1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông khi đang say có đáng tin không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ignorer, 08/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người thấy có nhiều ý kiến quá rồi, tớ cũng chả có ý kiến gì thêm được nữa. Thực ra tin hay không cứ để chị em kiểm nghiệm vậy.
    Ý kiến nói đàn ông say rồi thì bạo gan làm lắm việc mà bình thường lúc tỉnh chưa chắc đã dám làm thì đúng thật. Tớ có vài kỷ niệm từ thời còn sinh viên năm 1, 2 của thằng bạn thân và của chính tớ nữa, kể ra góp vui cùng mọi người, có lạc đề cũng mong chủ topic thông cảm.
    Chuyện của ông bạn:
    Ngày còn là sinh viên năm thứ nhất, nó quen một em đang học lớp 12, em này khó tính gia truyền luôn, nghĩa là nhà em ấy khó tính từ bà nội trở xuống. Nhất là ông bố, rất khó tính, thỉnh thoảng mà say rượu là làm cái việc bình thường chả bao giờ làm: quại cho con gái vài quại vì tội bướng, hay cãi. Thằng này cưa kéo bở hơi tai, đón đưa tá lả, họp bàn anh em tìm kế sách đủ kiểu mà vẫn chẳng ăn thua gì. Đến một hôm, mấy thằng ngồi uống rượu với nhau, đến lúc hơn 10 giờ đêm hơi tây tây rồi, nó chẳng nói chẳng rằng đứng dậy xách xe đạp, cong mông đạp đi mất. Tớ sợ nó làm sao cũng cong mông đạp xe đi theo, hoá ra là nó mò đến nhà em kia. Đến đầu ngõ, nó lò dò dắt xe vào, nghe ngóng, đúng lúc ấy ở trong nhà em này đang có chiến tranh ỏm tỏi, bố em ấy chắc cũng đang say, đang chửi bới ầm ĩ ở trong nhà.
    Thằng củ chuối kia thấy vậy cũng chả làm gì, cứ dựng xe ngồi bên dưới nghe ngóng. Nghe một lúc, đến đoạn ở trong nhà em ý lên đến cao trào, nghĩa là lúc ấy tớ nghe thấy giọng bố em ấy gào: "Tao đập cho mày một trận". Thằng bạn tớ vứt cái xe đạp huỵch một cái, đứng giữa sân chống nạnh cũng gào lên một câu: "Vân Anh ơi" (Cô nàng kia tên là Vân Anh). Gào xong nó lại ngất ngưởng dựng xe dậy, cong mông đạp xe đi về, tất nhiên là tớ cũng phải đi theo. Lúc ấy trong nhà em kia im bặt, chả thấy gì nữa, lúc ấy tớ phải chạy theo thằng kia ngay vì sợ lão ấy vác gậy ra đuổi thì oan gia.
    Câu chuyện kết thúc, nhưng quan trọng là hệ quả của nó. Ngày hôm sau thằng bạn tớ vác mặt đến đón em này, thấy cô nàng mặt tươi như hoa, chạy ra hỏi "Tối qua anh gọi em hả? May mà có anh không thì nhà em ầm ĩ còn lâu. Lúc ấy bố em đi ngủ luôn."
    Kể từ hôm ấy, cô nàng nhận lời yêu nó, yêu thật sự.
    Còn chuyện của tớ thì để kể sau vậy, buồn ngủ quá rồi.
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, lần đầu tiên mới thấy rượu có tác dụng tuyệt vời đến vậy đấy!
    Thế anh có cần rượu để tăng thêm sức mạnh không?
  3. datngoo

    datngoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương cho kẻ si tình
    Mượn rượu kể hết lòng mình với em.....
    Không đủ tự tin để tỏ tình thì nhờ đến rượu
    Tình cảm không được đáp lại cũng tìm đến rượu để giải sầu.......
    Theo tôi, đàn ông khi say thì bạn có thể tin một điều chắc chắn rằng : Anh ta rất thật lòng và chung thuỷ với rượu!
  4. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cũng tùy người thôi nhỉ. Trước kia tớ cũng có nhận được một cú điện thoại của một người đang ở trong trạng thái ngà ngà say. Cậu ấy nói với tớ là "Bọn mình thử yêu nhau nhé". Mình nói là cậu say rồi, thôi đi ngủ đi!! Mấy hôm sau gặp lại thì thấy cậu ấy tỉnh bơ, nhu ko có chuyện gì xảy ra cả
  5. MuiMui

    MuiMui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế mới điên máu vì hôm sau nó cười nhăn nhở khi confirm lại là nó có nhớ nó đã nói giè ko Wé nhất đứa nào xỉn vào nói nhảm (thà thành thật ko sao, đằng này xỉn vào toàn nói nhăng nói cuội, nói sai sự thật. Rồi hôm sau lại bảo quên nhảm vật )

Chia sẻ trang này