1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông hụi 84 hèn nhát như chuột!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi leRomeo, 29/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú to mồm quá chẳng hiểu đá đấm thês nào .mà gặp 1981 mất điện luôn ,anh đảm bảo đấy
    Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người
  3. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hẹc hẹc đúng là to mồm thật,mà lày từ khi mình lấy cái bài thơ củ chuối lên làm signature thì hình như nhiều chú cũng bắt chước lấy mấy bài thơ ở đâu ra làm signature nhểy,hẹc hẹc
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  4. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ạ, lần này mình thắng chắc rồi ( nếu 83 đủ người lập 1 đội ). Hôm qua lúc đầu em đọc cái topic này cũng hơi lo-----> thử vào box 83 xem thế nào, ai ngờ...... hé hé
    Mờ lần này bên 83 có thể có Trungbét , gặp lại cố nhân dzồi

    David Trezeguet: " Anyway to score in European Cups is easier if compared to Serie A league, since in Champions League clubs give more space to opponents "
  5. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    83 gap 84 cu goi la tat ngom....
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hề hề hề, em ơi, anh mới khích có 1 tí thôi mà đã mất khôn rồi à? trời, khéo em chả có cái khôn mà mất nữa ý chớ!!
    Đầu tiên, nhắc em dùng từ ngữ cho nó chính xác một chút nhá! Anh đây sinh năm 83, tức là chỉ hơn em có 1 tuổi thôi, có già lắm đâu, đừng gọi anh là CHÚ BÁC gì, nghe mệt lắm. Mà anh cũng có quen Bố em đâu? Thấy Romeo bắt quàng làm họ!!!
    Thứ hai, khuyên em nên suy nghĩ kĩ trước khi phát biểu. Em đọc cũng còn chưa hiểu hết, thế mà dám vặc lại anh à? hề hề, nguyên văn anh nói "thật cay đắng biết bao khi là CON TRAI mà không biết đá bóng". Thế mà em lại lôi những ông với bác với chú với bố gì gì ra! thế chả nhẽ ở nhà em coi ông em, bác em, bố em là những "thằng" (xin lỗi nhá) con trai cùng lứa với em hay sao? Trời ạ!!! No comment!
    Thứ ba, thường thì ai cũng có thể bị nói cho "không ra gì", nhưng mà còn tuỳ người nói là kẻ như thế nào chứ em! Nhiều lúc chó sủa to nhưng cũng chả ai sợ, bọn hàng tôm hàng cá chửi người ta thì ai thèm nghe! Khác chi thằng Chí Phèo đứng ngoài đường chửi cả làng Vũ Đại, người ta chỉ coi như chó gào, như lời của thằng điên, thằng mất trí mà thôi!
    Thứ tư, em cùn nó vừa vừa thôi chứ em! đọc bài của em anh chả hỉu gì, chỉ thấy mỗi câu "thế thì đã làm sao". hề hề, đàn ông con trai ai lại ăn nói kiểu đấy. Bọn con gái mà nói thế thì người ta cho là đáng yêu, còn em (chắc em vẫn còn là đàn ông chứ nhể?) nói thế chắc chả ai cảm thấy "đáng yêu" đâu :D, chỉ thấy đáng thương thôi. Thương vì miệng em cùn quá, em mà có bị xoè, mài miệng xuống lòng đường chắc cũng chỉ loe ra như cái loa thôi chứ chả sắc lên được. Ăn nói sắc sảo thì hãy nói, chứ còn cùn như chổi xể thì xin lỗi nhá, ngậm vào!
    Thứ năm, đừng viện lí do thi đại học ra đây với anh! bọn anh vừa thi xong, còn lạ gì. Ko biết đá thì cứ nói thẳng :D
    Thứ sáu, em không dám đá thì cũng nên nói lời xin đầu hàng cho nó tử tế, ai lại ăn nói chua loét thế bao giờ. Anh hót cho con mèo nhà anh mãi rồi mà cũng không thấy chua như lời em nói.
    Thứ bảy, anh biết trước là các em không dám đá rồi, nên bọn anh mới rủ hội AntiMU. Chả lẽ em nghĩ anh nói thế là hi vọng các em đá với hội anh chắc? hề hề, đá với các em chắc chỉ cần đem con miu nhà anh đến thả ra là xong, cả đội 84 cứ chạy tứ tung như phim Tom&Jerry!
    Thứ tám, em có biết tại sao chỉ có hụi 84 Re lại topic của anh ko? Vì các hụi khác người ta sợ dây vào em. Người ta mà đồng ý với anh thì em lại mất tự chủ, nổi đoá lên, ko bít làm xế nào đành đem cái chổi xể cùn ra múa lung tung, trông buồn cười lắm. Người ta ai ai cũng có cái đầu để suy nghĩ mà, mỗi em là không thôi.
    Thứ chín, dĩ nhiên bây h ai coi bóng đá là môn thể thao cơ bắp đâu? khéo mỗi em nghĩ thế! chả lẽ em sợ Chuột thì ít cơ bắp nên ra đá bị người ta giã chết à? em thiển cận quá. dù em có chọn những thằng to nhất trong hội 84 ra đá (giả sử có cả em) thì đối phương cũng chỉ cần khích vài câu thôi là em lại vung cái chổi cùn ra mà xỉa xói (như bây h nè), thế là đối phương tha hồ ghi bàn thôi mà. Đầu em chắc to lắm, nhưng anh chả biết trong đấy có cái gì không? Những thằng đàn ông giống tính hàng cá như em thường khác người lắm. Cố mà đỗ đại học em nhá. Kẻo uổng công nhịn đá bóng mà vẫn trượt thì năm sau đầu em to gấp 10 bây giờ đấy (tất nhiên là vẫn ko có gì rồi).
    Thứ mười, đọc xong thì cười nhá, cố cười vào, dù vừa cười vừa mếu cũng được, còn hơn là lại chuẩn bị một diễn văn bán cá dài dằng dặc để chống nạnh mà xoe xoé sang bên 83. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, em ạ. Có nhường nhịn, có vuốt giận thì đọc xong mới học ôn thi được chớ! Thi xong thì trả thù anh cũng không muộn mà. Bây giờ anh đang sẵn thời gian lắm, còn em chắc ôn thi vất vả lắm nhỉ? Thôi, vuốt giận đi nào! Vuốt giận, vuốt giận, vuốt giận!!! Đừng Re lại nữa nhá! :D

    Romeo_loves_Juliette_so_much
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hề hề, em đùa tí xíu ý mà, chứ em vốn khiêm và nhẫn lắm!

    Romeo_loves_Juliette_so_much
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    lăn tăn! mấy cái dòng kia mà cũng gọi là thơ á? hô hô, em có bít thế nào là thơ ko? vào box 83 mà đọc! chứ gọi mấy cái lời sáo rỗng kia là thơ thì chán lắm!!

    Romeo_loves_Juliette_so_much
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thui, ko chửi nhau zới hui 84 nữa kẻo mứt tình đoàn kít

    Romeo_loves_Juliette_so_much
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...
  10. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hic, đồng chí này nhiều thứ quá, bức xúc gì cũng từ từ mà nói chứ bác. Bác xì một hơi ra cả chục thứ, cộng thêm mấy bài phía dưới, iem đọc mãi chả hết gì cạ
    Hay bác zủ thêm mấy người bên 83 sang đây cho nó vui vẻ, chứ em thấy bác một mình làm một hơi thế kia thì "tức thở" lắm .
    Bác vào uống miếng nước cho nó lấy zọng đã nhể? Anh em sang chơi với nhau mờ bác làm căng thế kia thì mất hay chuyện tình cảm xóm ziềng ra Bác cứ lên giọng khiêu khích đến khi bọn em mời ra đấu lại co cả lại thì em buồn, hè..
    Bác cứ chờ xem thế nào nhá, chưa phải lúc thôi bác ạ. À, mà bác lại hỏi chuyện bóng đá nữ, làm em không muốn nói cũng lại phải khoe ra, em thì chả sợ gì đâu ạ. Cái sợ thì là ở phần bác cơ, liệu các chị nhà ta có biết bóng đá là thế nào không ạ?
    Tết này về bác dẫn các chị đi kèm cặp đi nhé, hờ, có khi các chị nhà ta lại còn phải "kèm" lại các bác cũng nên .
    Nhưng mờ phải hẹn bác khi nào chuyện của em xong xuôi vậy, dạo này vất quá, hic.....
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này