1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông chúng tôi, mong muốn gì ở những người vợ !?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Bridge_SMC, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    ''Em thân yêu!
    Dù có là người mơ mộng đến thế nào, thì em cũng cần phải hiểu rằng sau tuần trăng mật, mọi chuyện sẽ khác hẳn so với khi chúng ta còn hẹn hò. Vì vậy, em nên biết rõ một số điều như sau.
    1. Sẽ không còn những buổi hẹn hò đi lang thang như trước đây nữa. Nhất là những lúc trời mưa. Đi dưới trời mưa mà chẳng để làm gì cả thì có hoạ là dở hơi biết bơi. Vì yêu em nên anh đã phải cố trong một thời gian dài. Giờ đã tới lúc em nên dừng chuyện đấy lại, vì yêu anh, nếu như em có yêu anh.
    2. Anh sẽ không chờ em nửa tiếng hay cả tiếng đồng hồ để em trang điểm mỗi khi chúng ta chuẩn bị đi đâu đấy. Anh sẽ đơn giản nói với em rằng chúng ta sẽ đi vào giờ đấy, và khi tới giờ đấy mà em vẫn chưa xong thì hoặc là anh sẽ đi một mình, hoặc hai chúng ta sẽ ở nhà.
    3. Em cần phải biết là em hiểu rõ về dáng vẻ mình hơn ai hết. Vậy nên đừng hành hạ anh bằng các câu hỏi kiểu như: Em mặc bộ này có được không, trang điểm thế này được chưa... để rồi chỉ 5 phút sau em đã lại quyết định chọn bộ váy áo khác hay màu son khác. Tốt nhất là em hãy tự chọn lấy bất kỳ bộ đồ nào em muốn. Em biết đấy, với anh thì em mặc gì, trang điểm như thế nào, thì anh cũng luôn thấy em là đẹp nhất (kể cả khi em không mặc gì).
    4. Anh sẽ không lẽo đẽo theo em lê la hết quầy hàng nọ tới quầy hàng kia trong siêu thị. Anh sẽ cho em biết một bí mật, là tất cả đàn ông trên đời này đều ghét đi shopping, nhất là khi đi mà không biết mình muốn mua gì. Đồng ý là anh sẽ chở em tới Big C, nhưng khi tới đó, em cứ thoải mái đi mua sắm, và sau khi xong thì hãy đẩy xe hàng tới tìm anh ở nhà hàng Legion Beer ở dưới tầng trệt. Nếu em mất nhiều thời gian để shopping quá, thì em hãy gọi luôn taxi tới, vì anh e là anh đã say ngất ngây rồi. Nếu không mất nhiều thời gian lắm cho cái việc shopping, thì em hãy gọi xe ôm đi về, vì nói chung anh không cảm thấy an toàn khi để một người mới uống bia xong chở em về, dù rằng anh mới chỉ uống hết một vại.
    5. Vì em đã đi shopping, nên tiện thể em hãy nấu nướng luôn. Anh rất ghét ăn cơm bụi, dù rằng đấy là cách thức sinh tồn chính thức của anh cho tới khi cưới em về. Phụ nữ thường khéo tay hơn nam giới rất nhiều, nhất là với trình độ của anh, trong việc bếp núc. Vậy nên để đảm bảo sức khoẻ cho em, anh không nỡ lòng nào bắt em ăn những thứ anh nấu ra. Tốt nhất em hãy tự nấu cho mình, và nhân tiện nấu luôn cho anh ăn cùng.
    6. Anh rất vui vì em sẽ hay dọn dẹp nhà cửa, nhưng hãy nhớ rằng chỗ của điều khiển TV là ở trên bàn nước, cạnh cái ghế sofa dài, chứ không phải ở trên kệ để TV. Báo thì ở chân ghế. Cốc của anh thì luôn ở cạnh chỗ cái điều khiển TV... Nói chung quanh cái khu vực bàn nước trước TV, em không cần phải dọn dẹp gì cả.
    7. Quần áo, bát đũa, ra giường, sàn thảm..., nếu em có nhu cầu, em hãy cứ tự nhiên dọn, giặt, hay rửa, không cần phải hỏi qua ý kiến anh. Nói chung là anh không quan tâm tới những việc vặt vãnh như thế. Hãy hỏi ý kiến anh về những việc có ý nghĩa lớn lao hơn. Ví dụ như đêm nay nên đặt cược cho đội Pháp hay đội Ý chẳng hạn. Mà sẽ hay hơn cả nếu như em có thể cho những thứ chúng ta đã mua sắm, như máy giặt, máy rửa bát, ... được hoạt động. Em biết đấy, cách bảo dưỡng máy móc tốt nhất là để cho chúng được thường xuyên làm việc. Cũng như em vậy, thường xuyên làm việc sẽ giúp em khoẻ mạnh và thon thả hơn nhiều.
    8. Nếu trước khi cưới, em hay khen anh sạch sẽ thơm tho, thì đấy không phải là vì anh hay tắm rửa. Đấy hoàn toàn là nhờ chewing gum Cool Air, cây lăn nách Rexona, và nước hoa Glade hay Glady gì đấy, mùi hương cây cỏ tự nhiên. Nước ngọt ngày càng trở nên khan hiếm. Một chai Aquafina nhỏ giá những 3500 đồng, mà lúc mở ra được khoảng 5 phút em vẫn có thể thấy cái mùi là lạ, dù là nước tinh lọc. Mà một lần tắm thì tốn biết bao nhiêu là nước đã qua xử lý của nhà máy Pháp Vân gần Văn Điển!!! Vậy nên em phải thấy là anh đang cố tiết kiệm nước ngọt, bằng cách tắm rửa ít đi.
    9. Khi chúng mình còn hẹn hò, em rất thương anh vì chẳng bao giờ anh mặc quần áo là ủi phẳng phiu. Như em đã biết là anh chẳng hề có thời gian. Một ngày chỉ chừng đấy tiếng, và em sẽ thấy, anh rất bận bịu. Ngoài công việc ở cty, anh còn phải dành thời gian cho Võ lâm truyền kỳ, Italia Serie A, hay Champion League... Vậy nên nếu em muốn, em hãy cứ là quần áo cho anh. Hoặc là không cũng được, vì xét cho cùng, mọi người cũng vẫn rất thông cảm với anh.
    10. Anh vẫn biết hút thuốc lá là có hại. Nhưng em cũng phải biết rằng công nghiệp thuốc lá cũng như bia rượu là những ngành sinh lợi lớn nhất, và có đóng góp lớn nhất, vào ngân sách của các quốc gia (trừ các quốc gia Hồi giáo-mà không chắc gì em biết điều này). Vậy nên anh cũng chỉ đóng góp phần mình cho ngân sách quốc gia mà thôi. Vả lại em hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra, nếu đột nhiên những người trồng thuốc lá, sản xuất thuốc lá, buôn và bán lẻ thuốc lá, bỗng trở nên thất nghiệp?...
    11...
    12...
    .......
    Cuối cùng, điều cốt yếu nhất em cần phải nắm bắt rõ ràng, là em đừng cố thay đổi anh làm gì. Anh và những đặc điểm, tính cách của anh là một phần cấu thành nên sự đa dạng và phong phú của xã hội. Chắc là em cũng nhận thức được rằng giảm bớt tính đa dạng phong phú này đồng nghĩa với việc làm nghèo đi bản sắc của xã hội ta.
    Còn rất nhiều điều anh muốn cho em biết trước, nhưng từ từ em ạ. Anh sẽ cho em biết dần dần, để em có thể nhớ được hết và nắm vững. Anh tin rằng rồi em sẽ trở thành người vợ hiền thảo, giỏi giang, mà bất kỳ ai cũng mong ước.
    Iu em nhiều.''
    ---------------------------
    Hê hê. Các KU còn điều gì bức xúc, cứ nêu ra đây thoải con gà mái mơ. Lâu lâu tớ tổng hợp giúp một bài.
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 17/07/2006
  2. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ban mong muon it qua nhi? Sao ban ko hoi xem ban da lam dc gi cho vo ban chua ma ban doi hoi it the????
  3. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn trai Dungmk này đúng là thấy hai chữ THIỂN CẬN to tướng, hôm qua định trả lời nhưng mà không có thời gian, giờ đã có Fancy và RQ trả lời trúng ý mình quá, từng câu từng chữ, nhất là những chỗ high-light. Mình cũng tự hỏi không biết bạn ấy bao nhiêu tuổi, đã có GĐ chưa mà ăn nói thiếu kiến thức quá. Ví von thô thiển, chẳng chứng minh được gì còn tự hạ thấp mình hơn. Hy vọng bạn không phải là đại diện cho con trai VN nói chung.
  4. Tram_anh1974

    Tram_anh1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi ng­ười!
    Thật thú vị khi biết được suy nghi của các ông chồng về vợ của mình.....Cảm ơn Bác nào đã lập ra diễn đàn này...ước gì ông xã nhà E cũng tham gia vào...hi hi...để E có cơ hội...hi hi..
    Gửi tới các Bác lời chào thân ái
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    mình chưa có lấy vợ .. lên chưa biết được thế nào .. những thấy các bác viết cũng hay hay ...
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chết, nguoiconolai, thế còn cái "kế hoạch" mà em dự định thì sao?
    Về vấn đề phụ nữ lấy chồng Tây thì em nói đúng đấy, các cô VN lấy chồng Tây đa phần là hạnh phúc (ít nhất là theo những gì anh thấy), nhưng còn lấy chồng Hàn thì tỷ lệ 19/20 như RQ nói hạnh phúc thì tớ không chắc lắm. RQ có thể làm cho tớ và mọi người 1 phân tích vè nguyên nhân động cơ của phụ nữ VN lấy chồng Hàn và cuộc sống của họ k? Còn về phụ nữ VN ở Đài thì, theo như 1 phụ nữ Viet dang học và làm việc ở Đài (cô ấy cũng là 1 cựu Mod khá nổi tiếng của TTVNOL này) nói rằng, nghe bọn bên đấy xã hội chúng nó đánh giá về phụ nữ Viet chỉ muốn cầm dao đâm chết 1 thằng Đài nào đó. Thế thì khó tin phụ nữ VN lấy chồng Đài hạnh phúc.
    nguoiconolai này, nếu em muốn láy 1 ông chồng VN như vậy, thì chắc là em nên về nước mà lấy, vì theo anh tháy, đàn ông Việt kiều còn bảo thủ và phong kiến hơn nhiều. Nói thực là hồi mới nhận thấy viẹc này, anh và bạn anh đã rất kinh ngạc vì hình như họ giữ gần như nguyên si những gì mà ông nội hay cụ nội mình làm ngày xưa, dù họ ở Tây đã ngót nghét hơn gần 30 năm. Đàn ông VN, giới trí thức mà ở những thành phố lớn thì cũng thoáng lắm.
    Các bác đàn ông Viet cũng chả nên quá băn khoăn sau này ế vợ đâu, vì đén lúc đó, sẽ có 2 vấn đề
    1. Lúc đó, gia đình sẽ không còn được coi trọng nhiều nữa, các bác có bức xúc nhu cầu thì sẽ có service, các bác có thể sống độc thân, có thể yêu đương, cặp bồ, nhưng không nhất thiết phải lấy, khi nào các bác chán (hoặc họ chán các bác) thì biến. Nói chung là ý thức của con người sẽ thay đổi.
    2. các bác lai kiếm vợ ở những nước đang phát triển khác, nếu lúc đó VN đã là 1 nưócc tương đôi phát triển
  7. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ hoàn toàn đồng ý. Hồi tớ ở Mỹ cũng phát kinh ngạc lên vì chuyện này, và sợ phát khiếp nữa ý. Tớ thì ghét tây lắm (tức là ghét cặp với tây ý), chỉ mê người VN thôi, chả hiểu sao lại thế. Trước khi sang Mỹ thì mẹ đặt tiêu chuẩn "ko tây", đến khi sang đến Mỹ rồi thì tớ tự đặt thêm một tiêu chuẩn nữa là "ko việt kiều". Nhưng khi sang Pháp đây thì tớ có cái nhìn khác đi về giời Việt Kiều, tớ thấy Việt Kiều Pháp dù sao cũng có văn hoá và dễ chịu hơn VK Mỹ rất nhiều (nói chung cả nam và nữ chứ ko riêng gì mấy ông).
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Ơ, sao lại không thích Tây? Hoá ra MHA thích đàn ông VN gia trưởng hơn à?
    Tây có bao nhiêu là ưu điểm, galan hơn, mạnh mẽ hơn, tâm lý hơn, và...khoẻ hơn nữa Bạn còn dợi chờ gì???? lấy đàn ông VN khổ lắm, nếu anh ấy mà lại còn đưa bạn sang Mỹ, sống giữa cộng đồng Việt kiều thì...
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hehe, ông anh khỏi lo hộ Vịt . Sống ở Mẽo vài năm thì cũng ngó nghiêng ra được nhìu điều lắm và mọi thứ bây h cũng đang trên đà được triển khai 1 cách tốt đẹp ạ . Tính iem bướng như gì, nên trước khi "trao thân gửi phận" phải nhắm cho kỹ chứ ạ , chứ gặp mấy cha có tư tưởng như rứa chắc được 1,2 ngày em lại muốn cầm dao lên đâm ...Anyway, thanks ông anh đã quan tâm, mọi việc đều rất rất ok ạ
  10. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Anh giai nào khác có chấp nhận nổi hay không thì tớ không quan tâm, tớ chỉ thấy là mình nói 1 đằng, taurus nói 1 nẻo<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    dĩ nhiên so sánh khập khiễng thì tôi mới lên tiếng , đàn ông VN cho rằng họ bản lĩnh cao ngất ngưởng thông qua việc ko giúp đỡ chia sẻ công việc với vợ . Nhưng những việc đội trời đạp đất đáng thể hiện bản lĩnh thì nhiều lúc các ông còn thua phụ nữ
    [/QUOTE]
    Khập khiễng là sao? bạn có thể giải thích? Đó là sự khác biệt giũa 2 lối suy nghĩ của đàn ông VN và phương Tây. Đàn ông VN hiện nay nhiều người nghĩ vậy, đó là sự thât, mà chắc bạn cũng biết vậy. Còn suy nghĩ đó đúng hay sai, tốt hay xấu thì lại là 1 chuyện khác, và tớ đâu đã bàn luận. còn quan điểm của bạn cho là nó sai, hay chính xác là ngu, thì tớ hiểu chứ
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mới chỉ biết về người ta mà đã có nhiều so sánh khập khiễng rồi .. Bạn nên tìm hiểu thêm đi cũng chưa muộn . Và đừng nghĩ những gì bạn viết là cao siêu quá khiến người khác ko hiểu nổi nhé .
    [/QUOTE]
    Sai rồi, tớ viết quá tệ nên mới làm taurus (chắc chỉ mình bạn) không hiểu đưọc
    Tớ vẫn chưa hiểu khập khiễng ở đâu???
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Người hiểu sai và ko muốn hiểu ở đây chính là bạn chứ ko fải ai khác đâu .
    [/QUOTE]
    Căn cứ vào đâu mà Taurus nghĩ là tớ hiểu sai và không muốn hiểu vậy?
    Chúc bạn hạ hoả và vui vẻ
    [/QUOTE] Tranh luận với bạn là một việc vô bổ và phí thời gian . Tôi thấy dù có giải thích và nêu quan điểm bao nhiêu lần nữa thì bạn cũng vẫn vặn vẹo cho rằng tôi ko hiểu ý bạn . Bởi vậy hãy khép cái thảo luận này từ đây đi .

Chia sẻ trang này