1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông chúng tôi, mong muốn gì ở những người vợ !?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Bridge_SMC, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Nhà em không thích cách phân tích chẻ sợi tóc làm tư của mấy bác trai trong này lắm. Không ai ngăn cản các bác tranh luận, lật lại vấn đề và bảo vệ ý kiến cá nhân. Nhưng càng say sưa tranh luận càng thấy các bác chỉ đi sâu vào tiểu tiết, không đặt các lý lẽ của đối phương trong một bài viết hoàn chỉnh, mà chỉ chăm chăm móc ra từng câu một, bẻ gãy từng câu và sung sướng ngửa mặt cười ha ha một mình. Nói xin lỗi các bác chứ em thấy cái việc ấy nó lố lố thế nào ý
    Chân thành góp ý, em cãi không lại các bác đâu. Đừng ném đá em tội nghiệp
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chúng ta đi lạc đề hết cả rồi. Topic này là để các ông vào nói những gì mong muốn ở các bà vợ, thế mà thành ra ngược lại hết. Khỉ thật, không ngờ cả mình cũng bị bẻ queo nói chệch chủ đề.
    Các Mod sao không chỉnh lại nhỉ, mà có nhiều bác đem tình cảm vào trong khi thảo luận quá, phụ nữ có đem tình cảm vào thì tớ không lạ, nhưng không ngờ cả mấy bác trai trên này cũng vậy, vậy là thêm 1 cái nữa đàn ông VN kém hơn đàn ông phương tây (ít nhất là tớ thấy như thế)
  3. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    RQ chỉ vắng mặt có 1, 2 ngày gì thôi mà trong đây rôm rả quá nhỉ nhưng đúng là ... lạc chủ đề mất rồi.
    Rất hoan nghênh bạn langtubachkhoa đã sớm nhận ra những điều chưa đúng và có tinh thần tiếp thu, khắc phục. Nói như Khổng Tử là "Thật đáng khen thay!"
    Về Dungmk, chắc hết thuốc chữa. Nói như Khổng Tử là "Thật đáng chê trách thay!"
    (Khiếp quá! RQ chẳng hơi đâu mất thời gian để nói gì nữa với loại đàn ông thế này )
    Xin em trai Dungmk để cho chị yên. Mọi điều chị muốn nói mọi người đã nói thay hết rồi.
    Xin cảm ơn các bạn đã nói thay RQ
  4. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    => Langtubachkhoa: Bạn mở 1 topic ve đề tài bạn yêu cầu RQ làm đi. RQ sẵn sàng tham gia vì tài liệu, tư liệu, nghiên cứu của RQ cũng như của bạn bè, các giáo sư trong nước và HQ về vấn đề này RQ hiện có rất nhiều. RQ chỉ nói ngắn gọn là RQ có khoảng 10 người bạn học chung hoặc các khóa sau lấy chồng HQ khi đi học thạc sĩ, nghiên cứu sinh ở HQ và hiện giờ tất cả đều đang sống rất hạnh phúc, vợ chồng con cái thường xuyên về VN thăm gia đình bên vợ và sống khá phong lưu. Nhưng RQ không nói đến giới này, RQ nói đến các em gái mới 18, 19, 20, ... lấy chồng HQ và đều được chồng bảo lãnh sang sống ở đây thì các em cũng đang hạnh phúc theo như quan điểm của các em là được bảo bọc, lo lắng về mọi mặt, chỉ làm công việc nhà lặt vặt, chẳng phải làm lụng gì, thỉnh thoảng giúp đỡ ba mẹ ở VN, ... . 1/19 cặp còn lại là do các em không biết tiếng HQ và không hòa nhập với lối sống ở HQ nên thường bị gia đình chồng rầy rà này nọ (vì đối với người HQ, mối quan hệ gia đình rất là mật thiết) làm ông chồng nóng tính cho vài chưởng, vài ông xuất chiêu hơi mạnh tay gây bạo hành trong gia đình. RQ được một số em gái nhận làm chị nuôi và được chồng của các cô này rất trọng vọng, thường xuyên mail, điện thoại liên lạc này nọ, họ rất dễ thương và chân chất, hết lòng vì vợ con (vì thường là dân quê, nông dân, công nhân, buôn bán nhỏ, ...). Đợt tháng 3 vừa rồi RQ mới nói là sẽ sang hội thảo khoảng 2 tuần nhưng bị tai nạn phải nằm viện ngay trước ngày đi thì khi nằm viện phải liên tục nghe điện thoại trách móc về việc không báo cho biết là không sang được, để họ phải từ quê xa xôi đến Seoul ở sân bay chờ đón suốt cả ngày. Đa số họ thật sự rất tội nghiệp chứ không phải toàn là hung thần như báo chí VN lên án đâu. Báo chí mình dường như chỉ chạy theo cho có rồi cường điệu lên thôi. Chuyện "Các hoàng tử HQ, hãy đưa em về thiên đường" đăng trên nhật báo Choson dạo nọ cũng gặp sự phản đối trước tiên là ở giới trí thức HQ rồi mới đến giới lưu học sinh VN ở HQ và cuối cùng mới về đến VN để báo chí VN làm rùm beng lên mà chẳng được gì. RQ chỉ ghét cay ghét đắng bọn cò mồi HQ (và cả VN) vừa tham lam, ma mãnh, láu cá lại mất nhân tính thôi.
    Nói ra thì còn dài lắm, chắc phải hẹn khi khác vậy.
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Chào RQ, tớ từ lúc bắt đầu viết bài trong Topic này (và cả trước đó nữa) cho đến tận bây giờ, quan điểm, đánh giá, nhận thức, và hiểu biết của tó về phụ nữ- đàn ông Tây cũng như VN không hề thay đổi,cũng chả cần phải đến khi sang Tây mới mở mang đàu óc, mà ngưọc lại, kể từ khi sang Tây, tớ nhận ra rằng, hầu như tát cả những suy nghĩ của tớ về Tây khi còn ở VN đều dúng.
    Về việc đàn ông VN lấy vợ Tây, vì sao chia tay theo câu hỏi của bạ MHA, có nhièu lí do, hẳn bạn nghĩ chủ yếu do lỗi của đàn ông mình, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Chả hạn tính riêng cái chuyện nội trợ này thôi, các anh VN mà lấy phụ nữ Tây thì hic, nhiều cô chả thèm động chân động tay vào đâu, có khi các anh đi làm về mệt phờ hơi tai lại phải lao vào nhà bép nấu ăn cho cô ta ấy chứ, dù có khi cả ngày hôm đó cô ta chỉ toàn di chơi bời mua sắm hoặc xem ca nhạc thời trang trên video. Nhiều anh tớ biét sống chung với các em Tây mà chả khác gì cái máy kiêm 2 chức năng trong 1: vừa là cái máy kiếm tiền vừa là cái máy nội trợ-giặt giũ, lúc đó bực mình nói năng nặng lời 1 chút lơ mơ các cô ấy cho rằng mình đang sử dụng bạo lực đối với phụ nư (bạo lực bằng lời nói) và doạ đi kiẹn chết. CHuyện chăn gối cũng là 1 vấn đề, nhu cầu của họ mạnh, mà đàn ông VN lại yếu hơn (hic hic, day là 1 nhược điêm khó mà thay đổi của đàn ông mình - chúc mừng các chị em lấy Tây nhé ), đi làm căng thẳng về lại càng mệt, đừng tưởng họ hết lòng chăm sóc như phụ nữ mình.
    Vừa cách đây 1 tháng, được 1 nhóm các em sinh viên VN rủ đi liên hoan, trong khi các an chị em Việt lúi húi làm (các em gái thì nâu ăn, các anh thì dọn dẹp, khuân vác những túi dồ đi chợ nặng trịch) thì 2 em Tây, người yêu của 2 anh chàng VN, lại cứ ngòi, 1 xem tivi, 1 thì cứ ôm ghì lấy người yêu, anh chàng dó phải nhác nhở cô ấy mới xuống giúp.
    tất nhiên, tớ không có ý muốn nói phụ nữ Tây không tốt và cũng khong phải mọi phụ nữ Tây đều thế, nói vậy đẻ các anh VN lấy vợ VN hiểu rằng mình đang đưọc sướng mà không biết dáy thôi, và đó cũng là 1 trong những nguyen nhân dẫn đén chia tay giữa chông VN và vợ Tây đấy, MHA ạ.
    Tái bút thêm: sau này, những đặc điểm nội trợ của phụ nữ VN sẽ ngày càng biến mất, dần dần các chị em VN sẽ Tây hoá hết, và chắc chắn sẽ có nhiều chị em VN giống các cô Tây tớ dã kể trên kia, thậm chí còn "kinh" hơn nhièu ấy chứ, bởi thế các anh em hiện nay đừng để hoài phí, sau này không kiếm lại đưọc các cô gái như hiện nay nữa đâu
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 19/07/2006
  6. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, có lẽ tớ quên ko đưa ra chữ "nói chung" trong câu hỏi của tớ nên bạn lại lôi một vài trường hợp đặc biệt ra để làm ví dụ nhỉ?!! Đúng là theo tớ thì lỗi chủ yếu là tại sự kém cỏi của đàn ông mình (kém cả về thể chất lẫn tinh thần). Hay là tất cả các trường hợp đàn ông VN lấy gái tây bạn gặp đều rơi vào một trong những trường hợp mà bạn nêu ra làm ví dụ?? Thế thì con gái tây tệ nhỉ?!!!!
    Đùa chút thôi chứ con gái tây hoàn toàn ko phải thế, ko phải như trong những trường hợp bạn nêu. Nếu có, chỉ là một vài ví dụ đặc biệt thôi. Tất nhiên, nếu tính về mặt bằng nói chung thì con gái tây ko thể bằng con gái VN trong khoản đảm đang chịu khó chiều chồng rồi, nhưng con gái tây nói chung cũng hoàn toàn ko phải như những ví dụ bạn nêu lên. Và những ví dụ bạn nêu lên chỉ cho thấy sự "kém tắm" của đàn ông VN trong chuyện chọn ******** tây thôi. Những ví dụ của bạn chỉ cho tớ thấy là họ, đàn ông VN, hiếm khi với tới được những người con gái tây chăm chỉ xinh đẹp biết vun vén, mà chỉ có khả năng với tới những loại ngay cả dân tây cũng ko thèm (vì những tính cách bạn đã nêu). Tớ cũng có nhiều người bạn nam VN yêu hoặc lấy tây, nhưng quả thực cái loại con gái tây như bạn nêu thì đừng hòng hy vọng sống chung được một tuần chứ đừng nói đến lâu dài làm vợ.
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bạn phán đoán chủ quan quá, cái chỗ bôi đỏ kia.. Bạn còn chưa biết gì về những anh chàng VN và các cô gái Tây mà tớ kể trên mà.
    À, cho tớ biết đàn ông VN yếu kém hơn đàn ông Tây cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào đi, MHA?
  8. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chết cười.
    Các bà vợ yêu quý ơi, người ta chỉ nói lên mong muốn của mình thôi, chứ đã ai bắt chúng ta phải như thế đâu mà chưa gì đã làm ầm lên thế. Chẳng lẽ chúng ta lại dữ dằn đến mức không cho các ông chồng nói lên những mong muốn của mình à.
    Đã bẩu cứ từ từ nghe các ông ý than phiền gì đã, không hài lòng điều gì đã. Rồi xem nó có hợp lý không đã. Cái gì hợp lý thì ta túm lấy mà.. he he... thực hành cho các ông ý sướng. Cái gì không hợp lý thì thôi. Chứ cái topic này nó đã thành kiểu như "so sánh đàn ông Việt Nam với đàn ông thế giới rồi đấy".
    "Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu cũng hiểu". Nghe câu này chưa? Thế mà ở đây chả thấy các mẹ lắng nghe tẹo nào cả, thế thì hiểu nhau thế quái nào được.
    Tớ mà là các ông chồng á, tớ chỉ có một mong muốn, một mong muốn tột bậc và duy nhất mà thôi: các bà vợ hãy biết lắng nghe
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Fiancee của em có lần trả lời ( khi được 1 ông chú em hỏi "cháu không thấy nghề kinh doanh của anh ấy là không hay ho cho gia đình hay sao?" ) : "cháu hiểu những khía cạnh khác nhau trong công việc của anh ấy và cháu chấp nhận...." thích quá !!! Em còn hy vọng vợ có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em lúc em suy sụp nữa ( mà lạ, chỉ hay thấy đàn ông suy sụp tinh thần thôi - dù là thoáng qua - ham trèo cao thì hay ngã đau )
  10. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật mọi người nhé, thường các bạn áp dụng được bao nhiêu % lý thuyết của các bạn trong cuộc sống và có thu được kết quả mong muốn không?
    Ước gì ngày mai được ăn bát bún thang vợ nấu nhỉ, lâu rồi không được vợ nấu cho ăn thèm quá!

Chia sẻ trang này