1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông không khóc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 30/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cần gì ai bảo ?"mục sở thị " rồi !
    Vừa giật cái kẹo trên tay là lăn đùng ra ăn vạ ,khóc nhè chè thiu .khóc tu tu lại còn ...
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hi dearfriend,
    Phải thú thật rằng đây là topic đầu tiên của 1 người khác thundervn mà tôi đọc tại 7x này. Tôi cũng chẳng hiểu sao nhiều người ở đây lại ngạc nhiên khi thấy 1 người đàn ông khóc hay khi thấy 1 người đàn ông tâm sự trên này. Đa phần những người trên này luôn tìm kiếm 1 hình ảnh khác thay thế cho chính bản thân mình, họ tìm kiếm những khoảng khắc để quên đi thực tại rồi lại thấy thích thú với những cuộc chơi, với những con người trong tưởng tượng.
    Nước mắt trước 1 người đàn bà là 1 điều tồi tệ còn nước mắt trước chính bản thân mình là một điều tốt, cái quan trọng là vượt qua chính mình. bạn chẳng phải là người rất mạnh mẽ hay sao? trogn khi tất cả mọi người khác thi nhau kể về những cái tốt đẹp, những cái hơn người thì bạn lại nói về những phần mình còn thiếu, nói thế đâu có nghĩa là bạn kô chịu đựng nổi cuộc sống, bạn chỉ tìm một cách đơn giản hơn và thoải mái hơn để giải tỏa.
    Tôi không hiểu bạn quan niệm sao về tình yêu, nhưng một tình yêu thực sự chỉ khi có thể chia sẻ và được chia sẻ, chấp nhận và được chấp nhận. Bất cứ bạn là ai, bạn đều có quyền yêu và được yêu và tôi dám chắc rằng không một người con gái nào khi đã thực sự yêu mà lại xem xét khía cạnh của cải /vật chất nhiều.
    Good luck.
     
    Tomorrow never dies
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Nước mắt đâu phải là sản phẩm độc quyền của chị em?

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đối diện với chính mình lại có thể khóc ư ???
    Vì lẽ gì, vì mình không may mắn ??? vì mình kém cỏi ???
    Chẳng có lý do gì để khóc cả, không có bất kì lý do gì, nếu đó không phải là sự tổn thất, mất mát những điều quí giá nhất. Có gì là quí giá nhất ngoài những người ta tạo ra ta, đã nuôi dưỡng, chăm sóc, thương yêu ta ???
    Khóc cho sự nghiệp không thuận lợi là kẻ không có chí, khóc cho một tình yêu không trọn vẹn là kẻ uỷ mị. Không có gì đáng khóc cả, kể cả khi ta không thể làm vui lòng những người ta yêu quí. Để làm cho những người ta yêu quí, chỉ có nuốt nước mắt, cố gắng và hy sinh chính bản thân, chính ham muốn ích kỷ của mình. Khóc không phải là sự chứng minh cho kẻ tình cảm mà chỉ chứng minh đó là một kẻ đa cảm thái quá. Không khóc cũng chẳng chứng minh đó là kẻ mạnh mẽ mà đôi lúc chỉ chứng minh đó là kẻ vô cảm.
    Khóc hay không khóc, điều đó không quan trọng, chẳng chút quan trọng nào, chỉ có lý do của nó sẽ nói lên tất cả.

    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...
    truongdu

  5. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ai chả có lúc yếu đuối, khóc thì có gì là xấu. Đàn ông khóc cũng không có nghĩa là hèn nhát. Nhưng khóc vì một lí do không đáng khóc mới là hèn nhát.
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì ko được khóc ư? Thế tại sao 'thượng đế' lại ban cho đàn ông nước mắt ? Nước mắt ko đồng nghĩa với sự uỷ mị, yếu đuối.
    Khi cần cũng nên khóc. Nhưng đàn ông thì chỉ nên khóc 1 mình, để đừng làm cho những người khác hoà chung bản giao hương của nỗi đau khổ. Cái quan trọng là sau khi khóc xong, ta đi tìm cách giải quyết vấn đề
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Nhiều điều khiến cho đàn ông phải khóc. Nhưng mỗi lần như thế cần là bước ngoặt của cuộc đời.
    Hãy coi chừng, người đàn ông đang khóc. Đó có thể là lúc "âm thịnh" trong người đàn ông - con người - tổng hoà các mâu thuẫn, quan hệ. Đó sẽ là hồi kết của một vấn đề để mở ra hướng đi mới.
    Không có gì đáng xấu hổ khi người đàn ông khóc, chỉ có điều sẽ không có khung cảnh nào thích hợp. Hãy khóc một mình.
    Có thể sẽ không có nước mắt khi người đàn ông khóc. Cần phải tạo nên giai điệu lạc quan chủ đạo trong bản nhạc buồn.
    Người đàn ông khi khóc cho người thân không nên có nước mắt. Chính họ cũng không muốn nhìn thấy đàn ông khóc nếu họ còn có thể nhìn thấy...

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Hồi mình một tuổi, mình khóc nhiều lắm. Nổi tiếng cả mấy cái khu tập thể đấy vì cái khoản làm người khác mất ngủ (vì toàn khóc vào ban đêm thôi, nhiều hôm còn suốt cả đêm cơ). Bố mẹ gầy người vì nuôi mình.
    Xuong_rong_78
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
  10. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    HỌ KHÔNG KHÓC HỌ CHỈ CƯỜI THUI

    thanhthekid^_^

Chia sẻ trang này