1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông có nên đánh lại vợ khi bị vợ đánh ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chuotbeo, 12/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ha ha hả
    Bạn không nghe mình nói là : Kinh nghiệm của bản thân" đó hả bạn???
    Bài học đầu tiên khi lấy vợ là phải cho vợ biết (Bằng cách nào đó, lộ liễu hay kín đáo tùy bạn) rằng:
    - Nếu chơi trò chơi bạo lực thì "đằng ấy " không thắng nổi tớ đâu nhé.
    - Nếu "đằng ấy" cho tớ chọn nấu cơm, quét nhà, giặt giũ, rửa bát hay cho con bú? thì tớ sẽ chọn phần thứ 2.
    - Thỉnh thoảng, nhân một cơ hội nào đó, (khi đang yêu nhau thắm thiết chẳng hạn), nghiến răng đánh cho vợ một qủa thật đau, nếu vợ có kêu đau, bạn hãy trả lời rằng: Đó là tờ "đánh yêu giả vờ" đấy chứ, có đánh thật đâu. Phần sau tự vợ suy luận ra mà hiểu đánh thật sẽ như thế nào !(và sợ) không cần nói nhiều.
    Mấy kinh nghiệm bản thân hầu giúp các bạn phần nào chữa trị bệnh VÙNG LÊN liên tục của chị em.
  2. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao cũng cần nhắc lại bạn kinh nghiệm của người xưa:
    Cái cò là cái cò quăm
    Mày hay đánh vợ mày nằm với ai?
    Có đánh thì đánh sớm mai
    Đừng đánh chập tối, chẳng ai cho nằm.
    Được CATBUITRANGIAN sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 28/05/2004
  3. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hix... hôm trước điên lên, "dần" cho anh iu một trận te tua.
    Nào là cấu, cào, bóp cổ ( nhẹ thôi, giả bộ thôi ), quăng cả chồng từ điển to sù sụ vào người anh ý... hix (eo ui dã man quá!), lấy cả chai nước suối lavie đập chan chát vào lưng (hix, khi hắn choàng tay ôm mình để tránh bị "hành hung")...
    hix... nhưng hôm nay nghĩ lại thì ... hì hì tội nghiệp hắn quá. kể ra mình cũng có lúc "gấu mẹ vĩ đại" quá chừng...
    Khổ thân anh iu..
    Nhưng mà ai bảo, cho chừa cái tội nói ko biết nghe lời
  4. red_orchid

    red_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tệ thiêt,Ông đã có Vợ chưa?
    Mà chưa có càng hay,Ông nói rõ tên đi, đê tui hô hão "chị em" đến sử lý Ông
  5. bonghongchotinhdau20032002

    bonghongchotinhdau20032002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui là một thành viên mới,nhưng hơi bất bình trứơc bài viết của ông.
    Ông hơi bị nói sấu phụ nữ rùi đấy,nhất là những phụ nữ chính chuyên như tui hihi............ . Tui rất nghét lạn bạo hành gia đình và tui nghĩ chẳng có người phụ nữ nào lại tự nhiên đánh chồng mình như vậy cả,chỉ trừ khi đó là một người chẳng gia gì hoặc đó là một bà la sát
  6. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    HÌNH NHƯ BÁC CHƯA CÓ VỢ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ha ha hả
    Bạn không nghe mình nói là : Kinh nghiệm của bản thân" đó hả bạn???
    Bài học đầu tiên khi lấy vợ là phải cho vợ biết (Bằng cách nào đó, lộ liễu hay kín đáo tùy bạn) rằng:
    - Nếu chơi trò chơi bạo lực thì "đằng ấy " không thắng nổi tớ đâu nhé.
    - Nếu "đằng ấy" cho tớ chọn nấu cơm, quét nhà, giặt giũ, rửa bát hay cho con bú? thì tớ sẽ chọn phần thứ 2.
    - Thỉnh thoảng, nhân một cơ hội nào đó, (khi đang yêu nhau thắm thiết chẳng hạn), nghiến răng đánh cho vợ một qủa thật đau, nếu vợ có kêu đau, bạn hãy trả lời rằng: Đó là tờ "đánh yêu giả vờ" đấy chứ, có đánh thật đâu. Phần sau tự vợ suy luận ra mà hiểu đánh thật sẽ như thế nào !(và sợ) không cần nói nhiều.
    Mấy kinh nghiệm bản thân hầu giúp các bạn phần nào chữa trị bệnh VÙNG LÊN liên tục của chị em.
    ...Thôi đành nhắm mắt đưa chân
    Mà xem con tạo xoay vần đến đâu...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tệ thiêt,Ông đã có Vợ chưa?
    Mà chưa có càng hay,Ông nói rõ tên đi, đê tui hô hão "chị em" đến sử lý Ông
    TY ton tai dua tren Ly Tri & Trai Tim.Trai tim de Yeu,con Ly Tri giup Trai Tim...khoi Yeu Lam Tuong Cuop!
    Sao cứ phải bắt khai trích ngang nhiều thế. Còn chuyện kêu hội phụ nữ đánh hội đồng thì .......... em xin.
    Được CATBUITRANGIAN sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 12/06/2004
  7. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đúng dồi
    Lếu có phụ lữ nào mà đánh chồng thì chẳng gia gì thật. Lạn bạo hành phụ lữ cần phải nên án.
    Việc lói sấu phụ lữ nà không lên tí lào. Bạn nghét thế lào thì tôi cũng nghét như thế.
    Phụ lữ nà chân yếu tay mềm nàm sao mà nại tự nhiên đánh chồng mình kiểu như bà na sát thế được?
  8. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, bác này nói chí phải. Nhớ ngày xưa chỉ có chuyện bọn Tàu sang đánh nước ta. Quang Trung là người đầu tiên nghĩ ra kế đem quân sang Trung Quốc đánh phủ đầu, hêhê, giờ vẫn được ca ngợi mãi(không phải chỉ có chuyện đó không mà còn nhiều chuyện nữa). Bác nay dùng kế ấy trị vợ, thật hay, phát huy truyền thống một cách sáng tạo tùy theo hoàn cảnh của mình. VN ta mà có nhiều người như bác thì mau giàu lắm bác ạ. Hê hê.
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Anh xin cống hiến ý kiến với các cô các chú phát nhá?
    có mấy loại "ra đòn" của phụ nữ (vợ/người iu/thậm chí bạn bè gái):
    1- Nó có ý định đánh mình thiệt: món này thi không nhân nhượng được, các chú phải kiên wuyết tinh thần cách mạng để trấn áp "kẻ thù của nhân zân", nhá. Ví dụ các chú có thể cảnh cáo:" em giở cái trò này ra lần sau anh tát cho lật mặt đây". Còn nếu nó cứ "náo" thì các chú phải động thủ để người chồng sau của cô ta có một người vợ tốt, nhá!
    Nhưng nếu bình tĩnh được thì thiếu gì cách. Tốt nhất tước vũ khí của kẻ thù, ví dụ như tóm tay, thu gậy, ...rồi sau đó bắt viết bản kiểm điểm. Chiện này nghiêm trọng đấy, nhá. Không đùa được đâu. Không làm kiên quyết ngay từ đầu về sau nó dùng dao rồi nhỡ tay, lúc đó hai đứa ôm nhau khóc cũng không nối kịp, quên hối kịp.
    2- Nó tức vì chiện mình nói gì hay trêu chọc đau quá, bản tính nó hiền nhưng tức quá nên đánh một vài cái rồi chạy ra đâu khóc tu tu. Loại này thi chấp làm rì, các chú được đánh chỉ cần cười hềnh hệch ra ôm eo gái và thưởng thức chút vị mặn mặn của nước mắt gái là xong.
    3- Còn một loại nữa: Vợ hay người iu nó cứ vừa đánh vừa hôn: "em đánh nè, hư nè, quấy em nè,..." thì các chú lại không muốn được tra tấn triền miên ấy chứ
    Hơ hơ. Phét tí.

Chia sẻ trang này