1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dan ong khong chunh thuy that dang cam thu! Tai sao nguoi yeu toi lai nhan tin cho nguoi con gai kha

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi banhsquy, 21/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhsquy

    banhsquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tai sao ban trai cua toi lai toi te nhu the, toi tinh co doc duoc nhung tin nhan cua anh ay cho mot nguoi con gai khac. Oi dau kho qua,cac ban co tuong tuong duoc khong nhung tin nhan tinh cam nhu cua nhung nguoi dang yeu nhau, va nhung tin nhan nhu the thi chua bao giao toi nhan duoc tu anh ay ca.Toi cam thay cam thu ban than qua tai sao lai yeu anh ay trong khi co bao nhieu nguoi den voi toi co chu.Anh ay lam tioi that vong qua.Anh ay van luon noi voi toi la yeu toi,vay ma..
    Toi dau kho qua ca ngay hom nay chang lam duoc viec gi ca, toi cung chang an uong duoc gi,chi khoc thoi. Toi dat hy vong vao anh ay bao nhieu thi lai that vong bay nhieu. Anh ay van noi la yeu toi van gianh thoi gian cho toi vao cac buoi toi thu 7,cac ngay le ngay tet va ca ngay thuong nua .toi cu tuong rang minh da giu duoc trai tim cua anh ay nhung toi da nham, mot su nham lan dang so no lam cho toi kho chiu qua. tai sao da co nguoi yeu roi ma lai con dong dua cac co gai khac, phai chang tat ca dan ong deu nhu the?
    TOI THAT VONG QUA! HELP ME!!!!!!!
  2. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bỏ người tệ bạc, tìm người khác thuỷ chung. Người cũng ba bảy loại người mà bạn
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh bạn ơi. Ai rơi vào hoàn cảnh của bạn cũng đều như vậy cả. Có điều phải bình tỉnh suy xét. Bạn trai của bạn đưa điện thoại cho bạn xem hay bạn ... tò mò? Bạn đã hỏi thẳng anh ta xem người đó là ai chưa? Người đó như thế nào?...Và tại sao anh ta lại có cách sử xự như thế? Hãy cố gắng bình tĩnh mà lắng nghe anh ta giải thích. Mình nói như vậy bởi vì khi đã bình tâm lại, bạn có thể quyết định được cách đối xử của mình như thế nào? Nếu cần thiết thì........ như bạn lovebird nói.
    Có điều này, mình thấy bạn nói bạn trai bạn vẫn quan tâm tới bạn đó thôi. Thứ 7, ngày lễ,.... Liệu có phải là sự hiểu nhầm không? Mình nói vậy bởi vì thỉnh thoảng mình cũng hay trêu người khác và bị người khác trêu. Toàn những tin nhắn kool. Người khác đọc được chắc là...
    Thôi, vài dòng nhắn gửi tới bạn. Cảm thông và chia sẻ. Hy vọng bạn sẽ tìm được chút gì bình yên.

  4. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    --Ừm mình thấy bạn nên nói thẳng những điều mình nghĩ cho anh í biết đi ,biết đâu sự việc ko như bạn thấy ,chỉ là hiểu lầm mà thôi !!!! chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc của mình
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  6. beginner

    beginner Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy GreenLine nói rất đúng đấy. Vì quả thật là nhiều khi mình cũng hãy nhắn tin trêu các bạn của mình với lời lẽ rất tình cảm. Nếu người khac s biết thì cứ tưởng......Mình nghĩ bạn trai của bạn có lẽ cũng như vậy. Bạn thử nói chuyện với anh ấy xem sao và góp ý với anh ấy nếu bạn không thích thế. Người yêu mình cũng từng gặp tình huống như bạn. Cố ấy đã hỏi mình về người kia và mọi chuyện đều rất tốt đẹp khi cô ấy biết ngưòi mình nhắn tin là ai. (Lần sau mình cũng chừa luôn trò đùa ấy)
    Chúc bạn thành công và vui vẻ.
    Beginner
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Oái trùi ui
    Biết đâu tin nhắn đó ko phải của anh chàng đó gửi thì seo ?
    Bạn hỏi anh ý xem anh ta giải thích thế nào
    Tui và bạn tui dùng chung 1 cái di động nè
    Nhiều khi ko bít là tin nhắn của ai nữa
    Hehe
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  8. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Phải tui thì còn lâu. Tui sẽ ko hỏi, ko nói câu nào, tui cũng ko cần nghe ng` ta giải thích. Tui tin vào mắt mình hơn là tin vào tai. Vì chính mắt mình nhìn thấy thì ko thể sai được. Còn tai thì chỉ có thể nghe ng` khác nói thôi, những điều ng` ta ko nói thì mình sao biết được. Thế nên: "Uh thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ đây"
    Thà hôn anh mà bị anh tát còn hơn để con khác hôn anh !!! Hé hé hé ...
     
  9. hieulien

    hieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nên bình tĩnh xem mọi chuyện có thực sự như bạn nghĩ không.Bạn trai mình tính cũng lăng nhăng lắm!Anh ý con gửi cho bạn anh ý là"happy birthday,người yêu tương lai của anh".Nhưng mà mình biết tính anh ý.Anh ý chỉ trêu dùa thôi chứ không phải là thật.Mình cũng hay ghen nên ghét cai tính đấy của anh ý.Nhưng mà đã trót yêu rồi nên mình cũng đành chấp nhận.Được cái là anh ý không dấu mình,anh ấy tán tỉnh ai là công khai luôn,mình cũng biết.Anh ý cũng không dấu mình.Nếu mà anh ấy dấu mình thì chắc không phải là tán trêu đùa rồi,lúc đấy mình mới cho anh ấy một trận.Còn khi nào mình vẫn còn biết thì lúc đáy mình hiểu là anh ấy vẫn chỉ yêu riêng mình thôi.
    Chúc bạn hạnh phúc!
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thực ra như nhiều bạn đã nói đấy là cứ bình tĩnh vào. Những tôi thì thấy như thế là tình yêu của bạn đã rơi vào tình huống nguy hiểm đấy. Phải hết sức tế nhị và hiểu biết mới tháo gỡ được nó và giữ lại tình yêu của mình. Vì tớ thì nghĩ là tình cảm của anh chàng người yêu của bạn đã có những thay đổi rùi đó.
    Còn cụ thể làm thế nào thì kể cũng khó, vì còn phụ thuộc vào mối quan hệ cụ thể của 2 bạn mà. Nhưng tốt nhất là tế nhị và khéo léo giải quyết, lúc thì nói thẳng, lúc thì ngăn chặn và kiểm soát từ xa....
    Ôi, tình yêuuuuuuuuuuuuuuuuu
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
    Được Singapore sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 21/11/2003

Chia sẻ trang này