Maly, Phi, Thái, Miến Điện hay Lào, Campuchia đâu nhé) mà chắc là em trai chả dám và chẳng có khả năng làm như chị, chỉ được cái đọc 1 vài bài báo mà không hiểu được toàn cảnh, lại cứ cho ta đây là giỏi giống như "ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung vậy" (thật tội nghiệp thay!). Đúng là có nhiều cô gái Việt lấy chồng Hàn vì tiền thật nhưng trong 20 cặp thì có đến 19 cặp sống rất hạnh phúc vì được chồng lo lắng chu toàn mà, lại giúp đỡ được gia đình ít nhiều . Điều bức xúc ở đây là đàn ông Hàn lấy vợ Việt có tốn nhiều tiền thật (trên 10.000$) nhưng đến tay ba mẹ cô gái đó chỉ còn vài triệu, thậm chí có người chỉ còn 100$ thì rõ ràng số tiền đó quá ít, mà ít vậy sao các nam nhà mình cũng không có là sao? Rồi thực tế chứng minh rằng nhiều nhà gả con cho đàn ông Việt còn phải tốn thêm tiền, mắc nợ này nọ mà con mình cũng chả được sung sướng gì, thường phải nai lưng ra đi làm nuôi chồng lại còn bị chồng đấm đá mỗi đêm do say xỉn, mới 30 mà đã như 40 tuổi. Nghĩ đi thì phải nghĩ lại, trước khi trách người hãy tự trách mình. Càng nghĩ càng thấy sao nhiều nam nhà mình tệ quá và hèn quá, chẳng đủ khả năng giữ được các cô gái ngây thơ mơn mởn kia, đến khi người ta đi lấy chồng xứ khác thì gào lên rằng hám tiền này nọ. Chị không bênh vực cho Hàn, chị chỉ xót xa cho thân phận con gái Việt mà thôi. Thêm vào đó, giờ ở Hàn này người ta còn mở những lớp học miễn phí tiếng Hàn, làm quen với lối sống và văn hoá Hàn, mở các trung tâm bảo trợ phụ nữ Việt lấy chồng Hàn đang sống trên đất của họ mà ở Việt Nam thì chỉ biết trách móc chứ không có hành động cụ thể gì hết. Nam giới nhà mình cũng giống thế, chỉ biết trách móc người này nọ mà chẳng chịu trách mình, chẳng có hành động gì cho ra hồn cả.
    To francy: bạn không cần phải nói đi nói lại làm gì với những người như em trai dungmk này, có nói nữa cũng bằng thừa vì cái tư tưởng thiển cận vẫn còn ăn sâu vào đầu óc cậu ta bạn ạ. Mình chỉ nghĩ cậu ta hoàn toàn không có chứ đừng nói là "thiếu quân tử". Chả trách cậu ta chỉ có được mỗi phốc hươu và chơi được với phốc hươu.
    Được RoseQueen sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 17/07/2006

Chia sẻ trang này