1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀN ÔNG CÓ CHUNG THUỶ HAY KHÔNG?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thisnickis4u, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thisnick làm gì bất mã thế... antiboy à ??? Con trai có nhiều loại lắm.... yêu được người tử tế, chung thuỷ thì tốt. Còn chẳng may vớ phải thằng dở hơi thì khổ hì hì Nhưng nghe các boy HPC nói thì cũng thấy an tâm hơn một chút hì hì Hihihi hy vọng mình sẽ gặp loại 1 hahahhah
    iou245@
  2. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em là một con người suy nghĩ hơi tiêu cực các bác ạ, song trong thực tế cuộc sống em nhìn thấy không ít những người như em nói, và có lẽ chính bản thân em cũng mất lòng tin!!!! Back_rooster nói đến vấn đề mắc lỗi và sửa lỗi, thế nhưng sửa lỗi chỉ xảy ra với những người đàn ông thôi, bởi vì phụ nữ mà mắc lỗi thì e là hơi bị khó có cơ hội sửa lại .Đàn ông được phép ích kỉ nhưng phụ nữ thì lại phải bao dung và vị tha????Hihi thật nực cười nhưng đấy là sự thực!!!
    Cái chủ đề này của em nghe có vẻ chán đời nhỉ, các bác thích bàn đến những vấn đề tốt đẹp,những tình cảm tích cực và thơ mộng hơn,chắc thế!!!

    Be a human doin', don't be a human bein'
    dnh
  3. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt nha mình cũng có những suy nghĩ như thisnick thôi.... chẳng hiểu sao bây giờ mình không còn tin tưởng con trai nữa... họ làm mình sợ.... sợ khi yêu họ, họ không chuy thuỷ với mình.... com trai bây giờ là thế mà... chẳng biết họ nghĩ gì, họ làm gì nữa..... chắc họ nghĩ còn trẻ thì nên yêu nhiều cho biết, thưởng thức được nhiều hơn.... Nói chung mình thấy con trai khi yêu thật đáng ghét.... Ai cũng như ai mà thôi.... Thật ít những người con trai khi yêu dành tất cả tình cảm cho người mình yêu... Có nhiều người khi đang lai người yêu đằng sau khi nhìn thấy em nào xinh xinh đi qua cũng còn cố ngoái đầu lại mà nhìn. Khiếp vậy đấy... Đúng là quá đáng phải không.....
    Bây giờ nếu yêu được người dành trọn tình cảm của mình cho người yêu chắc là "Tình yêu lớn trong đời"" quá......
    Các boy đừng bất mã nhé, vì con gái khi yêu thật sự rồi thì rất rất chung thuỷ đó.... vậy làm ơn đừng để họ phải khổ vì mình. Hãy chứng tỏ mình là man, mình là chỗ dựa của họ.... như vậy bạn sẽ biết thế nào là hạnh phúc.
    iou245@
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ờ, nếu thất vọng nhiều quá thì thôi, đừng yêu nữa!
    Con trai bây giờ khó kiểm soát bản thân mình lắm. Cho đến khi nào chị em các cô ra đường đừng có hở eo, hở lưng ra nữa thì may ra chúng tôi mới nghĩ đến tính từ: CHUNG THUỶ được!
    Không bao giờ nhặt lại những gì đã đánh rơi. Trừ tiền!
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Nói đến một từ CHUNG THỦY thì không có sự phân biệt NAM hay NỮ, chung thủy là phải cả 2 bên (đầu tiên tôi rất chung thuỷ, nhưng do đối phương không chung thủy, chẳng tội gì tôi phải chung thuỷ cả - thiệt thân lém).
    Còn muốn có sự chung thuỷ à??? Khi yêu phải cố gắng mà tỉnh táo, tìm cho được một tình yêu thực sự. Khi tìm được rồi, phải luôn luôn cố gắng hết sức để mà giữ được nó. Nếu giữ không được thì tốt nhất là đừng yêu nữa, kẻo sau này lại đau khổ.
    Ha ha, thế gian khổ lụy vì tình, còn ta khổ lụy vì mình yêu ta

    Innocent
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thisnickis nói thế cũng đâu có đúng chứ , đâu phải người con trai nào cũng vậy . Măc dù tui chưa yêu bao giờ nhưng tui cũng thấy có nhiều người chung thuỷ lắm mà . Nhưng tui cũng phải công nhận điều các bạn nhắc đến là con trai thì ai cũng hay tò mò , nhìn thấy các bạn gái xinh thì cứ trố mắt ra mà nhìn , thì ai bảo tạo hoá sinh ra đã cho các bạn gái sắc đẹp chứ .Nhưng ai dám chắc là người phụ nữ nào là cũng chung thuỷ chứ , điều đó thì chưa ai dám bảo đảm cả. Cả tommy nữa sao lại bảo là khi yêu thì con trai ko dành hết tình cảm cho người mình yêu chứ , thế điều đó có ai dám chắc là con gái cũng dành hết tình cảm cho người mình yêu không . Mà ai dám chắc là con gái là không ích kỉ chứ , ai dám bảo là con trai ko có lòng vị tha chứ .
    Trong chúng ta thì cũng phải có người này người khác chứ , có ai là hoàn hảo đâu , có ai là tuyệt đối đâu . Tất cả đều chỉ là tương đối mà thôi .
    Tặng các bạn
  7. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    To: Thisnickis4u Em nói hơi quá về BOY đấy, không phải ai cũng không chung thuỷ như em nói đâu?????. Mà em hiểu như thế nào là chung thuỷ, theo em thì đi đường thấy cô nào xinh thì quay lại nhìn-đó là truyện bình thường, ngay cả chị em cũng vậy thôi (hoa thơm mỗi người ngửi một chút mà)- Nếu con người sống trên đời mà 20 năm mới chỉ biết có một người thì phải xem lại người đó xem. Như anh đây anh biet cõ khoảng mấy trăm người, đâu có sao đâu?????vậy mà lại vẫn còn chưa có người iêu nữa chứ.
    To: All, mọi người đều chung thuỷ, nhưng có một điều tai sao đàn ông thường hay không chung thuỷ, phải chăng các girl hãy tự xem lại mình. Sống trên đời ai mà chả thích cái đẹp, thích sự dịu dàng, chiều chuộng của người khác phái - nếu đối tượng của mình không đáp ứng được một phần tối thiểu của mình thì đương nhiên là phải đi tìm đối tượng khác hiểu mình hơn chứ. Mà sức chịu đựng cảu đàn ông thì chỉ có giới hạn hay nói cách khác là giới hạn thấp. Do đó họ thường ít chung thuỷ hơn chị em, vì vậy các bạn mới đưa ra câu hởi này. Nhưng cách giải quyết tốt nhất là tất cả chúng ta hãy xem lại mình (nhất là chị em) và tự kiềm chế bản thân. OK!
  8. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn chung thuỷ với những người con gái tôi quen
  9. thisnickis4u

    thisnickis4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Em có nói gì là có người iu rồi thì không được nhìn con gái ngoài đường nữa đâu? Cái đó không thuộc phạm trù chung thuỷ mà! Đấy là tommy phát biểu đấy chứ!!! Em thì không quy chụp 2 vấn đề đó vào nhau,hic nhưng chính bác tupt cũng phải công nhận là khả năng chịu đựng của con trai kém hơn =>dễ bị sa trước cám dỗ hơn,mà như thế thì theo bác có phải là chung thuỷ hay không nhỉ????Hay là chỉ là một số phút yếu lòng yếu bụng???Hihi,nếu bị cám dỗ mà tự mình vứt bỏ được,ừ thì thôi,cứ tạm thời cho qua đi, thế nếu không tự mình vứt bỏ được thì sao, nếu chẳng may trong chỉ một lần yếu bụng, hic ,lại có một sinh linh be bé có thể được ra đời?Trùi ui!!!!
    I give u my whole life 'coz I love u,my dear!
    dnh
  10. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Duoc roi, khong noi nua. Nhung noi chung con trai luon la dieu kho hieu voi em.... em ko sao hieu duoc ho dang nghi gi, ho lam gi..... ho nhung lo yeu thuong voi minh nhung hanh dong cua ho thi lai hoan toan khac..... That vo van qua !
    Co le gio day nen antiboy thoi hic hic
    iou245@

Chia sẻ trang này