1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông khi đang say có đáng tin không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ignorer, 08/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khi đang say có đáng tin không?

    Một người gọi điện cho tôi bày tỏ tình cảm và đồng thời muốn tôi có câu trả lời ngay lúc đó (vì trước đó anh ta cũng đã bày tỏ tình cảm bằng nhiều hình thức gián tiếp khác và tôi cũng đã biết về tình cảm của anh). Lời lẽ của anh rất chân thành, nhưng tôi cũng biết chắc chắn rằng lúc đó anh ta đang rất say. Vậy những lời anh ta nói lúc đó có đáng tin cậy không, và sao anh ta lại đi làm cái việc đó vào lúc say khướt như vậy nhỉ?
    Nhờ các bác cho ý kiến giúp, nhất là các bác đã có kinh nghiệm trong hoàn cảnh tương tự.
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chưa rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế nào. Nhưng thằng bạn thân thì đã ở trong hoàn cảnh y hệt như thế này. Cứ khi nào uống rượu lên là tình cảm dào dạt, đi kèm với 1 số hành động không được hay cho lắm trong cách bày tỏ. (VD dẫn cả lũ bạn say rượu đến nhà người mình yêu).
    Cái thời đấy, tình cảm của nó là chân thành. Nó là 1 người nhạy cảm, lãng mạn, yếu đuối, không có ý chí phấn đấu, nhưng trông ở bên ngoài khá mạnh mẽ.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Trước đây L cũng nhận được lời tỏ tình trong khi say của một người.Bình thường người ấy nhát lắm,hôm đó người ấy uống say rùi đến tìm L và nói tất cả tình cảm của người ấy cho mình nghe.L tin những gì người ấy nói lúc đó nhưng mà mình là con gái mà nên không thể trả lời ngay được mình bảo người ấy để cho mình suy nghĩ rồi hai hôm sau người ấy lại tìm mình nói chuyện lúc đó mình mới trả lời.Hi`hi`..đó là cách xử lý của L ,cũng còn tuỳ bạn của bạn như thế nào nữa theo L thì là tin được bạn ạ.
  4. nowandforever2004

    nowandforever2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lúc con trai đang say rượu thì những lời nói của họ là thật đên 99% , 1% cho những anh giả vờ say để nói chuyện
  5. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã gặp n đang sống chung (chắc là đến suốt đời) với 1 anh chàng như vậy. Giận dỗi, cãi lộn, khó nói, toàn giả vờ say để làm lành, nhưng lại lảng tránh 1 giải pháp dứt điểm. Or chờ lúc vợ ngủ say, chập chờn, chui vào chăn ôm chặt. Thế là, sáng mai tỉnh dậy, bắt chuyện như cũ, và chuyện trước coi như bỏ.Thế nên, dễ khiến mình làm hoà, nhưng ấm ức trong lòng vẫn còn mãi. Tôi không thích lần nào cũng diễn ra theo cách ấy.
  6. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    người ta nói rượu vào thì lời ra. trước đây cũng có người đã mượn rượu để tỏ tình với denise. bình thường thì anh ta không có thái độ gì khác trong cách đối xử với denise và mọi người. chỉ có hôm bữa đó, anh ta buồn và uống say và gọi cho denise nói hết mọi chuyện và denise tin rằng những gì anh ta nói là chân thật.
    sao bạn không hỏi thăm những người bạn thân của anh ta để biết rõ hơn về t/c của anh ấy dành cho bạn. trước đây denise cũng đã hỏi thẳng người bạn thân của anh ấy và mới biết chắc được t/c của người ấy dành cho denise. ^)^
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thế thì Rượu nó yêu em rồi .
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Eh, đề nghị bác này không viết hoa từ Rượu nhá! tên riêng của một người rất lổi tiếng ở box lày. Vợ bác ý ghen nắm!
    vầng, tớ cũng đang băn khoăn không biết có nên tin những lời yêu thương mà người ấy nói khi say rượu không?Nói thật chứ, đàn ông phức tạp hơn phụ nữ, nhỉ?
  9. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Không phải đàn ông phức tạp mà là phụ nữ vốn đa nghi .
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung từ kinh nghiệm của bản thân tớ thì những chú say ( say thật nhé ) và tỏ tình ( trực tiếp ) bao giờ cũng thất bại . Vì lúc ấy gái rất sợ , nói gì đến chuyện đáp lại . Tuy nhiên những lời họ nói là thật ( lại kinh nghiệm bản thân )
    Rượu vào lời ra mà , lúc ấy nói như súng liên thanh , có biết mình nói cái gì đâu . Hơn nữa , lúc say rồi liều lắm , bình thường không dám thổ lộ nhưng lúc ấy nói ào ào à

Chia sẻ trang này