1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông có vợ sao còn ngoại tình? Họ nghĩ gì về vợ và về người tình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi st_hoakentay, 14/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    1. Tuỳ vào hoàn cảnh cả khách quan lẫn chủ quan tác động khiến 1 người đàn ông hay 1 người đàn bà đi ngoại tình. Như các cô các bác phía trên đã nói đấy, câu hỏi này của bạn cần phải đặt vào trong những tình huống khác nhau để mà phân tích, chứ ko ai đưa ra 1 câu trả lời chính xác và chắc như đinh đóng cột được đâu.
    2. Nếu chỉ là ăn bánh trả tiền, thì điều họ nghĩ đơn giản là giải quyết nhu cầu trong lúc bí bách ( vợ ở xa, vợ chưa tạo đc cảm hứng...), người tình lúc ý chỉ mang tính chất cho - nhận, hay chính xác là giao dịch mà thôi. Còn nếu như yêu thực sự và ngoại tình như thế, đương nhiên đàn ông tốt thì nghĩ nguời tình sẽ thiệt thòi; và có lẽ đang cố gắng sắp xếp 1 cách ổn thoả để cả vợ, cả người tình ko thấy đau khổ. Nhưng có thể nào ko???
    Nếu là 1 tên họ ... Sở thì , nó sẽ có suy nghĩ như này này " cho mày chít, ai bảo mày thích dính vào ông, chấp nhận ngoại tình thì chấp nhận đau ... thế thôi". Đại khái là như thế.
    Em nói ở ý 1 câu 2 ấy, thực sự thì có cảm tình hay ko, cũng còn tuỳ trường hợp nữa mà; nhưng bác định nghĩa như nào là tình yêu thực sự giua ho khi người đàn ông đó còn bị ràng buộc bởi 1 gánh gia đình nhỉ?
    3. Câu thứ 3 lại cũng phải nhắc rằng " tuỳ hoàn cảnh" thôi bác, một người đàn ông có trách nhiệm thì đã ko có người tình, hoặc có thì cũng ko thể bỏ vợ bỏ con theo người tình đâu. Còn như người vợ quá đáng quá, cũng ngoại tình hay blah blah đến mức ko thể tha thứ được, thì việc lựa chọn 1 nửa khác cho phần đời còn lại là điều có thể chấp nhận và hoàn toàn thông cảm được mà.
    Cái quan trọng ko phải là ngồi đó mà phân tích vì sao nhiều người đàn ông ngoại tình, hay khi họ ngoại tình thì họ sẽ thế nào. Bởi vì tình cảm con người ko có một thước đo hay tiêu chuẩn cố định nào cả. Bác cứ chịu khó hoàn thiện mình, chăm lo cho gia đình của mình (nếu đã có), và xây dựng nó bằng 1 tình yêu chân thành, thì em tin bác chẳng phải lo chuyện ngoại tình của chồng mình đâu.
  3. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời góp ý chân thành của bạn
    Thực ra thì mình cũng chưa có gia đình, chuyện tế nhị này mình fải lôi lên đây hỏi là vì nó liên quan đến cuộc sống riêng tư của mình, của gia đình lớn của mình..... có nhiều chuyện xảy ra quá, đến giờ thì gần như đã ổn định nhưng chỉ là sự ổn định bên ngoài mà thôi
    ......... Như bạn nói, có lẽ đúng " người đàn ông sẽ ngoại tình và yêu thưong nguời tình thực sự khi người vợ không giữ tròn đạo làm vợ, hoặc cũng bồ bịch linh tinh "......
    ....... Qua bao nhiêu chuyện xảy ra tự nhiên mình có cảm giác chai sạn, sợ hãi vô cùng cuộc sống vợ chồng , nghĩ đến lấy chồng là sợ
    ....ngay cả khi yêu nhau, giận hờn nhau còn thấy khó chịu huống chi giáp mặt nhau cả ngày và fải chịu đựng nhau từng tí một
    ... Nhất là khi một trong hai người không còn tình yêu đối với nguời kia nữa, thì cho dù biết rằng mình vẫn là số 1 trong mắt chồng nhưng vẫn đau lắm chứ..... đúng không bạn?
    ..........
  4. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    " ....... Qua bao nhiêu chuyện xảy ra tự nhiên mình có cảm giác chai sạn, sợ hãi vô cùng cuộc sống vợ chồng , nghĩ đến lấy chồng là sợ"
    Cứ nghĩ thế này thì sẽ rất khó yêu thương và kiếm được tấm chồng cô bẹn ạ chứ chưa nói gì đến cái lúc được biết mùi vị ngoại tình
  5. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    đàn ông có vợ không "đập cũ xây mới mà chỉ cơi nới làm thêm" như kiểu nhà bác làm thêm cái gác xép ý , vợ là địch bồ là ta mà khi chiến tranh xảy ra ta về với địch
    Chí ní, chí ní ! Bác này nói là chuấn nhất đấy! Đàn ông sinh ra là đã mang máu phong lưu, đa tình rùi! Em thấy anh nào ra đường mắt chẳng đảo như rang lạc! Bó toàn thây luôn! Men nó ra ngoài tí tởn, bồ bịch nhưng mờ nó sang suốt lắm, phân định rõ ràng! Bảo nó về đập nhà cũ đi xây nhà tình nghĩa mới thì hơi bị khó đấy ! Nó chỉ thêm phòng nhì, phòng ba, phòng tư & phòng n nữa thoai! Em xin tặng các anh zai đây này :
    ?丹S
  6. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em đang muốn làm gác xép đây có chị em nào hứng thú ko nhỉ
    Giới thiệu nhá : Trưởng phòng kỹ thuật for notebook&laptop
    hết
  7. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    My gốt! Thấy chưa nào bà kon!
    @drhuytuan : tớ mới chỉ đúc kết vài dòng mà ấy đã chứng minh một cách hùng hồn cái câu thơ của Đoàn Chính Thuần( nếu Vivu ko nhầm )! Thế mới biết men nó tham thật!
  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    mình thì được cái nhạc nào cũng nhảy , nhạc đám ma nhảy kiểu đám ma
  9. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    các bác xem cái này thì sẽ biết thế giới cũng có người nọ người kia chứ http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/906590.ttvn
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    K phải ai ngoại tình cũng vì sinh lý, vì nếu thế thì cứ kiếm mấy em, thỉnh thoảng gọi đến giải quyết nhu cầu là xong, bồ bịch làm j cho mệt ?? Có thể cha đó muốn khẳng định hoặc thử nghiệm xem mình còn khả năng hấp dẫn nữ giới hay k, hoặc là chán vợ thật!
    Riêng tui, k có chuyện "các bà cố mà giữ lấy chồng". Thân các ông các ông phải tự lo mà giữ mình, và vừa giữ vừa ý thức một điều rằng vợ các ông khối thằng nó dòm đấy, cứ mải mê với gái ngoài đường ngoài chợ đi, rồi đến lúc ngoảnh lại có khi cũng bị cắm sừng đấy, hoặc là k phải cắm sừng, mà là vợ nó cũng chán thể loại chồng đú mà bỏ đi tìm người đàn ông đích thực. Lúc đấy thì vui phải biết!
    Ở đó mà sĩ "các bà phải cố giữ chồng" !! Xi, nghe chối tỉ

Chia sẻ trang này