1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông có thích ở rể không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 13inch, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ơ rê là cái nợ
    em đây yêu nàng cũng xon một mà em cũng con một vây thì nên giải quết sao đây
    mà ở rể cũng hay chớ nhỉ
    sao cac gỉl ko lên tiêng coi nào


    Môt lần yêu em trăm lần đau khổ vạn lần sầu
  2. 1969

    1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ớ . . . ! Ở rễ là ở làm sao nhề ? Ở dưới gốc cây hử ? ? ? ??

    1969
  3. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ..hắt xì hơi...
    Nhiều boy thích đi ở rể, thường có cái câu đại loại như là :" em ui, anh hiến dâng cả đời anh cho em còn được nữa là thì cái nhà của em có thấm tháp gì đâu cơ chứ.Anh cũng chả muốn thế nhưng mừ..."[:p]
    Lói gì thì lói chứ ở rể vẫn là khổ nhục.Lí do:
    1- Chó chui gầm chạn ( như em đã giải thích sơ sơ ở trên )
    2- Con gái thường hay làm nũng, làm phách.Đại loại như cái câu " chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng " í .( Sodi vì em bí từ ).Ở nhà vợ lúc trục trặc là chồng khó có thể dạy được vợ, hơi tí là vợ khóc rưng rức là ông bà nhạc thương con gái bênh con ngay.Vớ vỉn là " thôi chúng mày dắt nhau đi đâu thì đi.Đi chỗ khác mà dạy nhau, ở đây tao nhức đầu lém.".Họ nói thía thui chứ lúc xách valy về quê chỉ có ông chồng thui, còn bà vợ thì tất nhiên là phải ở lại rùi." Nhà iem ở đây iem còn đi đâu lữa".Thế là lại đi đưọc dăm bữa nửa tháng lại phải tìm cách quay zề không thì mất zợ mà xợ thì vẫn cứ ...hư nhu cũ.Hihihi...
    3- Ở rể thưòng hay bị rèm pha.Ở cơ quan, họ hàng nhà ngoại, bạn bè, hàng xóm... thường hay có cái câu " thằng ấy trông thế mà sướng.Đúng là chuột sa chĩnh gạo !".Hic, con trai mà để bị nói mình là chuột thì còn gì là nam nhi đại truợng phu nữa, nhở?!?
    4, 5, 6-.....
    Vân vân và vân vân......
    Nói túm lại là ở rể là vừa khổ vừa nhục.Thế đấy!
    Còn cái giải pháp mua nhà ở chung thì cũng hay đấy nhưng mà các cụ có tuổi sống chung với nhau khó lắm.Ít nhà có được cảnh hai bác trai đi chơi tennis còn hai bác gái rủ nhau đi bộ tập thể dục lém.Đấy là chưa kể nếu bố mẹ chồng là trí thức mà bố mẹ vợ là dân buôn ( hoặc ngược lại ) hay đơn giản như mỗi nhà có lề thói sinh hoạt khác nhau thì ở chung với nhau thế *****nào đưọc.Lúc đó mà lục đục thì ... chẹp.. chẹp... khó xử lém.Mà các cụ mà cãi nhau hay giận nhau cái giề thì cũng ra ngô ra khoai đấy..Lại rơi vào cái cảnh " bên tình bên hiếu" vì con nào mà chả quý, chả có hiếu với bố mẹ mình hơn,hihi..Lúc đó thì , hichic, đau nòng nắm bà con ựa.
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn khó xử.Bà con ai có cao kiến thì phát bỉu mụt câu đê xem lào_Ok???
    LOVE TO LOVE !
  4. 13inch

    13inch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Công nhận HNH càng nói càng thấy rối thêm. Đôi khi chả nghĩ gì lại thấy dễ xử hơn là suy nghĩ chín chắn, sâu sắc quá nhỉ. một lần nữa chờ cao kiến của mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!
    11713
  5. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ơii hời ơ rể thì có ảnh hương gì đâu nào
    miễn sao là yêu vợ là được thôi mà

    Môt lần yêu em trăm lần đau khổ vạn lần sầu
  6. 13inch

    13inch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhiều khi chỉ yêu thôi chưa đủ , bởi đâu phải mình chỉ sống với mỗi vợ mình đâu, còn gia đình nhà vợ, thậm chí cả búa rìu dư luận nữa
    11713
  7. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    điên mà ở rể. Phải có lòng trự trọng chứ, có còn là thằng đàn ông không, không kiếm nổi tiền nuôi vợ mà phải ở rể
    boy1con loves rikku
  8. 13inch

    13inch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    --> Nếu khó sống với nhau quá thì mua một mảnh đất cất ba căn nhà. Các con sống ở giữa, các "tiền bối " ở hai bên. Vừa đủ độc lập để mỗi nhà giữ nếp sinh hoạt riêng mình, vừa đủ gần gũi để cả đại gia đình có thể thăm hỏi, chăm sóc lẫn nhau.
    --> Nếu không có điều kiện để tự thực hiện thì nhờ các cụ hỗ trợ vốn vì dù sao thì cũng là xây nhà cho các cụ mà.
    --> Nếu các cụ không chịu rời căn nhà đang ở thì... "Đấy , con tính một nước lợi cả ba đường, nếu bố mẹ không chịu thì cũng không nên bắt con ở rể nữa nhé.... " (Bắt đầu cùn rồi đấy)
    --> Nếu vợ giận chồng , chạy về nhà mẹ đẻ hoặc chồng giận vợ không thèm ở nhà mình. Ở gần nhau thế khó giận nhau lâu lắm, hơn nữa thường chẳng cha mẹ nào muốn con mình "cơm không lành, canh chẳng ngọt", lại nể mặt thông gia ở gần, sẽ khuyên con cái giản hoà với nhau. Hoặc giả cả hai giận nhau đến mức chẳng ai muốn ở nhà mình (tại nhà bố mẹ ở quá gần mà) (1) sau một thời gian để nhà không thấy ... tiếc tiếc,lại mò về thôi, (2) lũ con vắng bố mẹ quậy phá tưng bừng, kiểu gì bố mẹ cũng phải về nhà mà xử...hê...hê...
    11713
    Được 13inch sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 30/07/2002
  9. vhlong

    vhlong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ở rể thì đúng là chẳng ai thích! Công nhận đúng là
    1. Ở nhà riêng
    2. Ở nhà mình
    3. ............
    4. ................
    mọi người thêm vào xem có chỗ ở nào hay hơn không?
    - Các đấng mày râu thường không thích ở rể ? Người kém cỏi, thiếu ý chí mới chịu đi ở rể? - cái này chỉ đúng cho 1 phần rất nhỏ thôi!
    Các bạn thử xem hộ những tình huống sau đây xem nhé:
    Nhà vợ chỉ có 2 mẹ con, nàng lại là con một, nhà mình thì đông anh em trai, nhà cũng không phải rộng lắm, kinh tế thì cũng không khá giả đến mức có thể mua cho mỗi đứa 1 nhà...
    Nam nhi đại trượng phu như các bác nói mà ở vào hoàn cảnh đó thì nên làm như thế nào?
    Đã đành làm con trai thì phải làm Nam nhi đại trượng phu, nhưng thử hỏi "đại trượng phu" nếu lấy vợ vào khoảng 25 - 30 tuổi thì đã thành đạt chưa? Tính trung bình bây giờ ra trường ở độ tuôi 22, cứ cho là thu nhập cũng tạm được, trừ ăn tiêu cá nhân, thuế thu nhập (>3tr là phải đóng thuế )các khoản tình phí (vì tất nhiên là chưa lấy vợ),... không kể đóng góp phụng dưỡng bố mẹ... thì để dành được 3 tr đi!
    Như vậy, 1 năm các bác để dành được khoảng 40 tr (kể cả thưởng Tết nhất ...
    Như vậy - 5 năm sẽ có 200tr, lúc đó thì 27 tuổi rồi, còn muốn có 400tr thì đợi đến 32 tuổi nhé!
    Mà trước tình hình giá cả nhà đất như hiện nay thì khoảng 3-400tr cũng chỉ được cái nhà tập thể, chung cư thì phải 5-8-900 tr gì đó, mà lấy vợ về thì cũng phải có ít vốn làm ăn chứ, + chi phí cho gia đình riêng (khá tốn kém), không lẽ mua nhà xong hết sạch không còn đồng nào, cần tiền lại phải đi vay??? Thế thì để đợi đến 40-50 tuổi gì đó mới cưới vợ để giữ tiếng thơm "đại trượng phu" à? Mà nàng - ngưòi mà ta định lấy làm vợ thì cũng có tuổi chứ! Khoảng 10 năm mà không lấy thì nàng đã 28-30 rồi, nếu đến khi ta thành đạt thì chắc có 1 cặp 48-50, mọi nguời tha hồ chúc tụng, lúc đó thì thành "Lão đại trượng phu" mất
    Nếu không thì đành phải chia tay em, vì anh chưa có nhà, mà anh không thích ở nhà em, mà chờ lâu thì em già... nên em đi lấy chồng đi vậy, đến năm 50 tuổi anh sẽ lấy 1 em 20, vài năm sau anh chết, thế là em 20 đó tự nhiên có đưọc cái nhà thành quả của tình yêu mà anh cố gắng phấn đấu để dành cho em
    Đấy là chưa nói đến chuyện thanh niên mà tháng để dành được 3 tr bây giờ cũng khó đấy, ngưòi làm ít thì không nói, nhưng có ngưòi làm đưọc nhiều thì cũng ăn chơi tàn bạo lắm, mấy ai làm ra nhiều tiền mà lại ngồi ki cóp cho nó nhanh giàu
    Mà nếu không có đủ tiền mua nhà vào thời điểm định cưới thì phải đi xin bố mẹ thôi (trừ phi bạn được thừa kế 1 khoảng kếch xù), nếu nhà bạn không giàu có gì lắm thì phải chịu rồi! Cứ cho là bố mẹ bạn có tiền để cho bạn đi, nhưng liệu ngửa tay nhận tiền như thế thì có xứng đáng với mấy chữ :
    ???NAM NHI ĐẠI TRƯỢNG PHU???
    Tất nhiên nếu có điều kiện thì bao giờ cũng tốt, và cũng có nhiều trường hợp không giống với những tình huống của mình, nhưng theo mình đây là quy luật số đông?
    Các bạn thử bình luận xem nhé!
    (Xin lỗi vì bắt các bạn đọc hơi dài!)
    Vote cho
    coolmanvn2002
    pobox53
    5*
    Ai có ý kiến hay mình sẽ tiếp tục vote tiếp
  10. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    An chung 1 noi com cho do ton!!!!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này