1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông khóc thì sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    đàn ông với đàn bà thì đều khóc cả
    nhưng mà đàn ông không được khóc trước mặt đàn bà
    vậy thôi
  2. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Câu này chuẩn. Trừ những mất mát quá lớn lao ( ví dụ như chuyện gia đình ) thì một người đàn ông không bao giờ khóc trước mặt ai cả. Có khóc thì khi nào một mình sẽ khóc, khóc xong tí là thôi, không có lèm nhèm nhiều. Còn thằng đàn ông nào đi khóc trước mặt phụ nữ là hèn, không đáng là chỗ dựa cho họ.
  3. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nhìn thấy anh khóc ... 1 lần, em sẽ nghĩ, anh thật sự tin tưởng em ...
    2,3,4 ...n lần, anh đang lấy nước mắt ra để mua sự thương hại chăng ?
  4. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    hợ hợ có phải thần thánh đâu...........hok bít khóc thì mới thành vấn đề
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cô em. Là nguời thì ai chả khóc ít nhất một lần... cứ gì đàn ông hay đần bà
  6. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    đã khóc trước mặt con gái 1 lần thì 2,3, ...n lần nữa thì có khác gì nhau đâu
    lần đầu mới khó chứ đến lần thứ 2 thì quá dễ
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Ah uh lần đầu tiên bao h chả khó... vượt qua cái lần đâu....lần sau muỗi hết
  8. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    hay là lập 1 hội
    gọi là hội khóc thuê nhỉ
  9. alohanema

    alohanema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lưu Đức Hoa hát trong bài "Khi người đàn ông khóc": "Hỡi đàn ông, hãy khóc đi và sau khi khóc hãy vững trải bước đi"
    Đàn ông cũng là con người, nên cũng biết vui, biết buồn, hãy thông cảm cho họ.
    [​IMG] http://vpsion.org
    Được alohanema sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 11/12/2007
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khóc thì có sao đâu? Bình thường mà
    Nhưng tớ sợ lắm vì lúc ý chả biết dỗ thế nào, cứ ngồi nhìn tiếp giấy lau nước mắt

Chia sẻ trang này