1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông không khóc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 30/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không khóc

    Trên đường Nguyễn Khuyến tự nhiên mình ràn rụa nước mắt. Quái, mình ra khỏi cái chỗ đầy khói ấy được một lát rồi cơ mà? Hay là mình hận đời? không được, mình phải cảm ơn đời chứ, nó cho mình cuộc sống, cuộc sống của mình còn tốt hơn ối kẻ, nếu mình khóc, mình không phải thằng đàn ông ...

    Thằng bạn nói mai nó lại đi làm lại chỗ làm cũ, nơi sản sinh ra nó, thế cũng tốt, như vậy mình đỡ ân hận. Ngày xưa khi nó hỏi mình nó nên đi hay nên ở, mình nói rằng nó nên đi, thực tế cho thấy đó là một điều sai lầm, nó mềm yếu hơn mình tưởng, cả thể chất lẫn tinh thần. Mình đưa nó bao ba số còn chưa bóc, nó vẫn hút ba số, còn mình, vina, vả lại mình mà cầm thuốc trong người thì mình hút nhiều lắm.

    Mình ra về chậm mất 5 giây, đúng lúc thằng K đến. Nó tóm cổ áo mình hô "bớ người ta, ăn cướp", chẳng có ai hưởng ứng, mình chỉ cười. Chẳng khuất phục nổi nó, nó tóm cổ áo mình lôi tuột lên tầng 2, mặc cho mình trượt chân ở cầu thang và cả tầng 1 thì cười rộ lên. Xin phép nó đi toilet, định chuồn nhưng lại thôi. Nếu mình không giữ lời hứa thì lần sau có giơ cổ áo cho nó nó cũng chẳng thèm tóm. Thế là ngồi uống thêm một chai.

    10h30 về nhà đã thấy bố mình ngủ mê mệt. Từ chiều mẹ đã bảo bố mệt rồi, lại còn chuyện của chị H, chắc bố càng mệt hơn, nhất là cái bệnh cao huyết áp ******** ... Mình gọi mãi bố nằm không nghe, mình thò tay tự mở 2 chốt cửa, dắt xe vào nhà, đến tận nơi lay bố mới dậy.

    Không phải mình ko muốn mời em đến nhà chơi, nhưng mình còn nhiều chuyện lắm, bố mẹ thì già rồi, không muốn thay đổi, nhà cửa thì bừa bộn cũ kỹ, đâu có sạch sẽ gọn gàng như nhà em. Đấy là một lỗi hay không phải một lỗi? Câu hỏi không có câu trả lời, chuyện gì qua rồi thì là qua rồi. Mình là đàn ông, người ta nói đàn ông thì không khóc, tại sao lại thế? Không lẽ đàn ông thì không có tình cảm?



    Được dearfriend sửa chữa / chuyển vào 25/11/2002 ngày 23:58

    Được dearfriend sửa chữa / chuyển vào 26/11/2002 ngày 00:01
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Những gì đ/c post lên quá riêng tư, nhưng thấy cũng là vấn đề bức xúc chung, xin được chia sẻ tâm trạng.
    Kể ra, cuộc sống như đ/c, còn hơn nhiều người, nếu không muốn nói là hơn rất nhiều người. Mỗi con người mỗi cuộc sống, mọi cái đều tỉ lệ thuận, niềm vui và nỗi buồn, sung sướng và đau khổ. Đôi khi tìm sự thanh thản, cân bằng trong lòng chỉ bằng cách chấp nhận, nhưng chẳng phải dễ, bởi như thế là đi ngườc lại sự vận động, một sự vận động mơ hồ nào đó nhưng lại rất thực tế nó luôn cuốn người ta, dù không muốn, về những phía nào đó. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận cái tích cực của nó, cái tích cực khi người ta tạm thời đứng yên để xác định hướng mình nên nương theo, nương theo cái dòng vận động đó.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 30/09/2002
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói đàn ông thì không được khóc, là để thể hiện rằng họ mạnh mẽ, họ bản lĩnh... Nước mắt cuối cùng chỉ là sự yếu đuối có lý của phụ nữ và là sự hèn nhát của đàn ông sao?
    Vậy mà mình đã được trông thấy 2 người đàn ông khóc. Đó là bố và anh ấy. Nhìn bố khóc, tim mình quặn lại. Bố đã kìm nén nỗi đau tinh thần ấy biết bao năm, để rồi một giây phút nào đó không chịu đựng được nữa, nước mắt ông lặng lẽ ứa ra.
    Còn anh, anh cũng đã khóc, vì tình yêu...
    Nước mắt, không hoàn toàn mâu thuẫn với sức mạnh và bản lĩnh.
    Những giọt nước mắt đôi khi quý hơn cả châu ngọc...
    American Quyen
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Đàn ông không khóc cho nỗi đau của mình
    Đàn ông có thể khóc vì nỗi đau của người khác
    Đàn ông có thể khóc vì hạnh phúc, vì vinh quang của mình
    Đàn ông có thể khóc vì hạnh phúc, vinh quang của người thân
    Đàn ông có thể khóc vì hạnh phúc, vinh quang của người khác nữa (nhưng không phải là vì ghen tị, đố kỵ)
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế đấy, một kẻ to mồm gào khóc như mình cũng biết được điều tối thiểu: chỉ khóc vì nỗi đau quá lớn của người khác. Mà nước mắt là cái gì ý nhỉ? 5 năm rồi mình không khóc.
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  6. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy Chito à, sống được như vậy thì tuyệt quá. Mà tớ cũng hay dặn mình.
    Nam nhi chỉ đổ máu chứ không rơi lệ.
    Mong cac ban luon hanh phuc la toi vui roi
  7. Nala

    Nala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ghét sự giả dối .
    Muốn cười thì cứ cười, muốn đau khổ thì đau khổ. Đau khổ đến mức không thể chịu nổi , mà lại muốn khóc thì tốt nhất là cứ khóc. Sao lại cứ phải tự kỷ ám thị rằng "tôi là đàn ông, đàn ông không được khóc" ??? Đàn ông hay đàn bà thì trước tiên cũng là CON NGƯỜI .
    Chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình có nhiều cách , chứ đâu phải chỉ có tìm cách kiềm chế tình cảm để khỏi rơi nước mắt. Sống giả dối với chính bản thân mình. Thế mà là đàn ông à?
    Lại còn khóc cho nỗi đau của người khác, lại càng giả dối đến không thể tin được. Mình không thương mình đầu tiên thì ai thương? Mình không khóc được cho nỗi đau của chính mình thì ai khóc?
    Giả dối. Nếu không phải giả dối thì là hèn nhát. Nếu không phải là hèn nhát thì là không thực tế, chuyên đem những "cặn bã của cổ nhân" về học hỏi. Hic, đáng thương thay!!!
    Nala
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể biết được cảm xúc mỗi con người...Tôi luôn tự nhủ rằng một người đàn ông phải luôn luôn cứng cỏi - đặc biệt là không được khóc đặc biệt là trước mặt con gái...Phải luôn luôn cứng cỏi không để người đối diện có thể suy nghĩ được ghì về mình...Cũng như bác TĐT nhưng tôi luôn quan niệm một người con trai sống trên đời là phải :
    Tri thức - Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ....

    Hãy là chính mình !!!

    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 01/10/2002
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Người ta có thể khóc vì nhiều thứ,khóc vì xúc động.Xúc động vì nhiều thứ.Nhưng không thể khóc vì yếu đuối,hoặc ít nhất thì không được thể hiện sự yếu đuối đó trước mặt người khác.Chúng ta là đàn ông,đâu phải phụ nữ.
    Goatee
    [​IMG]
  10. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khóc là thể hiện sự yếu ớt,nhưng không khóc chưa chắc đã là mạnh mẽ.

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite

Chia sẻ trang này