1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông có nên đánh lại vợ khi bị vợ đánh ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chuotbeo, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tránh voi chẳng xấu mặt nào.Lúc đó đánh không dám đánh lại thì 36 kế thì chạy là thượng sách.Rồi chịu khó ngồi suy nghĩ xem mình làm gì mà bị vợ tẩn như thế?
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh các bạn ạ!
    Tớ thì cứ khi nào vợ lườm 1 phát là răm rắp nghe lời ngay, không để xảy ra những chuyện như bạn của chuotbeo. Dù sao thì thà để tinh thần khổ sở còn hơn là tinh thần khổ sở + thể xác đau đớn.
    Mà nói chung chúng ta cũng nên kính trọng vợ. Người đã đẻ con cho ta, đã cho con bú lúc nửa đêm khi ta ngáy khò khò, người vẫn thường xuyên chăm lo từng bữa ăn của ta, giặt quần áo cho ta. Trông con ở nhà trong khi ta đi chơi với bạn bè, chăm sóc ta mỗi khi ta đau ốm, chịu kho nghe ta quát tháo mỗi khi có chuyện bực mình mà không hề hé nửa lời.
    Tôi là người sợ vợ. Làm đàn ông, thằng nào mà không sợ vợ là thằng hèn
    big gun
  3. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì buồn cười, nhưng mà để vợ đè lên đầu rồi thì cả cuộc đời như ở trong 1 cái chum đậy lắp mà thôi, chẳng bao giờ làm được cái gì lên thân cả
    Cái già cũng phải để tôi hỏi bà xã đã... thật là đau đớn
    So 80 Pho Vong
    DT: 6283027, 6281203, 0913588824
  4. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái ông vitdoi, ông như thế nào thì kệ ông sao ông lai tuôn ngay cái câu thằng nào không sợ vợ là thằng hèn vào đây....Ông tưởng ai cũng hèn như ông chắc......Tôn trọng lẫn nhau chứ không phải sợ còn nếu sợ thi` mặc váy giống vợ luôn đi..............Đàn ông phải có cái tôi của đàn ông chứ để vợ nó đánh cho thi` còn ra gì.............Rõ chán...Đàn ông mà cũng có người phát biểu được câu đấy...................
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay! cái thằng cha GIANGTUANKIET này, tôi mạnh dạn nêu quan điểm của tôi chứ, ông không đồng tình với cá nhân tôi thì PM cho tôi mà viết chứ sao lại viết mẹ nó ra public thế này???? Rồi topic bị khoá thì lại khổ thân CHUOTBEO.
    Ông chắc giữ được cái tôi của mình trước vợ lắm nhỉ?... Nhưng tôi lại coi thường cái loại đấy mới chết chứ, tôi chỉ kính nể và hâm mộ những gã sợ vợ thôi, chứ cái loại cá tính với đàn ông trước vợ thì thiên hạ này thiếu mẹ gì... phải không các bạn?
    big gun
  6. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì anh Vịt đói nói cũng không phải là sai, nhưng thực ra vợ anh Vitdoi là một cô gái giàu lòng vị tha chứ tớ thấy nhiều người chỉ cần không lễ phép với vợ thôi là đã bị hạ gục ngay chứ chẳng phải đợi đến lúc anh Vitdoi đây quát tháo khi có chuyện bực mình.
    Kiếp đ àn ông nhiều lúc thật bạc bẽo và xót xa. Cậu thử nghĩ xem, lũ đ àn bà nói: " đ àn ông là một lũ ích kỷ, chỉ thèm muốn chuyện thân xác chứ không có tình yêu đích thực..". Nhưng ôi thôi, nếu cậu đã là sở hữu của ả rồi thì nếu cậu chỉ hiến dâng thân xác của cậu cho một cô gái khác rồi giải thích "anh làm thế nhưng tình yêu của anh dành cho em là vĩnh cửu ..." xem cậu có bị một cái tát sưng má không....vậy ai là kẻ ích kỷ và thô lỗ ?
    - Anh Chuột béo -
  7. khianh

    khianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phân loại đàn ông có vợ :
    - Loại thứ nhất: Đàn ông đánh vợ được gọi là vũ phu.
    - Loại thứ hai: Đàn ông bị vợ đánh mà không dám nói ra, mưọn lời người khác để nói về mình thì gọi là hèn nhát.
    - Loại thứ ba: Đàn ông bị vợ đánh mà dám nói lên sự thật (GOOD) là đàn ông dũng cảm.
    Bạn CHUỘT BÉO nghĩ sao
    size=4][red] khianh
  8. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    [red]Ý cậu là sao mình không hiểu ? cứ mạnh dạn nói thẳng ra xem !nào
    - Anh Chuột béo -
  9. kieungoclong

    kieungoclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông làm gì khi bị vợ đánh ư ? Hãy suy nghĩ lại, vì không có một người phụ nữ nào lại đi đánh người chồng của mình vô cớ cả, dù người đó có hung dữ thế nào đi chăng nữa.
    Vậy đàn ông làm gì mà để vợ đánh, hoặc là anh ta không xứng đáng làm một người chồng, hoặc anh ta quá nhu nhược, nhu nhược dến mức để vợ coi thường,
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    thương thay cho bác nào mà như bác nói, dù thế nào thì cũng phải là đàn ông chứ ai lại để vợ làm cài trò như thế. ko nên đánh vợ những cũng nên làm sao để vợ chồng ko phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay
    tears may be dried up but the heart never

Chia sẻ trang này