1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông có cần phải làm đẹp không? Có cần phải sử dụng mỹ phẩm không?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi netwalker, 12/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    hí hí, cho tớ hỏi 1 tý, bài này hoahonggay lấy từ CNMS hay website nào đấy? :-). Tớ đã minh hoạ bài này ở cuốn CNMS số 7-2002 bằng quảng cáo của Davidoff Cool Water có hình một anh manly lắm. Nhìn là tưởng tượng ra mùi.

    Lòng cuồng điên vì nhớ.
    Sassy Miu

  2. deniro

    deniro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đàn ông làm đẹp có gì sai đâu nhỉ, tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện bạn trai làm đẹp...nhưng làm đẹp không dễ chút nào, vì rất dễ bị cho là "bóng"...vấn đề là bạn phải tạo cho mình một phong cách riêng, phù hợp với đặc điểm hình thể và khuông mặt của bạn...thông qua cách ăn mặc người ta có thể nhận ra bạn hấp thụ văn hoá đô thị đến mức nào, và nói rộng ra là trình độ văn hoá của bạn nữa...trình độ văn hoá ở đây không giới hạn ở chuyện bạn học giỏi hay dở ở trường lớp, mà là văn hoá giao tiếp, ăn uống, cư xử nơi công cộng, etc...bạn tạo được sự hấp dẫn qua cách ăn mặc của mình, chứng tỏ bạn có trình độ cảm nhận được những nét đẹp của xã hội bạn đang sống, biến chúng thành vẻ đẹp riêng của mình...
    đời sống đô thị có đặc điểm là không ai biết ai nhưng ai cũng muốn được người khác ngắm nhìn, nghĩa là ai cũng muốn tạo một hình ảnh đẹp của bản thân mình trong mắt người khác...điều này không giới hạn ở phái nữ, mà nam giới cũng có "mong muốn" như vậy (dù đàn ông Việt Nam phần nhiều không nói ra)...thế thì không có gì phải xấu hổ khi đàn ông chăm chút cho vẻ ngoài của mình cả...
    vậy thế nào là ăn mặc đẹp...cùng một kiểu quần jean áo pull, cho một anh nông dân (tôi không có ý định nói xấu các anh nông dân, chỉ là ví dụ thôi) và một chàng ở thành thị mặc thử, sẽ thấy chàng trai thành thị có vẻ bảnh hơn...tại sao vậy, vì anh chàng thành thị có phong cách hơn, nghe có vẻ mù mờ quá, nói cách khác trong đầu anh thành thị có nhiều thông tin hơn anh nông dân, về đủ mọi vấn đề, trên trời dưới biển, tạp nham đến chuyên môn, từ chuyện các em diễn viên Hàn Quốc xinh như thế nào đến chuyện tình hình chính trị thế giới, Iran Iraq, blah blah...sự HIỂU BIẾT nhiều hơn đó tạo cho anh thành thị phù hợp với kiểu ăn mặc quần jean áo pull, nghĩa là anh ta có trình độ cảm nhận nhất định ngôn ngữ ăn mặc của mình, nắm bắt được phản ứng của người khác khi nhìn vào bề ngoài của bản thân...
    vậy thì các bạn trai, muốn làm đẹp cho mình, nhớ học hỏi và nắm bắt thật nhiều thông tin vào nhé...ví dụ như không ai mặc áo tím với quần xanh lá chuối cả (cái này cũng chỉ là ví dụ vớ vẩn thôi, ai cũng biết cả, nhưng cũng là một đơn vị thông tin)...các bài viết của anh netwalker là một chuỗi những đơn vị thông tin đầy thú vị, phải không...
    buồn buồn viết vài dòng ấm ớ, gọi là nhìn chuyện đàn ông làm đẹp dưới con mắt xã hội học...

    ?"建?つく,SY"
  3. deniro

    deniro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đàn ông làm đẹp có gì sai đâu nhỉ, tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện bạn trai làm đẹp...nhưng làm đẹp không dễ chút nào, vì rất dễ bị cho là "bóng"...vấn đề là bạn phải tạo cho mình một phong cách riêng, phù hợp với đặc điểm hình thể và khuông mặt của bạn...thông qua cách ăn mặc người ta có thể nhận ra bạn hấp thụ văn hoá đô thị đến mức nào, và nói rộng ra là trình độ văn hoá của bạn nữa...trình độ văn hoá ở đây không giới hạn ở chuyện bạn học giỏi hay dở ở trường lớp, mà là văn hoá giao tiếp, ăn uống, cư xử nơi công cộng, etc...bạn tạo được sự hấp dẫn qua cách ăn mặc của mình, chứng tỏ bạn có trình độ cảm nhận được những nét đẹp của xã hội bạn đang sống, biến chúng thành vẻ đẹp riêng của mình...
    đời sống đô thị có đặc điểm là không ai biết ai nhưng ai cũng muốn được người khác ngắm nhìn, nghĩa là ai cũng muốn tạo một hình ảnh đẹp của bản thân mình trong mắt người khác...điều này không giới hạn ở phái nữ, mà nam giới cũng có "mong muốn" như vậy (dù đàn ông Việt Nam phần nhiều không nói ra)...thế thì không có gì phải xấu hổ khi đàn ông chăm chút cho vẻ ngoài của mình cả...
    vậy thế nào là ăn mặc đẹp...cùng một kiểu quần jean áo pull, cho một anh nông dân (tôi không có ý định nói xấu các anh nông dân, chỉ là ví dụ thôi) và một chàng ở thành thị mặc thử, sẽ thấy chàng trai thành thị có vẻ bảnh hơn...tại sao vậy, vì anh chàng thành thị có phong cách hơn, nghe có vẻ mù mờ quá, nói cách khác trong đầu anh thành thị có nhiều thông tin hơn anh nông dân, về đủ mọi vấn đề, trên trời dưới biển, tạp nham đến chuyên môn, từ chuyện các em diễn viên Hàn Quốc xinh như thế nào đến chuyện tình hình chính trị thế giới, Iran Iraq, blah blah...sự HIỂU BIẾT nhiều hơn đó tạo cho anh thành thị phù hợp với kiểu ăn mặc quần jean áo pull, nghĩa là anh ta có trình độ cảm nhận nhất định ngôn ngữ ăn mặc của mình, nắm bắt được phản ứng của người khác khi nhìn vào bề ngoài của bản thân...
    vậy thì các bạn trai, muốn làm đẹp cho mình, nhớ học hỏi và nắm bắt thật nhiều thông tin vào nhé...ví dụ như không ai mặc áo tím với quần xanh lá chuối cả (cái này cũng chỉ là ví dụ vớ vẩn thôi, ai cũng biết cả, nhưng cũng là một đơn vị thông tin)...các bài viết của anh netwalker là một chuỗi những đơn vị thông tin đầy thú vị, phải không...
    buồn buồn viết vài dòng ấm ớ, gọi là nhìn chuyện đàn ông làm đẹp dưới con mắt xã hội học...

    ?"建?つく,SY"
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ngày càng điệu​



    Ngày nay, không chỉ có phụ nữ mà nam giới cũng làm đẹp. Đây là một thực tế mà ai cũng nhìn thấy. "Trào lưu" này bắt đầu xuất hiện từ cuối những năm 80, ở một số nước Châu Âu như Thụy Điển, Pháp, Ba Lan. Hồi đó, các ban nhạc nam được giới trẻ rất yêu thích.
    Thành viên ban nhạc chủ yếu là các chàng trẻ. Ơ'' tuổi dậy thì (16,17.18). Sự ca ngợi quá mức của báo chí dành cho họ, đặc biệt sự chiều chuộng của khán giả đã biến các chàng thành những "cục cưng", "em bé". Thời gian này cũng đánh dấu sự "xuống dốc" của các bộ phim cơ bắp, thay vào đó phim tình cảm với những nam diễn viên da trắng, tóc mềm, sẵn sàng rơi lệ trước bạn gái (như Leonardo Dicapno trong phim Titanic chẳng hạn) trở thành cơn sốt trong giới trẻ. Và dường như có sự "đổi ngôi", trong lĩnh vực thể thao nhiều phụ nữ tham gia đội bóng đá nữ, họ cũng giành huy chương vàng trong các môn cử tạ đấu kiếm, vật... Ngược lại nam giới khoái trượt băng nghệ thuật. Sang đầu những năm 90, hàng loạt các ban nhạc nam được xuất khẩu" từ Âu sang A'', tạo nên cơn sốt trong giới học sinh sinh viên. Nhà tâm lý học Stephen Kinh (Đại học Washington) khẳng định: Các ban nhạc, ca sĩ có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến giới trẻ. Micheal Jackson là một ví dụ. Anh ta đã biến hàng chục triệu các bé trai trở nên thích để tóc dài, đánh môi đỏ và đi đứng một cách điệu đàng...". Bà cũng nói thêm rằng, các bậc cha mẹ không vì thế mà lo lắng sự chuyển đồi giới tính tạm thời" (từ dùng của bà) đó cũng giống như thay mốt quần bò sang quần mềm. Chỉ một thời gian, chúng lại trở về trạng thái "thăng bằng".
    Có thể nói chưa bao giờ đàn ông thích "làm đẹp" như hiện nay. Ơ'' Thái Lan, Đức, Hàn Quốc... số "thẩm mỹ viện" dành cho đàn ông mọc lên ngày càng nhiều. Tại đây, đàn ông được làm lại tóc, sửa mũi, "lột" da mặt, lấy trứng cá... tóm lại sau khi hoàn thành một ca "làm đẹp" trông họ "dễ thương" hơn rất nhiều. Thanh niên Thái Lan thường phải chi từ 20-30USD cho một ca "làm đẹp", ở Hàn Quốc cao hơn từ 50 - 80USD, còn ở Đức không dưới 100USD. Ngay cả các cầu thủ bóng đá ý nổi tiếng nam tính, mạnh mẽ giờ cũng đặt chân vào các "thẩm mỹ viện". Cứ 10 cầu thủ Y'' có 8 người thích "làm đẹp". Dĩ nhiên, mức độ "làm đẹp" của họ "nhẹ nhàng" hơn các chàng trai bình thường: làm trắng lại da nhờ sữa rửa mặt đặc biệt, uốn sửa bộ tóc dài vốn đã bồng bềnh "chất nghệ", căng da môi bị khô nẻ sau các trận đấu... Và kết quả thật mỹ mãn, các cầu thủ đều nhận xét, sau khi "làm đẹp" họ thấy mình xinh trai hơn, đáng yêu hơn. Theo một chàng trai Pháp chi 10% thu nhập cho khâu làm dáng. Mỹ phẩm Pháp đã mở rộng gấp đôi thị trường, bởi ngoài phụ nữ thì đàn ông giờ cần mỹ phẩm hơn bao giờ hết. Đàn ông Pháp ngày càng thích sử dụng "phụ tùng": vòng tay, vòng cổ, khuyên tai, khuyên rốn, ngay cả tất chân cũng nhiều màu sắc hơn. Quay trở lại các nước Châu A'', nơi thanh niên đang đổ dồn đến các trung tâm thể hình để hy vọng "sửa sang" lại cơ thể mình. Nhưng bạn đừng nhìn vào đó để nói rằng, họ thích cơ bắp. Chúng ta hãy nghe tâm sự của Hange Chull (Hàn Quốc): "Tôi không muốn biến mình thành Mike Tyson. Tôi chỉ tập ở mức độ nhẹ để có thân hình cân đối. Tôi muốn mình gầy bớt đi 5kg, lúc đó trông tôi sẽ thon thả, nhẹ nhõm hơn".
    Vậy phụ nữ có thích đàn ông "làm đẹp" không? Đây là câu hỏi không dễ trả lời với đa số các bạn gái. Trên thực tế, phụ nữ vẫn thích đàn ông có vẻ đẹp nam tính, họ chưa quen với vẻ đẹp điệu đàng của phái mày râu. Tuy nhiên do chạy theo trào lưu một số bạn gái vẫn chấp nhận và khuyến khích bạn trai của họ làm đẹp, Bà Stephen King nhận xét: Phần lớn các cô gái thích bạn trai (hoặc chồng) mình mạnh mẽ (hình thức) nhưng tình cảm phải nhẹ nhàng, dễ thương, thậm chí hơi con nít một chút. Đây chính là sự mâu thuẫn. Bởi ở người đàn ông, sự kết hợp giữa hai mặt trái ngược đó không phải là lúc nào cũng hoàn hảo. Nhiều chàng trai cũng thừa nhận, họ không biết phải thể hiện mình thế nào trước bạn gái. Điều đó khiến họ trở nên lo lắng, thiếu tự tin, nhiều lúc tưởng mình là đồng tính luyến ái. Vì vậy, theo bà Stephen lời khuyên tốt nhất dành cho các bà vợ là: Đừng nên bắt chồng mình thể hiện những gì trái ngược, không phải là bản chất của họ.


    Kim Thảo

  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ngày càng điệu​



    Ngày nay, không chỉ có phụ nữ mà nam giới cũng làm đẹp. Đây là một thực tế mà ai cũng nhìn thấy. "Trào lưu" này bắt đầu xuất hiện từ cuối những năm 80, ở một số nước Châu Âu như Thụy Điển, Pháp, Ba Lan. Hồi đó, các ban nhạc nam được giới trẻ rất yêu thích.
    Thành viên ban nhạc chủ yếu là các chàng trẻ. Ơ'' tuổi dậy thì (16,17.18). Sự ca ngợi quá mức của báo chí dành cho họ, đặc biệt sự chiều chuộng của khán giả đã biến các chàng thành những "cục cưng", "em bé". Thời gian này cũng đánh dấu sự "xuống dốc" của các bộ phim cơ bắp, thay vào đó phim tình cảm với những nam diễn viên da trắng, tóc mềm, sẵn sàng rơi lệ trước bạn gái (như Leonardo Dicapno trong phim Titanic chẳng hạn) trở thành cơn sốt trong giới trẻ. Và dường như có sự "đổi ngôi", trong lĩnh vực thể thao nhiều phụ nữ tham gia đội bóng đá nữ, họ cũng giành huy chương vàng trong các môn cử tạ đấu kiếm, vật... Ngược lại nam giới khoái trượt băng nghệ thuật. Sang đầu những năm 90, hàng loạt các ban nhạc nam được xuất khẩu" từ Âu sang A'', tạo nên cơn sốt trong giới học sinh sinh viên. Nhà tâm lý học Stephen Kinh (Đại học Washington) khẳng định: Các ban nhạc, ca sĩ có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến giới trẻ. Micheal Jackson là một ví dụ. Anh ta đã biến hàng chục triệu các bé trai trở nên thích để tóc dài, đánh môi đỏ và đi đứng một cách điệu đàng...". Bà cũng nói thêm rằng, các bậc cha mẹ không vì thế mà lo lắng sự chuyển đồi giới tính tạm thời" (từ dùng của bà) đó cũng giống như thay mốt quần bò sang quần mềm. Chỉ một thời gian, chúng lại trở về trạng thái "thăng bằng".
    Có thể nói chưa bao giờ đàn ông thích "làm đẹp" như hiện nay. Ơ'' Thái Lan, Đức, Hàn Quốc... số "thẩm mỹ viện" dành cho đàn ông mọc lên ngày càng nhiều. Tại đây, đàn ông được làm lại tóc, sửa mũi, "lột" da mặt, lấy trứng cá... tóm lại sau khi hoàn thành một ca "làm đẹp" trông họ "dễ thương" hơn rất nhiều. Thanh niên Thái Lan thường phải chi từ 20-30USD cho một ca "làm đẹp", ở Hàn Quốc cao hơn từ 50 - 80USD, còn ở Đức không dưới 100USD. Ngay cả các cầu thủ bóng đá ý nổi tiếng nam tính, mạnh mẽ giờ cũng đặt chân vào các "thẩm mỹ viện". Cứ 10 cầu thủ Y'' có 8 người thích "làm đẹp". Dĩ nhiên, mức độ "làm đẹp" của họ "nhẹ nhàng" hơn các chàng trai bình thường: làm trắng lại da nhờ sữa rửa mặt đặc biệt, uốn sửa bộ tóc dài vốn đã bồng bềnh "chất nghệ", căng da môi bị khô nẻ sau các trận đấu... Và kết quả thật mỹ mãn, các cầu thủ đều nhận xét, sau khi "làm đẹp" họ thấy mình xinh trai hơn, đáng yêu hơn. Theo một chàng trai Pháp chi 10% thu nhập cho khâu làm dáng. Mỹ phẩm Pháp đã mở rộng gấp đôi thị trường, bởi ngoài phụ nữ thì đàn ông giờ cần mỹ phẩm hơn bao giờ hết. Đàn ông Pháp ngày càng thích sử dụng "phụ tùng": vòng tay, vòng cổ, khuyên tai, khuyên rốn, ngay cả tất chân cũng nhiều màu sắc hơn. Quay trở lại các nước Châu A'', nơi thanh niên đang đổ dồn đến các trung tâm thể hình để hy vọng "sửa sang" lại cơ thể mình. Nhưng bạn đừng nhìn vào đó để nói rằng, họ thích cơ bắp. Chúng ta hãy nghe tâm sự của Hange Chull (Hàn Quốc): "Tôi không muốn biến mình thành Mike Tyson. Tôi chỉ tập ở mức độ nhẹ để có thân hình cân đối. Tôi muốn mình gầy bớt đi 5kg, lúc đó trông tôi sẽ thon thả, nhẹ nhõm hơn".
    Vậy phụ nữ có thích đàn ông "làm đẹp" không? Đây là câu hỏi không dễ trả lời với đa số các bạn gái. Trên thực tế, phụ nữ vẫn thích đàn ông có vẻ đẹp nam tính, họ chưa quen với vẻ đẹp điệu đàng của phái mày râu. Tuy nhiên do chạy theo trào lưu một số bạn gái vẫn chấp nhận và khuyến khích bạn trai của họ làm đẹp, Bà Stephen King nhận xét: Phần lớn các cô gái thích bạn trai (hoặc chồng) mình mạnh mẽ (hình thức) nhưng tình cảm phải nhẹ nhàng, dễ thương, thậm chí hơi con nít một chút. Đây chính là sự mâu thuẫn. Bởi ở người đàn ông, sự kết hợp giữa hai mặt trái ngược đó không phải là lúc nào cũng hoàn hảo. Nhiều chàng trai cũng thừa nhận, họ không biết phải thể hiện mình thế nào trước bạn gái. Điều đó khiến họ trở nên lo lắng, thiếu tự tin, nhiều lúc tưởng mình là đồng tính luyến ái. Vì vậy, theo bà Stephen lời khuyên tốt nhất dành cho các bà vợ là: Đừng nên bắt chồng mình thể hiện những gì trái ngược, không phải là bản chất của họ.


    Kim Thảo

  6. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có phải con trai ngày càng điệu tỉ lệ thuận với việc con trai ngày càng bay **** lăng nhăn hơn không?
    Thì bài hát gì mà:
    "Con trai thích ngày mai, con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó nói bái bai"
    đó, có ai nghe bài hát đó chưa?
    Smallpetal
  7. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có phải con trai ngày càng điệu tỉ lệ thuận với việc con trai ngày càng bay **** lăng nhăn hơn không?
    Thì bài hát gì mà:
    "Con trai thích ngày mai, con trai yêu ai chỉ vài ngày, để rồi sau đó nói bái bai"
    đó, có ai nghe bài hát đó chưa?
    Smallpetal
  8. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đề tài này cũng thật hấp dẫn đây. Uyên thấy đã là con người, ai cũng mong muốn hướng đến cái đẹp. Dù là đàn ông hay phụ nữ, ai lại chẳng mong mình đẹp hơn, để chăm sóc bản thân và đẹp hơn trong mắt ai đó. Nhưng theo người Á Đông, quan niệm làm đẹp lại là một cái gì đó dành riêng cho phụ nữ, vì làm đẹp làm giảm đi nam tính của đàn ông. Ngay cả trong cách ăn mặc, một số màu dường như chỉ dành riêng cho phụ nữ mà đàn ông dường như rất ít chọn.
    Bên này Uyên thấy dường như những việc đó lại là một biểu hiện tôn trọng người khác. Thêm vào đó là sự tự tin được tăng lên. Đàn ông bên này vẫn có thể mặc áo Chemise màu hồng nhạt mà vẫn nam tính như thường.
    Nói là đàn ông ko quan tâm đến vẻ ngoài thì ko đúng đâu. Uyên thấy có người bạn, rụng ít tóc là đã lo cuống cuồng lên rồi. Hair studio bên này khách hàng nam cũng tấp nập ko kém. Những gì Netwalker viết thì đúng theo chuẩn của một người biết chăm lo đến bản thân rồi. Uyên chỉ bổ sung một chút là một số loại aftershave có chất cồn quá nhiều, tuy có tác dụng sát trùng nhưng đồng thời cũng sẽ làm vùng da đó nhạy cảm và khô hơn. Một số loại aftershave có mùi khác với nước hoa, trộn vào thì ra một mùi rất rùng rợn.
    Nên có một số loại nước hoa, như đi làm, đi chơi hoặc chơi thể thao. Tùy theo điều kiện thời tiết mà chọn nước hoa. Mùa nóng nên chọn loại mát và nhẹ nhàng. Mùa lạnh nên chọn loại nào nồng nàn một chút.
    Có ai thử mùi 212 chưa? mùi này cũng khá hay, thử xem sao nhé
    Uyen
  9. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đề tài này cũng thật hấp dẫn đây. Uyên thấy đã là con người, ai cũng mong muốn hướng đến cái đẹp. Dù là đàn ông hay phụ nữ, ai lại chẳng mong mình đẹp hơn, để chăm sóc bản thân và đẹp hơn trong mắt ai đó. Nhưng theo người Á Đông, quan niệm làm đẹp lại là một cái gì đó dành riêng cho phụ nữ, vì làm đẹp làm giảm đi nam tính của đàn ông. Ngay cả trong cách ăn mặc, một số màu dường như chỉ dành riêng cho phụ nữ mà đàn ông dường như rất ít chọn.
    Bên này Uyên thấy dường như những việc đó lại là một biểu hiện tôn trọng người khác. Thêm vào đó là sự tự tin được tăng lên. Đàn ông bên này vẫn có thể mặc áo Chemise màu hồng nhạt mà vẫn nam tính như thường.
    Nói là đàn ông ko quan tâm đến vẻ ngoài thì ko đúng đâu. Uyên thấy có người bạn, rụng ít tóc là đã lo cuống cuồng lên rồi. Hair studio bên này khách hàng nam cũng tấp nập ko kém. Những gì Netwalker viết thì đúng theo chuẩn của một người biết chăm lo đến bản thân rồi. Uyên chỉ bổ sung một chút là một số loại aftershave có chất cồn quá nhiều, tuy có tác dụng sát trùng nhưng đồng thời cũng sẽ làm vùng da đó nhạy cảm và khô hơn. Một số loại aftershave có mùi khác với nước hoa, trộn vào thì ra một mùi rất rùng rợn.
    Nên có một số loại nước hoa, như đi làm, đi chơi hoặc chơi thể thao. Tùy theo điều kiện thời tiết mà chọn nước hoa. Mùa nóng nên chọn loại mát và nhẹ nhàng. Mùa lạnh nên chọn loại nào nồng nàn một chút.
    Có ai thử mùi 212 chưa? mùi này cũng khá hay, thử xem sao nhé
    Uyen
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đàn ông cũng nên chú ý làm đẹp tức là ăn mặc có gu, đúng lúc đúng chỗ. Và nếu có đang ăn mặc sang trọng thì đừng có mà chửi bậy vung lên nhé
    Có nhiều bạn của tớ không ăn mặc những đồ đắt tiền nhưng cách chọn quần áo, màu sắc phù hợp với vóc dáng và có nét rất riêng, tớ thấy hay ( cái này cũng đúng cho cả con gái nữa nhỉ).
    Nói chung dù trai hay gái thì cũng nên hướng đến cái đẹp
    Hakunamatata

Chia sẻ trang này