1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông có vợ sao còn ngoại tình? Họ nghĩ gì về vợ và về người tình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi st_hoakentay, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khon_nan_qua_the

    Khon_nan_qua_the Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ngoại tình vì 2 thứ: Vợ và rượu.
    Vợ: Xung đột trong mối quan hệ, muốn tìm một người khác để giải toả tâm lý hay nhu cầu. Hoặc nhu cầu được đáp ứng từ vợ trong 1 thời điểm không còn gây hứng thú, muốn một sự lạ lẫm và khác biệt.
    Rượu: Tâm thần không tỉnh táo thì chuyện đó hẳn sẽ xảy ra, tuỳ theo sự so sánh giữa về nhà và đi tiếp cái nào hơn.
    Tỷ lệ ngoại tình ở một người đàn ông cảm thấy hạnh phúc khi bên gia đình rất thấp.
    Đa số đàn ông đều ngoại tình theo kiểu ăn bánh trả tiền. Nhưng ngoại tình ở phụ nữ thì ngược lại.
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ là để thoã mãn mong ước có con. Ngoại tình là để phần con có sẵn trong người nó đựơc thoã mãn.
  3. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ..có lẽ 1 phần cũng là do sự tiến bộ của Xã Hội (phở bây giờ làm ngon quá)- chứ ngày xưa các cụ nhà ta có biết ngoại tình là gì đâu !
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Đúng là toàn những bác chưa có gia đình giải thích cho em co khác...
    Tất nhiên em hiểu đàn ông ngoại tình thì vì nhu cầu sinh lí còn đàn bà ngoại tình vì nhu cầu tình cảm nhưng đâu phải trong xã hội này không có những người bỏ vợ theo bồ hay yêu bồ hơn yêu vợ đâu
    ..... em muốn hỏi là :
    1. Tại sao đàn ông ngoại tình? vì chán vợ hay vì ham của lạ, hay vì phở dễ ăn quá
    2. Khi ngoại tình rồi họ nghĩ thế nào về người tình ( cho dù người tình yêu thương họ thực sự ). Có bao giờ có tình yêu thực sự giữa họ và người tình không?
    3.Khi ăn phở họ nghĩ gì về vợ? Có bao giờ thấy phở mới chính là một nửa thực sự của mình không? Có bao giờ sẵn sàng bỏ vợ để theo nguời tình suốt đời không?
    ...............
    Cái này chắc chỉ đàn ông có vợ rồi mới trả lời được, các bác chưa chồng chưa vợ cứ Spam thoải mái, cho nhà nó lên đợi các bác có vợ và có kinh nghiệm vào giải thích tường tận hộ em cái
    .............
    Và điều quan trọng nhất là em muốn nghe lời thú nhận của nhiều nhiều người Chẳng phải tự nhiên mà đi lập ra topic này đâu ạ
  5. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi hơi phũ tẹo, nhiều người ế sưng mồm ra mà sao cứ ngồi bàn luận về những topic mà cứ y như là mình đang trải qua ấy nhẩy
  6. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hỏi dở quá vì mỗi trường hợp một khác.
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Xưa phở chỉ có mỗi kiểu là "phở" bò nên cũng ít người ăn mà lại đắt nữa. Thế nên những người ăn "phở" không có nhiều. Giờ đây không những có phở bò mà còn phở gà, rồi phở ngan và còn cả phở hải sản nữa. Giá cả lại phải chăng nên...gần như ai cũng ăn. Nhưng nói thế nào thì ăn phở xong rồi vẫn muốn tối nay về ăn cơm chứ chả ai muốn ăn phở....trường kỳ cả. Các bác cứ tưởng tượng là sáng ăn phở rồi ngồi uống trà đá thì ai cũng nghĩ là trưa nay sẽ ăn "cơm" chứ không ai nghĩ là lại tiếp tục ăn phở cả. Mà dù có ăn phở ngon thế nào thì ai cũng nghĩ cơm là không thể thiếu. Lơ mơ ăn nhiều phở "rối loạn tiêu hoá" thì...bỏ xừ. Lúc ấy đến cháo cũng chả nuốt được chứ đừng nói gì là..."cơm"
  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    đàn ông có vợ không "đập cũ xây mới mà chỉ cơi nới làm thêm" như kiểu nhà bác làm thêm cái gác xép ý , vợ là địch bồ là ta mà khi chiến tranh xảy ra ta về với địch
  9. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Vậy có sao không ạ?
    Bác là đàn ông hay đàn bà, nếu là đàn ông thì giúp em một chút đâu có hại gì ạ
    còn nếu là đàn bà thì cũng có thể giúp em hoặc không thể thì ngồi yên mà nghe cánh đàn ông họ nói-------> rút ra kinh nghiệm mà giữ gìn hạnh phúc của mình
    Còn nếu bác chả là đàn ông cũng chả là đàn bà, thì xin bác tránh xa em một chút ạ... Em chẳng ế sưng mồm nhưng nếu có ế em cũng còn tự hào vì em có cái để mà suy nghĩ.... không để trong đầu mấy cái thứ xám xịt , hờ... không phải cứ xám xịt là óc người đâu ạ
  10. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    AT nói chính xác nhưng chính vì thế nên em mới cần ý kiến của mọi người, nhất là những người đã có gia đình

Chia sẻ trang này