1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn ông Ghen thế nào ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Non_justice, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thật sự cần các bạn nữ cho ý kiến thì mình nói lên ý kiến của mình vậy
    Trước hết mình thích một người biết suy nghĩ và xem xét vấn đề trước khi quyết định như bạn. Nhưng mình nghĩ rằng bạn nên xem xét cho kỹ trước khi ghen. Có đúng là anh bạn trai cũ không? hay một vài tên bạn nào đó? Trả lời tin nhắn, hay nhiều chuyện một tí qua điện thoại (sorry nếu làm bạn giận) có phải là tính của vợ bạn không? Chỉ những gì thật sự bất thườgn thì bạn hãy lo lắng.
    Mình rất thích những người cứ thẳng thắn thật thà hỏi mình rằng " dạo này em nhắn tin cho ai mà nhiều thế?" nhưng tất nhiên phải với một ngữ âm ngữ điệu nhẹ nhàng như một câu trao đổi bình thường. Hay đùa đùa kiểu bạn oldfisherman cũng hay đấy. Nói chung cứ thẳng thắn và nhẹ nhàng bạn ạh.
    Phụ nữ nói chung khi đã yêu thật lòng thì hầu như không còn xem ai là đàn ông ngoại trừ người yêu của mình nữa đâu. Thế nên nếu bạn thật sự tin rằng vợ chưa cưới của bạn yêu bạn thì không phải lo lắm đâu, còn không thì....
  2. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bạn luoiqua trả lời perfect. Mình nghĩ rằng người phụ nữ chẳng ai dại gì vứt đi hạnh phúc đang có để chạy theo những gì phù du đâu. Chắc cô bạn của cậu đang trêu đùa với ai đó theo nghĩa bạn bè, kể cả là đàn ông cũng có sao. Thường thì với phụ nữ thì người đàn ông của mình là nhất, thế mới có chuyện các bà đua nhau khoe chồng mình hay chồng mình giỏi, dù sự thật thì....
    Bạn nên thẳng thắn nói chuyện, không nên nuôi dưỡng sự nghi ngờ trong mình, như thế là giết chết tình yêu. Mình rất tôn trọng và nể những người đàn ông thẳng thắn trao đổi với bạn gái.
    Chúc vui.
  3. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thích nghe ý kiến các bạn nữ thì mình trả lời nhé! Mình đồng ý với bạn oldfisherman đấy, bạn cứ thẳng thắn bày tỏ những gì bạn nghĩ thôi, hỏi "dạo này em hay nhắn tin với ai thế? Em làm anh cứ lo lo..." Đừng quá lo lắng về việc mình ghen thế có nhỏ mọn không hay gì gì khác.Tất nhiên khi hỏi hay nói chuyện bạn cũng phải dùng giọng nhẹ nhàng, bình thường hay pha tí trêu chọc.
    Ông xã mình cũng hay ghen lắm, mà đàn ông ai chẳng hay ghen? Nhưng anh cũng biết chọn đối tượng và hoàn cảnh để tỏ thái độ cho mình biết. Túm lại là để mình cũng biết đừng có đi đâu quá đà...
    Hi kể chuyện vui vui này cho bạn nghe, hồi sắp cưới biết mình có biết tý dancing và cũng hay đi dancing, anh tuyên bố:"Nếu em mà đi nhẩy với người nào thì chưa cưới thì dừng cưới, cưới rồi thì ly dị". Nghe có khiếp không, làm mình cũng hoảng, chẳng dám nhảy nhót gì nữa ráo, mặc dù vẫn nói lại:" Anh nói thế vì chẳng qua anh chưa biết nhảy thôi! Em vẫn sẽ nhảy với người khác đấy!" Nhưng mặt khác mình phải tuyên truyền về văn hoá dancing cho anh nghe, và cuối cùng là khi cơ quan mở lớp học khiêu vũ, vợ chồng mình là những người tham gia nhiệt tình nhất. VÀ đến giờ chồng mình có thể ngồi xem vợ nhẩy với một man khác mà không nói gì (Còn có nóng mắt nóng đầu không thì không biết. Chắc là không bị QUÁ thôi vì mình cũng vừa phải thôi!)
  4. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ghen làm gì cho khổ
    Có lần chuẩn bị đi làm ngó vào giường vẫn thấy vợ tui ôm một người đàn ông khác không chịu dậy, tôi nói: "anh chị ôm nhau ghê quá, dậy đi làm chứ không thì muộn giờ đấy." Thế là vợ tui phì cười bật dậy chuẩn bị đi làm.

    (cái người đàn ông vợ tui ôm là thằng con trai của chúng tôi, vợ tôi chích ôm nó lắm)
    [​IMG]
    Được hiepsi1975 sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 18/08/2006
  5. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi, tôi sẽ cưới nhanh cô nàng về sau đó củ hành cho cô ta biết thế nào là ngoại tình. Theo tôi, không có lửa làm sao có khói. Chẳng lẽ tự nhiên anh chàng kia tán tỉnh vợ bạn 1 mình à. Nếu cô ta dứt khoát và không có ý định thì cô ta đã nói lại với bạn chứ không âm thầm như vậy ............. ----> cho nó biết thế nào là ngoại tình. Không bỏ ngay mà cưới về rồi củ hành cho nó chừa đi
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tán thành quan điểm của bạn này tý nào. Bạn cư xử thế vợ bạn khổ là chắc rồi, nhưng bạn cũng chẳng sung sướng gì. Gia đình e biến thành địa ngục trần gian mất.
    Quan điểm của tớ làm đàn ông phải quang minh chính đại. Bạn
    Non_justice chưa dám phản ứng gì vì bạn ấy không biết chắc ai nhắn tin và cũng không biết nội dung tin nhắn là gì. Kể cả là người yêu cũ mà nội dung không có "vấn đề" gì thì cũng có sao đâu chưa. Thêm bạn bớt thù. Theo tớ nếu bạn cảm thấy không tin tưởng thì nên hỏi thẳng cô ấy, tất nhiên hỏi một cách khéo léo và hài hước. Cũng nên nói quan điểm của mình cho cô ấy biết. Và tránh đừng làm những việc nhỏ nhen như nói bóng gió, xem tin nhắn của cô ấy, quát tháo, nói xấu anh ta, vũ phu... Chả biết mọi người thế nào chứ tớ coi thường hạng đàn ông ấy cực. Giữ nhau bằng tình yêu, sự cảm phục, lòng cao thượng, trí thông minh thì mới bền lâu.

  7. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Tui cũng đoán người đàn ông ấy chắc 2 tuổi và lại giống hệt bác nên bác không ghen, chứ còn đàn ông ,ông nào cũng ghen hết !
  8. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi khẳng định tôi là nữ. Và tôi chỉ xin kể một câu chuyện vừa mới xảy ra hôm kia vơi tôi và chồng. Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 1 năm, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng hay giận dỗi. Lần này anh ấy không thèm năn nỉ và tôi ôm gối ngủ riêng. Tôi thích ngủ với chồng hơn nên nằm một mình rất trằn trọc, đã vậy anh ấy cứ ngủ vô tư. Chợt nhớ tới một người bạn vô tình nhắn tin cho tôi, tôi không trả lời, h hà hà dịp này thì trả thù chồng, nhắn chơi chơi. Thế là tôi trả lời, hý hoáy một lúc, cố tình mang vào phòng anh ấy đang ngủ , chồng tôi cũng chẳng nói gì, vậy mà tôi vừa buông điện thoại thì đã có tin nhắn của tên kia. Nói thật là tôi rất sợ, vì mình trở thành một người đàn bà không đàng hoàng, mặc dù tin nhắn thì chỉ hỏi thăm bình thường thôi, tất nhiên tên kia thì có vẻ tỏ ra thân mật. Tôi vừa nhắn vừa thăm dò chồng, anh ấy vẫn để yên, không nói gì. Đến lúc tôi ôm điện thoại gọi thử xem sao, vì hôm sau vẫn ngủ riêng mà. Tôi nói rất nhỏ, nhưng tôi nghe tiếng ti vi phòng chồng tôi đã tắt, chắc là chồng tôi đang lắng nghe, độ khoảng 10 phút, anh ấy ra và bảo đi ngủ, ko buôn chuyện nữa, sau 10 gio mà gọi cho người ta là bất lịch sự, nếu có người nào gọi cho em sau giờ đó anh sẽ không lịch sự đâu nhé. Thực ra lúc thấy chồng tôi mở cửa thì tôi đã tắt bụp điện thoại đi rồi. Và một cảm giác xấu hổ, sượng sùng vô cùng. Nói xong thế thì anh ấy lại trở vào phòng. Mà không thèm kiểm tra tin nhắn trong điện thoại hay là số trong máy vừa gọi. Tôi vừa ngượng vừa cảm phục chồng tôi. Tự đáy lòng tôi thấy mình là một người đàn bà hư hỏng, mặc dù trước đó tôi chỉ nghĩ là mình trêu ngươi mà thôi. Tôi ân hận và mang chăn gối vào phòng ngủ của chúng tôi, chồng tôi chọc tôi nhưng người lúc đó không còn cảm giác vì quá sượng sùng. Sau đó chồng tôi ôm vợ mà nói rằng, em định bắt nạt anh đấy à, anh biết là em không thể xa anh quá 3 ngày đâu. Thôi lần sau đừng có dại dột mà thiệt nhé. Lúc đó tôi cười trong nước mắt, tôi khóc vì sự dại dột và nông cạn của người đàn bà, vì sự cao thượng của chồng. Anh ấy hoàn toàn tin tôi, trong câu chuyện sau đó chả bao giờ thấy chồng tôi nhắc lại hay hỏi gì về tôi đã gọi cho ai, như thế nào.
    Tôi thiết nghĩ, tôi sẽ vênh váo, lấn luớt và không nhận ra lỗi lầm của mình nếu như chồng tôi cáu và hỏi xem đó là ai, tôi đang làm gì? Tôi sẽ coi thường và coi như một thứ vũ khí để sử dụng cho lần sau. Tôi là thế đấy.
    Hiện giờ các bạn chưa là vợ chồng, bạn không có quyền hỏi một cách lô lỗ hay là tra khảo được. Bạn sắp lấy cô ấy, bạn cũng sẽ hiểu phần nào, tuy nhiên tâm lý của con gái trong giai đoạn này là khá phức tạp, vừa muốn lấy chồng vừa hối tiếc cho tuổi trẻ, vừa bặn khoăn không biết chồng mình có tốt không, vì vậy bạn hãy tỏ ra mình là người đàn ông có bản lĩnh. Đấy là chưa kể có một số người bạn trai cũ xấu tinh sẽ gọi điện hoặc làm mọi cách khơi lại tình cảm xưa cũ, thậm chí là nói xấu chồng tương lai của cô ấy. Nếu bạn làm được để tranh những điều đó. Tôi tin cô ấy sẽ không điên mà đánh đổi bạn với người khác.
  9. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  10. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1

    Anh ấy không hỏi vì anh ấy biết thừa bạn chỉ cố tình trêu tức anh ấy khi hai người đang giận dỗi thôi. Còn nếu vào lúc khác đảm bảo anh ấy không tội gì không hỏi. Chuyện bình thường mà, vợ chồng quan tâm đến nhau chứ không phải tra hỏi gì đâu.

Chia sẻ trang này