1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông hụi 84 hèn nhát như chuột!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi leRomeo, 29/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ồ ồ, thê hoá ra anh sinh nam 83, thế mà lại còn chưa biết đánh vần ạ, hay là mây anh bên 83 lại có tính hay nhận vơ nhỉ, thằng bạn em nó bảo anh về mà xem các chú các bác chứ có bảo anh là chú bác đâu, chậc chậc, thật khoong ngờ tương lai VN lại rơi vào tay những con người thế này, thế nay thì làm sao ma tiến bộ dươc cơ chứ, may mà co dân 84 tụi này, không thì hong bét nhỉ...
    Trời ơi, càng đọc iem lại càng thấy ro môt điều rằng là ông anh đánh vần rất kém( chắc là trượt cấp 1 mất ), tui em có bảo là tụi em khoong biết đá bóng đâu, mà chi bảo là không có thời gian để dá mà thôi, hê, ai châp gì cái thằng lông bông như ông anh, suốt ngày ăn không ngồi rồi, thảo nào cuồng chân cuồng tay nghi ra đủ thứ mà làm...
    Thứ ba, thường thì ai cũng có thể bị nói cho "không ra gì", nhưng mà còn tuỳ người nói là kẻ như thế nào chứ em! Nhiều lúc chó sủa to nhưng cũng chả ai sợ, bọn hàng tôm hàng cá chửi người ta thì ai thèm nghe! Khác chi thằng Chí Phèo đứng ngoài đường chửi cả làng Vũ Đại, người ta chỉ coi như chó gào, như lời của thằng điên, thằng mất trí mà thôi!
    hehehe, em cũng phải công nhận là ông anh nói đúng đấy chứ nhỉ, ai đời đang yên đang lành lại co một cái thằng thừa cơm ở đâu chạy vào đây gào tương lên, ma thôi, nói làm gì nữa nhỉ, bọn em đây toàn là những ngưòi độ lượng và có học thức cả i' mà, bon em không chấp mấy chú vô học, sủa bậy sủa càn làm gì đâu mà..
    Ơ, mỏi tay quá, thôi, em xin dừng ơ đây ạ, mà lần này thì em đề nghị ông anh dọc bài cho kĩ nhá, không thì nhờ bố nhơ mẹ đọc cho cũng được, em không chê cười đâu mà lo
    hê hê hê
    ~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá, tưởng chú re lại thì fải ăn nói thế nào, chứ thế này thì chẳng đáng tẹo nào cả.
    Thứ nhất, có vẻ như là chú ko hiểu tiếng việt lắm thì fải, hay nói chính xác hơn là tiếng người, người ta sử dụng cách xưng hô chú bác, đâu fải là ám chỉ về độ tuổi quá lớn của chú đâu? Có cần phải chưa già đã lú lẫn như thế ko?
    Thứ 2, chú có nghĩ là chú đọc đã hiểu hết chưa mà đòi vặc lại tôi? Xưa nay, người ta vẫn thường có cụm từ đàn ông con trai đi kèm với nhau, và nếu ko tin thì chú cứ ra đường í, vẫn thấy những ông lớn tuổi rồi bị gọi như thế đấy. Mà chẳng hiểu chú đọc kiểu gì thế nhỉ? Tôi bảo mọi người trong gia đình chú, chứ có bảo ở trong gia đình tôi đâu mà chú nói nghe buồn cười thế nhỉ? Lạ thật đấy. Vả lại, tôi hỏi chú là đã fân biệt được cái cụm: ko đá bóng, và ko biết đá bóng chưa? HÌnh như chưa thấy chú trả lời thì fải, chắc là vì ko biết nó khác nhau như thế nào nên chưa trả lời fải ko?
    Thứ 3, cái câu thế thì đã làm sao, ừ thì tôi công nhận là tôi ko biết làm sao nếu mà hội 84 chưa có 1 đội bóng trên mạng TTVN, nên là tôi mới hỏi chú, thế mà cuối cùng chú cũng có trả lời được đâu? Xem ra thì chú cũng chẳng biết gì hơn, hoá ra hơn 1 năm sống trên đời này chú chỉ làm được việc tập bò, chứ cũng ko làm được việc gì có ích hơn tôi thì fải, nhỉ?
    Thứ 4, tôi thấy chú có vẻ rất thích dùng 2 cái từ: cùn và sắc, vậy thì chú nói hộ cái, theo chú thì thế nào là cùn, thế nào là sắc, hả? Còn chuyện mình nghĩ gì, mình cứ nói chứ, xưa nay cha ông ta vẫn nói là: ko biết fải hỏi mà, giống như ở trong lớp học vậy thôi, mình mà ko hiểu gì, thì cứ đứng lên hỏi, tranh luận với cô, để biết tại sao mình sai, hoặc là chỉ ra chỗ sai cho cô
    , đúng ko nào? Và việc mình cần làm là thuyết phục người ta, lời nói của mình có thể ko đúng, nhưng vẫn cứ nói ra, có nói thì mới biết đúng sai thế nào chứ, có đôi khi ta bảo thủ, lí luận cùn, nhưng đâu có ai cấm mình nói đâu? Mình có sắc, mà nói được cho người cùn hiểu thì người ta mới cho mình giỏi, chứ còn nếu bắt người cùn ko được nói, thế thì mình cũng chỉ là thằng cùn thôi, vì đâu có cách gì để thuyết fục được đâu? Còn dĩ nhiên khi mình ko đưa ra được cái gì xác đáng, mà thậm chí có phần còn cùn hơn, thì làm sao người ta chấp nhận được? Tôi nói thế chắc ko sai chứ nhỉ?
    Thứ 5, có thể vì chú học giỏi nên việc ôn thi đại học ko có gì là khó khăn cả, nhưng đối với bọn tôi, thì nó có nhiều fần khác, và lại, có những người trong hội 84 xác định tìm học bổng nên fải tập trung học nhiều hơn, còn chú thì do ko lạ gì, nên vẫn còn ở VN đấy thôi. Mà bây giờ, chú nói mồm cái chuyện biết đá bóng hay ko biết đá đây, có ích gì nhỉ? Gì thì cứ đợi lúc ra sân khắp biết, to mồm ở đây đâu có ích gì? Hay chú muốn chứng minh cái câu: Thùng rỗng kêu to là hoàn toàn chính xác hả? Chả nhẽ chú chưa bao giờ đọc chuyện songoku thì fải? Tôi thấy hầu như đứa nào trước trận đấu mà to mồm thì cuối cùng toàn thua, hi vọng là chú sẽ THỰC SỰ đá bóng giỏi hơn tôi để ko fải xấu mặt vì đã to mồm. Còn bản thân tôi, ko chấp nhận thằng nào nói tôi ko biết đá bóng, còn nếu nói tôi đá ko giỏi, tôi đồng í, cứ ra sân rồi sẽ biết đúng sai thế nào. Vì chơi thể thao là để giải trí, để rèn luyện cơ thể, vì thế tôi còn chơi nhiều trò khác, nên đâu nhất thiết fải theo cái quan niệm hèn nhát của chú cơ chứ?
    Thứ 6, trong fim tom & jerry, thì cuối cùng kẻ chiến thắng bao h cũng là chuột, chứ có fải mèo đâu? Chú lấy 1 ví dụ khá là thông minh dấy nhỉ? Làn sau định láy VD thì nghĩ kĩ rồi hẵng lấy nhé.
    Thứ 7, chú nói là chỉ có hội 84 re lại topic của anh? sao chú ko đọc à? Chú có biết hội tôi có những ai ko? Những người trong anti là 84 cả hay sao? Mà còn chuyện hội 84 reply thì là dĩ nhiên rồi, chú này hỏi ngây thơ vật, rõ ràng chú sỉ nhục hội 84, việc người ta đứng lên fản đối thôi, còn những người khác, người ta đâu có nhiều chuyện như chú đâu mà tham gia vào, chỉ vì những người thấy chú ăn nói bốc fét quá nên mới fải trả lời, ko tin thì đọc lại đê, hehe, chẳng ai đồng tình với chú trong TẤT CẢ các bài đc reply cả. Chao ơi, tôi chưa bao h coi môn bóng đá chỉ đơn thuần là cơ bắp cả, có vẻ chú như thế nên là đọc mới KO THỂ HIỂU đc những cái tôi nói, có fải bất cứ lúc nào mọi thứ cũng giống như chú nhìn thấy đâu, hehe, tội nghiệp vật.
    Thứ 8: Cảm ơn nhé, tôi sẽ cố gắng, dĩ nhiên là fải đỗ rồi, héhé, thay mặt cả hội 84, cảm ơn chú. Thế nhé.
    Thứ 9, à, đúng thật, hôm nay đang yêu đời, nên tôi cười rất to, rất vui, vì đã có 1 thằng nghĩ là có thể làm mình cười mếu được, vui thật, đúng là chuyện ko tưởng, chắc ông này hay lang thang trong vườn cổ tích lắm. héhé. À, mà nếu chú có nhu cầu reply thì cứ việc reply lại nhé, tôi thì tôi ko cấm ông re như ông sợ tôi reply lại đâu, chẹp, càng re nhiều càng tốt, hội 84 càng có nhiều cái để đọc, để nói. À, quên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là ko được vi phạm đến qui định của TTVNONline đấy nhé! Nhớ đấy, ko được vi fạm đâu, vi fạm thì dù tôi có muốn tranh luận với chú đến mức nào thì cũng đành fải lock lại đấy
    I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    khiêu khích làm người ta tức hộc máu ra zồi xong cho 1 câu làm lành gọn gớm
    mà thôi, club 84 chuộng hoà bình ko hàng tôm hàng cá với thời h đâu mà tiếp chuyện bác Chí đâu, chà, phải sang 83 gọi chị Nở lôi bác zìa mí đc....
    East or West, WC is best
  4. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chắc là chú ý còn nhỏ dại chư hiểu hết sự đời lại muốn ra vẻ ta đây nên trót dại ý mà. Các chú nhẹ tay, không hội đồng chú ý nữa, để chú ý còn biết đường mà ăn năn hối lỗi " đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" mà . Chúng ta cũng nên rộng lượng một chút để cho mọi người còn biết 1984 club rất nhân từ chứ !!!
    Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
    Một vì sao xa thẳm cuối trời xanh
    Để nơi đó trong cô đơn buốt giá
    Sống nốt đời tôi những tháng ngày
    RCE ... SOF
  5. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    khiêu khích làm người ta tức hộc máu ra zồi xong cho 1 câu làm lành gọn gớm
    Lam chi ma` da den muc tuc hoc mau
    Chap gi cai thang Chi Pheo
    ~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hề hề, anh mà là Chí Phèo thì tất cả kon gái hụi Chuột là Thị Nở của anh! Các em chuột đực tức hộc máu ra đê!
    Anh sin nỗi zì đã coá to mồm, hề hề, zì đội 83 íu quá lên anh mún khich động tinh thần anh em thui mà, mong kác em thông kảm!! hề hề hề

    Romeo_loves_Juliette
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại fải tức ... ko hiểu, chẹp, chú thích thì cứ nói, và cứ thế mà mơ tưởng đi, còn con gái 84 có đồng í hay ko thì lúc đấy mới fải tính sau chứ, nhề.
    Mà có fải thấy tôi CÙN quá nên là ko có cách nào để giảng giải cho tôi nữa à ... chán nhề, thế là vẫn chưa biết được mình đúng sai thế nào
    I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Em GuLu ơi, xem chừng em tức lắm thì phải! Việc gì phải thế cơ chứ
    em? :D Em làm anh buồn cười quá đi mất. Chờ anh cười tí đã.......
    Xong rồi!! Hụi Chuột các em định quây anh đấy à? Hề hề, ta một mình
    chống lại Mafia, à quên, chống lại bầy chuột cống. Sợ quá! Đọc những lời phản
    kháng thều thào của em GuLu, anh thấy hình như em mất bình tĩnh quá rồi. Lúc
    đầu thì gọi anh là Chú, rồi gọi là Thằng, sau hối lỗi cho anh lên chức Ông luôn.
    Hề hề, thôi thì anh cứ nhận làm Ông vậy nhé. Anh tra từ điển rồi, trong tiếng Việt
    nếu đại từ nhân xưng ở ngôi thứ nhất là Ông thì người ở ngôi thứ nhất sẽ chỉ có
    1 cách gọi người ở gôi thứ 2 duy nhất là Cháu. Xin lỗi cháu nhá, tại Tiếng Việt
    chứ ko phải tại Ông.
    Nhân nói về vấn đề Tiếng Việt, Ông thấy cháu lung tung quá. Giả sử
    Ông có không hiểu cháu viết gì đi chăng nữa thì chỉ có thế giải thích bởi tính lôgíc
    trong câu văn của cháu không có, chứ không thể nói ông không hiểu tiếng người
    được. Cháu nghĩ Anbert Einstein đọc bài của cháu thì ông ý có hiểu không? Hay
    là ông ý không hiểu được tiếng người hả cháu? Xin lỗi cháu nhưng có một sự
    thật phũ phàng thế này cháu ạ: nếu đem cháu so với 1 cái móng chân (ko thế thì
    to quá, 1 bãi nước bọt vậy) của Einstein thì chắc cháu cũng chả bằng đâu. Đấy
    là cái cùn thứ nhất của cháu.
    Mà Ông cũng thấy cháu hình như chưa sõi tiếng Việt lắm. Hay do
    cháu xúc động quá? nhận đi Ông thông cảm cho. Cháu nghĩ là các từ hay được
    dùng cạnh nhau thì cùng nghĩa hả? ối trời, thế tức là cháu nghĩ, ví dụ nhá, từ Ông
    và từ Bà khi người ta nói Các ông bà già.... là cùng nghĩa hả? Tức là Ông và Bà
    không có gì khác nhau? Này, nói bé thôi nhá, Ông Bà của cháu thế nào thì Ông
    không biết, nhưng mà đừng nói thế, người ta cười cho. Cái cùn thứ hai.
    Cái cùn thứ 3: cháu bảo ngoài đường người ta vẫn gọi những người
    đàn ông lớn tuổi hơn mình là CON TRAI, Ông không phủ nhận, nhưng mà những
    người đó là nhưng ai? là những thằng VÔ HỌC. Mà ông chắc là cháu kô thế,
    nhỉ? Cháu phải biết, khi 1 người lớn nói chuyện với 1 boy còn bé, lớn nhất là
    chưa có vợ, người ta mới dùng nói là Đàn ông con trai... Cháu đã bao giờ nghe
    người khác trách papa của cháu là Đàn ông con trai thế này thế kia chưa? chắc
    là chưa, vì lúc ấy cháu chưa có trên đời này đâu cháu ạ.
    Cái cùn thứ 4: cháu có vẻ rất thích bắt bẻ về mặt ngôn từ. Săm soi
    từng chữ của người ta thì phải. Chắc cháu phải giỏi về Từ ngữ - Ngữ pháp lắm.
    Nhưng Ông chả thấy cái giỏi của cháu đâu cả????? Cháu chả hiểu nghĩa của
    Cùn và Sắc gì cả! Cháu nghĩ không biết mà hỏi là Cùn à? Chỉ có biết là sai mà
    vẫn có tình cãi, đấy mới là Cùn. Còn Sắc ko phải lúc nào cũng là nói đúng, nói
    sai nhưng nhận ra đúng lúc và biết sửa chữa kịp thời, thế mới là Sắc. Ông chả
    biết cháu học trường nào nhưng mà Ông khâm phục tính kiên nhẫn của cô giáo
    cháu thật đấy.
    Mà nhắc cháu nhớ nhá, Ông cha ta đã từng nói: "Cùn như chổi xể, để
    chó nó tha". Người nào cùn từ bản tính cùn ra thì chỉ có cách đấy mới chữa
    được thôi!
    Này, cháu nghĩ như thế nào về đất nước mình vậy? Cháu nghĩ rằng
    học đại học ở Việt Nam là kém cỏi, là đáng xấu hổ, là không bằng những người
    đi du học hả? 90% động cơ của những người ra nước ngoài du học là vì bản
    thân mình. Nhưng người đó ban đầu chắc cũng có mơ 'bout "ngày trở về" của
    mình, đem kiến thức ra giúp ích cho đất nước nhưng động cơ ban đầu của họ là
    vì bản thân nên hầu hết đều bị đồng tiền cuốn trôi, đến nỗi có người còn bán rẻ
    Tổ Quốc. Thui, vấn đề này Ông ko bàn ở đây, dài dòng lắm. Ông thi đại học ko
    vượt qua được ngưỡng 27 điểm nên ko dám mơ đến chuyện đi Tây, nhưng bây
    giờ có phải ai thi được 30, 31 điểm mới đi du học được đâu? Thích thì bỏ ít tiền
    ra có khó gì? Ko bít cháu có được vào đội tuyển thành phố không mà mơ lấy
    học bổng khiếp thế? Cháu cứ làm như 99% hội Chuột sắp đi thi toàn quốc rồi
    quốc tế ko bằng ý. Thui thì cứ chúc cháu đi thi toàn quốc được giải nhất vậy, rồi
    vào đội tuyển quốc gia, đi thi quốc tế được huy chương vàng, ra nước ngoài
    trường nào nó chả nhận. Cố lên cháu nhá, nếu ko được ngoài đời thì cứ đọc đi
    đọc lại lời chúc của Ông rồi nó sẽ xảy ra trong mơ cho mà xem.
    Hô hô, công nhận, đọc lại bây giờ ông cũng thấy mình to mồm thật.
    Thú thật, ông đá bóng không giỏi bằng Roberto Baggio đâu cháu ạ. Cháu nóng
    rồi hả, muốn ra sân rồi hả? Thui, ông đổi ý từ lâu rồi. Các cháu có vẻ thù ông
    quá, kế khích tướng của ông công hịu thật. Nhưng nhỡ đá với bọn cháu, trong
    sân thì các cháu cầu thủ đi giày đinh thi nhau đá vào chân Ông, còn ngoài sân
    các cháu cổ động viên thì thi nhau ném đá vào đầu, ông vừa gẫy giò vừa lủng
    đầu, sắp tết, tha cho ông! Hình như ông một mình chống lại hụi Chuột các cháu
    nhìu quá nên bị lây tính nhát gan của các cháu rồi hay sao ý. rét quá!
    Cháu cũng thấy Ông lấy VD thông minh hả? hề hề, nhờ cháu đấy. Ông
    thích xem Tom&Jerry lắm mà. Jerry luôn thắng Tom, hề hề, sau khi bị đuổi bán
    sống bán chết. Mà Ông bảo thả con mèo Tom của nhà ông ra cơ mà? nó bé
    tẹo, lười như hủi, các cháu thắng được nó kể ra cũng vẻ vang đấy. hố hố hố
    Ông đây là người ngoài đời luôn được người khác nâng niu yêu mến
    nên lên mạng chỉ muốn được người khác cay cú mình thôi. Các cháu tấn công
    ông thật hợp ý ông lắm.
    Ông chúc cháu thi đỗ đại học, hề hề, nhưng cháu đừng tự tin quá thế
    chứ. Cháu là thần đồng à? hay là con ông bộ trưởng nào mà dám nói là dĩ nhiên
    phải đỗ? Ngay cả những người giỏi như Tú Xương hay Cao Bá Quát mà đi thi
    mãi còn không đỗ nữa là cháu. Chả lẽ ông lại đem cái móng chân của họ ra so
    với cháu lần nữa??? Còn hụi 84 thì đỗ nhìu là phải rùi, ko phải vì các cháu giỏi,
    mà là vì các cháu có điều kiện hơn rất nhiều những người khác, thế thôi.
    Ông bảo cháu đừng re lại vì ông muốn cháu dành thời gian mà ôn thi,
    với lại ông ko muốn cháu cay cú quá mà giảm tuổi thọ. Chuột tuổi thọ ngắn lắm
    đấy. Ông cũng không có nhiều thời gian lắm. Nhưng bây giờ thì ông thấy chuyện
    này thú vị rồi đây. Các cháu cứ tiếp tục đê, ông "chấp" cả hụi 84 và những ai
    thấy ông to mồm quá (ông cũng thấy thế, hê hê), nhưng đừng đem cái trò mod
    ra đây mà doạ ông. Cháu có giỏi tự làm một cái TTVN tương tự, lúc đấy tha hồ
    khoe thế nào thì khoe, chứ lúc này không nên cháu ạ.
    Cuối cùng, chúc mừng cháu vì hình như ông thấy cô bé Water Closet
    thích cháu đấy! Ông để ý thấy cứ bài của cháu là cô bé ý lại re xuống ngay bên
    dưới. Thích nhau dồi! đừng để chuyện TY ảnh hưởng tới ziệc học tập đấy.
    Người yêu cháu ông thì dĩ nhiên ông cũng gọi là cháu rùi.
    Nhắn riêng cháu Water Closet: sao cháu lại liên tưởng đến ông qua
    hình ảnh Chí Phèo nhỉ? làng Vũ Đại người ta nghe Chí Phèo chửi chả ai dám ho
    he còn đây các cháu chống ông như Nguỵ chống Cộng thế này... Nghĩ đến ông
    phải nghĩ đến hình ảnh Lệnh Hồ Xung 1 mình chống lại bọn Nguỵ Quân Tử mới
    đúng chớ. Còn GuLu tui ko chửi cả làng nhưng mà chửi Ông với giọng điệu chả
    khác Chí Phèo, cùn, cùn và cùn!!!
    Các cháu khác ông kô thèm nói đến, xem chừng các cháu ý chỉ phụ
    hoạ, bắn tỉa cho cháu Gulu thoi thì phải. Khen cho cháu Gulu được cái dũng
    cảm, vì dù sao cháu cũng là hụi trửng, phải chiến đấu với ông bảo vệ danh dự
    của hụi. Cháu Water Closet thì bảo vệ người iu, thế cũng tốt. Còn các cháu khác
    thì chột giựt, chộp giựt................ Ông là ông chúa gét bọn ăn cắp, ăn trộm, chỉ
    dám đánh hội đồng, mỗi thằng nhảy vào đấm vài quả rồi chạy. Thế đấy. Có giỏi
    thì giao chiến trực tiếp với Ông. Ông nghĩ nếu có dịp ta lên Yahoo chiến đấu trực
    tiếp sướng hơn. YM của ông là lct83. Bye các cháu nhá!


    Romeo_loves_Juliette
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...
  9. P_inzaghi

    P_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Toi nghiep bac Romeo bi cac em i' quay kinh qua', co' ca`n em keo' quan sang ben na`y ko???


    SuperPippo
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ừ, có thể lắm chứ, với cái đầu óc đen tối, cực đoan suy bụng ta ra bụng người của ông.
    khà, vụng chèo khéo chống khá lắm, ông vào giở giọng khiêu khích, bọn tôi nói lý lại thì kêu là bọn tôi cay cú, ko đc quyền tự do bộc lộ í kiến của mình hả? (chả ai hơi đâu mà ngồi tức mấy cái chuyện trẻ con của ông anh :|)
    nào chúng mình vào YM, vào Privacy settings zồi type cái ID lct83 vào phần ignore cái nào thời gian đâu mà đi đem cái chuyện bé tí tẹo này ra cãi nhau cơ chứ, đúng là ngớ ngẩn!!
    chà, hình như thời điểm trùng hợp tôi post bài làm cho cái câu này của ông có vẻ có lí, tôi re là re cái vô lí từ cái bài của ông đây thây.
    East or West, WC is best
    Được sửa chữa bởi - whitechocolate vào 02/02/2002 15:06
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này