1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông hụi 84 hèn nhát như chuột!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi leRomeo, 29/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Sao lai co cai loai vo hoc den the nay nhi
    YM: omaixup
    ~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  2. dinh_trung_new

    dinh_trung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    anh Ieromeo,anh hơi bị tinh vi day!Chờ luc nào bọn em thành lập xong đội bóng thì đá đấu không ?
    Các bác hội 84 oi,chẳng nhẽ các bạn lại sợ hội 83 à.
    Chơi đi chứ,sợ gì.
    Có khi anh em mình lại đoạt giải TTVNonline ấy chứ
    chẳng phải chơi đâu đấy nhé.
  3. ngoc_dien_than_quan

    ngoc_dien_than_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    he he dung co thach that do
    [blue]
    hung
  4. dinh_trung_new

    dinh_trung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình có thách đâu thật đấy . Bạn cũng tham gia nhé .
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chà, ko biết bây giờ việc reply cái bài của chú có còn là cần thiết không nhỉ? Cái này thì cũng chẳng biết nữa, hic, viết bài dài ko chịu được, mẹ ơi, thế này thì reply chắc cũng fải dài gấp đôi mất . Vì sao tôi nói thế nhỉ? Chắc là hội 84 ko ai biết đâu, chắc chỉ có antiMU và hội 83 biết thôi. Chẹp, bắt đầu, từ 1 topic nói về sự hèn nhát của 1 thằng được gọi là CON TRAI ko biết đá bóng, có lẽ là đúng như thế thật, câu này bây giờ nghĩ lại mới thấy đúng, và áp dụng cho trường hợp của chú leRomeo mới thấy đúng làm sao, vì hèn nên là mới fải chuyển sang nói những chuyện không liên quan gì đến topic đá bóng đây mà... Từ những lí do giải thích cho việc chưa đá bóng của hội 84 mà chú í lại đem ra làm cái này... hay thật. À quên, khèkhè, fải giải thích cho mọi người biết cái đã chứ nhỉ??? Đúng rồi, hôm nay, antiMU đá với 83, và tôi cũng fải công nhận với mọi người rằng thì là tỉ số 1 - 1, là có 1 phần góp công rất rất rất lớn của chú này. Chẹp, nếu ko có chú này chạy lăng xăng trong sân fá đám thì có lẽ anti fải thua đậm, thậm chí rất đậm đấy. Hic, thấy ở trên này nào là: anh hứa sẽ ko ghi quá 5 bàn, thì tôi mới thấy cái suy luận của tôi là đúng, tức là cái nói về phương thức ghi bàn của chú í mà: Đó là đứng ngoài sân, thuê 1 quả bóng và cứ ném bóng vào lưới 84, nhặt ra rồi lại ném vào, trong khi 14 cầu thủ khác trên sân đang thi đấu. Vì sao tôi dám nói thế này? Bởi vì hôm nay, khi đá bóng, thì trong tất cả những quả chú này có bóng, thì đều bị tôi cản bóng lại, à, xin nói cho chú biết luôn, tôi là thằng duy nhất mặc quần dài của anti, hoặc là khi có vượt qua được (hình như chỉ có 1,2 lần gì đó), thì sau đó bao giờ cũng thấy chú này lẩm bẩm, hoặc là than thầm, chứ chưa có lần nào chú í vượt qua để rồi có người khác chạy đến ăn mừng cùng cả... còn về sau khi đá lùi xuống giữa, thì không hiểu sao cứ dắt bóng lên lại bị phá ra, hoặc là quả nào chuyền cũng đến chân đội anti? Khó hiểu quá nhỉ? Vậy thì cái câu: thùng rỗng kêu to ở trường hợp này nghiệm lại thấy đúng quá, thậm chí rất đúng. Chẹp, đọc đến đây có định rủ tôi đá bóng ăn tiền thì đừng fí công nhé, vì nếu rủ đá với đội bóng nào đó thì sẽ lại chỉ có 1 kết cục giống hôm nay thôi, còn nếu định ra riêng í hả? Càng vô ích, vì tôi không fải là người tinh vi, à ko, thùng rỗng kêu to giống chú để mà ra tranh đấu tay đôi đâu, vì đá bóng đối với tôi là môn thể thao đồng đội. Đây là cái mà chú nhận xét rất đúng về mình: TO MỒM.
    Còn để tôi fân tích cho chú nghe nhé, nếu mà chú vấn thấy cần thiết, à mà tôi cũng xin lỗi luôn, sẽ ko bàn đến topic đá bóng ở dưới này nữa, vì chú í có chịu bàn về topic đá bóng đâu.
    Thứ nhất về chuyện xưng hô này: Lúc người ta xưng tao, xưng tôi, xưng em, cháu..v..v... và gọi người kia là anh, chị,cô, chú, bác, mày, con chó..v..v.., đó là lúc mà người ta thấy thế nào là thích hợp thôi. Có thể là vì chú ngoan quá, hoặc là bố mẹ chú sợ thằng con như chú quá, nên ko dám mắng bao giờ, nên chắc chưa bao giờ gọi chú là mày nhỉ? Chắc muôn đời chỉ dám gọi là con thôi, vì cứ nói 1 là nó cứ cãi lại 10, vì cái tật TO MỒM mà... khổ ghê, còn tôi nhiều lúc hư nên khi bị mắng thì anh tôi, bố mẹ tôi vẫn gọi tôi là mày, chứ ko còn gọi là em, con nữa, chẹp, biết sao được bây giờ .
    Thứ 2 là về khả năng tiên đoán này: Tôi thấy chú rất ham trong cái chuyện đoán cảm xúc của người khác thì fải nhỉ? Chỉ tiếc là chú ham, chứ ko giỏi, thế đấy, khi tôi tức thì tôi nói tôi tức, tôi đâu cần thiết fải giấu giếm làm gì cả? Khi tranh luận, nếu mà cái chuyện tức lên là bình thường thôi, đâu có gì mà fải giấu giếm chứ? Chà, chắc khoản này chú giỏi giữ bình tĩnh lắm, còn tất cả những người còn lại khi nói với chú thì đều tức cả thì fải? Tôi đoán thế này, hi vọng là sai chứ? Tôi thì tôi ko tức, vì tôi hi vọng là mình có đủ khả năng để nói cho chú ko còn to mồm nữa, còn mọi người khác tức, chắc ko fải vô cớ mà người ta tức đâu nhỉ? Thường thì tôi thấy 1 người tức khi mà người ta thấy người kia nói sai quá, cùn quá, vô lí quá. Í tôi nói là về cái lí do người nói chuyện với chú tức tối lên í mà. Chứ chắc tôi ko tin là chú cho rằng ai cũng vô học đến mức ko biết nghe theo khi thấy người khác nói đúng, nhỉ? Làm gì đến mức fải tức lên khi nghe thấy người khác nói đúng, nhỉ?
    Thứ 3 là về cái chuyện ông An bớt anh xờ tanh, điều đầu tiên tôi muốn nói với chú là, chú đã muốn chê người khác kém thì fải chứng tỏ là mình giỏi đã nhé, vì chú ghi tên ông này tiếng việt ko ra tiếng việt , tiếng nước ngoài ko ra tiếng nước ngoài, còn về fần tôi, tôi ko chắc viết như thế nào nên đành fải viết theo fiên âm tiếng việt, à, nếu mà ko nhớ thì để tôi nhắc cho nhé, Anbert đúng ra fải được viết là Albert . Thế đấy, còn cái thứ 2 trong chuyện này, để được coi là móng chân của ông í, tôi cũng sẵn sàng, có fải ai cũng được so sánh với 1 nhà bác học lừng danh thế giới đâu? Nếu mà tôi đã được so sánh với 1 móng chân của ông í, thì ít nhất là cũng có rất nhiều người trong đấy biết rồi, cần bằng chứng hả: Đây nhé, trong forum 84 đã có 1 thằng TO MỒM nó lấy bàn chân ông í ra để sử dụng với 1 mục đích so sánh, thế là đủ để biết có người biết đến rồi, nhỉ? Thứ 3 trong việc này, là đúng là khi đọc bài của tôi, có rất nhiều khả năng là ông í sẽ không hiểu được, vì ông í có biết tiếng việt đâu, nhỉ? Còn nếu fiên dịch ra thứ tiếng mà ông í giỏi thì ông í có hiểu hay ko, thì fải hỏi ông í, đúng ko nào? Mình ngồi đây đoán mò ko thể đi đến quyết định gì đúng đắn được đâu, vì cái điều quan trọng ở đây là tôi hỏi chú cơ mà.
    Thứ 4 là tôi chứng tỏ cái việc chú ko hiểu í của bài tôi nhé, đó là khi tôi nói về cái đàn ông con trai, thứ nhất nhé, đó là người ta thường bảo là: Ta chỉ có thể tìm được tình yêu ở 1 người đàn ông, chứ ko fải ở 1 thằng con trai, vậy có nghĩa là đàn ông là cái gì đó cao quí, được đề cao hơn con trai, vì thế mà khi con trai ko biết đá bóng là hèn, thì đàn ông cũng vậy thôi, nhắc lại là ko biết đá bóng khác ko đá bóng nhé! À, đến đây vẫn mới để í là chú chưa trả lời câu hỏi về sự khác nhau này của tôi. Thứ 2 đó là chú ko hiểu í tôi nên mới nói ví dụ về ông bà, khi mà đề cập đến ông bà, thì người ta thường bầy tỏ sự kính trọng, chứ ko fải là bày tỏ giới tính nam nữ ở đây, tôi nói thế chú có định fản đối ko nào? Cứ thử nghĩ mà xem, khi ai nói đến ông bà, người ta cũng muốn nói đến 1 người bề trên, chứ ko muốn nói đến 1 giống đực và 1 giống cái. Hi vọng qua cái này, chú sẽ hiểu là tôi muốn so sánh về những việc thuộc cùng 1 lãnh vực, chứ ko thể dem đông ra so với tây được, nhé.
    Thứ 5 là về cái chuyện để í ngôn từ của tôi, nghe tôi giải thích nhé, quên, nhìn tôi giải thích nhé. Điều đầu tiên là hãy cùng nhắc đến thám tử sơ lốc hôm 1 tí, và chỉ cần thám tử conan thôi, đấy, 2 người đấy, chắc chú ko fản đối là 2 thám tử giỏi chứ? (Ê, mà quên mất, nếu mà chú thiếu hiểu biết đến mức ko biết 2 người này thì thôi, bỏ qua đoạn này đi, đọc ví dụ khác của tôi vậy) Đấy, 2 người này giỏi vì sao? Vì họ để í đến từng chi tiết, tưởng chừng là rất nhỏ của vụ án. Tôi ko nói là tôi làm thế để chứng tỏ là mình giỏi, vì việc quan sát kĩ càng của họ, đem lại 2 điều, 1 là họ thành thám tử giỏi, 2 là tìm cho ra sự thật, tìm được ra chỗ sai để làm bằng chứng, và ở đây, mục đích của tôi là cái thứ 2. Đây, còn nếu chú ko biết về 2 người kia thì đọc tạm ví dụ về cô giáo dạy văn của chú vậy nhé (hic, chú mà thậm chí còn ko đi học hay nói cách khác là ko có cô giáo/thầy giáo dạy Văn thì tôi chịu rồi đấy). Khi học về ngữ pháp thì khỏi nói, cái việc fải làm đúng từng li từng tí là điều rất quan trọng, chắc ko cần lấy ví dụ chú cũng hiểu, còn khi học về làm văn , bài luận muốn được có điểm cao, việc chú cần làm là gì? Đó là có những dẫn chứng hay, lời lẽ thuyết phục, câu cú đúng cả về ngữ pháp và sự logic, chẹp, ngoài ra còn 1 số thứ khác, ko nêu ra làm gì, ko mail lại dài quá, là mất thời gian đá bóng của chú, nhỉ. Đó, vậy thì khi được điểm cao,vậy là chú đã làm được đánh giá cao bởi người chấm, ở đây là cô giáo, và bài có thuyết fục được cô giáo thì mới được điểm cao, hic, còn nếu mà chú có định lấy cái ví dụ của chú là học kém điểm vẫn cao thì chắc ai cũng biết mối quan hệ của bố mẹ cậu và cô giáo nhỉ? À, quên, nếu mà chú ko như thế thì cho tôi xin lỗi nhé, cũng thông cảm vì tôi ko tránh được suy nghĩ này vì cái câu: cứ lấy tiền ra mà đi là xong, có gì đâu của chú thôi. Còn khi chú làm sai, thì cô giáo fải sửa, và mục đích dĩ nhiên là để giúp chú nhận ra cái sai, và từ đó rút kinh nghiệm, tuy nhiên cô giáo cũng chưa chắc đã luôn luôn chỉ ra đúng cái cần chỉ ra. Đó, và vì thế, tôi cũng vậy, tôi cũng fải để í từng lời, để đem ra nói lại với chú, để cho chú hiểu thôi, vì khi tranh luận, mục đích của ai cũng là làm cho người tranh luận với mình fải theo quan điểm của mình, đúng ko? Mà chú cũng thế, fải để í từng lời của tôi thì mới thấy tôi để í từng lời của chú được chứ, đúng ko, giống như là mình ko nhìn sao biết người ta nhìn mình vậy, nhỉ
    Thứ 6 là gì? Hehe, là lại 1 lần nữa tôi nói rằng chú ko hiểu í tôi. Tôi đâu có í chê ĐH VN đâu? Tôi bảo là họ có hi vọng để đi và đi bằng học bổng, chứ có fải nhà ai cũng giàu như chú để CỨ BỎ TIỀN RA LÀ XONG đâu? Mà tôi cũng đâu có bảo là thi ĐH điểm cao là được đi nước ngoài đâu? Tôi nói là học giỏi, thì cơ hội để đi nước ngoài dĩ nhiên là fải lớn hơn so với thằng học kém, nhỉ? À, còn cái chuyện giải thành fố, thì tôi rất xin lỗi là tôi ko được quyền tham gia, mà chỉ được quyền tham vòng quốc gia thôi, vì tôi học trường Tổng Hợp. Mà chú lại ko hiểu í tôi rồi, tôi bảo hội tôi có nhiều người hi vọng được đi, chứ có bảo ai cũng chắc chắn được đi đâu? Vì thế mà tôi mới bảo là chú tâm vào học, vì dù rằng mình ko biết có được hay ko, thì cũng fải cố gắng hết sức mình để đạt được ước mơ chứ, mà dĩ nhiên để đạt được điều đó thì bọn tôi fải cố gắng nỗ lực thì mới đạt được, nên việc ko còn nhiều thời gian cho việc khác là điều bt thôi mà, đâu có fải muốn đi là đi được như nhà ai rất giàu đấy nói đâu.
    Thứ 7 nhé, là tôi sẽ giải thích cái câu TO MỒM của chú 1 lần nữa, nếu mà chú chưa tin. Chắc hồi trước chú cũng đọc truyện Songoku nhỉ? Chắc là có chứ, và chắc cũng ko quên được NGÀI SANTA VĨ ĐẠI? Đó, trước khi thi đấu thì rát to mồm, nhưng đến khi vào đấu thật thì viện hết lí do này đến lí do khác để ko fải thi đấu, chú cũng thế đấy. Chú fải hiểu là hội tôi ai cũng coi môn thể thao bóng đá là 1 môn thể thao chân chính, và đáng trân trọng, chứ ko xấu xa tiêu cực như chú nghĩ đâu mà chú lo bị ném đá này nọ. Nếu chú đá hay, ai khâm fục tôi ko biết, nhưng tôi chắc chắn sẽ khâm fục, và cả hội tôi tôi tin cũng sẽ khâm phục mà thôi... chỉ tiếc 1 điều là muốn bỏ chữ nếu đi, thật ko dễ tí nào, và với chú thì bây giờ tôi e là ko thể.
    Thứ 8 nói về chuyện Tom & Jerry nhé? Trong 1 trận đấu bóng đá, điều mà người ta quan tâm hơn cả là nỗ lực thế nào để giành được chiến thắng, và Jerry cũng thế, lúc đầu bao giờ cũng lép vế, nhưng vì sự thông minh, khéo léo, sống tốt với mọi người nên được ủng hộ và cuối cùng giành được chiến thắng. Mà chẳng hiểu chú nói kiểu gì í chứ, câu trước nói con Tom nhà mình, câu sau lại nói về Tom & Jerry, vậy thì tức khắc tất cả mọi người fải hiểu con Tom nhà chú là con Tom trong fim, còn bọn tôi là Jerry thôi. À, mà thế mới thấy là chú rất vô ơn nhé, bảo là lấy được vd thông minh là vì tôi, thế mà ko cảm ơn lấy 1 câu, đúng là rất vô ơn, thế mới hiểu mọi người yêu quí chú là như thế nào...
    Thứ 9 tôi đã bảo forum là nơi để tranh luận, chứ ko fải bắn nhau, chém nhau mà chú bảo là tấn công, dùng từ cho chính xác nhé.
    Thứ 10 tôi nói chuyện với chú 1 lúc, cũng bị lây bệnh TO MỒM, nên là tôi cho rằng mình dĩ nhiên đỗ, giống như chú dĩ nhiên thắng các hội trong bóng đá í. Nhưng mà thôi, có lỗi thì fải nhận, tôi xin lỗi, tôi dùng từ chưa chính xác, fải dùng lại là: Dĩ nhiên là fải cố gắng đỗ rồi. Vừa í chú chưa, chả quá vừa í nhể
    Thứ 11 tôi thì chỉ có í định thi đỗ ĐH thôi, chứ ko có í định lấy học bổng, vì ước mơ của tôi là cái khác, vì thế nên là tôi vẫn còn nhiều thời gian tranh luận với chú lắm, cứ tiếp tục đi.
    Thứ 12 chú nói 1 đằng làm 1 nẻo, thật chẳng theo kịp, câu trước thì bảo là: đừng re lại vì muốn giành thời gian mà ôn thi câu sau lại bảo thích thì lên YM, thế thì ông bảo nó hợp lí, lôgic ở chỗ nào, hả? Tôi thì ko thích cãi nhau, chiến nhau, nên tôi sẽ ko có í định lên YM để nói chuyện với chú, vì tôi vốn hiền lành (ít nhất là theo các anh 81 nhận xét) nên là tôi chỉ muốn tranh luận để mở rộng tầm hiểu biết thôi, chú thông cảm nhé, khi nào tôi tìm được 1 thằng VÔ CÔNG RỒI NGHỀ THÍCH CHIẾN NHAU TRÊN YM thì tôi sẽ cho chú ID, sướng chưa nào? Cảm ơn đi nhé.
    Thứ 13 cái chuyện mod, tôi ko doạ chú, tôi cũng chưa bao giờ doạ ai cả, tôi chỉ nhắc chú là nhớ làm đúng theo qui định của TTVNOn thôi, còn nếu sợ chú mà tôi muốn lock chú thì lúc nào chẳng được? Nhưng mà vì tôi ko thích làm thế tẹo nào, ít nhất là cho đến khi chú chưa vi fạm nội qui TTVNon, ko được bảo tôi doạ nữa đâu đấy .
    Thứ 14 cái chuyện Whitechocolate, chú nhìn cho kĩ nhé, bạn này ID đầy đủ là thế, viết tắt là WC(ko fải cứ WC là có nghĩa là nhà vệ sinh đâu nhá), chứ ko fải Water Closet đâu - bạn này trả lời sau khi tôi post bài? Thế thì có nghĩa là cô ấy thích tôi? Được thế tôi chả thích quá, chỉ tiếc là ko fải. Chú cũng có vể để í và đa nghĩ, hay nói chính xác hơn là đoán cảm xúc của mọi người quá (nhắc lại & khẳng định lại). HỘi tôi là thế, đoàn kết, gắn bó, bên cạnh tôi và WC hay lên mạng trùng giờ nhau, do có lịch học khá giống nhau, nên là việc post bài như thế ko có gì là lạ cả. Có lẽ bên box của chú chỉ khi nào thích nhau mới reply ngay sau nên chú nghĩ box tôi cũng thế thì fải. Ừ, nhưng dù sao cũng cảm ơn chú đã nhắc nhở, tôi và hội tôi sẽ cố gắng ko để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc học.
    Thứ 15 khi đã sử dụng biện pháp so sánh, chắc là chú cũng biết là ko ai lấy 2 hình ảnh giống hệt nhau để mà so sánh cả, điểm giống nhau ở đây là chú chửi rất vô lí, ko ai chấp nhận được (điều này khẳng định được vì ko thấy ai post bài đồng tình với chú cả), còn điểm khác nhau ở đây là bọn tôi thấy chú có vẻ ko say, nên tin những lời nói của chú là có suy nghĩ cẩn thận, nên mới muốn tranh luận lại thôi, chỉ có điều khi so sánh thì đừng có khác nhau quá, hay trái ngược nhau là được.
    Thứ 16, mà có lẽ tôi cũng chỉ dừng ở đây, bài này có khi dài nhất từ trước tới giờ rồi, woohoo, dài quá đi mất, may mà nó cũng được dùng với mụch đích đúng đắn, là giảng giải cho 1 người, quên, tranh luận với 1 người chứ nhì . À, trở lại vấn đề nhé... Tôi cũng giống chú, chẹp, rất ghét bọn cắn trộm, và điều này có lẽ chỉ nên nói khi mà 2 người cùng đúng tranh luận với nhau, nhưng mà chỉ tiếc là hội tôi ko ai thấy chú nói đúng nên nhảy vào fản đối, chẳng có gì là sai trái cả. Người ta thấy thương chú, ko muốn tất cả cùng nhảy vào đánh, và đánh cùng với sức lực như nhau, vì như thế chắc chú chết mất, nên chỉ nói vài câu để hi vọng chú thức tỉnh, thế mà cuối cùng lại bị mang tiếng là cắn trộm, nhưng hội tôi vốn hiền, chắc cũng ko trách kẻ thua cuộc nói linh tinh đâu.
    À quên, tôi còn 1 điều nữa là cấm chú fỏng đoán linh tinh cảm xúc, tâm trạng của người khác nhá, tranh luận thì nói cái gì cũng fải có bằng chứng chứ, nói xuông thế ai mà chấp nhận được, đúng ko ?
    I CAN DO IT CUZ... NO ONE CAN'T
  6. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    xoi oi...thang cha nay type khoe that...minh doc con thay met...
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...
  7. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy chú gõ những cái gì thế, hic, công nhận là khoẻ thật.
    Đọc không vào, hic, lòi cả mắt. Hình như là vưỡn chửi nhau à, thôi, bình thường thôi, anh em ttvno phải đoàn kết chớ!
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em Gulu cũng đi đá bóng đấy à? Em có phải là thằng lùn lùn, mặc áo Ý, quần dài đen không? Sao em đi đá mà không bảo trước cho anh 1 câu để anh chuẩn bị. Anh không bít đấy là em nên em vừa vào đá được mấy phút anh đã bị chặt 1 phát vào bắp chân trái, đau thí mồ. Cú chặt của em có tác dụng thật đấy, nó làm anh cả trận không chạy nổi, mà đội 83 không có người thay, nên coi như hôm nay 83FC chấp bên AntiMU 1 người vậy. Lúc cuối, đau chân quá, anh đành về bắt gôn và chính anh đã làm 83 bị ghi bàn gỡ hoà ở phút cuối. Chả khác nào 83 chấp bàn thắng đó, vì anh đau chân đứng không nổi, phải dựa vào cột gôn thì bắt cái nỗi gì?
    Công nhận em là người bên phía AntiMU chơi hay nhất hôm nay. Hay vì em đã ngay lập tức làm cho bên 83 phải chấp 1 người và làm cho bên 83 phải chấp cả 1 bàn thắng nữa. Giỏi thật. Em còn làm anh bẽ mặt trước các chị 83 nữa chứ! Họ vốn coi anh là 1 người đá bóng hay, thế mà lại thấy cả trận anh cứ khập kha khập khiễng, chả làm được trò trống gì, lại còn để vào quả cuối. Em khá lắm, nhưng lần sau có đi đá thì bảo anh trước 1 câu, hoặc đến sân bảo anh biết em là ai để anh còn đề phòng chứ em?
    em gõ khoẻ thật!!! anh đang đau chân, đau lây cả ra tay nên ko gõ nhiều được. hề hề, thích thì đấu đê, việc gì phải giấu mặt vào hụi khác mà chặt người ta??

    Romeo_loves_Juliette
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    ặ?, chú này hay nhỏằ?, tôi là thành vi?ên ch?ưnh thỏằâc cỏằĐa hỏằTi AntiMu cặĂ mà? Sao chú lỏ?Ăi bỏ?Êo tôi giỏ?Ơu mỏ?ãt vào hỏằƠi kh?Ăc? Chú nói oan qu?Ă ?'i mỏ?Ơt thôi. Mỏằ>i lỏằi chú mà fỏ?Êi chỏ?Ăy theo chiỏằ?u ngang cỏằĐa s?Ân ?ư, chú k?âo ?Ăo tôi gỏ?Đn r?Ăch n?ên tôi fỏ?Êi d?ạng tay ?'ỏ?ây mỏ?Ănh + rặ?ỏằ>n ch?Ân l?ên ?'ỏằf lỏ?Ơy bóng -> có g?ơ th?ơ c?âng là chỏ??ng may, ai mà biỏ??t trặ?ỏằ>c ?'ặ?ỏằÊc, mà nhặ? thỏ?? th?ơ c?âng chỏằ? chỏ?Ăm ?'ỏ??n tỏằ'i ?'a là fỏ?Đn mỏ??t c?Ă ch?Ân cỏằĐa chú thôi. Mà có ?'iỏằ?u chỏ??c chỏ??n là tôi ko hỏằ? chỏ?ãt vào bỏ??p ch?Ân ai cỏ?Ê, hôm nay tôi ?'?Ă rỏ?Ơt hiỏằ?n, ko hỏằ? cao ch?Ân lúc ỏằY gỏ?Đn ai cỏ?Ê, chú xem lỏ?Ăi ?'i nh?â. Chỏ?ạp, fỏ?Êi hỏằ?i lỏ?Ăi c?Ăc anh anti mỏằ>i ?'ặ?ỏằÊc, à,mà nỏ??u chú ?'au ?'ỏ??n mỏằâc ko ?'ỏằâng ?'ặ?ỏằÊc, th?ơ làm g?ơ có chuyỏằ?n sau khi va chỏ?Ăm chú ko hỏằ? ôm ch?Ân lỏ?Ơy 1 gi?Ây, ko k?êu lỏ?Ơy 1 tiỏ??ng nhỏằ?. Nói tóm lỏ?Ăi là chú nói f?ât giỏằ?i qu?Ă. Vỏ?Ê lỏ?Ăi, giỏ?Ê sỏằư nỏ??u mỏằ>i va chỏ?Ăm thỏ?? mà chú ?'au ?'ỏ??n mỏằâc ko chỏ?Ăy ?'ặ?ỏằÊc th?ơ tôi thỏ?Ơy nhặ? thỏ?? là hặĂi yỏ??u so vỏằ>i sỏằâc chỏằi biỏ??t ?'ỏ?Ơy là chú ?'ỏ?Ơy chỏằâ. Mà cho d?ạ nhặ? thỏ?? th?ơ chú c?âng fỏ?Êi chỏằi nhà. Còn c?Ăi chuyỏằ?n bỏằi bỏ?ưn rỏằ"i, ko có thỏằ?i gian tranh luỏ?ưn nỏằ?a ?'?Âu. Ít nhỏ?Ơt th?ơ c?Ăi ?'iỏằ?u ch?ưnh mà chú nói, tỏằâc là bỏằ?n tôi ko biỏ??t ?'?Ă bóng ?'?Ê bỏằ Đỏ?ạp rai, zui t?ưnh...là 1 fỏ?Đn cỏằĐa Gun
  10. dinh_trung_new

    dinh_trung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Anh GUN ơi,hôm nào hội mình hẹn hội 83 đi đá bóng
    đi.Để anh ấy hết đường chối cãi là mình đá kém chứ.
    Để thế này khó chịu lắm.Hay là ra ngoài tết đi đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này