1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông khi đang say có đáng tin không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ignorer, 08/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nói thật đó, nhưng em thử hỏi lại một lần nữa khi cả hai cùng tỉnh táo.
    Và chuẩn bị sẵn sàng khi câu trả lời "thứ 2" khác "lần 1"
  2. shiva_callous

    shiva_callous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy cái tên topic là đã muốn zào nghía zồi.......................em đùa thôi, chứ..........đàn ông say zượu nguy hiểm cực kì....................chị em phụ nữ nên đề cao cảnh giác!
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông say túm mình nói chuyện thì nhiều lắm, tỏ tình cũng nhiều, rồi tỏ tình nhầm cũng có . Rồi chính người tỏ tình cũng nói lại là : "Đừng tin những gì thằng say nói vì khi người ta say là không tỉnh táo, nói những gì mình chợt nghĩ trong đầu mà không suy xét, có thể là nói quá sự thật". Có người tỏ tình xong trong lúc sau, ngày hôm sau bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cũng có. Còn kinh nghiệm rút ra, những gì đàn ông nói lúc say (say thật chứ ko giả vờ nhen) thì phân làm 2 loại: Loại tỏ tình thì tìm cách ignore đi vì nếu anh thực sự thương mình, anh sẽ tìm cách bày tỏ tình cảm đàng hoàng chứ không thiếu dũng khí đến nỗi mượn rượu như thế. Loại thành thật khai báo thì nên nghe, nên tin hihi, vì lúc đó lỡ miệng nói gì là nói thật hết á.
  4. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    chả biết các cậu thế nào chứ tớ thì không thể chấp nhận những người như thế. tớ cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như thế và phản ứng của tớ là nghe hết những gì anh ta nói, sau đó bảo anh ta đi ngủ đi cho khoẻ, sáng hôm sau tớ khỏi lại và bảo rằng lần tỏ tình này anh ta đã thất bại hoàn toàn, lần sau có tán tỉnh em nào khác thì đừng có làm thế nữa không thì độc thân cả đời đấy.... Hehehe... rồi chúc anh ta thành công trong những lần sau... thế thôi. Tớ cực ghét những người mượn lúc say để làm những việc như là tỏ tình hay là để chửi người khác, thật là quá nhu nhược làm sao mình có thể tin tưởng được
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Con trai gì mà uống cứ để say thế nhỉ ? Kém tắm ! Yêu những thằng hay rượu chè khổ lắm , suy nghĩ kỹ nhé !
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không tin được đâu. Bon đàn ông lúc say nó chỉ dám nói ra những thứ mà lúc tỉnh nó không dám nói, còn thật hay không thì.... thì..... nói chung là đừng tin.
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Vầng, em nghe nhời bác dạy! Em tạm ngừng tin một thời gian xem thế nào!
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nam vô tửu như kỳ vô phong các em ạ . Chủ yếu là uống đúng nơi đúng lúc để còn làm việc , đừng lúc nào cũng cứ lè nhè là . Như anh cuối tuần nào cũng uống vài trận ngủ mới yên . Trai không biết rượu bia , chán lắm .
    Chẳng ai mượn rượu để tỏ tình đâu . Thông thường , uống vào rồi , người nó như rơi vào vùng trũng ,lúc ấy buồn nên muốn nói ra hết cho nó thoải mái , thế là thổ lộ tỏ tình hết thôi .
    Cảm giác say nó sướng lắm , người lâng lâng mê mê đã vật .
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tin thử một lần có chết gì đâu, còn hơn suốt ngày cứ nghi ngờ . Qtrọng là bạn có yêu người ta ko. Nếu yêu thì hãy tin
  10. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các quân sư đã cho ý kiến. Bây giờ thì tôi đã biết những tình cảm của anh ấy là thật lòng . Nhưng các bác men cho tôi hỏi thêm (tò mò 1 chút thôi nha) . Sau khi các bác phát ngôn ào ào và liên tục như thế, đến lúc tỉnh rượu rồi các bác có còn nhớ gì không? Nếu còn nhớ thì các bác cảm thấy thế nào (kiểu như là thế này or or.... ???).

Chia sẻ trang này