1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀN ÔNG CÓ CHUNG THUỶ HAY KHÔNG?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi thisnickis4u, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chung thuỷ. Đó là tình yêu, là hạnh phúc. Nhưng cũng sẽ là đớn đau.
    Bao yêu thương chất chứa, tình cảm trao nhau tha thiết. Đã chia sẻ từng niềm vui nỗi buồn, đã nghĩ về nhau như thể anh và em là một. Bỗng một ngày, em bỏ ta đi... nỗi đau dường như đã được nhân lên gấp bội. Trái tim chảy máu, nghe như trong tiểu thuyết, nhưng đó là sự thật. Niềm tin, sự chung thuỷ đã bị đánh cắp.
    Chung thuỷ sẽ tan biến thành bọt sóng. Tình yêu sẽ biến thành sự thù hận.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  2. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Không nên nghi ngờ tính chung thuỷ của con trai,con trai mà không chung thuỷ thì có lẽ không có ai đâu
    In the end
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ.... Cho đến hum nay mới ngồi nghiền ngẫm hết cái topic này ... Khi đọc ra chợt giật mình nhận ra một điều cực kì đau khổ là ..mình chẳng chung thuỷ chút nào cả... Thế mới đáng buồn chứ.
    Nếu như ai muốn lấy ví dụ về một người không chung thuỷ điển hình thì cứ lấy ngoclong80 này mẫu nhá. Hà hà hà....
    ....
    Ngày lại ngày, cứ ôm cái mối tương tư đến trường rồi lại về nhà, rồi ngay đến khi đi ngủ rồi cái mối tương tư đó cũng bám theo vào tận trong mộng. Vậy mà đến khi vào mộng rồi thì mình lại nằm mơ thấy mình ... cặp bồ với cô khác. Thế mới đau khổ chứ.
    Vậy có phải là không chung thủi ( he hhê hê) không nhỉ.
    Oài. Mấy mợ mấy cậu cứ cãi nhau hoài về chuyện dàn ông đàn bà có cái gì với nhau. Hic, không có đàn ông hì đàn bà cũng chỉ là ..cô gái mà thoai ... Vậy nếu như hai người mà yêu nhau, một người ...chót dại không chung thuỷ thì chẳng nhẽ người kia ở vậy đến cả đời à? Phải ...trả thù ...đi lấy chồng hoặc là cưới vợ chứ. Vậy cũng là không chung thuỷ hay sao?
    Nữa nữa ... Mà đây nói chung thuỷ, thì phải nói rõ hung thuỷ trong cái gì chứ. Lại đem lẫn lộn cả lên. Có người cả thời trẻ tuổi thay đổi ...như mùa nhưng đến khi trở thành một người chồng hay người vợ thì lại trọn đời vì gia đình. Vậy ngwưòi đó có chung thuỷ hay không? (Và ngược lại, có những người - mệnh đề đảo- vậy họ có chung thuỷ hay không?)...
    Hé hế hế. Bà con ta cùng nhào vô nâng chén chúc cho những người chung thuỷ nào. (Dành cho những ai thật lòng , đang còn hát ,,...yêu thương ...một người)
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này