1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dan ong khong chunh thuy that dang cam thu! Tai sao nguoi yeu toi lai nhan tin cho nguoi con gai kha

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi banhsquy, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ui, thực sự là bi giờ tôi 0 thể tin vào sự chung thuỷ của con trai được.
    Trước đây tôi cũng vậy, yêu phải một anh chàng đào hoa, khéo ăn nói và cư xử rất tuyệt. T.y thật tuyệt, họ luôn khiến tôi cảm thấy mình là nhất. Cho tới ngày tôi phát hiện ra những tin nhắn ngọt ngào của các cô gái gửi cho họ, rồi những lần gặp gỡ bạn bè của họ nữa, họ trở thành trung tâm của các cô bạn gái...
    Mặc dù biết sẽ khó có thể quên được họ nhưng tôi vẫn quyết định chia tay, điều tôi cần nhất ở người yêu tôi là sự chung thuỷ.
    Thật tệ cho tới giờ tôi vẫn 0 thể quên được họ. Biết làm sao được, 0 yêu ai có lẽ cũng tốt, đỡ phải lo lắng nhiều
  2. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn không phải là không có, đôi khi là vậy đấy, nhiều người cứ tự cho mình cái quyền có thể dành tình cảm cho nhiều người khác được. Tuy nhiên phải xem xét cho thật chắc chắn và tốt nhất là đối thoại trực tiếp xem chàng giải thích ra sao chứ tự mình suy đoán thì chỉ làm khổ mình thêm thôi.
    Ở đây không chỉ có đàn ông mà nhiều đàn bà con gái cũng đâu có khác gì, yêu vẫn yêu nồng cháy, vẫn dành mọi thứ cho người mình yêu nhưng vẫn thích vô tư vui vẻ với những người đàn ông khác để đưa họ vào những điều lầm tưởng.
    Tất cả là từ con người không phân biệt đàn ông hay đàn bà. Sure?
    0>SpyX<0
  3. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Oé, bác đồng ý cho ng` yêu của bác đi tán các em khác sao? Ko hiểu nổi! Bác giải thích hộ em cái !!!
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  4. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tại sao á ? Tại vì có những người đàn bà biết rằng người đàn ông đó đã có người yêu rồi nhưng cô ta vẫn cứ à ơi (được thì trời cho không được thì trò chơi).
    Còn nếu như cô ta mà chưa biết thì hãy nói cho cô ta biết (thông qua anh bạn của bạn í), nếu cô ta mà vẫn tiếp tục nhắn tin như thế và anh bạn của bạn tỏ ra là một người không biết xấu hổ về hành vi của mình thì chỉ có nước cho anh ta rớt thôi. Đang trong thời kỳ tìm hiểu mà, đã lấy nhau đâu mà sợ, dũng cảm lên bạn ơi để đương đầu với sự thật ....
    OMNIS HOMO MENDAX
  5. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đưng qui kết chụp mũ như thế......Con trai cũng có nhiều người tốt .....Ko phải ai cũng thế đâu........Con gái còn bắt cá 2 tay chứ nói chi con trai......Với lại con gái bây giờ chỉ thích con trai đê tiện và bỉ ổi cơmà....Con trai tốt thi` ko thích thì phải chịu thôi ........................
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  6. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Oai, sao lại phải nói thế, đang bức xúc thì viết thế chứ ai chẳng biết là còn có người tốt. Nhưng dù sao con trai phần đông là như thế => cứ nói chung chung thế cũng được chứ sao, còn con gái con số đó chỉ ít ỏi thôi.
    Xin đính chính lại là con trai còn một số ít người 0 tệ, ví dụ như bạn Giang Tuan Kiet ( thấy bạn bức xúc thế thì chắc bạn là người tốt)
  7. chitxinh

    chitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Con trai dúng là đáng ghét thật. Luôn nói yêu người ta nhưng cúng luôn cho mình cái quyền là con trai nên có thể...vui vẻ một chút. Anh chỉ có mình em còn ..trêu hoa ghẹo nguyệt chỉ là phù phiếm. chẳng hiểu tái sao họ lại cho bản thân cái quyền..phi logic dấy có chứ? ?Thật là đáng ghét!
  8. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con gái cứ tự cho mình cái quyền phê phán con trai nhỉ.....Ai bảo con trai tốt thì ko yêu , lại đâm đầu vào những đứa ko ra gì rồi lại kêu.....COn gái luôn phụ lại những người con trai tốt và thật lòng cơ mà. Vậy thì còn kêu nỗi gì ...................
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  9. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Con trai phải thế chứ!Cứ bó buộc mãi vào 1 người con gái thì lam sao ma khá được.Con trai là phải tung hoành ngang dọc.Như thế mới trưởng thành và cứng cáp được.Miễn là đừng làm chuyện gì để sau này phải hối hận là được.Ai nên khôn mà chả dại đôi lần
    Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người.....

  10. SherkVN

    SherkVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bà chủ đã tìm được cách giải quyết chưa hay có khi lại tình xưa nghĩa cũ rùi nhỉ
    P/s Bạn Hangle va Bạn Giangtuankiet có khi trở thành bạn thân được đấy nhỉ vì cùng quan điểm tôn trọng người khác

Chia sẻ trang này