1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông hụi 84 hèn nhát như chuột!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi leRomeo, 29/01/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    nay, anh iẻomeo oi, sao anh xau tinh the, thua thi cu nhan la thua di, lai con li do...xau tinh qua nhi
    ~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  2. P_inzaghi

    P_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Thua là thua thế nào....
    Gulu là chú nào nhỉ, anh ko thể nhớ nổi..hichic.
    SuperPippo
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hí, mấy hum nay zề quê, rờ mí lên!
    gulu là cái thằng bé bé, lùn lùn mặc áo xanh, đá vào chân em ý.

    Romeo_loves_Juliette
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...
  4. ghoul177

    ghoul177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hội 84 nếu không đá kém ,vậy thành lâp đội bóng đe.Đá cho hội 83 tan xác pháo luôn
    ghoul_rose
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Khé khé, mấy hôm lay anh mày zề quê, không lên đây được. Bây h mới đọc cái bài kủa em, Gulu ạ. Buồn kười wá. Cái buồn kười đầu tiên là bài của em dài dằng dặc, đọc mờ cả mắt vẫn chưa hết. Mà trận đấu mới xong lúc gần 4 h (do bên Anti kéo dài thời gian), nhưng khi mọi người ra Đima Ngọc Khánh rồi rủ nhau đi chén thịt chó thì không biết em đi đâu! Hoá ra là tức tốc về nhà ngồi gõ... Bỏ cả thịt chó để ngồi cặm cụi gõ bài, tưởng tượng đến cảnh đó buồn kười lắm.
    Chính em đã thừa nhận là 83FC đá rất hay, khi mà cả đội chỉ có 7 người chạy tòng tọc suốt cả trận, còn bên AntiMU thì phải đến 20 người, thi nhau thay ra thay vào. Thế mà vẫn bị đội 83 ghi bàn. Khi hết giờ, bên Anti không chịu nghỉ, đòi đá tiếp. Sau 10 phút đá tiếp như thế, các cầu thủ 83FC đã quá mệt, trong khi anh, người bắt gôn đang bị đau chân đến mức không đứng nổi, phải tựa vào cột gôn. Nhân 1 giây lơi lỏng, ông anh Nokia đã nhanh chóng ghi bàn và cho trận đấu kết thúc. Đấy, đội AntiMU là một đội mạnh trên TTVN này đúng ko? thế mà khó khăn, khổ sở, dùng nhiều tiểu xảo lắm mới cầm hoà được bên 83 này. Chứng tỏ đội 83 mạnh như thế nào. Vậy thì những gì anh nói có chút nào to mồm đâu nhỉ? hề hề, còn chuyện ghi 5 bàn thì như sau:
    + Thứ nhất, anh bảo ghi 5 bàn vào lưới đội 84, chứ không hề bảo ghi 5 bàn vào lưới đội AntiMU. Chả nhẽ em núp bóng Anti đi đá mà dám biến họ thành cái đội 84 không tồn tại của em hay sao?
    + Thứ 2, dù không thể ghi 5 bàn vào lưới Anti nhưng nếu mọi việc xảy ra bình thường, tức là mọi người bên ấy đều fairplay thì ít ra anh cũng có thể ghi được ít nhứt 1 bàn. Sự bất bình thường xảy ra đã làm anh ko ghi được bàn nào tối zề phải ôm chân ngồi nhà zà hum chủ nhựt ko đi Quan Sơn được. Đó là việc 1 người bên Anti chơi rất BẨN, mới vào sân đã cố tình đá vào chân anh làm anh không thể thực hiện công việc ghi bàn thường nhật. Đó là ai thì em cũng biết. Hề hề, người đó chắc chắn đã rắp tâm làm như vậy, nên vừa hết trận bóng đã nhào ngay về nhà gõ gõ gõ gõ.... Đến thằng cùng họ với Romeo này là Ronaldo còn toi vì chấn thương nữa là anh. Anh cũng chả phải là siêu sao trong lĩnh vực bóng đá như chú tưởng tượng, chú làm gì phải ra tay nặng thế? hề, rờ zẫn còn đau.
    Thôi nhá, anh không chơi trò bắt bẻ từng chữ của em nữa đâu(Thậm chí là từng letter). Chơi trò đấy ĐÀN BÀ lắm. Anh chán rồi. Anh cũng thông cảm cho cái tính ĐÀN BÀ của chú, vì không phải không có những thằng PÊĐÊ trên thế giới này.
    Hi vọng em re lại cho nó xúc tích, lôgíc, hợp lí và khoa học. Tuyệt đối không chơi trò bắt bẻ từng chữ của đàn bà nữa nhá! Anh cũng chán rùi. Tốt nhất là tổ chức 1 trận đấu giữa hội 83 và 84 để phân định xem ai đúng ai sai, hề hề, anh sẽ bình phục chấn thương và đề phòng với em. Nhưng nếu nhỡ anh chỉ ghi được 4 bàn chứ ko phải 5 thì chú cũng đừng lên TTVN mà lu loa rằng Romeo là kẻ nói dối, vì chỉ ghi được 4 bàn chứ ko phải 5 vào lưới 84 nhá!!
    Hèn nhất là đi đá bóng mà toàn đá chân người khác, hèn..................
    Mà anh cũng chả mún cãi nhau zới em nữa, anh ghét mấy thằng hèn lắm!!! Dám làm mà không dám nhận. Đá vào chân anh được cũng là giỏi dồi, sao em không dám thú nhận nhể? Cái kiểu này về sau có người nào nhỡ iêu ló, dồi nhỡ mà quá trớn zới ló là toi đấy.Nó không nhận đâu!! Hỏng cả cuộc đời. Hi vọng các em gái đề phòng nó thật cẩn thận :D

    Romeo_loves_Juliette
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mấy hôm nay, thấy mọi người gặp, ai cũng bảo đừng ngồi cãi nhau (ko fải tranh luận) với thằng vô công rồi nghề đấy nữa, thế nên là thôi, tôi cũng dừng lại, ko nói nữa, vì thế topic này cũng sẽ được khoá lại, mà chú cũng ko đọc bài của tôi hay sao mà ko thấy tôi ghi là ko nói thêm nữa
    Đây là giải thích 1 số lí do này:
    Tôi ko đi ăn thịt chó vì tôi ko thích ăn thịt chó, và cuối trận tôi bị đau chân
    Bài viết dài: Do viết ngắn chú ko hiểu, nên fải viết dài để chú hiểu được, và chú nói nhiều cái sai quá, nên fải nói lại hết -> dài cũng là bt.
    Đúng thế, nghĩ đến cảnh đấy thì buồn cười thật, trong khi đồng đội của mình được ăn uống, nhậu nhẹt thì mình lại fải lủi thủi ở nhà.
    Anti Mu CHƯA fải là đội mạnh, bằng chứng là cả 2 trận 1 thua 1 hoà.
    Chuyện 5 bàn thắng: Qua 1 thằng hậu vệ của 84 ko qua được lần nào, dứt điểm lần nào trượt lần đấy -> đá với đội 84 cũng sẽ như thế thôi.
    Tôi nói lại: Tôi là thành viên chính thức của AntiMU và có nhiều đóng góp cho đội bóng, ko hề núp bóng ai hết.
    Việc đá kém thì fải nói là đá kém, ko thể nói là do lí do này lí do nọ được, xem đá bóng thì biết, trong chuyện cũng như ngoài đời, cầu thủ đá giỏi thì kể cả khi bị đau thì vẫn luôn luôn là chỗ dựa cho đồng đội.
    Nếu mà trong 1 trận, chú ghi được vào lưới 4 bàn, tôi sẽ nhận hết fần sai về mình.
    Trong đá bóng, va chạm là chuyện bt, và với việc hậu vệ tranh cản thì lại càng chẳng có gì để nói là hèn cả, đề nghị chú dùng từ cho đúng. Nếu ko thì hãy xem lại những hậu vệ lừng danh thế giới đi: Nesta, Cannavaro, Maldini, Montero, Thunram, Marco Matezzari...v...v...
    Cái việc chú bị đau, tôi ko làm tôi ko nhận, thế chú sẽ nói như thế nào nếu tôi bảo chú đá bóng và làm rách áo của tôi, chú có nhận ko? Chắc chắn là ko, thế thì chú cũng là hèn à? Hỏi cả đội Anti MU xem có ai bảo tôi hèn ko?
    Tiểu xảo? Có biết thế nào là tiểu xảo, thế nào là phạm luật ko?
    Chú biết thế nào là người pêdê ko? Là người ái ái, mềm yếu đúng ko? Thế thì liệu có thể có hành động chém vào chân người khác mà mình ko có cảm giác gì ko? Điều này chứng tỏ chú đã nói mâu thuẫn.
    Ô, thế hoá ra họ của Ronaldo chỉ có chữ Ro thôi à? Bây giờ tôi mới biết đấy nhá.
    Các bạn gái như thế nào với tôi, chú cũng biết, tôi khỏi fải nói nhiều lời.
    NÓi tóm lại là topic này sẽ được dừng ở đây, và mọi việc sẽ đợi đến khi thi đấu sẽ rõ, có vậy thôi, tôi cũng chán tranh luận, à, mà nói chính xác hơn là BỊ cãi nhau với cái thằng cùn mà ko dám nhận là mình cùn rồi.
    Còn 1 chuyện nữa, quên mất, khi nói ko lại fải làm 1 hành động là vote ng` khác 1* thì gọi là gì? Và khi bảo người khác là hèn và pêdê, có biết là đã vi phạm đến nội qui của TTVNOnline rồi ko?
    Đẹp rai, zui tính...là 1 fần của Gun
    Được sửa chữa bởi - GurLuver vào 05/02/2002 22:16
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Cái này là chú tưởng tượng ra, nên ko ai biết đâu. Đá kém thì fải nhận thôi, đừng vì lí do này lí do khác.
    Đẹp rai, zui tính...là 1 fần của Gun
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này