1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông không khóc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Mới chỉ nhìn thấy đàn ông khóc trong mấy cái fim rẻ tiền của Hàn Quốc(mà cũng hơi nghi nghi chả biết mấy cái ngưòi đấy có đáng đc gọi là đàn ông thật ko nữa?con trai con đứa, động tí nước mắt nước mũi tèm lem_chỉ thấy bùn kười)
    Chưa bao giờ đc chứng kiến một người đàn ông khóc !Thế nào nhỉ ? chắc mình khóc theo mất . Cũng còn tuỳ .
    Bố bảo ??ođàn ông có khóc ! nhưng nước mắt của họ??? không lăn bên ngoài.Bởi dù sao thì họ cũng vẫn chỉ là ???con người.???
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  2. Bedaigai

    Bedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa chơi với mấy thằng trong khu tập thể, mình là bé nhất. Có lần bị một thằng bắt nạt tức quá nhảy vào đánh nó, không ngờ nó khoẻ hơn đấm cho một quả trời giáng vào giữa mẹt ngã quay cu lơ, đom đóm đom điếc bay tá lả. Ôm cái mẹt sưng vù về nhà bị bố tát cho một cái vì tội đánh nhau thế là khóc hu hu.
    Lại có lần bị một thằng lớn hơn nó bắt nạt, rồi nó đánh cho một trận vì không chịu gọi nó bằng "cụ". Bị ăn đòn đau quá khóc hu hu chạy về nhà, gặp mẹ mách luôn. Bị mẹ mắng cho một trận vì tội hèn, thế là nín bặt. Từ bấy hễ có thằng nào bắt nạt là nổ trận sống mái với nó luôn, không khóc hu hu nữa.
    Bây giờ lớn hơn một tí thì lại sinh bệnh say rượu khóc nhè. Chả biết thế nào là đàn ông mới lại đàn iếc.
    Bé dại gái
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Nếu khóc chẳng qua là sự chảy nước mắt, thì có lẽ chẳng biết được là đã và sẽ khóc bao nhiêu lần.
    Nhưng khóc, thực sự là khóc, là khi chảy nước mắt trong tâm hồn. Người đàn ông mà yếu đuối đến nỗi khóc cho sự đau khổ của mình, thì có lẽ chỉ ngồi đó mà khóc thôi.
    Hãy đi tìm cho mình con đường, cách để giải thoát khỏi đau khổ đó. Nếu không được thì hãy quên nó đi, chứ để nó đeo đẳng trong mình thì phỏng có ích gì.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lần ấy anh khóc, em thấy lạ lùng lắm khi thấy nước mắt anh rơi xuống tay em. Vì anh là anh mà. Em đã nghĩ rằng anh không phải là người nhạy cảm, nhưng có thể nói cách khác, rằng anh mạnh mẽ lắm, để không bao giờ khóc vì bất cứ lý do gì. Lần thứ hai em nhìn thấy mắt anh ngấn lệ là buổi tối mình chia tay nhau.
    Tối hôm đó bọn mình đi dạo, cậu nhỉ. Cậu kể cho tớ nghe câu chuyện buồn ấy, chuyện gia đình cậu. Lần đầu tiên tớ biết cụ thể những gì xảy ra với gia đình cậu trong suốt bao nhiêu năm ấy. Tớ cũng cảm nhận được những gì diễn ra trong cậu trong suốt chừng ấy thời gian. Tớ thông cảm, và chia sẻ với cậu tất cả những điều đó. Tớ tiếc lắm vì không thể giúp gì được cậu, mà chỉ có thể đơn giản lắng nghe. Cậu chưa từng kể với ai chuyện đó. Tớ cũng chưa từng thấy ở cậu sự già dặn và chua chát đến thế. Cậu ạ, tớ hiểu cậu, hiểu tất cả chỉ trừ một điều thôi, tớ chỉ không hiểu tại sao cậu không khóc suốt từng ấy năm ...
    Mình gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, anh đã khóc vì vui mừng. Ngày ấy, em không bao giờ quên được.
    Cậu cũng khóc rồi, ngày mà thằng bạn thân nhất của bọn mình ra đi. Ôi, nước mắt con trai, tớ cũng đang nước mắt đầm đìa, nhưng cậu làm tớ cảm thấy tiếng khóc của cậu váng cả trời đất, thấu tận trời xanh. Thế mà cũng lâu rồi nhỉ ... và cũng lâu quá rồi bọn mình không gặp nhau.
    Lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc, em không thấy lạ lùng. Em đã nhìn thấy nhiều đàn ông khóc. Và em cũng nghĩ là anh dễ khóc. Nước mắt anh rơi cùng từng quãng quá khứ trong cuộc đời. Em buồn lắm. Em không muốn từ nay anh phải khóc nữa. Hì, hoặc nếu có thì cũng chỉ khóc vì em và trước mặt em thôi, không ai khác.
    Cứ khóc nếu muốn, cho dù cậu là con trai. Giữ cho mình cái danh hão rằng cậu là người đàn ông mạnh mẽ ư. Hì, tớ nghĩ là chả tội gì !!!
  5. Thongxanh7x

    Thongxanh7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì thêm,chỉ xin mượn 1 câu trong bài hát của 1 ca sĩ mà tình cờ mình nghe được:"Hãy khóc đi,khóc đi,khóc đi cho vơi sầu muộn trong lòng vì người đàn ông sẽ cũng phải khóc như ai..."Đàn ông cũng là người,mà người thì đã biết khóc từ khi mới chào đời.
    Dù bao nhiêu gió sương,dù bao nhiêu nắng mưa,vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi,la la la la
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Khóc chứ ai chả khóc,nhưng khóc thế nào thôi.....
    Goatee
    [​IMG]
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    nuốt nước mắt vào trong ấy hở anh De?

    fIre wAlk wIth mE
  8. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    uh có lẽ thế !
    nhưng riêng với De thì ngồi khóc kiểu ăn vạ !khóc hu hu ,nước mắt nước mũi giàn giụa đã thế ko chịu lấy giấy ăn hay khăn để lau mà cứ lấy nguyên cái tay bẩn quyệt nhem nhuốc lên mặt trông như hề cơ De mà khóc thì khối người cười ,De mà khóc thì chỉ cần một cái kẹo là ok .
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  9. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..ai mà chẳng khóc nhưng có thằng bạn nói với em thía này này các bác:" con trai không được khóc...mà chỉ khóc khi bố chết và mẹ chết thôi...."
    Thế là em hỏi nó:" người yêu chết có khóc không??"
    Nó cười và không nói gì....
    Tại sao đàn ông không khóc nhỉ???
    Phim HQ rẻ tiền thật đấy nhưng mà còn đắt tiền hơn ối thể loại phim khác.....Kinh phí bỏ ra để làm phim còn lớn gấp mấy lần phim Việt Nam bác Linh hồn của đá ạ???
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo hai cô em là anh khóc hả..........
    Goatee
    [​IMG]

Chia sẻ trang này