1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông khỏe quá, làm sao

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi raininmyheart, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
  2. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hạn chế cho ăn chất bổ thôi!Ăn bổ nhiều mà ko cho ra thì nó nổ bùm 1 cái thì sao?Ông ấy làm thể để xả bớt đấy chứ!
    Nhưng mà tại sao già rùi mà còn không bít giữ thể diện cho con cháu nhi? Mình chúa ghét nh ng ntn!
    Làm gì thì cũng phải nghĩ chứ!
  3. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vấn đề ở đây là do sinh lý mà, chả lẽ ham muốn chính đánh như vậy mà cũng coi là tội lỗi sao
  4. Gatronghoa

    Gatronghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đưa dao vào, làm "xoẹt" một cái rồi ném xuống sông là xong mà. Ổn ngay.
  5. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Hehe...mấy bác bày cho chú này không khéo ông già 60 kiện cả đám tội đầu đọc người ta nhé. Người ta 60 mà khoẻ thế thì mừng chứ sao, là con người chứ phải Heo đâu mà thuốc này thuốc nọ . Thật ra quan trọng là ở lý trí thôi . Chuyện bác ấy đến 60 vẫn còn khoẻ và chuyện bồ bịch là 2 cái khác nhau.
  6. regresa_a_mi

    regresa_a_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đi thắt đi, vừa giảm bớt ham muốn vừa ngăn ngừa được hậu quả. Nhưng mà dạng này là có vấn đề về rối loạn nhân cách
  7. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải khâm phục bác trai nhà mình. Người đâu mà giỏi thế không biết. Cho tớ xin địa chỉ, hôm nào đến interview.,,,Gương sáng không học còn học ở đâu.
    [r24
  8. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Sau đó, nếu thấy bác giai nhà mình hay đi nok kia, bác gái khuyên nhủ không được...thì còn nước bảo bác ấy đi thắt thôi
    Không đi thì đè ra mà thắt
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tôi sáng nào cũng làm 1 cốc sữa đậu nành đây này có thây giảm cái gì đâu, lại còn máu hơn ấy chứ
  10. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẫn quá, sao các bạn phong kiến quá vậy . Nếu già rồi mà vẫn như thế thì càng có lợi cho sức khoẻ chứ sao . Ở độ tuổi này con cái cũng đã thành đạt rồi còn lo gì nữa , nên cứ để cho cụ chơi bời cho tâm hồn thư thái lúc già . Hơn nữa 60 rồi lỡ có bị ếch nhái thì những 10 năm mới chết lúc đó 70 rồi thì đi cũng được. Không có gì cả cứ để mọi việc theo tự nhiên. Những thanh niên như chúng mình phải kính phục những cụ như vậy vì hãy nghĩ xem đến ngoài 40 có chắc mình còn phong độ được như thế không? Sao lại có thành kiến thế được. Hè Hè

Chia sẻ trang này