1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông khóc thì sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    đã từng chứng kiến cảnh 1 người con trai khóc vì mình , cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay ........... nhưng mình vẫn quay lưng đi vì ko thương người ấy ...........
    đôi lúc thấy mình lạnh lùng quá !
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    sao ác thế !
    mình một lần giống cái người của bạn , nhưng giọt nứoc mắt chỉ dừng ở hàng mi thôi , không nhỏ xuống , và cũng chính mình là người quay lưng , trước cửa nhà cô bé đo ...
    một lần khác thấy cay nơi sống mũi khi chia tay 1 bé đi du học !
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì khóc nức nở trước mặt một cô bé...
    cô ấy càng an ủi tớ càng khóc to hơn ...
    .. và tớ chỉ bớt khóc và chuyển sang thút thít khi mẹ tớ dán cái băng gạc lên trán ....
    .. giờ vẫn còn sẹo đấy ...
    ...nói mới nhớ lâu lắm mình chưa khóc trước mặt cô nào ...
    lúc nào phải kiếm một cô để ... khóc xem họ phản ứng thế nào
    -----------------------------
    cho hỏi các bạn nữ nhá, nếu tớ là người yêu ấy và tớ gặp chuyện buồn riêng tư và khóc trước mặt ấy (không đến nỗi vật vã lăn cuồng ra) thì ấy sẽ. ..
    + Ôm tớ .. vỗ về và cố nghĩ ra câu an ủi
    + Nhìn thẳng vào mắt và hỏi tớ chuyện gì xảy ra ...
    + Đứng cạnh tớ và nhìn ra chỗ khác cho tớ đỡ ngại và chờ tớ khóc xong
    + Chẳng làm gì cả,cho đến khi tớ dừng khóc và bắt đầu "xả"...
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc mình cũng rớm rớm nước mắt. Nhưng khóc lóc ỉ ôi thì không.
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    là mình thì sẽ im lặng , và cho mượn vai .........
  6. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    khóc là còn may ấy chứ phải tớ tớ phải gào lên gào thật to dẫm chân bịch bịch.... còn gì nữa nhể để khi lào bình tĩnh lại kể típ
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ... vai đâu ......
  8. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    mượn vai con cún ý còn bạn gái kia sẽ bỏ đi tìm cái j ăn tạm chờ ấy khóc xong, hay đúng hơn là tranh thủ lúc ấy khóc để ăn. Vì những người khóc xong thưòng rất đói.hề hề
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Khi đàn ông khóc nghĩa là đã có 1 chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra. Thường đàn ông có muốn khóc họ cũng chỉ nuốt nước mắt trong lòng mà thôi.
    Nếu 1 người đàn ông trước mặt tớ, nghĩa là người đàn ông đó tin tưởng ở nơi tớ, tớ sẽ để khóc hết, chỉ lẳng lặng đưa khăn giấy, khi nào dừng thì sẽ hỏi han và chia sẻ.
  10. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khóc thì sao á, khéo có khi nước mắt sẽ chảy ra đấy ! Thật đấy , ko đùa đâu !

Chia sẻ trang này