1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DAN ONG ICH KY VO CUNG

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pinkheart, 17/10/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mới một ngày em không online mà topic này đã loạn hẳn lên rồi. Em cứ tưởng rằng box HPGĐ nếu không phải là các bác đã lập gia đình thì chí ít cũng phải chín chắn hay "uốn keyboard 7 lần" trước khi type chứ! Thế mà giờ đây nó như cái chợ không hơn không kém, cãi nhau chí choé. Các bác cứ tưởng em "hiền lành" không dám khoá nick bác nào hết nên cứ làm già, nói lung tung vung vãi. Hôm nay là ngày đầu tuần em không muốn khoá bất cứ nick nào hay topic nào đâu nhưng cũng mong các bác liệu liệu một chút ạ. Box HPGĐ không phải là nơi nói xấu giữa hai giới nhé, nếu bác nào không "chung sống hoà bình" được với nửa bên kia, yêu cầu lên mặt trăng mà sống một mình cho sướng nhé. Đã có topic "Đàn ông ích kỷ vô cùng" nên em không muốn phía bên kia "chiến tuyến" lại mở topic "Đàn bà xấu xa" hay những gì tương tự đâu!
    Thôi em phải làm việc đây, không có nhiều thì giờ rỗi rãi mà "khoa mép" với mọi người. Nếu đọc thấy khó nhằn thì mong các bác thông cảm cho. Chúc các bác một tuần làm việc tốt lành!

    Bright Autumn
  2. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    uh, tui chỉ nói hơi bị AQ chứ ai dám nói các bà AQ nhưng các bà cứ lên án kiểu này lập luận kiểu này thì rồi cũng có ngày...
    tui là men, tui cũng nói thẳng, quen bạn gái đã từng QHTD rồi cũng chẳng sao, cưới cũng chẳng sao, chỉ khó chịu mấy bà đã làm rùi còn cứ ra vẻ ta đây hối hận lắm, em cũng ko muốn vậy đâu, chỉ tại... Chứ làm rồi, mà nhận và chấp nhận nó thì có gì đâu, chỉ ghét bị lừa dối thui. Còn mấy bà kêu oang oang cái kiểu ở trên này nữa... nghe cũng khó chịu thấy mồ... Làm chuyện đó, bao giờ chả là hai bên tự nguyện (các trường hợp khác ko tính), lúc đó đứa nào chả vui vẻ, thế thì thằng đàn ông đến sau khó chịu cũng đúng chứ làm sao... vậy mà các bà cứ kêu... Lúc nào các bà vớ phải thằng ko ích kỷ: ko cần nghĩ gì nói luôn hề hề, chuyện đó có gì đâu rồi cười phớ lớ lúc đó các bà mới thấy thèm những thằng đàn ông ích kỷ, có tôn trọng phụ nữ,có tôn thờ cái đẹp thì người ta mới ích kỷ vậy... chứ cái lũ ko coi chuyện đó ra cái gì, nói cười phớ lớ thì chúng nó cũng chả coi các bà ra gì đâu: các bà ăn chả tôi ăn nem... như thế vui hơn à???
  3. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    uh, tui chỉ nói hơi bị AQ chứ ai dám nói các bà AQ nhưng các bà cứ lên án kiểu này lập luận kiểu này thì rồi cũng có ngày...
    tui là men, tui cũng nói thẳng, quen bạn gái đã từng QHTD rồi cũng chẳng sao, cưới cũng chẳng sao, chỉ khó chịu mấy bà đã làm rùi còn cứ ra vẻ ta đây hối hận lắm, em cũng ko muốn vậy đâu, chỉ tại... Chứ làm rồi, mà nhận và chấp nhận nó thì có gì đâu, chỉ ghét bị lừa dối thui. Còn mấy bà kêu oang oang cái kiểu ở trên này nữa... nghe cũng khó chịu thấy mồ... Làm chuyện đó, bao giờ chả là hai bên tự nguyện (các trường hợp khác ko tính), lúc đó đứa nào chả vui vẻ, thế thì thằng đàn ông đến sau khó chịu cũng đúng chứ làm sao... vậy mà các bà cứ kêu... Lúc nào các bà vớ phải thằng ko ích kỷ: ko cần nghĩ gì nói luôn hề hề, chuyện đó có gì đâu rồi cười phớ lớ lúc đó các bà mới thấy thèm những thằng đàn ông ích kỷ, có tôn trọng phụ nữ,có tôn thờ cái đẹp thì người ta mới ích kỷ vậy... chứ cái lũ ko coi chuyện đó ra cái gì, nói cười phớ lớ thì chúng nó cũng chả coi các bà ra gì đâu: các bà ăn chả tôi ăn nem... như thế vui hơn à???
  4. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chạm nọc rồi
    không có đàn bà dễ dãi sẽ chẳng có đàn ông ích kỷ. Yêu là cho và nhận, nhưng ko phải cứ gặp ai cũng cho ngay
    Đại đa số đàn ông VN không thể chấp nhận vợ đã mất trinh với người khác.
    Những người mà gọi "dan ong Viet Nam la mot lu ich ky vo cung" thì hình như cũng cho nhầm người rồi.
  5. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ban risky99 thử đọc lại những dòng mình đã viết lại đi nhé. Bạn nói bạn gái của mình như thế được hay sao? Bạn nói được đấy chứ nhỉ, đúng là vừa được ăn vừa được nói. Bạn sẽ không tìm được một người tốt đâu, vì người ta sẽ yêu bạn bằng những sự toan tính, bằng trái tim của một cái máy tính, chứ không phải của một con người có đầy đủ tình cảm.
    Nhưng dù sao mình cũng cảm ơn bạn, có lẽ câu nói của bạn sẽ làm cho tất cả các bạn gái tỉnh ngộ ra đấy, rằng không phải tất cả đều đơn giản như mình suy nghĩ, rằng không thể yêu một người đàn ông với một trái tim ngây thơ, khờ dại.
    Thay mặt tất cả các bạn gái, mình cảm ơn bạn thật nhiều, chúc những gì may mắn nhất sẽ đến với bạn.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Nói thì hơi thô đấy nhưng sự thực là con gái/đàn bà không tạo điều kiện thì chẳng anh/ông nào làm được chuyện đó đâu. CHo dù có bị lột sạch xiêm y thì các chị cứ thử kẹp chặt 2 chân vào với nhau xem nào. Đố anh nào thâm nhập cấm cung được đấy (ko tính hiếp dâm dùng vũ lực)
    Đằng này xin lỗi nói thẳng, miệng các chị các em thì kêu "Đừng anh ơi" nhưng 2 chân cứ rạng cả ra...
    Anh hay tro ve trong giac mo em
    Dau trong mo anh khong con nhu anh.
  6. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    ngây thơ khờ dại không có nghĩa là "nhắm mắt đưa chân"
    rất tiếc cho bạn là tôi tìm được người bạn đời quá tốt, và những gì tôi viết dành cho 1 số bộ phận nam nữ. Tôi cực ghét những thằng đàn ông "no xôi chán chè" nhưng không bao giờ chấp nhận 1 người phụ nữ mà mình là người đàn ông thứ "n" của họ trong đời làm vợ.
  7. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí risky99 nói lại một chút cho dễ nghe nhé. Yêu cầu đồng chí đọc lại!!!!
    Liệu đồng chí có vấn đề gì trong khả năng đọc hiểu không thế nhỉ????
    Tôi không nói câu nào với các bạn gái là "nên dễ dãi trong QHTD trước hôn nhân", nhé! Mà tôi bảo các bạn gái nên biết giữ mình, vì không phải tình yêu nào cũng đáng tin tưởng. Mà "cho và nhận" ở đây tôi muốn nói không phải là cho và nhận trong QHTD nhé, mà là cho và nhận tình cảm, tình cảm mà tôi nói ở đây cũng không phải là thứ tình cảm thuần tuý nhục dục như thứ đầu óc đen tối của bạn thường suy nghĩ đâu nhé, tôi nói thế đồng chí có hiểu được không nhỉ? Tình cảm mà tôi nói ở đây, là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà những con người nào có đầy đủ nhân cách nhất, sống là người nhất, mới có thể hiểu nổi thôi. Mà này, đồng chí có hiểu được không thế nhỉ?
    Tôi nói như thế mong đồng chí đừng bao giờ trách rằng tôi quá lời, chỉ đơn giản, thử hỏi một con người sống không biết đến tình nghĩa như đồng chí liệu có đáng để cho phái nữ chúng tôi coi thường không nhỉ?
    Nếu tôi có quá lời một chút mong đồng chí thông cảm, tôi chỉ mong muốn cuộc đời này bớt đi những con người sống vô trách nhiệm, để cho cuộc đời ngày càng có thêm nhiều người được hạnh phúc thôi mà. Có phải vậy không, bạn nhỉ?
  8. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không biết từ bao giờ, nhưng có lẽ là rất lâu rồi đấy, người ta chỉ nhắc đến phong trào đấu tranh vì phụ nữ, chứ không ai lại nói rằng đấu tranh vì đàn ông, phụ nữ mới là người đáng được che chở cơ mà, có phải không, bạn gì đó nhỉ? Nỗi hoang mang, nỗi lo lắng, sự bất mãn, sự thiếu niềm tin và lòng thông cảm, nếu như một ngày nào đó bị dồn nén, thì thế giới này có còn là thế giới của niềm tin và hạnh phúc nữa không nhỉ?
    Chúc tất cả đều thành đạt trên con đường đi đến hạnh phúc.
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chắc emnhoanhmaimai có đầu óc đen tối quá nên luôn suy ra người khác như vậy ? Và giọng điệu của cô luôn chụp mũ cho người khác cho nên tôi ko thèm chấp. Tất cả những gì cô nói ra thể hiện cô là người như vậy
  10. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Quay lại đoạn này mới phát hiện ra mình phí lời với 1 người coi nguồn gốc của mình là "con..." ích kỷ nhất trong các loại "con...".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này