1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông có nên đánh lại vợ khi bị vợ đánh ???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chuotbeo, 12/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Các cô càng ngày càng bạo lực. Thấy người ta thương k nói gì lại được thể làm tới. Thằng nào nó điên lên nó quai lại một cái có phải khổ không? Dại thế.
    Mà mấy ông để cho các chị đánh thì cũng khác nào đi tẩm quất ngoài tiệm. Các bà, các chị toàn bị mấy ông ấy lừa thôi. Tỉnh ngộ lại nhé
  2. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Thắng làm vua, thua làm giặc - hãy gắng sức rèn luyện thể chất
  3. canhding

    canhding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi là chồng và đã từng bị vợ đánh sau khi đánh vợ. Những lúc ấy nóng quá chẳng kiềm chế đuợc. Nhưng sau đó là những ngày buồn khổ vì xấu hổ với vợ với hàng xóm, gia đình và nhiều nữa...
    Tôi chỉ có ý kiến là đừng bao giờ nghĩ đến đánh vợ, nếu có bị vợ đánh thì nên im lặng và bỏ đi thật xa cho đến khi cả hai thật bình tĩnh. Có lẽ chả có bà vợ nào lại hung ác đến độ đi tìm chồng để đánh đâu.
    Tóm lại từ kinh nghiệm bản thân, tôi đề nghị các cặp vợ chồng đừng đánh nhau, đừng chửi nhau ( vì dễ dẫn đấn đánh nhau), nếu có tức giận thì viết thư bảo nhau ( rất có hiệu quả, vì khi viết chúng ta sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều)
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Có gì mà phải bàn nhỉ, vợ đánh thì phải chấp nhận: 36 chước, chưóc chuồn là hơn. Tốt nhất là sang Gia Lâm đi nhà nghỉ 1 tuần lánh nạn. Đợi vợ hạ hoả rồi về. Như thế mới là người đàn ông bản lĩnh thời đại Hồ Chí Minh

    Sống, chiến đấu, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại
  5. MsMay

    MsMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    A con chuột beo béo...
    Chàng chuột béo tối nay có theo dõi giải đĩa bay Pháp mở rộng không chàng?
    Mây
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà con gái mà nham hiểm thế này hết thì thiên hạ đại loạn, (cũng may chỉ có một dúm thôi). Vợ làm thế với chồng chỉ làm cho người ngoài nhìn vào và cười khinh thôi, cười khinh cô vợ thôi, bất hạnh vì có cô vợ như thế. Có ai cười anh chồng mặc áo nhăn nhúm đâu, chỉ cười chê cô vợ không biết chăm lo đến chồng, đến cái áo cũng không biết đường là cho chồng. Nếu có 1 người cười anh chồng bị vợ đánh công khai thì dám chắc 9 người còn lại nghĩ cô vợ là thứ đàn bà không ra cái gì sất.

  7. tieuhaidong

    tieuhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, tớ thì tớ thủ sẵn vài kinh nghiệm phòng thân roài. Yên tâm là sẽ không bị vợ oánh bao giờ:
    Kinh nghiệm 1:
    Ngày xưa sợ vợ là sai
    Ngày nay sợ vợ là oai nhất làng
    Kinh nghiệm 2:
    2 điều luật quan trọng phải biết trước khi lấy vợ:
    Điều 1: Vợ luôn luôn đúng
    Điều 2: Nếu vợ sai thì ... xem lại điều 1.
    Đấy, đơn giản thía thui, áp dụng đúng 2 kinh nghiệm này thì đảm bảo vợ không dám thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mình tí nào.
    Mà đàn ông con trai phải có tí sự hài hước hóm hỉnh thì gia đình mới vui, mới hạnh phúc được. Cứ nhăn nhăn nhở nhở một lúc là vợ có bốc lửa trên đầu cũng phải tươi mát lại như cục nước đá ngay, hề hề. Chưa kể ông nào nịnh vợ giỏi nữa thì trên cả tuyệt vời luôn. Vợ có cáu đến mấy thì cáu, chỉ cần vuốt cho vài câu là cơm lành canh ngọt ngay
    Thế nhé, chúc các bạn luôn hạnh phúc!

Chia sẻ trang này