1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông khi đang say có đáng tin không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ignorer, 08/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_peace

    love_peace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, có wả kinh nghiệm này thì vợ có chạy đằng trời. Dưng mờ, dưng mờ, vợ đã kêu mệt thì khó khăn lém, nếu mình giả vờ mệt nữa thì rượu chẳng được uống mà việc nào vẫn là việc đó. Có khi đêm lại mất ngủ vì nhớ rượu
    Được love_peace sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 11/03/2005
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tôi nhớ có 1 lần,tán em ấy mãi ko chịu đổ,ngu thế nào mà nghe lời mấy thằng bạn dùng tí rượu cho có hơi rồi đến nhà nàng thổ lộ TY,tưởng rằng nàng sẽ siêu lòng(vì nghĩ lúc say là lúc thật lòng)ai dè nàng phán cho 1 câu:anh về đi,uống cho lắm rồi nói linh tinh,ko về em lùa chó ra....đuổi về,may mà té gấp,thế mới đau cháu(nghĩ lại tởn đến già).Nhìn chung rượu chỉ dùng vao việc tỏ tình khi mà nàng kết mình rồi mà mình lại chẳng dám nói ra,chứ cô em mà ko thích mình thì có rượu giòi cũng công cốc như thường
  3. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chả bít khi say thì họ nói thật đến mức nào nhưng cứ gặp người say là chán lắm, dù đó là người thân của mình đi chăng nữa. Người thì hôi, đỡ nhất là nói lảm nhảm mãi ko thôi, ko thì lại nôn ồng ộc ra đấy, gớm chết, mấy lần có mấy thằng cha nào gần nhà, nhậu nhẹt say xỉn về rồi phát ra những tiếng động ... Uống rồi ko phiền hàng xóm thì cũng khổ vợ khổ con, hại gan, phình bụng ra.
    Mà nhiều lão khôn như chấy, chả say mà cứ lảm nhảm có vẻ...
    Tôi là con gái, chả bít cánh kia giải khuây giải buồn thế nào, nhưng túm lại là tôi nghĩ như vậy. Có thể thông cảm nhất là trường hợp bạn bè lâu ngày gặp nhau hay hội họp gia đình (nhưng cũng có một mức độ ào đấy), vì công việc cũng có thể du di một tí, còn lại thì chán hết.
    Người George có câu là "thước đo nam tính của đàn ông ko ở chỗ họ uống được bao nhiêu mà ở chỗ họ biết dừng lại lúc nào.''"
    Chẹp, hơi lạc đề tí, bức xúc lại gặp các anh say... Có gì bỏ quá hộ!
  4. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại í... nhỡ thử 1 lần rồi hối cả đời thì sao?
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các chú thì tôi ko biết chứ tôi mà đã rượu vào(chưa xỉn hẳn đâu nhá)là thèm 2 thứ: thuốc và gái.
    Thuốc lá thì cứ uống rượu vào lại thèm,hút như ống khói nhà máy điện.
    Còn gái thì bình thường tôi đã thuộc dạng máu gái,thêm tí cay cay vào rồi thì cứ vật tung lên,đầu óc toàn bị các em ...ám ảnh,nên nhiều khi tớ rất ngại uống rượu,vì hay bị lộ vở.
  6. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhớ láng máng thôi em ạ. Kinh nghiệm của mình đấy. Những lời trong lúc say ấy đáng ra đã được nói nhiều lần trong lúc tỉnh nhưng còn chưa dám. Lần này một lúc nói ra hết, nó như từ trong vô thức, không thể nhớ gì rõ cả, nói như thế nào cả. Đôi khi nghĩ lại thấy .Chỉ nhớ rằng đã nói YÊU thôi.
  7. ignorer

    ignorer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã cho em những kinh nghiệm bản thân quý báu. Nhưng bác là ai mà nói giống người ... của em thế nhỉ - người mà vì anh ấy em đã phải lập topic đi hỏi các bác ý...
    Hehe, just kidding!
  8. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai, là ai, là ai...? Em mà hỏi trong lúc anh say thì chắc nhận được câu trả lời chính xác và hay lắm, còn giờ nói ra
    Cám ơn bác đã cho em những kinh nghiệm bản thân quý báu. Nhưng bác là ai mà nói giống người ... của em thế nhỉ - người mà vì anh ấy em đã phải lập topic đi hỏi các bác ý...
    Hehe, just kidding!
    [/quote]
  9. Seaweed02

    Seaweed02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khi say có đáng tin không ?
    - Hoặc rất đáng tin
    - Hoặc không những dối trá mà còn dối trá 2 lần
  10. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ối giời tin sao nổi chứ , tỉnh ba hoa chích choè còn chưa hết nói gì đến lúc mô đi phê như thế chứ. Ấy cứ thử ngẫm xem có ai là không mở miệng câu này khi nói về người say không " ôi zào, tin làm j` lời của kẻ say chứ ".
    Còn nữa, có bao giờ ai lại đi vác cái cột điện ra để giữa đường không nhể ???Đó là phát hiện cả 1 kỳ tích của những anh chàng say đó, đáng tin nhể ???

Chia sẻ trang này