1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông có thể yêu 2 người cùng lúc?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bunbohue, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunbohue

    bunbohue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông có thể yêu 2 người cùng lúc?

    Em và Ex quen nhau 7 năm. Rồi gặp 1 xích mích, Chúng em chia tay. Vừa chia tay xong thì 1 cô bé xuất hiện. Ex bảo cô bé ấy ko bằng em bất cứ điểm nào, nhưng lại dịu dàng hơn em và những lúc ex buồn thì người ấy biết an ủi hơn em.

    Em đã rất đau đớn, nhưng rồi em cũng chấp nhận sự thật đó. Và em lại tiếp tục đi tiếp con đường của mình, dù cảm xúc của em vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Nhưng lòng em đã bình yên.

    Thế rồi sau 1 tháng, người đó lại tìm đến em. Trong lúc này thì người đó cũng đang gặp nhiều khó khăn. Và nói vẫn yêu em, yêu cả 2.
    Ex bảo cảm xúc dành cho em vẫn chưa bao giờ hết. Và qua cử chỉ em nghĩ điều đó là thật. Nhưng vẫn trách là : "sao em ko chịu hiểu anh ?" "Sao em ko nghe anh !" " Và anh vẫn giận em !"

    Đáng tiếc là ex cũng yêu người yêu hiện tại như thế. Một cô gái massage, hoa sen nở giữa vũng bùn, dịu dàng, thơ ngây. Và ex còn nói "nhiều khi anh thấy cô bé ấy có những điểm giống em !"

    Rồi rốt cuộc từ chính cung em trở thành thứ phi, còn người ta là quý phi. Em vẫn phải im lặng khi người đó gọi điện thoại tới. Nghe 2 người dịu dàng với nhau ! Em có khùng ko nhỉ ? Thật chưa bao giờ em nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh này ! Hay người đó muốn trả thù em ? Hay người đó đang hối tiếc ?

    Vậy là sao ? em cũng muốn chơi tiếp trò chơi nguy hiểm này. Và đợi bít đâu một ngày nào đó new comer sẽ bỏ cuộc. Nhưng lại sợ người bỏ cuộc sẽ là mình, và sợ sẽ hối hận vì mình đã ko cố gắng hết sức. Hay sợ 1 ngày nào đó ex sẽ quyết định chọn lại và em ko phải là người được chọn !
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    dốt thế.đã bỏ rồi thì bỏ đi . thích thì có thể thích nhiều người . nhưng yêu thì chỉ có 1 mà thôi . cuộc sống là 1 chuỗi dài những sự lựa chọn . được cái này mất cái kia . chẳng ai có thể có tất cả những điều mình muốn. người tham lam thì cuối cùng sẽ không có được điều gì cả .
    chỉ biết khuyên bạn 1 câu : hãy tỉnh táo . đời không thiếu đàn ông. đàn ông xấu rất nhiều . nhưng đàn ông tốt thì cũng không hiếm . ( nhân thể nói luôn nếu có ý định ở giá thì nhà ở giá luôn đón chờ bạn )
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Nói phét! Thế thì .... việc gì phải ở giá
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn ngốc thế, anh ta chọc tức bạn đấy, hãy dũng cảm mà đứng lên, xa loại đàn ông đó đi. Yêu gái massage àh, bông hoa nở giữa vũng bùn ah....xin lỗi tớ chẳng tin người đó lại thế
  5. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    phét đâu mừ phét . em ở giá vì em chưa gặp được người đàn ông tốt ấy mà [​IMG]
  6. tinysoul86

    tinysoul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Gương vỡ sao lành lại đc bạn? Một khi đã quyết định nói lời chia tay thì đừng nên quay lại....Cuối cùng thì........
  7. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn mà cứ thấy quen quen
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là "CÓ", thật đáng tiếc là như vậy. Đàn ông có thể yêu 2 người, và cũng có thể hơn 2 người 1 lúc, và phụ nữ cũng vậy. Ai phủ nhận điều này, thì vì các bạn còn ít tuổi và chưa có những trải nghiệm thực sự, thế thôi. Nhưng khác nhau ở chỗ hành xử ra sao.
    Nhưng nói thật, cái ox của bạn, tôi nghĩ cậu ta chẳng đáng để bạn dành sự cao thượng, và ex của cậu ta (tức là người mới đó), chẳng đáng để bạn san sẻ người đàn ông của bạn cho cô ý. Vì sao á? Tôi chẳng miệt thị nghề nghiệp, nhưng thực sự không cảm tình với gái làm nghề mát xa mát gần cho lắm, nhất là khi còn gọi điện nói lời yêu thương như thể không biết tự trọng là cái gì như lời bạn kể.
    Lời khuyên nhé: Ném cả 2 vào sọt rác và ĐỜI CÒN DÀI, ZAI CÒN ĐẦY, thế thì việc gì phải lún mình vì những chuyện không đâu, chỉ thêm mệt vào thân.
    CHỌN gì, ĐƯỢC CHỌN cái gì. Ném cái trẻ thơ đó đi. Yêu nhau 7 năm rồi cơ đấy, thế thì cũng 24, 25 hoặc hơn thế cũng nên, còn ngây dại gì đâu mà mơ 1 giấc mơ màu hồng giữa ban ngày như thế chứ??
    7 năm là 1 con số không nhỏ. Đủ để làm con người ta gần gụi nhau hơn, tiến tới những cái xa hơn, hoặc cũng có thể là nhạt nhoà đi tất cả. Khi các bạn chia tay, tôi nghĩ rằng khi ấy, mọi thứ đã nhạt, nói cho cùng là chẳng thể đi tới cái gì xa hơn cả đâu, bạn đối diện đi và đừng tự dối mình. Thế thì nuôi ảo mộng làm gì? Thế thì sao phải đánh mất mình vì những chuyện chẳng có tương lai như thế chứ!!

  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi, chẳng đáng đâu
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    phải đàn ông yêu 1 lúc 2 người nhưng ko thể yêu 1 người 2 lần...

Chia sẻ trang này